Buồn chuyện tình cảm nên anh Chung đã lao vào chơi số đề và thua sạch số tiền công, bán luôn cả điện thoại di động của mình, rồi tìm đến cái chết
Vào sáng sớm ngày 15/3, gia đình ông Phạm Đình Nghĩa, thôn Gò Dép, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi rụng rời tay chân khi phát hiện người làm công là anh Lê Văn Chung (SN 1995), quê ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, đã dùng dây dừa treo cổ chết ở cầu thang trong nhà mình.
Theo lời của người nhà gia đình ông Nghĩa, thì do nhà mở quán bán cà phê nên đã mướn anh Chung phụ giúp được gần 1 năm nay.
![](http://img2.news.zing.vn/2012/03/15/a-bac.jpg)
Quán cà phê, nơi anh Chung làm công
Trong quá trình làm việc ở đây, nghe anh Chung có quen với một người con gái quê ở tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên gần đây, không biết vì nguyên nhân gì mà cô gái này đòi chia tay.
Có lẽ vì buồn chuyện tình cảm nên anh Chung đã lao vào chơi số đề và thua sạch số tiền công, rồi bán luôn cả điện thoại di động của mình.
Được biết trước khi chết, Chung có để lại tờ giấy với nội dung bày tỏ sự chán chường vì chuyện tình cảm của mình đổ vỡ.* Huỳnh Hà
Theo Infonet