Theo các báo cáo gần đây, Tổng thống Trump và Joe Biden đã nói chuyện qua điện thoại và có một "cuộc trò chuyện thân mật" sau vụ ám sát Tổng thống Trump mới nhất.
Trump và Biden có một 'cuộc trò chuyện thân mật' sau vụ ám sát thứ hai: Nhà Trắng
Tổng thống Biden đã nói chuyện với cựu Tổng thống Trump sau vụ ám sát thứ hai nhằm vào ứng cử viên đảng Cộng hòa, Nhà Trắng xác nhận hôm thứ Hai.
Phó Thư ký báo chí cấp cao Nhà Trắng Emilie Simons cho biết tổng thống đã "bày tỏ sự nhẹ nhõm" rằng Trump vẫn an toàn.
“Hai người đã có cuộc trò chuyện thân mật và cựu Tổng thống Trump đã bày tỏ lòng cảm ơn vì cuộc gọi”, Simons viết trong bài đăng trên X.
Trước đó vào thứ Hai, Biden đã lên án vụ ám sát và khen ngợi Cơ quan Mật vụ vì "cách xử lý tình hình chuyên nghiệp".
“Ở Mỹ, chúng ta giải quyết những bất đồng một cách hòa bình tại hòm phiếu, chứ không phải tại đầu súng,” Biden nói. “Nước Mỹ đã phải chịu đựng quá nhiều lần thảm kịch từ viên đạn của kẻ ám sát. Nó chẳng giải quyết được gì và chỉ làm đất nước tan nát.”
Đáng khen cho Tổng thống Trump vì sự thân thiện, nhưng tôi nghĩ Biden và Harris ghét ông ấy và bất kỳ tuyên bố nào họ đưa ra hiện tại đều là giả tạo.
Đừng quên, đây chỉ là tin tức của ngày hôm qua:
Kamala Harris đưa ra tuyên bố (ghê tởm) sau khi Tổng thống Trump suýt bị ám sát
Mức độ căm ghét mà Nhà nước ngầm cực tả dành cho Tổng thống Trump đang ở mức vô cùng lớn….
Và nó đang bắt đầu lan rộng, thậm chí còn tệ hơn bao giờ hết.
Họ gần như không thể ngụy trang được nữa.
Sau khi Tổng thống Trump suýt bị ám sát lần thứ hai (ít nhất) trong vòng hai tháng, chúng ta trông đợi vào Tổng thống và Phó Tổng thống hiện tại (được cho là) về sự lãnh đạo, chỉ đạo và đoàn kết.
Và chúng tôi không tìm thấy gì cả.
Tính đến thời điểm báo chí đăng bài viết này, Joe Biden vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.
Công bằng mà nói thì có lẽ anh ấy đang ngủ.
Kamala Harris đã đưa ra tuyên bố nửa vời và khập khiễng nhất mà bạn có thể nghĩ ra:
Thật là một nỗ lực nửa vời và kinh tởm.
Tại sao cả hai lại đăng điều đó?
Chúng ta đều biết cô ấy không có ý gì trong dòng Tweet đó.
Khiến tôi phát ốm.
Còn Barack Hussein Obama thì sao, người lãnh đạo thực tế của đảng Dân chủ vì chúng ta đều biết rằng Jackal và Hyena không thực sự nắm quyền…
Anh ấy đã đăng những gì?
KHÔNG CÓ GÌ.
Ông cũng không thể tự mình bỏ qua một tin nhắn, chỉ chọn cách "Retweet" bài đăng của Harris:
Nếu bài đăng của Harris chỉ là nửa vời thì bài này chẳng là gì cả.
Hay là toàn bộ?
Dù thế nào đi nữa, bọn họ đều là những kẻ độc ác, xấu xa.
(Xin lỗi Franklin)
Đây là bài đăng của khách mời từ những người bạn của chúng tôi tại WLTReport.