Sát thủ "nhí" tuổi 12 tuổi có thể phải ngồi tù cả đời sau khi luật sư bào chữa từ chối chấp nhận một thỏa thuận điều đ́nh.
Cristian Fernandez có thể trở thành phạm nhân trẻ nhất ở thành phố Jacksonville, bang Florida, Mỹ sau khi bị buộc tội giết người cấp độ 1. Cậu bé bị xét xử như một tội phạm trưởng thành. Các công tố viên cho biết Cristian “hành động có mưu tính từ trước” khi được cho là đă đánh chết cậu em trai David, 2 tuổi. Cậu bé David tử vong do bị vỡ hộp sọ và chảy máu năo 2 ngày sau khi vụ việc xảy ra vào hôm 14/3.
“Tôi thấy thương cảm cho Cristian Fernandez, nhưng tha thứ cho cậu bé không phải là nhiệm vụ của tôi, công việc của tôi là làm theo pháp luật”, công tố viên Angela Corey gần đây trả lời trên tờ Fox News. Bà Angela cũng trả lời trên tờ WOKV rằng Cristian có thể phải đối mặt với nhiều tội danh mới khiến cậu bé có thể phải ngồi tù cả đời. Tuy nhiên, bà không tiết lộ thông tin chi tiết các tội danh.
Luật sư của Cristian không chấp nhận một thỏa thuận điều đ́nh.
Vài tuần trước đây, công tố viên đă đề nghị một thỏa thuận điều đ́nh để hung thủ "nhí" có thể được thả tự do vào ngày sinh nhật lần thứ 21 của cậu. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa đă không chấp nhận lời đề nghị đó với 2 lư do: điều đó có nghĩa là thân chủ của họ sẽ phải nhận tội giết người và có thể phải dành 3 năm cuối trong bản án tù tại nhà tù giam giữ tội phạm trưởng thành.
Mẹ của sát thủ “nhí” là Biannela Susana, 25 tuổi, cũng đối mặt với tội ngộ sát và tội lơ đễnh trong vụ việc trên. Theo các công tố viên, Biannela – sinh Cristian khi cô mới 12 tuổi – ban đầu đă khai với cảnh sát rằng con trai nhỏ bị thương là do tự ngă, tờ Huffingtonpost cho hay.
Cả Cristian và mẹ vẫn đang bị giam giữ mà không được quyền đóng tiền bảo lănh. Phiên ṭa xét xử họ dự kiễn diễn ra vào hôm 27/2/2012.
Minh Khuê
(DVO/Tổng hợp)