HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới > World News |Tin Thế Giới 2006-2019


 
 
Thread Tools
  #1  
Old  English Vạn lý trường thành của tổng thống Trump
Khi chạy đua vào chức tổng thống ngài Trump đã có một kế hoạch xây tường thành biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Tường thành dài hàng ngàn cây số được ví von là "Vạn Lý Trường Thành" của Trump. Nếu xưa kia người Hoa xây tường thành để chống giặc Hung Nô thì bức tường của ngài Trump nhằm chặn dòng di dân bất hợp pháp từ phía Mexico.



Vạn lý trường thành có những thông số sau:
Chiều dài biên giới Mỹ và Mexico là 3200km, tường thành đề xuất là 1600km và tường gai thép là 1600km.
Chiều cao là 10.65m tới 27.4m
Tường thành cần tới 10 triệu m3 bê tông.
Sẽ có ít nhất 40.000 công nhân xây dựng.
Thời gian hoàn thành là 4 năm.
Chi phí có thể lên tới 25 tỷ USD.
Duy trì và thuê 21.000 nhân viên tuần tra biên giới cũng sẽ tiêu tốn thêm 2,1 tỷ USD mỗi năm.



Trước khi ông Trump thắng cử tổng thống Mỹ, một nhà báo chiến trường người Mỹ JOHN RICHARDSON đã có một chuyến đi tới biên giới tìm hiểu. Sau đây là bản dịch:

Xây bức tường biên giới kiên cố giữa Mỹ và Mexico là đề nghị thực hiện trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của ứng cử viên đảng Cộng Hòa, tỷ phú Donald Trump.

Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ứng cử viên đảng Cộng Hòa, tỷ phú Donald Trump, đã đưa ra nhiều chính sách, kế hoạch hành động để thu hút sự ủng hộ của công chúng Mỹ. Trong kế hoạch thắt chặt an ninh và kiểm soát người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico, ông đề nghị xây một bức tường biên giới kiên cố dọc theo ranh phận hai nước.



Kế hoạch của ông Donal Trump rất có lý. Chúng ta phải xây bức tường dọc biên giới. Tôi nói với tư cách một nhà báo tự do cổ điển từng nhận giải thưởng của tổ chức Planned Parenthood và tổ chức Sidney Hillman Foundation. Như nhiều người khác, ban đầu tôi thấy kế hoạch của ông ta thật kinh tởm. Nó đi ngược với giá trị tinh thần của nước Mỹ!

Rồi tôi lái xe đến vùng biên giới. Trong bảy ngày, bảy đêm, tôi rong ruổi trong sa mạc, trò chuyện với người dân ở các thị trấn vùng biên giới. Tôi băng qua vùng giới tuyến quốc tế đầy chết chóc giữa hai nước. Suốt chuyến đi, bức tường như một thứ vi-rút gây bệnh ám ảnh tâm trí tôi. Dù chỉ mới là kế hoạch trên giấy, bức tường đã làm tổn hại mối quan hệ giữa các nước đồng minh và những vấn đề cũ chưa được giải quyết ổn thỏa. Phải chăng nó được khơi dậy từ sự toàn cầu hoá? Mậu dịch tự do? Chủ nghĩa tư bản? Sự phân biệt chủng tộc? Thuốc ngủ được kê đơn? Hay kênh tin tức Fox News? Liệu đảng Cộng Hoà sẽ tồn tại được chăng? Tổ chức NATO thì sao? Còn hãng tin Breitbart? Các trang blog đang bàn luận điều gì? Càng đi xa, tôi thấy mọi thứ càng khó hiểu. Vào ngày thứ bảy của hành trình, khi đang phóng xe với vận tốc 120km/h đến bang Texas, cửa sổ hạ xuống, nữ ca sỹ Pat Benatar đang hát đoạn điệp khúc tuyệt đỉnh của ca khúc Hit Me with Your Best Shot trên radio, tôi chợt hiểu được giá trị thực sự của bức tường biên giới và thấy nó rất tốt cho nước Mỹ.

Tôi khởi hành ở một thị trấn biên giới để tiếp cận người dân một cách ngẫu nhiên nhằm thu thập những ý kiến khách quan nhất có thể, đặc biệt là trong giai đoạn nhạy cảm giữa các đảng phái này. Người đầu tiên tôi gặp là Mike Pommerenke, một cụ ông đang đi bộ nước rút trên một con đường ở thị trấn Amado (tiểu bang Arizona) cách biên giới với Mexico khoảng 48km. Khi được hỏi, ông liền trả lời như thể đã phải kiềm nén bấy lâu nay: “Tôi nhất trí với việc xây bức tường biên giới. Chính quyền nên ngưng việc kiểm tra bọn nhập cư để xem chúng có phải là tội phạm hay không rồi cuối cùng cũng để chúng đi. Điều đó quá sức nhảm nhí! Bọn chúng vượt biên sang đây thì đã là tội phạm rồi. Tôi thấy chẳng có gì phải bàn cãi nữa hết. Cứ xây tường cao lên, tống khứ lũ chúng nó về quê hết. Tôi ủng hộ Donal Trump tuyệt đối. Nếu ông ta không thắng, tôi dẹp luôn chuyện bầu bán”.

Người phụ nữ tên Kathy Kingsrud đi cùng Mike là dì ông. Nếu bỏ áo khoác của lực lượng không quân ra, trông bà sẽ giống một giáo viên về hưu. Bà đồng tình với cháu mình: “Chúng ta phải dọn sạch đống hổ lốn này ngay. Tôi không thích mấy kẻ đó tự dưng xuất hiện và hưởng thành quả từ hệ thống phúc lợi xã hội mà chúng ta đã khổ công xây dựng”.

Cách thành phố Columbus (tiểu bang New Mexico) khoảng 418km về phía Đông, tôi có cảm giác như vùng biên giới đã quay ngược về thời điểm diễn ra cuộc đột kích của lực lượng cách mạng Mexico do Pancho Villa chỉ huy vào năm 1916. Tại trạm xe lửa cũ, có một người đàn ông đứng ở quầy giao dịch của hội lịch sử địa phương tên Jack, chiếc mũ cao bồi cũ không che được hết mái tóc hoa râm của ông. Phòng bên cạnh có một chiếc két sắt đầy lỗ đạn do người Mexico gây ra và một mô hình phối cảnh của thị trấn cũ nát này. “Tôi có ủng hộ Donald Trump không à? Tất nhiên. Tôi theo phe ông ấy mà. Tôi nghĩ Donald sẽ rất có ích cho đất nước”, Jack nói. “Mấy dãy hàng rào biên giới hiện giờ chỉ là đồ chơi con nít. Biên giới vùng El Paso ở bang Texas chẳng có rào chắn gì cả. Tôi chẳng quan tâm lão Rick Perry, cựu thống đốc bang Texas, nói gì, chỉ biết chính lão đã cho phép chuyện đó. Mấy tay chính trị gia đều “cá mè một lứa” hết, kể cả Ted Cruz. Đường biên giới luôn có “lỗ hổng” mà ai cũng có thể qua lại dễ dàng”, Jack nhận định. Ông bổ sung thêm: Phải chấm dứt chuyện bắt bọn vượt biên rồi lại thả. Chúng phải được trả về nước ngay. Các thành phố biên giới cần ngừng làm trái pháp luật, cắt trợ cấp y tế, giáo dục và lương thực cho đám nhập cư trái phép. “Phải cắt sạch trợ cấp cho bọn người ấy. Không phải dân Mỹ thì không được nhận phúc lợi của người Mỹ”, Jack kết luận. Những trường hợp vừa rồi đều là dân da trắng có tuổi. Những người đã sinh sống ở vùng này lâu đời hơn sẽ nghĩ gì? Còn dân da nâu thì sao?




Tôi lái xe đến Nogales (tiểu bang Arizona), thị trấn nhỏ thanh bình trải dài theo những ngọn đồi hoang vắng gần biên giới. Đường dẫn đến một dãy hàng rào cao khoảng 5,5m và một cái cổng gợi nhớ thời hoàng kim của kiến trúc Xô Viết ở châu Phi. Dãy hàng rào nhấp nhô theo sườn đồi trông như một bức tranh do nhà văn Dr. Seuss vẽ trong trường hợp ông là một lão già sầu thảm bệnh tật vì bị Stalin hành hạ từ thuở bé. Hãy làm quen với Chris Jimenez, một người đã sống ở Mỹ cả đời: sinh ra ở Mỹ, còn trẻ, luộm thuộm và phóng khoáng, chắc chắn ủng hộ Bernie Sanders. Cậu ta nghĩ gì về những người vượt biên?

“Họ cướp hết việc làm của chúng tôi”, cậu nói.

Chẳng phải dân nhập cư chỉ làm những công việc thấp kém mà người Mỹ không thèm làm sao?

“Ở Nogales, chúng tôi sản xuất nông sản. Dân Mễ mang trái cây hoặc rau củ từ bên kia biên giới sang và đóng gói trên đất Mỹ. Nhiều người Mễ có visa nhập cảnh nhưng không được phép làm việc. Những xưởng đóng gói nông sản thích thuê mấy người này vì chỉ cần trả khoảng 4 đô-la/giờ, chỉ bằng 50% mức lương của người Mỹ. Nếu chúng tôi đến đó xin việc, mấy tay quản lý sẽ bảo họ không cần thêm nhân công”, Chris giải thích. Chắc chắn là dân ở đây rất tức giận vì điều đó. “Gần như tất cả mọi người”, anh nói. Nhưng Chris lại là một trường hợp ngoại lệ.

Bên ngoài cửa khẩu có một người đàn ông gốc Latin khoảng hơn 50 tuổi tên Javier Velez. Ông đã sống cả đời ở đây nhưng chỉ mới chính thức thành dân Mỹ được 10 năm. Chắc ông sẽ hiểu được hoàn cảnh của những người không có giấy tờ hợp pháp. Ý kiến của ông về bức tường thế nào?

“Tôi nghĩ nó sẽ có ích. Bạn sẽ phân chia rõ ràng ranh giới giữa Mỹ và Mexico”, Javier nói.

Ông nhận xét về vấn đề việc làm: “Chẳng công bằng gì cả. Tôi nghĩ nó không công bằng”.

Ông cũng có vẻ thích Donald Trump: “Tôi không chắc mình có thích Donald không nhưng ông ta nói ra sự thật”.

Đó là suy nghĩ chung của những người dân sống dọc theo đường biên giới Mỹ – Mexico. Trong khi dân Bắc Mỹ da trắng thường tỏ ra cảm thông và thương xót cho hoàn cảnh của những người vượt biên thì 70% dân Mỹ gốc Latin lại muốn chính quyền xử lý mạnh tay hơn, cả những người thậm chí còn không nói được tiếng Anh. Arturo Vargas, một công dân Mỹ 50 tuổi, bối rối khi nghe thứ tiếng Tây Ban Nha thảm hại của tôi. Cuối cùng, ông cũng hiểu được điều tôi đề cập và đáp: “Sí, la barda” (À! Bức tường).

Tôi hỏi: “Qué piensa usted?” (Ông nghĩ gì về nó?).

Sau một thoáng đăm chiêu, Arturo cho rằng ý tưởng xây bức tường biên giới có phần phân biệt chủng tộc và ông hoàn toàn hiểu điều đó. Nhưng vấn đề thực sự là chính phủ phải chấm dứt tình trạng nhập cư trái phép. Ông tỏ ra rất bức xúc và xổ ra một tràng tiếng Tây Ban Nha. Đại ý là: “Bọn vượt biên chết tiệt. Lập lại trật tự biên giới đi”.

Bức tường như thế nào mới có thể làm dịu tình trạng bất ổn ở vùng biên giới? Javier Velez nói rằng dãy hàng rào ở Nogales hiện nay tiêu tốn 4,21 triệu đô-la mỗi dặm và rất dễ leo qua. Nó được làm bằng những ống kim loại cao khoảng 5,5m nên người ta có thể bám vào mấy cái ống rồi trèo qua. Một cách khác là đào hầm bên dưới phần móng hàng rào làm từ xi măng dày khoảng 1,5m. Lực lượng biên phòng đã khám phá khoảng 50 đường hầm, vài cái trong số đó có đường giao thông và ray đường sắt. Ở thành phố Tijuana (Mexico), người ta đi qua một hệ thống cống thoát nước chằng chịt để đến Mỹ.

Suốt hàng chục năm qua, việc triển khai hệ thống hàng rào biên giới cũng gặp nhiều khó khăn. Dự án khởi công từ năm 1990 với khoảng 22,5km hàng rào xây dọc theo bờ biển ở California. Nó giúp giảm tình trạng vượt biên ở California nhưng lại đẩy lượng người nhập cư tại khu vực hiểm trở ở bang Arizona tăng vọt đến 600%, làm dấy lên báo động về số người vượt biên tử vong. Cựu tổng thống George W. Bush từng hứa hẹn xây dựng khoảng 1126,5km hàng rào hai lớp siêu cấp trong Đạo luật Hàng rào An ninh năm 2006, bỏ qua hàng loạt đạo luật về nước sạch, không khí sạch, bảo tồn lịch sử quốc gia, động vật có nguy cơ tuyệt chủng, chính sách môi trường quốc gia, quản lý vùng bờ biển và hiệp ước chim di trú. Điều này cho người dân cảm giác rằng ai vượt biên cũng sẽ phải đối mặt với một rào cản pháp lý. Thế nhưng đến khi mãn nhiệm, ông Bush chỉ xây được khoảng 51,5km hàng rào, phần lớn ở hạt Yuma (bang Arizona). Dân Mexico vẫn vượt qua dãy hàng rào siêu cấp đó để tìm việc ở Mỹ và tình trạng này vẫn còn tiếp diễn.

Hiện nay, nhiều người thậm chí cho rằng chỉ việc tưởng tượng hình dạng của bức tường thì cũng không thể chấp nhận được. Khi một tập đoàn kiến trúc kêu gọi tổ chức cuộc thi thiết kế bức tường, người dân liền phản đối với lý do chỉ bản phác thảo thiết kế thôi cũng đã đủ biến khu vực xung quanh bức tường thành đại diện cho nạn diệt chủng của quân phát xít khi xưa. Một người dân phát biểu: “Tổ chức thi thiết kế bức tường chẳng khác gì họ đang cố thiết kế một cái máy chém giữa thời cách mạng Pháp. Chúng ta không thể tiếp tay cho kế hoạch ngu xuẩn này”. Nữ giám sát thi công nhà cao tầng đầu tiên ở New York Barbara Res, người xây tòa nhà Trump Tower, từ chối phân tích thêm về kế hoạch của ông tỷ phú. “Toàn bộ kế hoạch là một trò hề. Ông ta biết nó rất phi lý, bất khả thi nhưng vẫn khoác lác”, bà nói.

Đó là cách làm ăn của Donald. Dù trong tay chẳng có miếng thịt bò nào nhưng ông ta vẫn chào mời mọi người mua hàng bằng âm thanh xì xèo như đang nướng thịt bò trên bếp. Donald nhập thịt bò từ các đầu mối cung cấp, rồi cứ thế dán thương hiệu Trump Steaks của mình lên. Khi đang xây toà nhà Trump SoHo, ông ta liên tục “chém gió” về sự hoành tráng của tòa nhà, về việc hàng nghìn người xếp hàng để mua nhà nhằm tạo cơn sốt giá ảo. Cuối cùng ông ta bị người mua kiện ra toà vì tội lừa đảo.

Thế nhưng ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hoà đã đưa ra khá nhiều thông tin chi tiết cho kế hoạch của mình. Ông sẽ thay dãy hàng rào cũ bằng một bức tường hoành tráng: “Bức tường được làm từ những tấm bê tông cao khoảng 10,6 – 12m và có thể sẽ cao đến hơn 27m. Một bức tường dĩ nhiên sẽ tốt hơn hàng rào vì nó vững chãi, an toàn và cao hơn”. Ông cho rằng chỉ cần xây khoảng 1.609km tường vì không cần phải xây ở khu vực núi cao và ven biển. Tuy nhiên, Donald vẫn còn mập mờ về thông tin liệu ông có xóa sổ dãy hàng rào hiện có hay không và cả kế hoạch triển khai bức tường ở những vùng xa xôi hiểm trở.

“Những tấm bê tông đang dùng làm hàng rào chắn tiếng ồn trên đường cao tốc chỉ dày vài inch. Nếu bức tường của ông ta chỉ mỏng như thế thì dân vượt biên chỉ cần dùng thang để leo qua. Họ phải làm một con đường trên đó như kiểu Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc”, Barbara nhận định.

Trường Thành dài khoảng 20921,5km và cao khoảng 7,6m, đã bảo vệ nhiều triều đại Trung Hoa cổ suốt 500 năm. Đó là nguồn cảm hứng cho kế hoạch vĩ cuồng của người có thể là tổng-thống-tương-lai. Bức tường phải thật hoành tráng và vững chắc để răn đe những kẻ vượt biên trái phép như Donald tuyên bố.

Khi ông Bush triển khai hệ thống hàng rào biên giới vào năm 2007, dân Mexico đã dùng súng và bom xăng tấn công lực lượng biên phòng. Ở một số khu vực, bọn buôn ma túy và đưa lậu người sang biên giới cho cả chục chiếc xe hơi tông thẳng vào hàng rào để mở lối đi sang Mỹ. Ở những vùng khác, những kẻ buôn lậu ngang nhiên cưa đứt hàng rào kim loại giữa thanh thiên bạch nhật. Theo một số đánh giá, đưa lậu người sang biên giới là ngành kinh doanh phi pháp lớn thứ hai ở Mexico.

Ngài ứng viên tổng thống sẽ phải xây rất nhiều tháp canh trên bức tường biên giới của mình.

Từ El Paso, tôi lái xe về hướng Đông, đi qua con lộ nằm dưới những cây cầu trên cao ở cửa khẩu, chạy thêm khoảng 16km đường cao tốc bốn làn xe nằm giữa vùng hoang vu không người, chỉ toàn kẽm gai và đường ray xe lửa. Khi đường cao tốc ngoặt sang hướng Bắc, tôi rẽ vào con đường dẫn đến thị trấn chạy ngang qua một dãy cửa hàng bán khăn choàng cổ và nhà trẻ với những cái tên như Los Tres Mosqueteros. Những thị trấn trong vùng này có tên Socorro, San Elizario, Tornillo. Dường như màu xanh ngọc và đỏ của lớp sơn ngoại thất trên những ngôi nhà phía bên kia biên giới và văn hóa Mexico lan sang cả nơi đất Mỹ này. Bên ngoài cửa sổ ở ghế hành khách, dãy hàng rào biên giới chạy dọc theo những hàng cây, nhà cửa và chợt kết thúc ở phía bên kia rừng cây hồ đào nhỏ. Ở nơi cách El Paso khoảng 63km, thứ duy nhất ngăn cách Mexico và Mỹ là một mương dẫn nước. Một quý ông lớn tuổi tên Marty Martinez xuất hiện. Ông đã sống gần trọn đời trong một căn nhà gỗ nhỏ ở khu vực dân cư này. “Tôi đã thu được rất nhiều cần sa ở ngay đằng kia. Có ba người chở theo nhiều túi hàng và tôi nghĩ có một chuyến hàng đang đi vào Mỹ”, ông nói.

Marty đã làm gì? “Gọi lực lượng biên phòng”, ông đáp.

Nếu bọn buôn ma túy quay lại trả thù thì sao? “Thách chúng có gan trời! Tôi sẽ tẩn cho chúng một trận ra trò”, ông nói.

Marty từng là lính thủy quân lục chiến và từng là nhân viên hải quan. Ông sở hữu một khẩu súng trường và đặt thêm khẩu súng lục tự động dưới gối khi đi ngủ. Ông không có chút bực bội với những gì đang diễn ra mà còn thấy vui thú. Marty kể rằng suốt nhiều năm qua, những người nhập cư gõ cửa nhà mẹ ông để xin thức ăn và nước uống. Thỉnh thoảng, ông bắt gặp họ ngủ trong xe tải của mình. Mỗi khi ông đốt lửa ngoài sân, họ đến xin sưởi ấm. Những người nhập cư có một điểm tập kết gần cây tuyết tùng ở đằng xa và thường lẩn trốn khi chờ xe đến đón. Mẹ Marty rất tốt bụng và thường cho những người này ăn. Còn Marty làm gì? “Gọi cảnh sát chứ sao”, ông trả lời.

Marty Martinez đội mũ rộng vành, đứng cạnh mương dẫn nước và tựa người vào một cái cuốc. Ông hướng mắt nhìn về phía những ngọn đồi rồi đến những bóng núi màu xanh ở đằng xa và ngừng lại một chốc, đúng kiểu dân miền Viễn Tây, như thể đang cố ghi nhớ khung cảnh thiên nhiên bao la. “Từ nhiều năm trước, nơi này luôn là một trong những địa bàn hoạt động yêu thích của bọn buôn lậu. Vào thập niên 1930, người ta thường buôn lậu canela. Nó là gì trong tiếng Anh nhỉ? À cây quế. Lúc bấy giờ, nó bị cấm ở Mexico. Ông nội tôi cũng có tham gia. Trong thời kỳ cấm rượu ở Mỹ, dân chúng đi buôn lậu rượu mạnh”, Marty nhớ lại.

Ông nói rằng mọi thứ trở nên ổn định hơn từ năm 2015 do chính phủ mở rộng hàng rào biên giới và tăng cường lực lượng biên phòng. Dù vậy, những băng nhóm buôn ma túy vẫn trữ “hàng” trong các nhà kho nằm ngay bên kia cánh đồng. Có khi Marty nghe tiếng súng tự động AK-47 mà cũng có thể là AR-15 vang lên trong đêm. Bọn chúng thường vứt xác chết xuống hẻm núi gần đó. Marty Martinez chẳng lo ngại những bình luận gây hiềm khích về người Mexico của Donald Trump: “Chính phủ Mexico không đời nào để dân của họ đến những khu vực biên giới và thích sống ở đâu thì sống. Có lẽ dân bên đó còn phân biệt chủng tộc kinh khủng hơn chúng ta nữa”. Ông cũng ủng hộ kế hoạch xây dựng bức tường biên giới của Donald Trump và đặt cho nó một cái tên trìu mến: Tấm màn bánh ngô Tortilla. “Hãy dựng bức tường cao 15m như Donald tuyên bố. Xây càng cao càng tốt”, Marty kết luận.

Phải rồi! Xây bức tường biên giới đi! Phải xây nó đi! Mấy hôm trước, một nhóm phóng viên truyền hình Mexico bắt gặp bọn buôn lậu đeo ba-lô chứa đầy ma túy vượt qua hàng rào biên giới. Bọn buôn lậu nổi khùng lên vì hoạt động hàng ngày của chúng bị một đám phóng viên chết tiệt phá đám: “Lũ truyền thông ngu ngốc kia. Ngừng quay ngay nếu chúng mày còn muốn sống”. Bây giờ chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn vấn đề này. Lái xe thêm khoảng 32km trên con đường nhựa hai làn xe qua một trạm kiểm soát, bạn sẽ đến thị trấn Sasabe (tiểu bang Arizona). Nơi này chỉ có 10 hoặc 20 căn nhà trát vữa màu nâu đất như màu cát sa mạc. Nằm hai bên cửa khẩu biên giới là một hào nước và một con dốc cao, làm nó trông như có một sở cảnh sát nằm giữa đường. Hàng rào biên giới lấn sâu vào vùng sa mạc thêm khoảng 4,8km mỗi hướng. Lính canh cho biết khu vực này đã ổn định rồi. Một chiếc trực thăng của lực lượng biên phòng bay từ dãy núi Baboquivari ngang qua chỗ chúng tôi đứng. Ở cửa hàng duy nhất của thị trấn, một phụ nữ tên Deborah Grider, dáng người thẳng thanh lịch, đứng ở quầy thâu ngân.Cô là thế hệ cư dân thứ tư ở thị trấn Sasaban và khá đề phòng người lạ mặt. “Nếu khách hàng đến, tôi chỉ việc lấy tiền. Không cần hỏi họ gì hết”, Deborah nói.

Vùng này có nguy hiểm không? “Anh có thấy nguy hiểm không?”, cô hỏi ngược lại.

Deborah nghĩ gì về bức tường của Donald Trump? “Tôi chẳng biết nó là gì nữa. Mà chính xác là lão ta muốn gì?”, cô nói.

Deborah nói cô chưa bao giờ gặp một vấn đề nào cả. Cũng có nhiều người đến đây xin nước uống. Họ bị bỏ rơi trong sa mạc và nhìn thấy ánh đèn duy nhất trong cả vùng rộng lớn. Thỉnh thoảng, có người đã không ăn gì suốt bốn, năm ngày. Họ nghĩ mình chỉ còn cách thành phố Phoenix khoảng 4,8km, nghe lời dụ dỗ của bọn tổ chức vượt biên. Đến nước đó rồi, họ sẵn sàng buông xuôi tất cả. Deborah phải gọi lực lượng biên phòng, gọi cho gia đình của những người nhập cư để báo tin và cho họ ăn. Cô hất mặt về phía chiếc hũ đựng tiền típ đặt trên quầy. Cô dành dụm tiền vì một mục đích nào đó. Trên thành hũ có gắn một huy hiệu với dòng chữ: NO MAS MUERTES. (Ai mà biết dòng chữ tiếng Tây Ban Nha đó có nghĩa gì!).

Deborah không phải người duy nhất làm như vậy. Ít nhất một nửa số người dân sống dọc đường biên giới đồng cảm với hoàn cảnh của những người vượt biên. Vài người trong số họ có tư tưởng phóng khoáng bẩm sinh. “Tôi nghĩ rằng đảng Cộng Hòa luôn bày ra những chuyện điên rồ vì phần lớn người dân hưởng lợi từ những chính sách của đảng Dân Chủ”, nữ phục vụ bàn trong nhà hàng cao cấp ở El Paso tên Milan Plecas nhận xét. Song ngay cả những người ủng hộ kế hoạch xây bức tường biên giới cũng đồng cảm với người nhập cư. Kathy Kingsrub chia sẻ vào ngày tôi gặp bà tập môn đi bộ nước rút ở Amado: “Tôi ủng việc xây bức tường biên giới nhưng tôi cũng thương cảm cho những người nhập cư trái phép đang sống ở Mỹ”. Việc Kathy không đồng tình với chính sách trục xuất người nhập cư hàng loạt đã gần như biến bà thành người ủng hộ đảng Dân Chủ. Bà lặp đi lặp lại những cụm từ như “Những người lao động chăm chỉ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn” hay “đang cố thoát ra khỏi một tình cảnh tồi tệ”.

Còn ở Nogales, Chris Jimenez không chỉ dừng lại ở chuyện trách móc người Mexico cướp mất công việc của người Mỹ và làm giảm mức tiền lương. Anh kể rằng mình đã làm việc ở một nhà mai táng địa phương khi không tìm được việc ở xưởng đóng gói rau quả. Một trong những công việc của Chris ở nhà mai táng là thu gom xác những người nhập cư chết trong sa mạc và anh đã nhặt được khoảng 25 cái xác. Khi đó, tôi chợt nghĩ: “Trời ơi! Những người tội nghiệp này đã cố gắng vượt biên để tìm một cuộc sống mới. Họ đã liều đánh đổi mạng sống và tất cả những gì họ có”, Chris tâm sự. Cả Marty Martinez cũng ủng hộ việc tái định cư cho người vượt biên. Ông nói: “Chúng ta đã hất cẳng nhiều thành viên chính phủ ở nước họ”.

Tinh thần chia sẻ này đã ăn sâu vào văn hóa của những cộng đồng vùng biên giới và khát khao với việc xây dựng tường rào dọc biên giới cũng mạnh mẽ như vậy. Có nhiều nhóm hoạt động xã hội giúp đỡ người nhập cư như Border Patrol Victims Network. Tuần này, tờ báo lớn nhất ở thành phố Tucson (bang Arizona) viết về chủ đề biên giới và những kẻ chống đối. Số báo này đầy những bài viết có nội dung như “những loài chó hoang vùng biên giới bạn đang nuôi sẽ cắn chết trẻ con ngay trong căn nhà của bạn”. Cựu thị trưởng thành phố Laredo (bang Texas) cho rằng bức tường sẽ giết chết thành phố này khi cấm cửa những người Mexico, lực lượng đóng góp 40% nền kinh tế địa phương. Sinh viên trường Đại học Brownsville ở Texas phản đối việc dựng một hàng rào chắn ngang chia đôi khuôn viên trường đại học của họ và trưng biểu ngữ: “Chúng tôi sẽ phải đóng sập cửa trước mặt người Mexico và xây tường chắn sao?”. Đến cả thượng nghị sỹ Ted Cruz, một ứng viên tổng thống khác của đảng Cộng Hòa, cũng kêu gọi người dân giúp nuôi trẻ em nhập cư vì “những hành động nhân ái làm nên giá trị tinh thần của nước Mỹ”. Quan niệm về một nước Mỹ thân thiện hơn đã trở thành một phần câu chuyện về miền Viễn Tây và người dân ở đây sẵn sàng đấu tranh vì điều đó.

Vấn đề có thể không nằm ở những thành phố biên giới nhạy cảm mà chính là ở công dân của những thành phố ấy. Chúng ta có thể sẽ phải cấm cửa người dân ở đó luôn một thể.

Càng đi xa hơn, mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn và nơi này luôn có một sự thôi thúc mạnh mẽ phải loại bỏ những kẻ không phù hợp ra khỏi xã hội. Jeanine Whittaker, người đang đứng nghỉ ở trên đường cao tốc cách thị trấn Palomas của người Mexico khoảng 40km, là một ví dụ điển hình.Cô đi nhặt vỏ lon để kiếm tiền trả chi phí xăng dầu. Cô đã phải bỏ công việc ở siêu thị Walmart vì chứng thoát vị đĩa đệm cột sống. Jeanine sinh ra ở Michigan, sau đó chuyển đến thành phố Socorro ở bang New Mexico và đã sống ở Palomas được 10 năm. Gương mặt hiền lành của cô có vài nếp nhăn và không phải là người ủng hộ Donald Trump. “Ông ta là một thảm họa của nước Mỹ”, Jeanine nhận xét. Cô thương cảm cho những người nhập cư, mà phần lớn là các gia đình và người lao động tìm việc. Khi đi tìm khoáng chất carnelian và hematite trong một chuyến thu thập mẫu đá ở dãy núi Three Sisters, cô bắt gặp những người nhập cư ở đó và luôn thấy họ cùng với túi đựng quần áo và những đứa trẻ mệt mỏi. Khi họ hỏi xin nước uống, cô liền cho họ nước.

Nhưng bọn buôn lậu ma túy lại là vấn đề lớn của xã hội. Số vụ trộm xe tăng cao. Trình trạng trộm cắp tài sản cũng tương tự, đặc biệt là trên đường cao tốc, và bạn có thể nhận ra được bọn tội phạm vì chúng thường mang theo súng. Ngay cả học sinh cũng bị kéo vào các hoạt động phi pháp của chúng. Nhiều năm qua, xe buýt của trường học địa phương vẫn đưa các học sinh người Mexico qua lại biên giới an toàn nhưng gần đây, một nam sinh bị phát hiện mang theo một bánh cần sa trong ba lô. “Có lẽ là vào năm trước, có vài trường hợp bọn tội phạm đi lên xe buýt chở học sinh và tài xế sợ đến mức không nói được lời nào, chở chúng thẳng vào thị trấn”, Jeanine kể. Tội nhất là những chủ trang trại dọc biên giới. “Họ sợ chết điếng. Phải có một giải pháp cho chuyện này chứ”, cô nhận xét. Liệu bức tường có phải là giải pháp tốt không? “À, theo tôi, có lẽ nó sẽ có tác dụng”, Jeanine nói.

Trong bãi đậu xe của một cửa hàng McDonald ở Nogales, tôi gặp người đàn ông da trắng 64 tuổi tên Bob Howger, người tuyên bố sẽ bầu cho Donald Trump. “Mấy tay chính trị gia chỉ giỏi bốc phét. Tôi phát bệnh vì mấy chuyện chính trị rồi. Mà hầu hết dân Mỹ cũng thế. Có lẽ cuối cùng đã đến lúc chúng ta không phải chịu đựng những chuyện tào lao như thế nữa”, Bob nhận định.

Dù nói sẽ bầu cho Donald Trump nhưng Bob cũng chẳng ưa cái ý tưởng xây tường. “Đường biên giới phải mở. Tại sao người ta cần hàng rào để giữ họ ở bên trong hay ngoài chứ? Tôi là công dân địa cầu và tôi muốn đi đâu thì cứ đi thôi. Sao chúng ta cứ để cho chính quyền chỉ bảo mình có thể và không thể làm điều gì mãi vậy? Hầu hết bọn họ còn chẳng biết cách sống cho ra hồn nữa là. Làm ơn tha tôi đi”, ông tỏ ra bức xúc.

Những người này đại diện cho nhóm người Mỹ xấu tính theo chủ nghĩa cá nhân. Họ không có lập trường rõ ràng và luôn tỏ ra nghi ngờ mọi thứ bên ngoài xã hội. Những năm học phổ thông, Bob sống cách khu vực phi quân sự DMZ (Demilitarized Zone) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên khoảng 27km và liên tưởng dân vượt biên cũng giống như những người tị nạn tuyệt vọng lao người qua hàng rào dây thép gai. Năm 18 tuổi, ông dẫn một tay hippie người Mexico qua biên giới và lái xe hơi đưa người này đến Los Angeles như một hành động thân thiện. Suốt nhiều năm, Bob thuê một người Guatemala cắt cỏ trong vườn và không bao giờ kiểm tra giấy tờ tùy thân của anh, một hành động có phần khiếm nhã. Thêm một chi tiết nhỏ nữa là chính quyền Mỹ đã lật đổ người lãnh đạo có tư tưởng tiến bộ ở quê hương anh làm vườn và đẩy đất nước này vào tình trạng tan nát thảm hại.

Sử gia Jack nói: “Ở Mexico, tôi được tự do hơn hơn ở Mỹ. Tôi có thể ra phố, vào quán bar vừa hút thuốc vừa uống bia. Nhưng không thể làm vậy ở đây. Ở Mexico, tôi chẳng cần phải cài dây an toàn khi lái xe. Còn cảnh sát Mỹ thì thình lình xuất hiện và ghi giấy phạt. Tôi chẳng thích nổi mấy tay cớm. Tôi không thích bị chặn khi còn cách biên giới 48km về phía Bắc và luôn thấy bực bội mỗi khi ai đó hỏi quốc tịch của tôi là gì”.

Dần dần, một hình mẫu mới lạ nổi lên. Những ai không chú ý đến người như Jeanine Whittakers và Bob Howgers sẽ không bao giờ nhìn thấy hình mẫu này nhưng Donald Trump lại thấy. Hoặc giả ông cảm nhận được sự rung động của nó truyền đến mình qua đám đông. Đó là một trong những điều biến Donald thành một người có tầm nhìn. Một người lính biên phòng công tác tại biên giới trong địa phận Nogales bộc bạch: “Tôi là công dân Mỹ. Tôi cần phải nói ý kiến của mình. Đừng bắn nhé nhưng tôi thật sự thích Donald Trump”. Nhưng anh lính này lại không thích bức tường: “Nó chẳng làm nên trò trống gì đâu. Giải pháp duy nhất là xây hàng loạt trạm kiểm soát cách nhau khoảng 30m kéo dài từ California đến Brownsville. Hãy nghe ý kiến của Marty Martinez: “Ông ta cứ nghĩ mình sẽ xây được bức tường biên giới nhưng nó tốn quá nhiều tiền và kế hoạch xây dựng còn phải được Quốc hội thông qua nữa. Đó là chưa kể đến các con sông, những khu vực dành riêng cho người da đỏ, hàng loạt núi đồi và vô số rắn rết”.

Ngày càng nhiều người tinh ý nhận ra rằng bản thân Donald Trump cũng không mấy tin vào sự thành công của bức tường biên giới. “Những phát ngôn của Donald Trump không đúng mà cũng chẳng sai. Chúng không được dùng để đại diện cho những gì ông ta tin tưởng”, tờ National Review nhận xét. Tờ Salon thì cho rằng ngài ứng cử viên tổng thống lừa phỉnh người dân bằng một kế hoạch nhảm nhí ẩn dưới vỏ bọc diễn văn chính trị hợp pháp. Sau khi Donald công khai ủng hộ việc tra tấn tù nhân, một trong những chuyên gia tư vấn chiến lược tranh cử của chính ông đã bác bỏ phát ngôn này vì lý do chính trị. Hình mẫu này cũng xuất hiện trong những đề xuất của ứng viên tổng thống này. Chính sách chăm sóc y tế được cho là sẽ vượt trội so với chính sách Obamacare hiện nay. Nhưng đó chỉ là chiêu trò “bình mới rượu cũ” của đảng thủ cựu với phần lớn nội dung “đạo” từ luật bảo hiểm liên bang. Sự cảm thông với tầng lớp lao động tắt ngóm khi chính sách giảm thuế bất thường được áp dụng cho giới nhà giàu. Với 50% người nhập cư không được ghi nhận ở Mỹ thuộc diện ở quá hạn thị thực cho phép thì có xây bức tường cao đến đâu cũng không giải quyết được gì. Tuy nhiên, những thông tin trên dành cho những kẻ thích “vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết”.

Ngài ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa đã vượt qua tất cả những điều tiếng đó và đang chinh phục nước Mỹ. Ông ta làm việc điên cuồng. Trong giai đoạn đầy lo âu ấy, ông đã mở ra một tầm nhìn mới mẻ và táo bạo. Bức tường của Donald Trump cũng mang ý nghĩa như những hình ảnh thuần chất Mỹ được cắt từ những bộ phim do Cecil B. DeMille thực hiện như diễn viên Marilyn Monroe đứng trên tấm vỉ sắt, chuyến đi săn cá voi Moby Dick, nam diễn viên Marlon Brando ngồi trên mô-tô. Đó là bản tuyên ngôn xúc tích, một ý tưởng thuần khiết. Và đã lâu lắm rồi nước Mỹ mới có một ý tưởng thuần khiết như vậy.

Tỷ phú Donald Trump đã quyết định làm gì sau khi tham khảo ý kiến của những người hiểu rõ vấn đề nhất? Bức tường biên giới sẽ trông như thế nào? Câu trả lời tôi nhận được là: Hãy hỏi Sam Sadler. Sam là lính biên phòng đã về hưu và ông không ngại nói ra điều những tay quản lý cấp thấp không dám. Không ai hiểu rõ biên giới hơn ông. Tôi gặp Sam khi ông đang ngồi trong ga-ra tại nhà mình ở thành phố Deming (tiểu bang New Mexico). Ông là fan thứ thiệt của đội Philladelphia Eagles, lớn lên ở thành phố biên giới Del Rio (tiểu bang Texas), được vú nuôi người Mexico dạy tiếng Tây Ban Nha từ khi còn bé, tự nguyện đăng ký đi lính vào năm 17 tuổi, được gọi nhập ngũ năm 19 tuổi và được đưa thẳng ra “chiến trường” Chula Vista (bang California). Vào thời điểm đó, năm 1987, biên chế lính biên phòng chưa đến 3.000 người và có hàng trăm người tụ tập ở biên giới để cùng vượt biên tập thể theo kiểu cảm tử. Ở Soccer Field, Lalo’s Crossing và Memo Lance nằm trong hẻm núi Moody Canyon, hàng trăm người đã leo xuống vực, đá lở xung quanh họ và họ trở thành những cái xác nát bét ở đáy vực. Có lần, một mình Sam bắt được 80 người vượt biên. Ông gom họ lại một chỗ rồi gọi xe đến đưa đi trước khi một nhóm vượt biên khác ào tới. Khi chiến dịch Operation Gatekeeper được cựu tổng thống Bill Clinton khởi động vào năm 1994, tình hình ở Chula Vista dịu xuống và dân vượt biên chuyển địa bàn tới Deming. Có 40 lính biên phòng kiểm soát khoảng 75,6km biên giới nhưng chẳng có thứ gì ngăn nổi những người vượt biên, kể cả dây thép gai. Ở bên đất Mexico, người ta còn xây khách sạn cho những người chuẩn bị “xuất cảnh”. Sam được điều động đến Deming và thăng lên chức chỉ huy giám sát. Trong năm 2006, đội của ông bắt được 42.600 người vượt biên. Những sự kiện như thế đã làm cho Sam và nhiều lính biên phòng đồng tình với ý tưởng xây dựng bức tường biên giới. “Tường rào tốt thì hàng xóm tốt”, ông đáp. Sam Sadler hoàn toàn ủng hộ bức tường.



Nhưng đó không phải bức tường bê tông thực thụ vì nó không thực tế. “Nếu bức tường cao trăm mét, dân vượt biên sẽ đào hầm ở bên dưới. Nếu nó sâu trăm mét dưới lòng đất thì họ đi vòng. Nếu nó kéo dài hàng trăm dặm thì họ sẽ đục lỗ chui qua. Tóm lại, dù xây thế nào đi nữa thì bức tường cũng chẳng có ích lợi gì”, Sam phân tích. Ông đã suy nghĩ về vấn đề này suốt nhiều năm qua và đã có câu trả lời. Hiển nhiên là bức tường sẽ có ích ở một số vùng. Những nơi có mật độ giao thông cao và nhiều nhà cửa nằm sát hàng rào biên giới, chúng ta có thể dùng bất kỳ loại rào chắn nào như hàng rào, tường, những tấm thép đục lỗ, rào lưới mắt cáo, ống kim loại hình hộp, đường ray tàu hỏa, cọc bê tông. Nhưng nếu dân vượt biên đào hầm qua biên giới thì chúng ta phải có cách xác định vị trí những đường hầm ấy. Lúc đó, trách nhiệm thuộc về quân đội. Ở những vùng không có hệ thống điện lưới để vận hành camera giám sát hoặc ở nơi không thể xây hàng rào dọc theo bờ sông, chúng ta có thể sử dụng máy bay không người lái, những cảm biến ngầm dưới mặt đất và dữ liệu hình ảnh từ vệ tinh. Trường kỳ chiến đấu là mục tiêu của lực lượng biên phòng nhưng đó không phải là giải pháp hoàn hảo.

Lực lượng biên phòng cần mạnh tay trấn áp và xử lý theo pháp luật chứ không phải cứ cho những kẻ vượt biên được tại ngoại rồi hy vọng chúng sẽ phải ra tòa. Họ cần một hệ thống ra-đa tối tân giống loại Bộ Quốc phòng từng cho phép lực lượng biên phòng dù để ngăn sự bùng nổi của những loại máy bay siêu nhẹ hoặc ống nhòm giám sát tầm xa có thể cung cấp vị trí địa lý thực tế. Những công nghệ đó có thể giúp thay đổi cục diện an ninh biên giới nhưng quân đội không đời nào chia sẻ chúng. “Nói thẳng ra là họ không nghĩ tình hình an ninh biên giới nghiêm trọng đến mức họ phải nhúng tay vào”, Sam nói. Dĩ nhiên là Sam nói đúng. Cho đến khi chính trị gia Donald Trump xuất hiện, cả hai phe bảo thủ và tự do đều cho rằng việc thực thi chính sách không khoan nhượng sẽ tốn rất nhiều tiền. Phe tự do muốn ân xá cho người nhập cư, phe bảo thủ lại không muốn tốn tiền dù luôn mồm nói về vấn đề an ninh biên giới. Những điều này khiến một người chính trực như Sam bực bội. Với ông, luật là luật và không thể bẻ cong. Đừng đùa với Sam về chuyện ông chỉ thả những cô nàng Latin quyến rũ vì bạn sẽ nhận được một cái trừng mắt đe dọa của ông. “Với lính biên phòng, người phụ nữ quyết rũ duy nhất trên đời là vợ họ”, Sam tuyên bố.




Tuy nhiên, Sam không chỉ nghĩ đến việc thực thi pháp luật một cách nghiêm minh. Có nhiều lần ông chia sẻ rằng điều răn quan trọng nhất của Chúa là yêu thương người khác như chính mình. Ông cảm thấy đau lòng khi quan sát tổng thể mọi chuyện đang diễn ra. Khi một quốc gia có chính sách phúc lợi xã hội tốt, người dân đang đói ăn ở những nước nghèo sẵn sàng liều mạng vượt biên đến đó. Tình hình an ninh biên giới phụ thuộc vào Mexio, không phải Mỹ. Khi chính phủ Mexico chăm lo cuộc sống tốt cho người dân ở đó, chúng ta chẳng cần xây tường rào nào cả”, Sam phân tích.

Khi Sam nói đến đây, tôi đánh liều hỏi: “Tôi có nên kiểm tra giấy tờ của anh làm vườn người Guatemala không?”.

“Tôi không biết. Anh là một cá nhân độc lập. Tôi không kiểm tra xem người thợ đang sửa xe tải cho tôi có giấy tờ hợp pháp hay không”, ông đáp.

“Còn chuyện đưa anh chàng hippie qua biên giới?”, tôi hỏi tiếp.

Sam rạch ròi nói: “Vụ đó là buôn người. Theo điều 8-U.S.C. (Bộ luật Liên bang Hoa Kỳ)– khoản 1324, tội đó nặng lắm”.

“Nhưng tôi chỉ mới 18 tuổi”, tôi chống chế.

“Với một thanh niên 18 tuổi thì việc không biết luật pháp là không thể tha thứ”, Sam nhìn tôi với chút chán nản.

Qua nhiều đổi thay sau một năm về hưu, Sam Sadler vẫn còn nhiều trăn trở về vấn đề biên giới.

Tiếp tục hành trình dọc theo đường biên giới, tôi phóng xe trên đường cao tốc cũ ở Texas, vượt qua Marfa, Alpine, Marathon để đến công viên quốc gia Big Bend, nơi dãy núi West Texas gặp dãy Rio Grande. Không cảnh quan nơi nào ở Mỹ hoang vu hùng vĩ hơn nơi đây. Không gian bao la gợi lên sự trường tồn và vẻ đẹp không lời nào tả hết. Ở bên đất Mexico, một hẻm núi đá uy nghi màu cam cao khoảng 457m và dài hàng chục cây số trông thật vĩ đại và hiểm trở. Dòng sông trong hẻm núi đã chảy suốt hàng triệu năm để tạo ra vực sâu như vậy.

Ở đáy vực, dãy Rio Grande như một dải đá dài khoảng 3m. Qua thêm một tảng đá, Rio Grande tiến vào đất Mexico. Tôi đi thuyền xuôi theo dòng sông chảy qua hẻm núi Santa Elena, rồi dựng lều trên một dải đất rộng, bao bọc hai bên là vách đá cao khoảng 457m. Khi đêm xuống, ngước mắt nhìn lên, bạn sẽ thấy một bầu trời sao. Big Bend cũng là một khu bảo tồn bầu trời đêm, một trong rất ít nơi trên thế giới mà từ đó có thể nhìn thấy được những ngôi sao thời xa xưa. Xây một bức tường men theo hẻm núi sẽ trở thành một trò cười cho cả vũ trụ, một cú tát thẳng vào mặt của tạo hóa. Nếu chính phủ vẫn cố gắng xây tường ở chỗ này, những người ủng hộ kế hoạch này có thể là những người đầu tiên phá nát nó. Sẽ không bao giờ có tường rào nào ở đây cả.

Và chúng ta chỉ còn một giải pháp khả dĩ: Lấp Big Bend lại! Cho nổ sập dãy núi Baboquivari! Nhượng lại vùng hoang vắng ở Texas cho Mexico! Chúng ta không thể để lòng tốt và khát khao hòa nhập ngăn cản bước tiến của kế hoạch vĩ đại kia được. Hãy xây tường lên! Làm đường ở giữa, dựng tháp canh ở mỗi 90m, tậu những máy dò chuyển động xịn nhất, xây phòng gym để lính canh rèn luyện sức khỏe, dát vàng tất cả mọi thứ! Thật tuyệt khi chúng ta có một dự án hoành tráng, một ước mơ tuyệt diệu để chấm dứt tình hình rối ren hiện nay! Nói lời tạm biệt đường biên giới và chào mừng bức tường đi nào! Hãy để bọn vượt biên run sợ không dám manh động! Hãy để chúng sợ đến bủn rủn tay chân! Hãy tưởng tượng khi những kẻ tị nạn môi trường đổ đến Mỹ trong 20 hay 30 năm tới, chúng ta sẽ hân hoan ngợi ca Tường Thành – Đấng bảo hộ nước Mỹ bằng những ca khúc hùng tráng và ngồi xem trận chiến cuối cùng của những kẻ ngoại bang. Hit me with your best shot!



Ngài ứng viên tổng thống Donal Trump đã cho chúng ta một cái nhìn chân thật về vùng biên giới. Để bảo vệ biên giới, chúng ta phải phá hủy nó. Hoặc chúng ta phải từ bỏ giấc mơ độc lập mà nước Mỹ từng tuyên bố và liên kết chặt chẽ hơn bao giờ hết với thế giới đầy hiểm nguy ngoài kia.

Chúng ta chẳng có sự lựa chọn nào khác cả!
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page


Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Gibbs's Avatar
Release: 11-16-2016
Reputation: 590986


Profile:
Join Date: Jan 2005
Posts: 37,586
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	trumpwall (22)_resize.jpg
Views:	0
Size:	44.8 KB
ID:	961530   Click image for larger version

Name:	trumpwall (8)_resize.jpg
Views:	0
Size:	90.6 KB
ID:	961531   Click image for larger version

Name:	trumpwall (18)_resize.jpg
Views:	0
Size:	60.0 KB
ID:	961532  

Click image for larger version

Name:	trumpwall (14)_resize.jpg
Views:	0
Size:	58.0 KB
ID:	961533   Click image for larger version

Name:	trumpwall (15)_resize.jpg
Views:	0
Size:	67.0 KB
ID:	961534   Click image for larger version

Name:	trumpwall (11)_resize.jpg
Views:	0
Size:	31.2 KB
ID:	961535  

Click image for larger version

Name:	trumpwall (12)_resize.jpg
Views:	0
Size:	35.8 KB
ID:	961536   Click image for larger version

Name:	trumpwall (13)_resize.jpg
Views:	0
Size:	20.8 KB
ID:	961537   Click image for larger version

Name:	trumpwall (16)_resize.jpg
Views:	0
Size:	65.3 KB
ID:	961538  

Click image for larger version

Name:	trumpwall (21)_resize.jpg
Views:	0
Size:	43.0 KB
ID:	961539  
Gibbs_is_offline
Thanks: 30,938
Thanked 22,201 Times in 10,399 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 828 Post(s)
Rep Power: 87
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Old 11-16-2016   #2
vkz
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Jun 2008
Posts: 51
Thanks: 5
Thanked 18 Times in 10 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 19 Post(s)
Rep Power: 18
vkz Reputation Uy Tín Level 1
Default

Trump's promises to build a wall "and make Mexico pay for it"

Lúc tranh cử, Trump hứa sẽ xây Vạn Lý Trường Thành và buột chính quyền Mexico trả tiền cho bức tường này. Nhưng sau khi đắc cử thì khác 180 độ.

Bây giờ because it costs too much to build the wall, cho nên Trump lại nói: Trump said in "certain areas" he would accept fencing instead of a brick-and-mortar wall.

Định nghĩa:

Wall = Tường
Fence = Hàng rào

Last edited by vkz; 11-16-2016 at 18:55.
vkz_is_offline  
The Following User Says Thank You to vkz For This Useful Post:
RealMadrid (11-16-2016)
Old 11-16-2016   #3
NongDan
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
NongDan's Avatar
 
Join Date: Feb 2013
Posts: 34,648
Thanks: 596
Thanked 1,577 Times in 1,236 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 690 Post(s)
Rep Power: 47
NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4
Default

"Yêu nhau rào giậu cho kín" có gì là sai...
NongDan_is_offline  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 05:38.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10984 seconds with 13 queries