| R8 Võ Lâm Chí Tôn 
				 
				Join Date: Jun 2009 Location: US 
					Posts: 17,796
				 Thanks: 0 
		
			
				Thanked 0 Times in 0 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 0 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 34      | 
			
			Từ thông tin một số người ở xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ  - Quảng Ngãi đào  được gốc huỳnh đàn (còn gọi là gỗ sưa) bán được tiền  tỉ, nhiều người  dân địa phương đã kéo nhau đến các khu vực núi, ven  suối… để đào bới với  hi vọng sẽ được đổi đời từ loại cây hiện có giá  lên đến 10 triệu  đồng/kg này.
 Giấc mơ từ huỳnh đàn
 
 Theo lời của nhiều người dân địa phương thì “cơn sốt” gỗ huỳnh đàn ở   Ba Tơ bắt đầu khởi phát vào khoảng đầu năm 2007, từ những lời thêu dệt.   Nào là có người đã trở thành tỉ phú nhờ mua trúng một lô cửa cũ, vật   dụng làm bằng gỗ huỳnh đàn của một cơ quan nọ bán thanh lý với giá bèo”.   “Ông “H”, bà “K” ở buôn “D”, làng “N”… xây nhà lầu, mua xe máy xịn,  sắm  tivi... vì bán được bộ bàn, ghế, tủ làm bằng gỗ huỳnh đàn do ông bà  tổ  tiên để lại.
 
 
 Số gổ huỳnh đàn vận chuyển trái phép bị Công an huyện Ba Tơ thu giữ.
 Chẳng cần biết thực hư thế nào, nhưng lời đồn đã thổi bùng lên sự  khao  khát, thèm muốn được trở nên giàu có nhanh chóng của người nhiều  dân  trong vùng từ huỳnh đàn.
 
 Vì thế nhiều người đã lao vào cuộc săn lùng, sục sạo tìm kiếm ở  khắp  các buôn làng và nhiều khu rừng trong huyện để mua, tìm huỳnh đàn.
 
 Anh Lê Văn Hưng (38 tuổi), người dân ở thị trấn Ba Tơ, kể: Cũng như   nhiều người khác, lúc đó anh cùng với hai người bạn đã rủ nhau góp gần   10 triệu đồng, rồi lặn lội vào tận các buôn, làng thăm dò và đến một số   khu rừng ở xã Ba Tiêu, nơi đồn là có huỳnh đàn để tìm kiếm thu mua lại   kiếm lời.
 
 Thế nhưng gần cả tháng sau, tiền bạc cạn sạch, nhưng cả nhóm vẫn  không  “săn tìm” được một mẩu huỳnh đàn nào. Mà đâu riêng gì  họ, giấc mơ  tìm  thấy huỳnh đàn làm hàng trăm người dân trong huyện phải mất ngủ  nhiều  tháng liền để lùng sục, đào bới.
 
 Sự việc kéo dài hơn cả năm sau đó, đến khi các cấp ngành chức năng  của  huyện đồng loạt vào cuộc để tuyên truyền, xử lý kiên quyết các vụ  mua  bán, vận chuyển thì “cơn sốt” huỳnh đàn trên địa bàn Ba Tơ mới hạ  nhiệt  và lắng xuống.
 
 Lại khổ với lời đồn
 
 Lần này cũng vậy, chuyện bắt đầu vào trước Tết Nguyên đán, một  người  dân ở Làng Trui, xã Ba Tiêu tên X., trong lúc ngồi uống rượu bỗng  nhiên  hứng chí “bật mí” rằng có lần nghe cha mình nói là quan tài chôn  ông  nội được làm bằng gỗ huỳnh đàn.
 
 Chẳng bao lâu sau, tin này lọt đến tai một trùm thu mua huỳnh đàn   trong huyện. Ban đầu anh X. từ chối thẳng thừng, nhưng sau nhiều lần   nghe “ông trùm” nọ gạ sẽ trả rất nhiều tiền để mua chiếc quan tài kia,   với giá có thể lên đến cả trăm triệu đồng, nên anh đã đồng ý, với điều   kiện “ông trùm” phải mua một chiếc quan tài mới để thay vào; đồng thời   mua trâu, rượu đến cúng thì mới chịu đào lên bán.
 
 Nghe nói sau khi trừ đi các khoản chi phí, chiếc quan tài nọ được  trả  80 triệu đồng. Và cũng từ vụ mua bán này, một số người trong xã đã  tìm  hiểu nơi mà ngày xưa ông nội của anh X. đã chặt cây huỳnh đàn nọ để  lấy  phần thân làm quan tài cho mình. Trong số đó, có một người đã tìm ra   chính xác địa điểm trên và thuê xe đào tìm.
 
 Tuy nhiên do vị trí của gốc huỳnh đàn nằm ở lưng dốc và qua nhiều  năm  bị đất đá từ phía trên sạt lở xuống và lấp quá sâu nên người này  không  tìm thấy, đành bỏ cuộc.
 
 Thấy vậy một người dân trong xã đã đến và âm thầm đào, cuối cùng  tìm  được và bán khoảng 1,8 tỉ đồng. Một người khác ở cùng xã cũng tìm  được 1  phần nhánh của cây huỳnh đàn trên và bán được hơn 150 triệu đồng.  Từ  lời đồn đại này, sau Tết, cơn sốt huỳnh đàn bỗng chốc tái phát, lôi  kéo  hàng trăm người tham gia.
 
 Mấy tháng qua, nhiều người dân ở Ba Tơ rủ nhau lập thành từng tốp,   nhóm từ 3-5 người, chia nhau lùng sục ở những địa điểm nghi ngờ có gốc,   thân huỳnh đàn bị vùi lấp tại các khu rừng, ven sông, suối, rẫy và cả   hành lang trên tuyến Quốc lộ 24 để đào bới, tìm kiếm làm ảnh hưởng đến   đất sản xuất của người dân và an toàn trên tuyến giao thông này.
 
 
 Một trong số những chiếc hố mà dân tìm huỳnh đàn đào bới nằm cạnh Quốc lộ 24.
 Ông Phạm Văn Minh, người dân xã Ba Ngạt, bức xúc phản ánh: Không  chỉ  phần đất rẫy của gia đình, mà nhiều hộ khác cũng bị những người đi  tìm  huỳnh đàn đào xới tung toé, cây cối trồng cũng bị họ chặt, phát cho   trống để bới tìm. Riêng dọc Quốc lộ 24, từ km 63- 67, thuộc địa phận xã   Ba Tiêu, Ba Ngạt xuất hiện nhiều hố sâu lớn nhỏ nằm cách lề đường chỉ  từ  3-7m nằm rải rác ở hai bên, không những gây mất an toàn cho người và   phương tiện tham gia giao thông mà còn làm tăng nguy cơ  sạt lở trong   mùa mưa bão sắp đến.
 
 Cơ quan chức năng vất vả “hạ nhiệt”
 
 Không phải đến bây giờ  mà ngay từ khi việc tìm kiếm, vận chuyển huỳnh  đàn trái phép trên địa  bàn bắt đầu diễn ra và bùng phát từ năm 2007, cơ  quan công an cùng lực  lượng chức năng huyện Ba Tơ đã khẩn trương vào  cuộc để ngăn chặn và xử  lý.
 
 Lực lượng công an huyện đã bắt hàng chục vụ, thu giữ trên 5 tấn huỳnh đàn, gồm cành và rễ.
 
 Toàn bộ số huỳnh đàn trên đều có nguồn gốc từ các tỉnh Tây Nguyên,   được một số đối tượng sử dụng phương tiện xe gắn máy và ô tô vận chuyển   trái phép xuống.
 
 Còn đối với rừng địa phương chưa nghe cơ quan nào của huyện báo cáo  là  đã phát hiện có huỳnh đàn tự nhiên. Và theo một số người dân địa   phương thì thời gian qua đã có một số ít hộ gia đình ở BaTơ, chủ yếu là ở   xã Ba Tiêu có trồng loại cây này, nhưng số lượng cây trồng không  nhiều.
 
 Từ sau tết âm lịch trở lại đây, tình trạng một số người dân đào xới   tại một số nương rẫy, ven sông suối và gần hành lang đường bộ ở Quốc lộ   24 để tìm huỳnh đàn trên địa bàn Ba Tơ là có. Công an huyện đã triển   khai lực lượng phối hợp với kiểm lâm Ba Tơ triển khai truy đuổi, ngăn   chặn…
 
 Còn thông tin về một số cá nhân đào được gốc huỳnh đàn, bán được  tiền  tỉ chỉ là những lời đồn thổi, Thượng tá Võ Văn Dương- Trưởng Công  an  huyện Ba Tơ khẳng định. Hi vọng với sự vào cuộc quyết liệt của các  cấp  ngành Ba Tơ, cơn sốt huỳnh đàn sớm sẽ được “hạ nhiệt”.
 
 
 
 Theo Công Hoàng (Quảng Ngãi Online)
 |