Theo như các nhà chức trách sau đó đă phát hiện ra thi thể của ít nhất hai người, sau khi cô bé 12 tuổi bị bắt cóc đă cố gắng cắn đứt dây trói và trốn thoát khỏi nơi bị giam cầm tại một ngôi nhà ở Alabama.

© Provided by New York Daily News Jose Paulino Pascual-Reyes
Một người lái xe đă phát hiện ra nạn nhân trẻ tuổi đang đi bộ dọc theo đường 3547 County Road 34 ở Dadeville ngay trước 8:30 sáng thứ Hai. Cảnh sát trưởng Jimmy Abbett của Hạt Tallapoosa nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm thứ Ba.
Cô bé nói với các sĩ quan phản ứng rằng đă bị giam giữ tại một ngôi nhà gần đó – nơi cô bé bị giam giữ trên giường trong khoảng một tuần – nhưng cuối cùng cô bé đă cắn đứt dây trói và bỏ trốn. Cảnh sát cho biết các nẹp niềng răng của cô đă bị hư hại trong nỗ lực trốn thoát và cổ tay của cô có dấu hiệu phù hợp với việc bị trói.
Theo đơn tố cáo h́nh sự của WSFA , cô bé 12 tuổi cũng đă được cho uống rượu để khiến cô bé luôn trong t́nh trạng “phê thuốc”.
Các thám tử tin rằng cô bé đă bị bắt cóc vào khoảng ngày 24 tháng 7 và nghi phạm có ư định làm tổn thương hoặc lạm dụng t́nh dục cô. Cô bé đă không được báo cáo là mất tích.
Một cuộc điều tra sơ bộ về vấn đề này đă đưa các nhà chức trách đến ngôi nhà di động của José Paulino Pascual-Reyes, người không có nhà vào thời điểm đó. Bên trong, cơ quan chức năng phát hiện hai thi thể đang phân hủy, chưa xác định được danh tính.
Một nhóm pháp y hiện đang làm việc để xác định các thi thể thuộc về ai và họ chết như thế nào.
Các Thống chế Hoa Kỳ và cảnh sát địa phương đă bắt giữ Pascual-Reyes hôm thứ Hai, cách đó khoảng 25 dặm ở Auburn. Hắn ta đang phải đối mặt với tội danh bắt cóc cấp độ một, với nhiều “tội danh giết người bổ sung cũng có thể xảy ra, Luật sư quận Jeremy Duerr nói
Cho đến nay, không có thông tin nào được tiết lộ về cô bé 12 tuổi, kể cả việc cô bé có biết kẻ bắt giữ ḿnh hay không. Trong khi không rơ cô bé cung cấp thông tin ǵ cho cảnh sát, Abbett mô tả cô bé như một “anh hùng”.
“Chúng tôi đă chăm sóc y tế cho cô bé,” Abbett nói. “Cô bé hiện đă an toàn, và v́ vậy chúng tôi muốn giữ cô bé như vậy.” NY