Chuyến tham quan và xem bóng đá tại Anh do công ty AJE Việt Nam - sở hữu nhãn hàng Big Cola tổ chức cuối tháng 11 vừa qua đã đem đến những trải nghiệm vô cùng khó quên cho những khách hàng của Big Cola.
Giấc mơ đã thành sự thật
Giải Ngoại hạng Anh từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với các fan túc cầu giáo ở Việt Nam. Tuy nhiên, thật sự đắm mình trong bầu không khí bóng đá đỉnh cao của giải và tận hưởng một cách trọn vẹn bằng cách có mặt trên những sân bóng sôi động ở xứ sở sương mù, tận mắt chứng kiến các ngôi sao tranh tài, với đa số người hâm mộ Việt Nam, vẫn chỉ là mơ ước xa vời.
 |
| Everton ký hợp đồng với AJE. |
Cuối tháng 11 vừa qua, nhân dịp lễ ký kết hợp tác tài trợ giữa Everton với tập đoàn AJE, chủ sở hữu nhãn hàng đồ uống Big Cola, công ty AJE Việt Nam đã đem lại cơ hội đáng mơ ước đó cho 15 người hâm mộ bóng đá Việt Nam là khách hàng của công ty. Liverpool, thành phố đẹp cổ kính nằm bên bờ sông Mersey nổi tiếng, là điểm đến đầu tiên của đoàn. Tất cả đều hào hứng khi có mặt tại Goodison Park - sân nhà của CLB Everton. Không quá đồ sộ, nhưng cổ kính, ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ, sân đấu từng là bệ phóng đưa Everton tới 9 chức vô địch Anh, 5 Cup FA và 9 Siêu cúp Anh, dần hiện lên trước mắt các thành viên của đoàn. Từ văn phòng chính, đoàn được hướng dẫn viên là một CĐV lão làng của Everton đưa tới phòng truyền thống, giới thiệu về lịch sử hào hùng của CLB, rồi tham quan phòng thay đồ, nơi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu với Wolverhampton ngày hôm sau.
Nhưng sự thích thú của đoàn chỉ lên tới đỉnh điểm khi trở lại Goodison Park xem trận cầu Everton - Wolverhampton. Đoàn CĐV Việt Nam, thông qua Big Cola, được Everton tiếp đãi trọng thị bằng cách tặng các thành viên gói dịch vụ V.I.P khi xem trận đấu này. Đặt cược là một phần không thể thiếu trong bữa tiệc này. Thông tin về tỷ lệ cược có sẵn tại từng ghế ngồi và nhân viên của nhà cái nổi tiếng William Hill sẽ tới từng bàn để nhận cược. 10 phút trước giờ bóng lăn, cả đoàn được mời lên khu khán đài V.I.P nằm ngay trên đường hầm ra sân dành cho cầu thủ. Không khí trên sân khi đó đã rất sôi động, bởi gần như tất cả trong số 40.000 CĐV mua vé xem trận đấu đã có mặt và say sưa hát các bài hát truyền thống của Everton. Giai điệu hào hùng của bài hát truyền thống March of The Gwladys Street Gladiators của đội cũng làm nức lòng các CĐV Việt Nam.
Trải nghiệm sự khác biệt
 |
| Cả đoàn tham quan phòng thay đồ của Everton. |
Có mặt trực tiếp trên sân mới thấy văn hóa cổ vũ bóng đá ở Anh khác hẳn. Everton khởi đầu không tốt và bị dẫn trước từ phút 37, thế trận cũng tương đối buồn tẻ vì sự cách tiếp cận trận đấu có phần dè dặt của cả hai bên. Dù HLV David Moyes có lẽ là người duy nhất công khai không hài lòng và sốt ruột với các cầu thủ, tất cả CĐV Everton trên sân, từ những người già cho đến các em bé được bố mẹ đưa tới sân để tiếp nối truyền thống yêu “The Blues” của gia đình, vẫn nhiệt tình cổ vũ, vỗ tay động viên. Không hề có những tiếng la ó, mạt sát cầu thủ nhà. Như không muốn phụ lòng người hâm mộ, Everton gỡ hòa một phút trước giờ nghỉ giải lao với cú đánh đầu của trung vệ đội trưởng Phil Jagielka, trước khi hậu vệ trái Leighton Baines hoàn tất màn ngược dòng bằng bàn ấn định thắng lợi 2-1 ở phút 83. Nụ cười rạng rỡ và sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt các CĐV Everton khi họ ra về trong trật tự.
Sau trận, mọi người trở lại nhà hàng dưới khán đài A để điền phiếu bình chọn “Man of the Match”. Chừng 10 phút sau, kết quả được công bố với chiến thắng thuộc về Phil Jagielka, người mở ra chiến thắng ngược dòng cho Everton. Thêm 10 phút chờ đợi, Jagielka xuất hiện lịch lãm với bộ vest sang trọng, nhận phần thưởng là một chai rượu vang từ nhà tài trợ của giải Ngoại hạng - Barclay, rồi tươi cười bắt tay, chụp hình, tặng chữ ký cho người hâm một trong nhà hàng. Tất cả đều diễn ra một cách trật tự và thân thiện, không hề có cảnh chen lấn, xô đẩy để được gặp thần tượng.
 |
| Cổ động viên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với cúp FA. |
“Xem Ngoại hạng Anh từ những ngày đầu trên truyền hình Việt Nam, nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi có trải nghiệm ấn tượng như mơ đến vậy giới giải đấu này. Ngồi trên sân Goodison Park, xem bóng đá giữa những tiếng reo hò của hàng vạn CĐV mà tôi phải tự cấu vào tay mình để tự nhủ đây không phải mơ,” anh Nguyễn Trường Sinh, CĐV đến từ Long An, chia sẻ.
Bài và ảnh: Trọng Bắc, bongda.com.vn