-Giận dỗi bạn trai, chị Hằng mang cả rắc rối đến quán "nét" của Quân. Không nhịn được thái độ vô lý của vị khách không mời, chủ quán đã dằn mặt khách nhưng quá tay; người vợ trẻ vì chồng cũng dính tội.
Nửa đêm 31-5-2011, chị Triệu Thị Liễu, SN 1990, quê Bắc Kạn, cùng bạn (chị Nguyễn Thanh Hằng, quê Bắc Giang) ghé quán "nét" của Nguyễn Văn Quân, SN 1985, trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội, chơi game. 0h15 ngày 1-6-2011, anh Ngụy Văn Bình, SN 1987, quê Bắc Giang, điện thoại cho chị Hằng. Sau khi ăn nhậu, anh Bình rủ anh Nguyễn Việt Anh đến quán này tìm bạn gái. Vì trước đó giận nhau nên khi anh Bình hỏi thì chị Hằng lặng thinh. Anh Bình đã tắt phụt máy tính bạn gái đang dùng và sơ ý làm đổ nước ngọt lênh láng ra bàn. Chị Hằng sẵng giọng và gọi Nguyễn Duy Phong, quản lý quán, khởi động lại máy. Phong chiều khách nhưng cũng nhắc nhở anh Bình: "Khuya rồi, nói nhỏ thôi". Sẵn bực tức, Bình cho rằng, Phong nhìn "đểu" mình. Đúng lúc, Quân từ trên tầng 2 đi xuống đã góp ý với Bình. Sẵn men rượu, Bình cự cãi một hồi rồi bỏ đi. Vẫn hậm hực vì thái độ của vị khách không mời, Quân sang quán "nét" của Đoàn Hồng Hải, SN 1963, cùng trú tại địa chỉ trên, gọi Phùng Văn Dương, SN 1981, trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội; cháu của Quân, kể lại chuyện. Dương nghe xong thì hùa theo và cho rằng, phải dạy cho Bình một bài học. Hóng chuyện, Đoàn Hồng Hải, SN 1963, cùng trú tại địa chỉ trên, đã vào nhà lấy tuýp sắt mang ra trước cửa quán để nếu Bình quay lại thì đánh.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Trong khi đó, anh Việt Anh, chị Hằng đi tìm Bình và phát hiện Bình đang ngồi ở vệ đường. Anh Việt Anh đã chở Bình, Hằng về quán "nét" của Quân. Xe vừa dừng, Quân xông vào tát anh Bình. Anh Bình rút dép định đánh lại thì Hải vớ điếu cày, Dương cầm tuýp sắt vụt Bình. Hăng máu, ông chủ quán còn chạy vào nhà lấy con dao nhọn,đâm vào đùi của khách. Anh Bình bỏ chạy và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.
Quân, Hải bị truy tố về tội "Giết người" - khoản 1 Điều 93 BLHS. Chủ quán còn xót xa hơn khi vợ mình, Nông Bích Thảo, SN 1986, cũng liên lụy vì mình. Thảo bị buộc tội "Che giấu tội phạm". Trước HĐXX, cô vợ trẻ tỏ ra thành thực khai rằng, đâm anh Bình xong, Quân có nói là đã giết người. Quá hoảng hốt và lo cho Quân, Thảo đã mang con dao dính máu đi rửa rồi gửi sang nhà hàng xóm. Sau đó, Thảo còn cùng Phong lấy nước quét rửa vết máu ở mặt đường phía trước cửa quán để xóa dấu vết. Nữ bị cáo này những tưởng làm vậy sẽ che đậy được tội lỗi của chồng.
Bố mẹ và vợ nạn nhân đều dự tòa, khuôn mặt họ nặng trĩu. Người vợ trẻ buồn rầu trong bộ đồ đen khiến người dự tòa thêm cảm thông trước cảnh mẹ góa con côi của chị. Có lẽ, cho đến phiên tòa này, chị mới tỏ tường chuyện chồng mình có các mối quan hệ phức tạp. Dù gia đình bị cáo tích cực bồi thường (đã đưa gia đình anh Bình 120 triệu đồng) nhưng đại diện bị hại vẫn yêu cầu tòa xử các bị cáo mức án nghiêm khắc nhất. Họ tiếc thương phần vì anh Bình là học viên học Học viện Cảnh sát nhân dân, tương lai đang rộng mở.
Là kẻ đầu tròm lại trực tiếp đâm anh Bình, Nguyễn Văn Quân bị TAND TP Hà Nội ngày 9-3-2012 tuyên phạt 20 năm tù, Nông Bích Thảo 18 tháng tù nhận án treo. Nghe tòa tuyên mức án dành cho vợ chồng đứa cháu nội, ông của Quân rơm rớm nước mắt. Trong mắt ông, Quân là đứa biết điều, tháo vát. Học xong lớp 12, bị cáo mở quán "nét". 10 năm nay, quán đông khách, thu nhập cũng khá. Ông già cho hay, nghe đâu, hôm xảy chuyện là ngày vợ anh Bình "vỡ chum". Bị hại không lo lắng cho vợ lại đi làm lành với bạn gái và gây gổ ở quán của Quân. Cũng chỉ vì anh Bình cư xử không phải nên cháu ông mới kích động, làm liều.
Các bị cáo còn lại tỏ ra thành khẩn nên tòa tuyên Phùng Văn Dương, Đoàn Hồng Hải, Nguyễn Duy Phong từ 18 tháng tù treo đến 15 năm tù về tội "Giết người", "Che giấu tội phạm".
Hoa Đỗ