Mới đây, một người bạn của danh ca Khánh Ly chia sẻ loạt hình ảnh tới thăm nhà bà vào dịp cuối năm. Chỉ vài khung hình thôi cũng đủ khiến nhiều khán giả cảm thấy nhẹ lòng: sau trận đột quỵ cách đây gần một năm, nữ danh ca trông khỏe khoắn hơn, thần sắc khá tốt, dáng ngồi vẫn toát lên cái “thần thái” quen thuộc – bình tĩnh, điềm đạm, và có chút trầm tư của một người đã đi qua quá nhiều thăng trầm.
Sống cùng con gái trong một căn nhà vườn, tự tay chăm khu vườn
Được biết, sau khi chồng qua đời, Khánh Ly sống cùng con gái trong một căn nhà có vườn tại Mỹ. Cuộc sống của bà hiện nay được mô tả là kín đáo, an nhiên, tránh xa ồn ào truyền thông. Khu vườn dường như trở thành “phòng khách” và cũng là “khoảng trời riêng” của nữ danh ca: nơi bà ngồi ngắm cảnh, suy ngẫm, và tự tay chăm chút từng gốc cây, từng mảng xanh.
Trong vườn, bà trồng một cây đào lớn để nhớ về cái Tết Hà Nội se lạnh. Người bạn kể lại, Khánh Ly còn dẫn khách ra vườn, chỉ cách hái trái trên cây cao, thậm chí tự tay cầm gậy khều trái cho bạn. Những chi tiết ấy nghe qua tưởng nhỏ, nhưng lại nói nhiều về sức khỏe và tinh thần: một người vừa trải qua biến cố vẫn muốn đứng lên, bước ra ngoài, chạm vào sự sống bằng đôi tay của mình.
Khu vườn trĩu quả và một dấu ấn khiến ai cũng nhớ
Khu vườn nhà Khánh Ly được mô tả trồng nhiều loại cây, cây nào cũng tươi tốt, sai trĩu quả. Đây cũng là nơi bà thường tiếp đón các văn nghệ sĩ suốt hơn 30 năm qua.
Đặc biệt, trong vườn có một tấm đá in dấu đôi chân Khánh Ly, kèm dòng chữ ghi tên bà – chi tiết khiến ai nhìn cũng ấn tượng. Nó như một dấu lặng rất “Khánh Ly”: không cần phô trương, chỉ để lại một dấu chân – như nhắc rằng có một đời người đã sống, đã đi, đã hát, đã yêu và đã chịu đựng.
Sau đột quỵ: gần như không nhận show, sống kín đáo ở tuổi 81
Hiện tại Khánh Ly đã 81 tuổi. Sau trận đột quỵ gần một năm trước, bà gần như không nhận show đi hát, chủ yếu ở nhà nghỉ ngơi, sống một cuộc sống bình yên tuổi già. Bà cũng giữ đời tư khá kín, tách khỏi truyền thông, nên khán giả chỉ thỉnh thoảng mới thấy hình ảnh của bà qua bạn bè tới thăm.
Về biến cố sức khỏe, được biết ngày 1/3 năm trước, khi đang ở nhà cùng con gái, nữ danh ca đánh rơi thiết bị rồi nằm bất động. Con gái đã nhanh chóng đưa bà vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bà bị đột quỵ do nghẽn mạch máu não, phải điều trị bằng thuốc. Đến 5/3, bà xuất viện nhưng vẫn yếu, cần nghỉ ngơi tại nhà.
Chỉ một tuần sau đó, Khánh Ly vẫn xuất hiện tại đêm nhạc kỷ niệm sinh nhật 80 tuổi của mình. Tuy nhiên, bà khá yếu và phải bám vào thành ghế để đứng. Với nhiều người, khoảnh khắc ấy vừa thương, vừa nể: thương vì sức khỏe mong manh, nể vì ý chí và sự gắn bó với khán giả.
Chuyện “về Việt Nam”: từ quan điểm cũ đến những chuyến về sau này
Bên cạnh câu chuyện sức khỏe, một phần dư luận lại xoáy vào quá khứ phát ngôn và việc Khánh Ly nhiều lần về Việt Nam. Trong quá khứ, khi hát ở sân khấu hải ngoại, Khánh Ly từng chia sẻ quan điểm không về Việt Nam khi còn Cộng sản. Có thông tin cho rằng theo một nguồn báo chí, bà từng nói sẽ không về lại Việt Nam hát khi Việt Nam còn dưới chính quyền Đảng Cộng sản.
Tuy nhiên, thực tế sau này, bà đã nhiều lần về nước biểu diễn và thăm gia đình từ năm 2012. Và mới đây, lại rộ lên tin đồn rằng bà tiếp tục muốn về Việt Nam tham gia một số buổi diễn nhỏ. Chính điều đó khiến tranh cãi lại bùng lên: người thì chê trách “tiền hậu bất nhất”, người thì cho rằng không nên bỉ bôi, bởi khát vọng trở về quê hương – nhất là khi tuổi già, bệnh tật – là điều rất tự nhiên.
Đừng lấy đời người làm bia: ai cũng có quyền thay đổi và ai cũng có một quê để nhớ
Trong những lời bàn tán, có luồng ý kiến kêu gọi nên nhìn câu chuyện theo hướng khoan dung: “không ai đánh kẻ chạy lại”, hãy động viên để những người từng đứng ở phía đối lập có thể dũng cảm bước qua “lằn ranh”, buông bỏ mặc cảm mà trở về gần hơn với quê hương.
Cũng có luồng ý kiến ngược lại, liệt kê những phát ngôn và những lần “quay lại – quay đi” của Khánh Ly qua nhiều mốc thời gian, xem đó như một minh chứng cho sự thay đổi thất thường. Thậm chí có chi tiết gây tranh cãi về con số “2 triệu” – người ta nói bà từng nhắc “2 triệu USD”, rồi lại có ý kiến cho rằng thực tế chỉ là “2 triệu đồng”. Những câu chuyện kiểu ấy, đúng sai thế nào, thường rất dễ bị thổi phồng trong không khí thị phi và khó kiểm chứng khi thiếu ngữ cảnh.
Nhưng đặt tất cả sang một bên, có một điều ít ai phủ nhận: khi bệnh tật, người ta thường muốn quay về với nơi thân thuộc nhất. Quê hương không chỉ là địa lý. Quê hương là mùi, là giọng, là văn hóa, là ký ức. Với nhiều người, dù đi đâu, ở đâu, thì đến cuối đời vẫn mong được chạm lại “mảnh đất thuộc về”.

Nhìn những bức ảnh cuối năm trong khu vườn Mỹ – nơi Khánh Ly tự tay chăm cây, trồng đào nhớ Tết Hà Nội, cầm gậy khều trái cho bạn – người ta dễ thấy một điều: sau mọi vinh quang và mọi tranh cãi, thứ còn lại của đời người vẫn là sức khỏe, bình yên, và một góc nhỏ để thở.
Còn chuyện bà có về Việt Nam hay không, có hát hay không, có xuất hiện hay không… có lẽ rồi cũng sẽ có câu trả lời. Nhưng ở tuổi 81, sau một trận đột quỵ, điều đáng quý nhất lúc này không phải là những cuộc tranh cãi bất tận, mà là sự hồi phục, sự an nhiên, và quyền được sống phần đời còn lại theo cách nhẹ nhàng nhất.