Tổng thống Trump đã sẵn sàng bắt tay vào làm ngay, ngay trong ngày đầu tiên, giờ đầu tiên và phút đầu tiên!
Hãy xem video ngắn này, trong đó anh ấy trình bày kế hoạch cụ thể của mình:
Tổng thống Trump:
Đây là kế hoạch của tôi nhằm phá bỏ nhà nước ngầm và giành lại nền dân chủ của chúng ta khỏi nạn tham nhũng ở Washington một lần và mãi mãi. Và đó chính là tham nhũng.
Đầu tiên, tôi sẽ ngay lập tức ban hành lại lệnh hành pháp năm 2020 của mình, khôi phục thẩm quyền của tổng thống trong việc loại bỏ những viên chức quan liêu bất hảo. Và tôi sẽ sử dụng quyền lực đó một cách rất quyết liệt.
Thứ hai, chúng ta sẽ thanh trừng tất cả những kẻ tham nhũng trong bộ máy an ninh và tình báo quốc gia của chúng ta. Và có rất nhiều kẻ như vậy. Các sở và cơ quan đã được vũ khí hóa sẽ được đại tu hoàn toàn để những viên chức vô danh sẽ không bao giờ có thể nhắm mục tiêu và đàn áp những người bảo thủ, những người theo đạo Thiên chúa hoặc những kẻ thù chính trị của cánh tả nữa—mà họ đang làm ở mức độ mà không ai có thể tin là có thể.
Thứ ba, chúng ta sẽ cải tổ hoàn toàn các tòa án FISA, vốn tham nhũng đến mức các thẩm phán dường như không quan tâm khi họ bị lừa dối trong các đơn xin lệnh. Rất nhiều thẩm phán đã thấy rất nhiều đơn mà họ biết là sai—ít nhất là họ phải biết. Họ không làm gì về điều đó. Họ bị lừa dối.
Thứ tư, để vạch trần những trò lừa bịp và lạm dụng quyền lực đang xé nát đất nước chúng ta, chúng tôi sẽ thành lập một Ủy ban Sự thật và Hòa giải để giải mật và công bố tất cả các tài liệu về hoạt động gián điệp, kiểm duyệt và tham nhũng của nhà nước ngầm. Và có rất nhiều tài liệu như vậy.
Thứ năm, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc đàn áp lớn đối với những kẻ tiết lộ thông tin của chính phủ thông đồng với tin tức giả để cố tình thêu dệt những câu chuyện sai sự thật và phá hoại chính phủ và nền dân chủ của chúng ta. Khi có thể, chúng tôi sẽ truy tố hình sự.
Thứ sáu, chúng tôi sẽ làm cho mọi văn phòng tổng thanh tra trở nên độc lập và tách biệt về mặt vật lý với các sở mà họ giám sát, để họ không trở thành người bảo vệ cho nhà nước ngầm.
Thứ bảy, tôi sẽ yêu cầu Quốc hội thiết lập một hệ thống kiểm toán độc lập để liên tục giám sát các cơ quan tình báo của chúng ta nhằm đảm bảo họ không do thám công dân của chúng ta hoặc tiến hành các chiến dịch thông tin sai lệch chống lại người dân Mỹ—hoặc rằng họ không do thám chiến dịch của ai đó như họ đã do thám chiến dịch của tôi.
Thứ tám, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực do chính quyền Trump khởi xướng để di chuyển một số bộ phận của bộ máy quan liêu liên bang đang lan rộng đến những địa điểm mới bên ngoài vùng đầm lầy Washington. Cũng giống như tôi đã di chuyển Cục Quản lý Đất đai đến Colorado, có tới một trăm nghìn vị trí trong chính phủ có thể được di chuyển ra khỏi Washington ngay lập tức đến những nơi có nhiều người yêu nước yêu nước Mỹ. Và họ thực sự yêu nước Mỹ.
Thứ chín, tôi sẽ làm việc để cấm các viên chức liên bang lấy việc tại các công ty mà họ giao dịch hoặc quản lý. Vì vậy, họ giao dịch với các công ty này, họ quản lý các công ty này, và sau đó họ muốn lấy việc từ các công ty này. Không hoạt động theo cách đó. Một màn trình diễn công khai như vậy không thể tiếp tục, và nó đang diễn ra mọi lúc—giống như với Big Pharma.
Cuối cùng, tôi sẽ thúc đẩy một sửa đổi hiến pháp để áp đặt giới hạn nhiệm kỳ cho các thành viên Quốc hội.
Đây là cách tôi sẽ phá vỡ nhà nước ngầm và khôi phục lại chính quyền do nhân dân kiểm soát và vì nhân dân.
Cảm ơn rất nhiều.
Phụ đề Anh ngữ :