|
Vụ án mạng 'khét tiếng' những tưởng liên quan đến hình dãn nhãn thỏ Mashimaro cuối cùng đã tìm ra thủ phạm sau 2 thập kỷ nhưng bất ngờ là...
Ngày 21/11/2025, các nhà điều tra Hàn Quốc cuối cùng đã xác định được người đàn ông đứng sau hai vụ án mạng chưa được giải quyết từ lâu ở Sinjeong-dong, Seoul, vụ án được biết đến rộng rãi với tên gọi "vụ án mạng Mashimaro".
Biệt danh này xuất phát từ lời kể được lan truyền rộng rãi của một người phụ nữ được cho là người sống sót duy nhất, người đã nhớ lại việc nhìn thấy một hình dán Mashimaro, một nhân vật dễ thương giống như chú thỏ, khi đang trốn tránh kẻ bắt cóc mình. Tuy nhiên, cảnh sát đã bất ngờ phát hiện câu chuyện của người sống sót và chi tiết tạo nên biệt danh cho vụ án không liên quan gì đến kẻ giết người thực sự. Vụ bắt cóc bất thành khiến vụ án này trở nên khét tiếng dường như được thực hiện bởi một người khác. Vậy điều gì cuối cùng đã giúp phá vỡ vụ án?
Trước khi đi sâu vào bước đột phá kéo dài 20 năm, hãy quay trở lại nơi tất cả bắt đầu, vào đầu mùa Hè năm 2005, khi thi thể một người phụ nữ được tìm thấy bên cạnh một thùng rác ven đường, được bọc trong bao gạo.
Hai vụ giết người ở Sinjeong-dong
Hình ảnh do Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul công bố cho thấy hiện trường nơi một thi thể được bọc trong bao gạo được phát hiện bên vệ đường ở Sinjeong-dong, Seoul vào năm 2005, sau đó được xác định là vụ án giết người hàng loạt đầu tiên trong hai vụ án xảy ra tại khu vực này. (Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul)
Trong một con hẻm nhỏ ở Sinjeong-dong, phía Tây Seoul, vào tháng 6/2005, một người quét đường nhìn thấy một bàn tay phụ nữ nhợt nhạt thò ra từ hai bao tải gạo được khâu lại với nhau. Ban đầu anh ta nghĩ đó là bàn tay của một ma-nơ-canh. Nhưng trọng lượng của những chiếc bao tải gạo đã tiết lộ những gì chúng thực sự chứa đựng.
Một thi thể bên trong hai bao tải đựng gạo được phát hiện nằm cạnh một xe chở rác tại một bãi đỗ xe ngoài trời ở Sinjeong-dong, phía tây Seoul vào tháng 6/2005. (Nguồn: CƠ QUAN CẢNH SÁT THÀNH PHỐ SEOUL).
Nạn nhân được xác định là một nữ nhân viên văn phòng 26 tuổi, đang trên đường đến phòng khám để chữa cảm lạnh. Trên đường đi, cô bị bắt cóc và sát hại. Thi thể của cô được tìm thấy vào ngày hôm sau phía sau trường tiểu học Sinmok trên một khu đất trống thường được sử dụng để đổ rác thải trái phép.
Cô bị trói bằng dây thừng và phủ lên bằng hai bao gạo màu vàng. Một sĩ quan cảnh sát tham gia vụ án sau đó nhớ lại: “Một bao gạo được trùm từ đầu xuống đến thắt lưng, bao còn lại được quấn từ chân lên trên, trong khi chân cô bị gập lại, gần như thể hung thủ đang cố gắng làm cho cô trông không giống người".
Khám nghiệm tử thi cho thấy cô bị siết cổ đến chết. Thi thể người phụ nữ bên trong cho thấy dấu hiệu bị hành hạ dã man. Có vết cắn trên ngực, và vết bầm tím cho thấy cổ tay cô đã bị trói. Quần lót của cô bị kéo xuống một phần và treo trên người. Các nhà điều tra tìm thấy hai loại băng vệ sinh và một mảnh giấy vệ sinh cuộn tròn ở vùng kín của cô. Họ cũng ghi nhận vết cắn trên ngực cô, làm dấy lên khả năng bị tấn công tình dục, mặc dù xét nghiệm tinh dịch cho kết quả âm tính.
5 tháng sau, một thi thể phụ nữ khác xuất hiện ở cùng khu phố, chỉ cách nơi tìm thấy thi thể đầu tiên vào tháng Sáu 1,8 km.
Tháng 11/2005, một thi thể được bọc trong tấm chiếu dã ngoại và buộc bằng dây được tìm thấy trong bãi đậu xe ở khu dân cư Sinjeong-dong, phía tây Seoul. (Nguồn: CƠ QUAN CẢNH SÁT THÀNH PHỐ SEOUL).
Một phụ nữ khác khoảng 40 tuổi được tìm thấy trong tình trạng tương tự tại một bãi rác ven đường. Thi thể của người này được quấn trong một tấm chiếu dã ngoại ngoài trời, bị trói bằng dây thừng và phủ bằng một túi nhựa lớn. Vào ban đêm, nơi này là một điểm mù hoàn hảo, người qua đường không thể nhìn thấy giữa tòa nhà chung cư và những chiếc xe đậu.
Gia đình cho biết nạn nhân đã mất tích sau khi đi thăm bố mẹ. Lần nhìn thấy cuối cùng được xác nhận là từ đoạn phim camera an ninh tại ga Sinjeong. Giống như nạn nhân đầu tiên, người phụ nữ này cũng bị siết cổ đến chết. Nạn nhân cũng có dấu hiệu bị hành hung, bao gồm chảy máu ở bụng. Một chiếc túi ni lông đen trùm kín đầu nạn nhân. Các nút thắt của sợi dây được buộc tỉ mỉ và chặt hơn so với vụ án hồi tháng Sáu.
Tuy nhiên, một manh mối khác xuất hiện từ quần áo của nạn nhân thứ hai. Trên quần áo có dính nấm mốc từ nơi được cho là cô ấy đã bị tấn công và giết hại. Loại nấm mốc này phát triển mạnh trong các công trình ngầm. Với những điểm tương đồng trong các vụ giết người, bao gồm cả nguyên nhân cái chết và cách thức bó xác, các nhà chức trách và chuyên gia tin rằng cùng một hung thủ đã gây ra vụ án.
“Sự tương đồng rất đáng chú ý. Cả hai nạn nhân đều bị chảy máu ở vùng sau phúc mạc, khu vực gần lưng. Nếu những tội ác này không liên quan đến nhau, sự trùng khớp sẽ quá lớn. Rất có thể một người đã gây ra cả hai vụ giết người”, Yoo Sung Ho, giáo sư pháp y tại Đại học Quốc gia Seoul, nhận định. Mặc dù có sự trùng khớp, các nhà điều tra vào thời điểm đó đã không thể xác định được nghi phạm.
Từ trái sang: hai bao tải đựng gạo dùng để che nạn nhân khoảng 20 tuổi, túi ni lông đen dùng để che đầu các nạn nhân, dây thừng được tìm thấy trên thi thể các nạn nhân. (Nguồn: CƠ QUAN CẢNH SÁT THÀNH PHỐ SEOUL).
Rất ít manh mối về danh tính của kẻ giết người được tìm thấy. Cảnh sát đã gõ cửa từng nhà trong khu phố và dán áp phích trên đường phố để tìm kiếm bằng chứng và nhân chứng. Khoảng 20 năm sau, vào ngày 21/11/2025, kẻ giết người cuối cùng đã bị phát hiện. Tuy nhiên, hắn đã đến một nơi mà sẽ mãi mãi không bị bắt.
Trước khi nỗi kinh hoàng do các vụ giết người hàng loạt gây ra lắng xuống, một vụ bắt cóc khác lại xảy ra ở cùng khu phố.
Vào tháng 5/2006, một phụ nữ đã may mắn thoát chết trong gang tấc khỏi một tòa nhà chung cư hai tầng ở Sinjeong-dong sau khi bị bắt cóc. Nạn nhân bị bắt cóc gần ga Sinjeong và bị kéo xuống tầng hầm của một tòa nhà nhỏ. Cô đã trốn thoát bằng cách chui qua một cánh cửa hé mở, trốn ở tầng trên và sau đó chạy ra ngoài khi có cơ hội. Sau đó, cô kể với cảnh sát rằng cô không chỉ nhìn thấy kẻ tấn công mình mà còn cả một người dường như là đồng phạm. Cô ấy mô tả kẻ tấn công cao khoảng 175 cm, gầy nhưng vạm vỡ, khoảng đầu 30 tuổi, có lông mày sẫm màu, trông như xăm.
Cô cũng cho biết đã nhìn thấy một cái cưa, những đống dây thừng trên sàn nhà và, đáng nhớ nhất, một hình dán được gọi là "Yeopgi Tokki" trên một chiếc tủ giày cũ gần nơi cô trốn trong lúc bỏ chạy. Tên tiếng Hàn của nhân vật thỏ mũm mĩm này, còn được biết đến với tên Mashimaro, dịch sang tiếng Anh là "thỏ kỳ lạ". Không có vụ tấn công tương tự nào được báo cáo ở Sinjeong-dong sau vụ việc này.
Truyền thông và công chúng tin rằng kẻ bắt cóc và thủ phạm giết người 2 vụ trước đó có thể là cùng một người. Ngay sau đó, hai vụ án được đặt tên là "vụ án giết người thỏ kỳ lạ". Cảnh sát đã truy tìm bằng chứng để xác định kẻ giết người bí ẩn. Tuy nhiên, cảnh sát đã ngừng điều tra vào năm 2013 vì các vụ án đã rơi vào bế tắc.
Một bức ảnh do Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul công bố cho thấy hiện trường nơi một thi thể được bọc trong bao gạo được phát hiện bên vệ đường ở Sinjeong-dong, Seoul vào năm 2005, sau đó được xác định là nạn nhân đầu tiên trong hai vụ giết người hàng loạt tại khu vực này. Một bức ảnh khác do Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul công bố cho thấy nạn nhân đầu tiên, được phát hiện bên vệ đường ở Seoul vào năm 2005, được bọc trong bao gạo. Đội điều tra các vụ án chưa được giải quyết của Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul đang xem xét lại tầng hầm của một tòa nhà nơi nghi phạm làm việc vào thời điểm hắn được cho là đã gây ra các tội ác. Một ảnh chụp màn hình từ chương trình “Những câu hỏi chưa được giải đáp” của đài SBS cho thấy một nhãn dán Mashimaro được sao chép trên tủ giày, như lời kể của một nạn nhân trong một vụ bắt cóc bất thành.
Và không chỉ nhân vật Mashimaro phải chịu sự liên hệ oan trái với các vụ giết người, còn có một người đàn ông khác cũng bị buộc tội oan. Điều này xảy ra sau khi đài SBS phát sóng tập tiếp theo về các vụ giết người ở Sinjeong-dong vào tháng 1/2020. Chương trình phát sóng đã ám chỉ mạnh mẽ rằng một người đàn ông nào đó có thể là hung thủ và thậm chí còn bao gồm một cuộc phỏng vấn với người này.
Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã làm rõ: “Vào thời điểm chương trình phát sóng, chúng tôi đã loại trừ anh ta khỏi diện nghi ngờ. Vì cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, chúng tôi không thể đưa ra lý do chi tiết, nhưng dựa trên bằng chứng và những hoạt động đã được xác minh của anh ta, chúng tôi kết luận rằng anh ta không thể là thủ phạm”.
Mặc dù vậy, sự nghi ngờ trên mạng vẫn tiếp tục. Người đàn ông này trở thành mục tiêu trên Digital Prison, một trang web gây tranh cãi chuyên công bố trái phép thông tin cá nhân của những người mà trang web này cho là tội phạm tình dục hoặc ấu dâm. Tên, ảnh và địa chỉ nhà của anh ta đã bị lộ. Những người lạ bắt đầu xuất hiện tại nhà người đàn ông này để đối chất với anh ta về vụ án, thậm chí một số người còn đăng tải video về những cuộc gặp gỡ đó lên YouTube. Sự quấy rối không dừng lại ở đó. Các bài đăng lan truyền trên các diễn đàn internet khẳng định anh ta là kẻ giết người, chế giễu, lên án và nguyền rủa anh ta.
Trong khi công chúng tập trung vào một hình dán hoạt hình và một người đàn ông vô tội, thủ phạm thực sự đã lẩn trốn suốt nhiều năm mà không bị phát hiện và sống hết cuộc đời mà không phải đối mặt với công lý cho hai sinh mạng hắn đã cướp đi, dù hắn đã chết khoảng năm năm trước đó. Vụ án này là một lời nhắc nhở rằng chỉ sự chú ý thôi chưa đủ để mang lại công lý. Và nghi phạm chịu trách nhiệm cho vụ bắt cóc bất thành vụ án Mashimaro thực sự vẫn đang chờ được làm sáng tỏ.
Đột phá về DNA
Các mẫu sinh học của Jeong do cảnh sát thu thập. (Nguồn: CƠ QUAN CẢNH SÁT THÀNH PHỐ SEOUL)
Đến tháng 11/2025, cảnh sát thông báo họ đã xác định được hung thủ giết người hàng loạt ở Sinjeongdong: Một người đàn ông họ Jeong.
Điều này có được nhờ một nhóm chuyên trách điều tra các vụ án chưa được giải quyết, được thành lập năm 2016, đã mở lại cuộc điều tra. Cảnh sát đã xem xét lại các vụ việc tương tự gần ga Sinjeong, xem xét lại các thông tin cũ và yêu cầu phân tích lại bằng chứng từ Cơ quan Pháp y Quốc gia. Việc phân tích lại đó đã tiết lộ ADN trùng khớp trên đồ lót và dây thừng từ hai vụ giết người đầu tiên, xác nhận rằng chúng được thực hiện bởi cùng một người.
Các nhà điều tra sau đó tập trung vào một chi tiết quan trọng. Cát được tìm thấy trên cả hai nạn nhân đã dẫn họ đến việc sàng lọc 230.000 người, bao gồm cả nhân viên của các công trường xây dựng ở phía Tây Seoul và cư dân đã chuyển đến hoặc rời khỏi Sinjeong-dong vào năm 2005. Các sĩ quan đã đi khắp cả nước, thu thập và so sánh ADN từ 1.514 người. Khi không có nghi phạm nào còn sống phù hợp với bằng chứng, cảnh sát đã mở rộng phạm vi tìm kiếm sang cả những người đã chết.
Từ danh sách 56 người, họ tập trung điều tra một người đàn ông khoảng 60 tuổi, từng làm quản lý tòa nhà ở Sinjeong-dong vào thời điểm xảy ra các vụ án mạng. Bước đột phá của họ đến từ một tập hồ sơ được lưu trữ tại Sở Cảnh sát Yangcheon. Bên trong đó, họ tìm thấy hồ sơ cho thấy người đàn ông này đã bị kết án về tội hiếp dâm gây thương tích ngay sau các vụ án mạng, khiến các nhà điều tra coi ông ta là nghi phạm rất có khả năng.
Tuy nhiên, ông ta đã chết vào năm 2015 và được hỏa táng, điều này khiến việc thu thập ADN của ông ta trở nên khó khăn. Cảnh sát sau đó đã khám xét 40 cơ sở y tế ở phía nam tỉnh Gyeonggi, nơi ông ta từng được điều trị khi còn sống. Một bệnh viện vẫn còn lưu giữ mẫu sinh học.
Cơ quan Pháp y Quốc gia đã tiến hành xét nghiệm và kết quả rất rõ ràng. ADN trùng khớp với bằng chứng từ các vụ án mạng. Cuối cùng, hung thủ đã được xác định. Các nhà điều tra kết luận rằng các nạn nhân là phụ nữ từng đến tòa nhà nơi Jeong làm việc. Hắn bắt cóc họ, đưa xuống phòng kho dưới tầng hầm, cưỡng hiếp, siết cổ đến chết rồi phi tang xác gần đó bằng dây thừng, bao gạo và tấm nhựa.
Cảnh sát dựa vào bằng chứng thu được trong vụ kết án hắn về một vụ tấn công khác vào tháng 2/2006, chỉ ba tháng sau hai vụ giết người.
Sau khi giết người hai lần, hắn lại ra tay, bắt cóc một phụ nữ khác rồi đưa xuống cùng tầng hầm đó và cố gắng cưỡng hiếp cô bằng cùng một phương pháp. Hắn bị bắt quả tang tại hiện trường.
Cảnh sát xác nhận rằng vụ án bắt cóc “Mashimaro” khét tiếng năm 2006, từ lâu được cho là một phần của cùng một chuỗi vụ án, không liên quan gì đến hai vụ giết người này. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, Jeong đã ở trong tù. Một viên chức cảnh sát bình luận: “Vì địa điểm và thời gian tương tự nhau nên đã có sự nhầm lẫn, nhưng hai vụ án không phải do cùng một người gây ra.”
Vì hung thủ đã chết, vụ án đã được chính thức khép lại mà không cần truy tố. Shin Jaemoon, trưởng nhóm cảnh sát công bố kết quả điều tra mới nhất vào ngày 21/11/2025 cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra các vụ án chưa được giải quyết trong thời gian dài với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm truy tìm hung thủ ngay cả sau khi chúng đã chết. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân, những người đã tin tưởng và chờ đợi chúng tôi suốt những năm qua".
|
|