Trong câu chuyện, một cô gái đã kể lại trải nghiệm nuôi mèo vô cùng thú vị của mình. Cô cho biết. Mình vốn là người yêu mèo nên đã mua 2 chú mèo ta về nuôi ở khu chung cư.
Cả 2 con mèo hàng ngày được chủ "cơm bưng nước rót", chỉ nằm ì ở ban công chứ không thấy bắt chuột bao giờ. Cũng bởi thế mà chỉ mới nuôi được 8 tháng, 2 chú mèo nhà cô đã béo mầm, mỗi con nặng gần 5kg.
Gần đây cô gái có việc phải đi công tác xa nhà nên đem gửi thú cưng về gửi bố mẹ ở quê trông giúp. Trước khi đi cô còn cẩn thận dặn bố mẹ hai con mèo này rất lười biếng, chỉ biết đòi ăn, hẳn sẽ mất công bố mẹ phải chăm sóc.
Tuy vẫn chưa yên tâm nhưng cô chủ vẫn phải sắp xếp gửi mèo lại rồi quay về thành phố.
Nào ngờ cô vừa về tới nhà đã nhận được cuộc điện thoại bố gọi. Cứ ngỡ hai con mèo ở quê đã gây chuyện tày đình gì nhưng ở đầu kia lại vang lên giọng nói hào hứng của bố cô: "Hai con mèo này hợp ở quê quá con ạ, con cứ để nó ở quê."
Thì ra chỉ sau 2 tiếng về ở nhà mới, 2 con "mèo lười" của cô đã lập được chiến tích lẫy lừng, bắt gọn hơn chục con chuột trong kho chứa gạo của bố mẹ.
Cô chủ xem ảnh vừa bất ngờ, lại vừa phổng mũi tự hào. Hóa ra hai chú mèo béo nhà mình không hề vô dụng mà chỉ... chưa có dịp thể hiện kỹ năng bắt chuột mà thôi.