Thêm nhiều lãnh đạo cấp cao của Iran bị tiêu diệt khi "chiến lược của Mỹ và Israel chống lại Iran đang phát huy hiệu quả".
Nguồn tin bất ngờ nhất cho biết chiến lược của Mỹ và Israel chống lại Iran đang phát huy hiệu quả, trong khi đó, chỉ sau một đêm, chúng ta biết được rằng nhiều lãnh đạo cấp cao của Iran không còn là mối đe dọa nữa.
Hôm qua, hãng truyền thông Al-Jezeera của Trung Đông, vốn không ủng hộ Mỹ hay Israel, đã đưa tin rằng chiến lược của Mỹ và Israel chống lại Iran đang phát huy hiệu quả.
Tổng thống Trump đã đề cập đến điều này tối qua tại sự kiện Truth Social.
Một chuyên gia trên Twitter đã chia sẻ suy nghĩ của mình về bản báo cáo này:
Đài Al Jazeera hiện đang đăng tải dòng tiêu đề “Chiến lược của Mỹ và Israel chống lại Iran đang phát huy hiệu quả”.
Giáo sư @MuhanadSeloom lập luận rằng, bất chấp những lo ngại dễ hiểu của những người hoài nghi, “Khi nhìn vào những gì thực sự đã xảy ra với các công cụ quyền lực chính của Iran – kho tên lửa đạn đạo, cơ sở hạ tầng hạt nhân, hệ thống phòng không, hải quân và kiến trúc chỉ huy ủy nhiệm của nước này – thì bức tranh không phải là sự thất bại của Mỹ. Đó là sự suy yếu có hệ thống, theo từng giai đoạn của một mối đe dọa mà các chính quyền trước đây đã cho phép phát triển trong bốn thập kỷ.”
Ông ấy nói thêm, có lẽ để bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng ông là một "người theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái", "Tôi đã từng làm việc cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và tư vấn cho các cơ quan quốc phòng và tình báo ở nhiều quốc gia. Tôi không có hứng thú cổ vũ chiến tranh."
“Nhưng tôi đã dành cả sự nghiệp học thuật của mình để nghiên cứu cách các quốc gia cho phép sử dụng vũ lực thông qua các cơ quan tình báo, và những gì tôi thấy trong chiến dịch hiện tại là một chiến dịch quân sự rõ ràng đang diễn ra qua các giai đoạn có thể nhận dạng được nhằm vào một đối thủ mà khả năng triển khai sức mạnh đang sụp đổ trong thời gian thực.”
Giáo sư Seloom nói đúng. Đây là một cuộc chiến được lên kế hoạch kỹ lưỡng với các mục tiêu rõ ràng. Và hầu hết những người nói ngược lại đang nhầm lẫn những gì đang xảy ra vào năm 2026 với mong muốn khơi lại cuộc chiến Iraq năm 2003 của họ.
Nhưng điều thú vị hơn cả những lập luận của giáo sư là thực tế đơn giản rằng Al Jazeera giờ đây cảm thấy tự do đăng tải những thông tin kiểu này, rằng Qatar đang thăm dò và thử nghiệm lối kể chuyện mới này.
Nói cách khác, Qatar hiện đang tính toán rằng cuộc chiến có thể sẽ thành công.
Đây chắc chắn là một vấn đề lớn. Nếu Al-Jazeera cảm thấy an toàn khi đưa tin trung thực về tình hình ở Iran, thì những lời đe dọa từ chế độ này phải bị suy yếu nghiêm trọng.
Một báo cáo khác về tình hình ở Iran cho biết, đêm qua, các chỉ huy cấp cao trong khu vực của lực lượng Basij đã bị Israel tiêu diệt trong một cuộc tấn công.
TIN NÓNG: Israel vừa tiêu diệt toàn bộ bộ chỉ huy cấp cao của lực lượng Basij trong một cuộc họp bí mật ở sa mạc.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đêm qua xác nhận một cuộc tấn công chính xác đã nhắm vào một khu lều tạm bợ nơi chỉ huy lực lượng Basij Gholamreza Soleimani và hàng chục chỉ huy khu vực tụ tập, tin rằng họ an toàn khi ẩn náu bên ngoài các cơ sở hạ tầng cố định. Tình báo Israel biết địa điểm, thời gian và danh sách người tham dự. Soleimani đã chết. Phó chỉ huy của ông ta cũng đã chết. Các chỉ huy khu vực điều hành bộ máy đàn áp nội bộ của Iran cũng đã chết.
Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Katz xác nhận rằng Ali Larijani, Bí thư Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đã trở thành mục tiêu của một cuộc không kích vào Tehran đêm qua. Ông Katz tuyên bố sáng nay rằng Larijani và chỉ huy lực lượng Basij “đã bị tiêu diệt trong đêm và cùng với Khamenei và tất cả các thành viên bị tiêu diệt của trục ma quỷ, xuống tận đáy địa ngục”. Iran đã công bố một bức thư viết tay khẳng định Larijani vẫn còn sống. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ vẫn đang đánh giá tình hình.
Cấu trúc tình báo cho thấy Mossad đã đầu tư hàng thập kỷ và thu về lợi nhuận kép. Các mạng lưới quan hệ lâu dài bên trong Iran đã tạo nên nền tảng. Yếu tố thúc đẩy chính là người dân Iran. Các thông tin mật trên mạng xã hội về vị trí các trạm kiểm soát của lực lượng Basij, hoạt động của các chỉ huy và lịch trình tập trung đã tạo ra một lớp phủ mục tiêu theo thời gian thực mà không một cơ quan phản gián nào có thể ngăn chặn. Chính người dân của chế độ đã trở thành bề mặt dễ bị tổn thương của nó.
Máy bay tàng hình F-35 đã thả bom chính xác từ xa vào các trung tâm chỉ huy ở Tehran liên kết với Bộ Tình báo và lực lượng Basij, lực lượng an ninh nội bộ ở Shiraz, và các hệ thống phòng không ở Tabriz. Không có cơ sở hạ tầng dầu mỏ nào bị ảnh hưởng. Netanyahu đã công bố một bức ảnh cho thấy khoảnh khắc ông ra lệnh tấn công, một tín hiệu có chủ ý gửi đến mọi chỉ huy còn sống rằng mọi hành động của họ đều bị theo dõi và mệnh lệnh tiêu diệt họ mang theo khuôn mặt và dấu thời gian. Vài giờ sau, ông phát biểu trước người dân Iran nhân dịp Nowruz, chúc họ "một năm tự do". Hãy tiêu diệt các chỉ huy vào lúc bình minh. Hãy nói chuyện với các nạn nhân của họ vào buổi tối.
Nhưng đây là nghịch lý mà mọi người phân bổ nguồn lực đều phải thấu hiểu.
Bộ chỉ huy tối cao của lực lượng Basij đã bị tiêu diệt. Larijani được cho là đã chết. Hệ thống tình báo của IRGC đã bị suy yếu đến mức chưa từng có kể từ cuộc cách mạng. Và trạm thu phí eo biển Hormuz vẫn hoạt động như thể không có chuyện gì xảy ra.
Dữ liệu của MarineTraffic từ những giờ sau các cuộc tấn công này cho thấy không có sự gián đoạn nào đối với chế độ đi lại được cho phép. Các đơn vị hải quân IRGC thuộc tỉnh Hormozgan tiếp tục thực hiện cùng một quy trình liên lạc VHF, xác minh AIS và cấp phép ngoại giao mà họ đã duy trì trong mười bảy ngày liên tiếp. Các gói cứu trợ khẩn cấp được niêm phong không quan tâm ai còn sống ở Tehran. Chúng được thiết kế chính xác cho kịch bản này.
Mỗi tin tức về việc chặt đầu quân địch đều kích hoạt phản xạ “chế độ sụp đổ”, kéo giá dầu thô xuống thấp hơn do hy vọng bình thường hóa quan hệ. Thị trường nhìn thấy những vị tướng lĩnh đã chết và suy luận rằng đối phương đang suy yếu và tiến gần đến sự đầu hàng. Nhưng bằng chứng lại cho thấy điều ngược lại. Việc chặt đầu quân địch chỉ làm suy yếu trung tâm, chứ không thể phá vỡ vùng ngoại vi. 31 bộ chỉ huy cấp tỉnh không cần Soleimani, Larijani hay Mojtaba để duy trì hoạt động của cửa ngõ Hormuz. Họ cần các gói thông tin, quyền chỉ huy chiến trường, máy bộ đàm và các mệnh lệnh thường trực. Tất cả những thứ đó đều đã sống sót qua đêm.
Hai mươi mốt tàu chở gần một triệu tấn phân bón vẫn đang mắc kẹt ở Vịnh Mexico. Giá urê tại New Orleans đạt mức 683 đô la Mỹ/tấn. Vịnh Mexico sản xuất 49% lượng urê xuất khẩu toàn cầu. Mùa gieo trồng ở Vành đai Ngô sẽ bắt đầu trong vài tuần nữa. Không có tàu chở urê nào được phép đi qua trạm thu phí vì không quốc gia nào ưu tiên xuất khẩu phân bón hơn dầu thô.
Israel đã tiêu diệt những kẻ cầm đầu cuộc đàn áp. Những người vận chuyển hàng hóa vượt qua vòng phong tỏa không có tên tuổi. Họ không thể bị ám sát.
Điều gì đã phá vỡ điều này: sự gián đoạn được ghi nhận đối với tuyến đường qua eo biển Hormuz do sự nhầm lẫn trong chỉ huy của IRGC trong vòng 72 giờ sau các cuộc tấn công này.