Hôm qua - 28/11, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm  xét xử bị cáo Bùi Văn Như (28 tuổi, ở xóm Tân Tiến, xã Thanh Hối, huyện  Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân trong vụ án  này là cháu Bùi Thúy Hồng, hàng xóm của Như, khi bị xâm hại mới 4 tuổi  đầu.
   
  Gã hàng xóm đồi bại
   
  Hồ sơ vụ án thể hiện: Thường ngày, cháu Hồng sau khi đi học mẫu  giáo về sẽ được mẹ cho phép đi chơi. Chiều 27/4/2011, cháu Hồng xin mẹ  “sang nhà em Nguyên (2 tuổi) chơi”. Nguyên là con của đôi vợ chồng trẻ  mới chuyển về nhà đối diện nhà cháu Hồng sinh sống được hơn một tháng.  Sau đó, cháu Hồng và Nguyên được bố của Nguyên là Bùi Văn Như đưa ra  chơi tại sân vận động phía sau chợ Tân Tiến (cách nhà Như khoảng mấy  chục mét).
   
  Khoảng 17h30 cùng ngày, cháu Nguyên và cháu Hồng đi vệ sinh gần chỗ  Như ngồi. Trong lúc cháu Hồng đứng dậy, chưa kịp kéo quần thì bị cháu  Nguyên đùa nghịch đẩy ngã vào lòng của Như. Như nảy sinh ý đồ đồi bại  nên bế cháu Hồng đặt lên đùi mình, sau đó ôm lấy cháu bé và thực hiện  hành vi thú tính. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Như cho hai cháu nhỏ chơi ở  sân vận động khoảng 5 phút nữa thì về. 
   
   	|  | 
  	| Bị cáo Bùi Văn Như. | 
  
 19h30 cùng ngày, khi tắm cho cháu Hồng, mẹ cháu thấy cháu kêu đau, rát ở  bộ phận sinh dục. Gặng hỏi, chị bàng hoàng khi nghe con gái kể lại  chuyện “bác Như” đã làm lúc chiều. Bố mẹ cháu Hồng đã gọi Như sang nhà  nói chuyện. Tại đây, Như thừa nhận hành vi bỉ ổi của mình.
   
  Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo Như ra cơ quan  công an. Kết quả giám định pháp y cho thấy vùng kín của cháu Hồng bị tổn  thương nặng nề.
   
  
Thủ phạm là phim sex
   
  Đứng trước vành móng ngựa là một người đàn ông trẻ tuổi có dáng vóc  thấp nhỏ, gương mặt hiền lành khá sáng sủa, điển trai nhưng cúi gằm  xuống đất. Có lẽ đến lúc này bị cáo Bùi Văn Như mới nhận thức được tội  lỗi tày trời của mình phải trả giá đắt ra sao.
   
  Trước lúc phạm tội với cháu Hồng, Như sở hữu một lý lịch sạch trơn.  Như sinh ra trong một gia đình dân tộc Mường nghèo thuộc một xã vùng  cao của huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Học hết lớp 9, Như nghỉ học, xin phép  gia đình vào miền Nam học nghề may. Sau vài năm chuyên nghề thợ may, Như  đi xuất khẩu lao động tại Nga trong 3 năm. Cũng tại Nga, Như đã quen và  yêu người vợ hiện tại của hắn. Năm 2007, Như cùng người yêu về nước,  sau đó cùng nhau nên duyên vợ chồng rồi có con đầu lòng vào năm 2009.  Ban đầu vợ chồng Như làm ăn, sinh sống ở quê vợ Như (Bắc Giang). Đến  tháng 2/2011, cặp vợ chồng trẻ này chuyển đến xóm Tân Tiến (xã Thanh  Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) mở quán bán cơm phở.
   
.
 			Thăm dò ý kiến 		
.
 Vợ Như không có mặt trong phiên tòa bởi sau khi vụ án xảy ra, chị này  phần vì quá xấu hổ với làng xóm, phần vì thất vọng não nề về chồng nên  đã gửi con trai ở nhà ngoại rồi đi lao động bên Đài Loan.
   
  Trước Tòa, bị cáo Như liên tục tự biện hộ cho hành vi tội lỗi của  mình. Như bảo rằng, đến lúc ra tòa hắn vẫn “không hiểu vì sao bị cáo lại  làm thế đối với cháu Hồng”. Thực ra chuyện Như giở trò đồi bại với cháu  bé hàng xóm đã gây ngỡ ngàng cho tất cả những người quen biết Như. Ngay  cả vợ bị cáo cũng có đơn đề nghị giám định tâm thần đối với Như vì cho  rằng hắn phải bị điên thì mới gây ra cái chuyện “trời không dung, đất  không tha” đó. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy: “Trước, trong và  sau khi phạm tội, bị can Bùi Văn Như bình thường, không mắc bệnh tâm  thần, còn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.
   
  Thì ra Như không bị điên nhưng bị cáo lại có một thói quen rất xấu,  đó là nghiện xem... phim sex. Để phục vụ cho sở thích đã trở thành một  thói quen bệnh hoạn này, Như thậm chí còn tải nhiều phim sex vào chiếc  điện thoại di động đời mới của mình để hắn có thể mở ra xem mọi lúc, mọi  nơi!
   
  Sau một hồi lòng vòng khai rằng mình bị “ma xui quỷ khiến” nên mới  phạm tội, cuối cùng Như cũng thành thật thú nhận với Hội đồng xét xử  (HĐXX) rằng: Buổi trưa hôm Như xâm hại tình dục cháu Hồng, hắn có uống  rượu ở nhà một người bạn và bị say. Lúc về nhà, Như lên giường trằn trọc  mãi mà không ngủ được nên đã xem phim sex trên chiếc điện thoại di động  của mình. Chiều cùng ngày, khi dẫn con trai và cháu Hồng đi chơi, trong  lúc hai cháu đang chơi đùa, Như cũng... mở phim sex ra xem. Vì thế, khi  cháu Hồng bị cháu Nguyên xô ngã vào lòng Như, hắn đã bị dục vọng và sự  đụng chạm này nhấn chìm...
   
  HĐXX nhận định: Hành vi của bị cáo vi phạm nghiêm trọng đến đạo đức  con người, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và gây hậu quả nặng nề  cho người bị hại. Nhưng xét thấy bị cáo có thân nhân tốt lại phạm tội  một cách bột phát nên HĐXX chỉ phạt Bùi Văn Như 14 năm tù giam trong  khung hình phạt 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
   
  
Dằng dặc nỗi đau đọng lại
   
  ... Trong phiên tòa hôm qua, mẹ con người bị hại cũng có mặt. Ngoài  việc theo dõi diễn biến xét xử, trong suốt phiên tòa ấy, người mẹ còn  phải luôn để mắt đến con gái của mình như thể chị sợ rằng cháu bé sẽ  không an toàn nếu rời khỏi vòng tay của chị.
   
  Về phần cháu Hồng, từ khi xảy ra chuyện không may, đến nay cháu bé  đã bước sang tuổi thứ 5, vẫn hồn nhiên chạy tung tăng, vui vẻ và lạ lẫm  trước khuôn viên của Tòa án. Có lẽ với lứa tuổi ấy, cháu bé chưa thể ý  thức được tai họa đã giáng lên đầu mình. Tuy vậy, khi nhìn thấy bị cáo  được dẫn giải vào phòng xử án thì cháu bé chợt khựng lại, rồi khép nép  sợ sệt níu tay mẹ...
   
  Trước tòa, mẹ cháu Hồng đau khổ cho biết, tinh thần con gái chị  đang bị hoảng loạn. Tuy ban ngày cháu vẫn đi chơi và đi học bình tường  nhưng đến tối, nhiều lúc cháu đang ngủ bỗng ngồi dậy khóc thét lên, kêu  đau, kêu sợ. Cô giáo mầm non cũng phản ánh lại với gia đình rằng cháu bé  có phần kém lanh lợi hơn trước đây. Ngoài ra, mỗi lần được mẹ đưa đi  học qua sân vận động, cháu Hồng lại mếu máo, níu mẹ chặt hơn.
   
  Kết thúc phiên tòa, mẹ của cháu Hồng nén nỗi đau nán lại tâm sự với  phóng viên: “Bây giờ cháu nó còn nhỏ, chưa biết gì, nhưng sợ sau này  khi cháu lớn lên, biết được thì cháu sẽ suy sụp, ảnh hưởng đến suy nghĩ  và học hành. Gia đình thì nhất định là sẽ không nói gì cho cháu biết,  nhưng sợ trong xã có ai đó vô tình nói ra rồi chê cười cháu. Bị cáo gây  tội thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật, còn con tôi sẽ phải chịu  nỗi đau dai dẳng cả đời mất. Theo nhà báo thì gia đình tôi phải làm thế  nào...”.
   
  
Ngọc Điệp