Căn hầm tối đen như mực, chật chội đã bị biến thành  nơi giam giữ 4 người thiểu năng trí tuệ trong nhiều năm trời khi họ bị  bắt cóc vì mục đích chiếm tiền bảo trợ xã hội. Vụ việc gây chấn động dư  luận Mỹ hồi giữa tháng 10-2011 sẽ bắt đầu quá trình xét xử vào cuối  tháng 12 này.
Đoàn tụ trong nước mắt
  
  Robert Sanabria, năm nay 29 tuổi ngỡ rằng suốt cuộc đời sẽ không bao giờ  gặp lại anh trai mình nữa. Khi Robert 15 tuổi thì anh trai Edwin bỏ nhà  ra đi ở tuổi 18, đó là năm 1999. Robert nhớ anh trai mình là người ăn  nói nhỏ nhẹ, khiêm tốn và tốt bụng, do sinh non, chậm phát triển nên  Edwin đã phải học ở các lớp giáo dục đặc biệt.
  
   
 

Nhân viên cảnh sát Philadelphia tại căn hầm rùng rợn được khám phá hồi giữa tháng 10-2011
   
 Giữa tháng 10-2011, Robert được cha gọi điện thông báo, cảnh sát có thể  đã tìm thấy Edwin bị nhốt trong một tầng hầm ở Philadelphia với 3 người  khác. Ngay sau cuộc điện thoại, Robert lái xe liên tục 9 tiếng đồng hồ  đến Philadelphia. Báo chí đưa tin, Edwin Sanabria và Tamara Breeden là 2  trong số nạn nhân. Nghe đến hai tên đó, Robert không thể tin nổi, vì  anh biết đó là anh trai và bạn gái của người anh. Năm Edwin bỏ đi,  Robert nghe kể là anh sẽ đến nhà bạn gái Tamara sống. Gia đình anh đã đề  nghị cảnh sát tìm nhưng cảnh sát không can thiệp vì Edwin đã là người  trưởng thành, việc xâm nhập vào hệ thống an sinh xã hội để tìm kiếm  thông tin không thể được bởi như vậy bị coi là vi phạm quyền riêng tư.
 
 Hồi hộp và xúc động, Robert đã được chào đón với một cái gật đầu lãnh  đạm của Edwin. Robert rớm nước mắt vì nghĩ anh trai không còn nhận ra  mình nữa. Nhưng rồi Edwin đứng dậy, bước về phía 2 người, gọi cha mình  là “Pop”. Robert, dù 2 lần từng phục vụ tại chiến trường Iraq bỗng khóc  như mưa. “Tôi nhận ra mình nhớ và thương anh bao nhiêu. Trông anh ấy gầy  quá, thực sự suy dinh dưỡng”, Robert nhớ lại. Sau đó Edwin lại gần và  hỏi “Có phải Robert không?”, hai anh em ôm chặt lấy nhau thật lâu. 
 
 
Tầng hầm bí mật
 
 Sự việc kinh hoàng bị phanh phui hôm 17-10-2011. Cảnh sát Philadelphia  đã kinh hãi chứng kiến căn hầm nơi 4 người khuyết tật phải trú ngụ trong  11 năm. Bốn đối tượng bị bắt vì đã giam hãm 4 con người thiểu năng trí  tuệ dưới hầm sâu suốt thời gian đó để chiếm tiền bảo trợ xã hội của họ.  Weston Linda Ann, 51 tuổi, Gregory Thomas, 47 tuổi, Eddie Wright, 49  tuổi, và con gái của Weston, Jean McIntosh, 32 tuổi đang phải đối mặt  với hàng loạt tội danh như thông đồng phạm pháp, hành hung, bắt cóc, bắt  giữ người trái phép. Trong suốt thời gian dài, những kẻ này luôn rêu  rao mình là những người làm việc thiện, tự nguyện chăm sóc các bệnh nhân  thiểu năng. 
 
  Đó là căn hầm tối đen như mực, chật chội do chính chủ khu căn hộ phát  hiện. Căn hầm đã bị bỏ đi từ lâu nhưng khi cảnh sát kiểm tra, mùi ẩm  mốc, hôi thối khiến người ta lợm giọng. Tại căm hầm, ngoài chăn gối ẩm  mốc, bốc mùi và một lỗ nhỏ cho 4 người đi vệ sinh, không hề có chút thức  ăn hay nước uống. Các nạn nhân hằng ngày bị xích chặt vào góc hầm. 
 
 Cùng với 4 người lớn bị nhốt trong tầng hầm, nhà chức trách đã giải  thoát ít nhất 10 người khác, trong đó có 6 trẻ em. Trong số 6 trẻ này có  2 đứa tuổi lên 2 và lên 5 được xác định là con của Tamara Breeden.  Edwin là cha của chúng. Chúng đều suy dinh dưỡng nặng, thậm chí bé gái  lên 2 bé chỉ bằng trẻ 6 tháng tuổi.
 Trong câu chuyện kể với em trai sau khi được cứu thoát, Edwin nói anh  không bao giờ chạy trốn bởi vì anh yêu Tamara Breeden. Edwin cũng thường  xuyên bị những đứa con mới lớn của Weston ngược đãi. Có hôm Herbert  Knowles, người bạn cùng bị giam sốt co giật, Edwin đã thấm nước lên  miếng giẻ để đặt lên đầu cho bớt nóng. Thùng nước đó họ sử dụng chung,  vừa đi vệ sinh vừa tắm. Robert chỉ biết thốt lên đó không phải là lỗi  của anh, tất cả chỉ vì họ bị lừa. “Tất cả những kẻ bất nhân, vô đạo đức  đó phải bị tù chung thân”, Robert nói.
 
 
Cháu ruột cũng không tha
 
 Khi triệt phá đường dây bắt cóc và nhốt người xuống hầm tối ở  Philadelphia này, cảnh sát còn tìm thấy một thiếu nữ 19 tuổi được coi là  mất tích 10 năm nay. Trên người nạn nhân đầy vết thương hở, có vết sẹo  bỏng như thể chiếc thìa hơ nóng rồi gí vào người, chưa kể xương bị gãy  liền không đúng chỗ. Cô gái Beatrice Weston bị bắt đi khi mới 8 tuổi,  hiện đang điều trị tại một bệnh viện. Đáng nói là Linda Weston, kẻ đứng  đầu đường dây lại chính là người dì ruột của Beatrice, do hiềm khích với  chị gái Vicki Weston mà người đàn bà này đã bắt cóc cháu gái để trả  thù. 
 
 Giới truyền thông Mỹ đã được cảnh sát thuyết phục không nên tiếp cận với  Beatrice Weston để em có thời gian điều trị và lành lại nỗi đau suốt 11  năm trong căn nhà rùng rợn ấy. “Cô gái này bị đánh, bị tra tấn bằng  điều tồi tệ nhất mà con người ta đối xử với nhau. Ai gặp rồi không thể  không rơi nước mắt”, đại diện cảnh sát Philadelphia Charles Ramsey cho  biết. Beatrice Weston được tìm thấy trong nhóm 10 trẻ con và trẻ vị  thành niên sống với gia đình Weston ở West Palm Beach. 
 
 Đáng chú ý, Weston Linda Ann khi bị bắt có số giấy tờ của khoảng 50  người. Vì thế, cảnh sát đang điều tra khi nghi ngờ con số nạn nhân trong  đường dây này có thể lên tới hàng chục người ở các bang khác gồm Texas,  Florida, Bắc Carolina, Virginia, và Pennsylvania. 4 nghi can cùng với  những nạn nhân mà chúng bắt cóc đã chuyển từ Texas tới Florida rồi  Philadelphia, cứ khi nào “đánh hơi” thấy nhà chức trách điều tra là  chúng chuyển nhà. Dự kiến, phiên tòa đầu tiên xét xử vụ việc chính thức  được mở vào ngày 19-12 sẽ tiếp tục tiết lộ những tình tiết mới trong quá  trình điều tra, làm rõ của cảnh sát đối với đường dây tội phạm mất nhân  tính này.   Yến Chi   
(Theo CNN/ABC News)