PHILADELPHIA, Pennsylvania
Lư Đức Trung, 45 tuổi, vừa bị cơ quan
FBI đưa vào danh sách
"10 kẻ tại đào bị truy nã hàng đầu" (Ten Most Wanted Fugitives List) với số tiền thưởng cho ai bắt giữ hoặc chỉ điểm để cho bắt người này lên đến 1 triệu USD, theo thông báo của cơ quan công lực liên bang Hoa Kỳ hôm thứ Tư, 11 tháng Ba.
Nghi can gốc Việt này bị tố cáo đã từng phạm tội hình sự rùng rợn ở Philadelphia hơn cả chục năm về trước, bao gồm việc tra tấn, bắt cóc, và giết hai anh em Vũ Huỳnh và Việt Huỳnh trong một đường dây buôn bán ma túy hồi tháng 8/2014.
Nghi can Lư Đức Trung mà FBI tin là đang lẫn trốn ở Việt Nam. (Ảnh: FBI)
Nghi can cũng bị tố cáo tham gia tra tấn và tìm cách giết một nạn nhân thứ ba, tên là Sonny, bạn của hai anh em họ Huỳnh và cũng là kẻ buôn bán ma túy, nhưng sau đó đã cung cấp lời khai với giới chức điều tra. Người tên Sonny này đã may mắn còn sống sót trong án mạng tàn khốc này.
Trung vốn là thường trú nhân Hoa Kỳ, và
FBI tin rằng hắn ta đã bỏ trốn ra khỏi Mỹ và hiện đang sống ở Việt Nam.
"Đưa tên Trung này vào danh sách '10 kẻ tại đào bị truy nã hàng đầu' cho thấy yinh1 cách nghiêm trọng của tội ác mà hắn ta đã phạm phải, cũng như quyết tâm của chúng tôi phải bắt hắn ta bằng được để đưa ra trước vành công lý", ông Wayne Jacobs, nhân viên FBI ở Philadelphia, được cho trích lời nói này.
"FBI và các cơ quan đối tác sẽ tiếp tục tận dụng mọi phương tiện có sẳn, cả ở Mỹ lẫn ngoại quốc, để truy tìm và bắt giữ tên nghi can này. Cho dù thời gian trải qua bao lâu hoặc đang lẫn trốn ở đâu, tên Trung vẫn bị FBI tiếp tục truy lùng cho đến khi bị bắt giữ".
Đây là đường dây buôn bán ma túy lớn, được phân phối từ New York đến Philadelphia, theo cơ quan
FBI.
Theo đó, hai anh em họ Huỳnh và Sonny mua chịu cần sa từ nơi phân phối ở New York, rồi đem bán lại với giá cao hơn để kiếm lời, rồi sau đó sẽ trả lại tiền nợ.
Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, anh em họ Huỳnh và Sonny đã không trả lại tiền còn thiếu, nên bọn phân phối cho cử người đi truy lùng ba người này để lấy lại tiền.
Tháng Tám, 2014, nghi can Lư Đức Trung và một số người khác từ New York về Philadelphia để tìm những người thiếu nợ, mà theo ông Scott Baber, một nhân viên FBI khác, nói là lên tới 100,000 USD (theo thời giá lúc bấy giờ).
Khi những người này đến Philadelphia, họ gặp ông Tâm Lê, người liên lạc với những người thiếu tiền bọn phân phối cần sa ở New York.
Sau đó, người tên Tâm Lê dụ từng nạn nhân vào một căn nhà ở phía Tây Nam Philadelphia.
"Khi những nạn nhân đến nhà nghi can Tâm Lê, từng người đã bị tấn công, bị trói lay, và bị đánh đập dã man để 'lòi' tiền ra", theo ông Baber cho biết.
"Cuối cùng, cả ba người – anh em họ Huỳnh và Sonny – bị trói trong nhà để xe của căn nhà này"
Nghi can Lư Đức Trung và các đồng phạm gom được một số tiền, nhưng cuối cùng quyết định ra tay giết cả ba người đang bị trói. Sau đó, các nghi can chở ba nạn nhân trên một chiếc xe van và rời khỏi căn nhà nói trên.
"Thế rồi chiếc xe này chạy đến đậu ở bãi đậu xe ở bờ sông Schuylkill River. Từng nạn nhân bị kéo ra, từng người một bị đâm nhiều nhát dao, rồi bị cột vào những cục bê tông nặng, và sau đó bị quăng xuống sông", ông Baber nhớ lại tình tiết này.
Điều kỳ lạ là nhân vật tên Sonny lại trồi lên được và ngoắc một người lái xe, nhờ gọi 911, thế là cảnh sát đã đến ngay sau đó.
Qua lời khai của nạn nhân Sonny, cảnh sát Philadelphia xin được trát tòa, khám nhà nghi can Tâm Lê, phát hiện ra các bằng chứng tra tấn. Sau đó, cảnh sát đã ra bờ sông, kéo được xác anh em họ Huỳnh lên.
Nghi can Tâm Lê sau đó bị kết tội khiếm diện ở Philadelphia, và rồi bị cảnh sát liên bang bắt giữ năm 2015, kết án tử hình năm 2016.
FBI mở cuộc điều tra vào khoảng năm 2018, bởi vì các điều tra viên tin rằng những gì đã xảy ra trong vụ án này, cộng thêm với bằng chứng, cho thấy có mối liên hệ tội ác có tổ chức, theo ông Baber.
Tuy nhiên, nạn nhân Sonny lại không thể nhận diện được bất cứ tên nghi can nào trong vụ tấn công, bởi vì chúng đều đeo mặt nạ trong lúc hành động, và tại hiện trường,
"không hề có dấu vết pháp y nào của các tên nghi can để cho mở lại cuộc điều tra", theo ông Baber.
Trong khi đó, nghi can Tâm Lê đã từ chối hợp tác với nhân viên điều tra, cho đến khi đã qua đời trong nhà tù vào tháng Hai, 2025 vừa qua.
Lư Đức Trung, 45 tuổi, vừa bị FBI đưa vào danh sách "10 kẻ tại đào bị truy nã hàng đầu" (Ten Most Wanted Fugitive List). (Ảnh: FBI)
Không chùn bước, FBI chuyển qua phân tích số liệu trong điện thoại để truy vết nghi can Lư Đức Trung, bắt đầu từ điện thoại của nghi can Tâm Lê. Họ khám phá nghi can Lư Đức Trung mua một điện thoại
"burner", loại không có hồ sơ và thường được trả bằng tiền mặt mà các tội phạm sử dụng để giao dịch mua bán ma túy, từ một cửa tiệm do người thân của nghi can Tâm Lê làm chủ. Qua đó, các điều tra viên đã truy ra được số điện thoại của Lư Đức Trung.
Vào tháng Năm, 2017, ông Baber và đồng nghiệp đến New York, phỏng vấn một số người, và xác định nghi can Lư Đức Trung đã từng sử dụng chiếc điện thoại đó. Qua kiểm tra, FBI biết được, sau khi gây án, tên nghi can này đã
"chuồn" về Việt Nam.
"Chúng tôi tin rằng nghi can này đang ở Việt Nam", ông Baber nói.
Tuy vậy, các nhân viên FBI vẫn không chịu bỏ cuộc.
Họ tiếp tục phân tích các số điện thoại, phỏng vấn thêm một số người, và lần theo đến điều mà ông Baber gọi là
"những ngõ cụt", trước khi thuyết phục một tên nghi can khác quay đầu hợp tác với
FBI vì người này đang lo ngại cho mạng sống của mình.
"Người này đang trốn khỏi một nhóm buôn bán ma túy và có tham gia vào các vụ buôn lớn", ông Baber giải thích, vì thế, người này muốn giúp cho FBI để đổi lấy sự bảo vệ của cơ quan này. Người này đã ký một thỏa thuận nhận tội với FBI, và nhờ sự hợp tác của người này mà các tên nghi can còn lại, bao gồm cả Lư Đức Trung, cũng bị kết tội.
"Cho đến nay, nghi can Lư Đức Trung là người cuối cùng chưa bị bắt trong vụ án mạng này, và đó là vì sao mà chúng tôi cho phát lệnh truy nã này", ông Baber nói.
Lư Đức Trung là ai?
Theo FBI, Lư Đức Trung sinh ra tại Việt Nam, cùng mẹ đến Mỹ xin tỵ nạn khi còn là một thiếu niên, cư ngụ tại khu Queens, New York. Ngay khi đến Mỹ, nghi can đã dính vào các hoạt động băng đảng ngay.
Hắn ta cũng bị tình nghi là thành viên băng đảng đường phố
"Born to Kill" (BTK).
"Băng đảng BTK có nguồn gốc ở New York, trong khu Chinatown, từ thập niên 1980 và thập niên 1990", ông Baber cho biết.
"Sau một thời gian, một số thành viên của nhóm bị bắt và kết án, làm cho BTK yếu hẳn đi".
Tuy nhiên, FBI tin rằng, một trong những thành viên của BTK đã cử nghi can Lư Đức Trung đến Philadelphia để thực hiện vụ án mạng kinh hoàng hồi năm 2014.
Nghi can gốc Việt này cao 5.7 ft, tóc đen, mắt nâu, có nhiều hình xăm trên lưng, hai cánh tay, và bên ngực trái.
Nghề nghiệp chính của nghi can là thợ nail, và nghi can nói được tiếng Anh và tiếng Việt.
Ông Baber cho biết, cho dù đang trốn ở Việt Nam, nghi can Lư Đức Trung vẫn còn một số người thân ở Mỹ, bao gồm con cái và một phụ nữ.
Và dù là công dân Việt Nam, với quy chế thường trú nhân tại Mỹ, nghi can Lư Đức Trung được hưởng quyền xét xử công bằng theo luật pháp Hoa Kỳ, theo FBI cho biết.