Tại hiện trường, thi thể nam thanh niên đã bị cháy đen, rất khó nhận dạng. Chung quanh hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện 2 lọ thuốc trừ sâu.
Theo đó, Chiều ngày 16/4, tại đồi thông Cao Đài, ở Trại Mát, phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, một số học sinh của trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu đã phát hiện một xác chết cháy đen trong tư thế hai chân bị trói chéo vào một cây thông.
Nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Danh Toàn (23 tuổi, ngụ tại phường 11, TP Đà Lạt) là nhân viên của nhà hàng-khách sạn Sammy Đà Lạt.
Xác nam thanh niên chết cháy - (Ảnh: Ngô Khắc Lịch)
Tại hiện trường,
thi thể anh Toàn đã bị
cháy đen, rất khó nhận dạng. Chung quanh hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện có gần chục quẹt ga, 2 lọ thuốc trừ sâu đã mở nắp.
Ông Nguyễn Danh Quý, ba của nạn nhân cho biết, chiều ngày hôm trước khi tan ca, anh Toàn về nhà rồi xin cha mẹ đi chơi với nhóm bạn. Sau 22h cùng ngày, thanh niên này trở về nhà và coi ti vi bình thường. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, gia đình thức giấc thì không thấy anh Toàn trong nhà như mọi khi nhưng ai cũng nghĩ chắc anh Toàn đi đâu đó có công việc sớm nên không đi tìm.
Hiện trường vụ án mạng - (Ảnh:
Ông Quý cũng cho biết, chiều cùng ngày, có 4 người bạn làm cùng Toàn ở khách sạn Sammy đã gọi điện hỏi ông Quý, Toàn đi đâu mà hôm nay không thấy đi làm. Ông Quý trả lời không biết Toàn đi đâu chưa rõ.
Hiện công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra làm rõ sự việc.
TM