
Ăn cơm tối xong, con gái út đã vào phòng học bài, chị nói với chồng :
- Ngày mai anh có rảnh không, anh đi kiểm tra sức khỏe đi, ho nhiều là không tốt đâu!
- Không có rảnh, bệnh tao tao biết, đừng có giả mèo khóc chuột nữa. Đến bệnh viện phải chờ chờ đợi đợi, bực cả mình !
Chị nén tiếng thở dài ...
Anh chị sống với nhau cũng ngót nghét 30 năm, có với nhau 3 đứa con gái xinh đẹp dễ thương. Con lớn đã theo chồng lên Daclak lập nghiệp, vì chồng của nó là Kỹ sư Nông lâm, còn nó là giáo viên. Chị cũng phân vân, thương con nhưng lấy chồng thì phải theo chồng, đó là lẽ thường mà. Vả lại chị biết con rể chị, tuy là con mồ côi nhưng sống biết điều và rất chịu thương chịu khó, rất yêu con gái nhà chị. Chị đã không nhầm !
Đứa con gái thứ hai, học xong Đại học Kinh tế tài chính thì xin vào làm trong một doanh nghiệp tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài 100%, lương cũng cao và vì giỏi ngoại ngữ nên hay được đi nước ngoài, cháu đã có người yêu là người Nhật làm cùng công ty. Qua cách sống và cách ứng xử văn minh, chị hiểu, con gái chị đã tìm được người gửi gắm tình cảm cho đời mình. Chị yên tâm !
Còn đứa con gái út đứa con gái tật nguyền của chị. Chị yêu nó lắm, chị thương nó nhiều lắm vì mới sinh ra cũng xinh đẹp bụ bẫm như hai chị của nó. Nhưng một cơn sốt của dịch bại liệt đã làm cho một bên tay trái và chân trái của nó teo lại. Nó thành tật nguyền khi chưa được 3 tuổi.) Nhưng lại có khuôn mặt khả ái, nụ cười tươi và rất thông minh.Trời đã không lấy đi của ai tất cả ... Hiện nó đang là Sinh viên năm cuối của Đại học Y Dược Thành phố !
Mọi việc sẽ chẳng có gì phải đáng nói về cuộc sống bình thường của gia đình chị, khi chồng chị không sa ngã vào tay một người đàn bà khác với một lý do hết sức bất ngờ : kiếm cháu trai Đích tôn cho gia đình nội... vì anh là con trai trưởng trong nhà (?) có một em trai và hai em gái. Vào thời điểm chị và con gái út đang trong hành trình vật lý trị liệu ở Bệnh viện khi con ốm một trận thập tử nhất sinh năm 12 tuổi ...
Anh đi làm và đi luôn ... chỉ nói đi công tác dài ngày ở Tiền giang. Nhà máy sản xuất Mì ăn liền chỗ anh làm việc đang mở rộng đầu tư kinh doanh ở dưới đó ... cần anh. Lúc này chị đang làm kế toán ở công ty xây dựng nhà nước, đành xin phép nghỉ không lương để lo cho các con ăn học và trị bệnh cho con gái út. Trong lòng chị cảm thấy không bình thường vì các bạn đồng nghiệp của anh đến thăm con chị ở bệnh viện không nói với chị điều này. Sếp của anh cũng thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình nhân viên, đến thăm nói vô tư với chị rằng : Đó là ý của chính chồng chị đề xuất với công ty (nhằm tăng thu nhập giúp con chữa bệnh) . Sếp của anh còn khen anh thương vợ thương con ( ?) . Chị hiểu rõ những gì đang xẩy ra với gia đình mình. Nhưng bản tính hiền lành nhân hậu, chị im lặng ... xem anh làm như vậy, đúng không ? Sao anh không dứt tình khi chị sinh 3 đứa con gái, mà chờ đến lúc này ...Khi tính mạng con gái chị đang nguy kịch ? Chị đau, chị gồng mình xua đi những ám ảnh bi hài mà chị và các con đang gánh nặng trong lòng. Gia đình nhà nội buồn vô cùng khi anh trai họ đang tạo nghiệp chướng với cái gia đình mà ai cũng phải khâm phục và ngưỡng mộ. Họ thương chị dâu, thương các cháu bao nhiêu thì họ càng không quan tâm đến việc cháu Đích tôn ...bấy nhiêu !
Anh ta không ly hôn với chị mà sống chung một cô gái khác, làm nghề gì không ai biết chỉ là đang. ..mang thai, một bào thai con trai quý báu. Anh ta về Miền tây làm việc để tiện chăm sóc cho cô vợ hờ. Nhưng ..sống và ăn chơi kiểu gì hỏng thai mấy lần, lần này bào thai 6 tháng chết lưu không biết. Anh ta hối hả đưa lên Bệnh viện Phụ sản Hùng vương : " Đáng thương cho bé gái ..xin chia buồn cùng anh chị !" Lời bà Bác sĩ nói như sét đánh ngang tai anh ta ! Một cú sốc lớn, anh ta bỏ cô vợ hờ trong bệnh viện với một khoản tiền thanh toán. Anh ta trở về nhà với bộ dạng : có gì phải sợ, đã ly hôn đâu nào, nhà cửa vợ con ta mà. Không có gì đáng nói cả !
Anh ta cứ thế, lớn tuổi và trở nên vũ phu. Vẫn muốn chị phải phục dịch, nhưng chị không như thế được nữa.Trái tim chị đã rỉ máu nhiều lần quá rồi.
Vì muốn níu kéo anh ta, cô ta cần tiền mà. Cô vợ hờ nói do chị dùng bùa ngải nên mới như vậy. Anh ta đã nhiều lần đánh đập chị dã man và nói với mọi người rằng: Chị đã phản bội anh ta khi ở bệnh viện để lấp liếm sự xấu xa của mình. Các con không biết gì cả về sự tồi tệ của ba chúng, vẫn tôn trọng và yêu thương ba như vậy .
Chị đã dồn tất cả tình yêu thương cho các con, bày dạy cho các con những điều hay lẽ phải, sống ở đời cần phải có tấm lòng Thiện lương, Thánh thiện !
Đám cưới con gái lớn, chị và anh ta sánh bước bên nhau, ai cũng tưởng họ là một cặp cha mẹ hạnh phúc nhất. Chỉ có các cô chú của con gái chị hiểu rõ nhất. Họ quay đi lau dòng nước mắt thương cho người chị dâu bất hạnh, bởi anh ta vẫn ngạo mạn vênh mặt đòi làm chủ ... cuộc đời chị. Bóng xế của tuổi tác và những bất hạnh đang làm cho chị già trước tuổi, các em chồng xót thương vô cùng!
Con gái thứ hai sẽ kết hôn và sang Nhật sinh sống. Nó muốn mẹ và em út cùng đi để em gái phát triển sự nghiệp bên đó, anh rể sẽ lo việc đó cho em.
Nó nói với hai cô và chú nó như vậy vì ... cả mấy chị em đều đã biết nỗi đau của mẹ từ lâu. Chị gái và anh rể lớn bàn bạc cụ thể với các em phương án chỉn chu và muốn được cô chú ủng hộ !
VietBF@sưu tập