Video: Công an Việt "cứng họng" không biết trả lời sao khi bị hỏi bằng tiếng Anh
Một thanh niên đã nhanh chóng thoát khỏi lưới luật khi bắn tiếng Anh như gió với cảnh sát giao thông. Do không hiểu thanh niên này nói gì, CSGT đã để thanh niên này đi. Video đã khiến cộng đồng tranh cãi nảy lửa về thái độ của thanh niên và về trình độ học thức của công an.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên chạy xe phân khối lớn với tốc độ cao khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.
Trong lúc đang phóng xe đi, nam thanh niên đã bị 2 chiến sĩ CSGT chặn lại nhưng người này cố tình vượt đèn đỏ bỏ chạy. Tuy nhiên, chạy được 1 đoạn, do gặp đèn giao thông và đường khá đông nên đối tượng đã bị CSGT chặn đầu giữ lại, yêu cầu tấp xe vào lề.
Lập tức, nam thanh niên liên tục nói một tràng tiếng Anh khiến 2 CSGT khá lúng túng: "I don't know Vietnamese (Tôi không biết tiếng Việt), you know English? (Bạn có biết tiếng Anh không?), I don't understand (Tôi không hiểu), What do you mean? (Ý bạn là gì?)...
Clip: Phóng mô tô hơn 100km/h, nam thanh niên giả vờ "bắn" tiếng Anh như gió làm khó CSGT. Nguồn: Youtube
Mặc cho 2 CSGT giải thích rằng chiếc xe đã đi với tốc độ quá cao nhưng nam thanh niên vẫn giả vờ không hiểu kèm theo một tràng tiếng Anh nên CSGT chỉ còn biết cách bỏ qua.
Tuy nhiên, nhiều người tinh ý nhận ra, trước khi "xổ" tiếng Anh, nam thanh niên này đã nói 1 câu bằng tiếng Việt "Tôi đã làm gì sai". Có thể lúc này CSGT đã không để ý.
Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, đã có rất nhiều ý kiến bình luận chỉ trích hành động của nam thanh niên này. Rõ ràng, đây là một hành vi phạm luật giao thông cần phải xử lý.
"Ban đầu đã bị bắt rồi còn cố tình vượt đèn đỏ. Đi trên đường phóng tốc độ cao như thế không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn cả những người khác nữa. Đã vậy nam thanh niên này còn cố tình trốn tránh CSGT, hành vi khó mà chấp nhận được", A.H nói.
"Đi tốc độ thế mà lỡ gặp tai nạn thì không biết hậu quả ra sao. Chống lại yêu cầu của CSGT là vi phạm pháp luật rồi, cần phải xử lý nghiêm", một người khác chia sẻ.
Sao noi la "cung hong" . CSGT phai biet tien Anh a ? Buon cuoi that ! Hay dat truong
mot ten Viet pham luat o My , khi gap CSGT My lai xo mot trang tiend Viet , lai cuoi
vi cac nguoi nay da "cung hong" ? Tac gia bai that qua da qua NGOC ! Hay ve ma
suy ngam xem , co phai minh la nguoi Viet khong ?!........
Khỉ trưỡng sơn thì làm sau mà biết nói,chỉ có biết quơ cào mà thôi, bọn này ỗ chung với bọn gấu trúc nên tiếng tàu chúng biết nói, nếu mà lở chặng 1 thằng chệch đỏ thì bọn khỉ trươfng sơn sếp tha cho đi ,vì ở trong rừng chúng học được câu châm ngôn Trên đội dưới đạp , bọn ba tàu là tổ tiên của bọn chúng nên chúng ohaxi đội ,còn dân Việt thì chúng đạp ,cắn
chỉ có ăn hiếp người dân thôi.. Thử hỏi nếu anh đi du lịch qua nước khác anh phạm luật giao thông , cho dù anh có biết tiếng hay không biết phạt là phạt. Không biết tiếng thì mời vể đồn kiếm người thông dịch.
Sao noi la "cung hong" . CSGT phai biet tien Anh a ? Buon cuoi that ! Hay dat truong
mot ten Viet pham luat o My , khi gap CSGT My lai xo mot trang tiend Viet , lai cuoi
vi cac nguoi nay da "cung hong" ? Tac gia bai that qua da qua NGOC ! Hay ve ma
suy ngam xem , co phai minh la nguoi Viet khong ?!........
Đừng lầm nha, nếu đó là trường hợp như anh bạn này nói thì trong tíc tắc sẽ có người thông dịch ngay.
Đã có nhiều trường hợp mà người ta cứ nghĩ rằng khi nói "No English" thì Police sẽ cho đi. Police biết hỏi một câu rất đơn giản bằng tiếng mẹ đẻ của người tài xế.
"Cho xem bằng lái". Nếu cả tiếng mẹ đẻ của mình mà cũng nói không hiểu thì lên xe Police ngồi chơi.
Nếu sự việc hệ trọng thì họ sẽ gọi yêu cầu thông dịch viên qua phone.
The Following User Says Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.