Báo cáo sức khỏe lính Mỹ mới đây của Lầu Năm Góc chứa đựng một số thống kê khó hiểu và cho biết hơn một nửa số binh lính Mỹ hiện thừa cân về mặt lâm sàng.
Báo cáo trên, được công bố vào tuần trước, cho rằng khối lượng cơ bắp là một phần nguyên nhân của việc 53% số lính Mỹ hiện thừa cân.
Theo báo cáo, "51,2% binh sĩ Mỹ hiện quá cân, hầu hết là những người thuộc lực lượng tuần duyên (57,2%). Với nam giới, hơn nửa (54,2%) được liệt vào dạng quá cân theo đánh giá của chỉ số BMI, và hơn 1/3 số nữ quân nhân (34,4%) cũng thuộc dạng béo". Chỉ số BMI không tính tới khối lượng cơ bắp, vốn làm tăng tỷ lệ quân nhân béo phì.
Năm ngoái, số lính Mỹ bị thải hồi do thừa cân cao gấp 15 lần so với năm năm trước đó. Theo tờ Washington Post, trong 10 tháng đầu của năm 2012, có 1,625 binh lính được cho xuất ngũ vì thừa cân, không vượt qua được các bài kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, cùng với một loạt tân binh không đủ sức khỏe để phục vụ nên các tướng lĩnh hàng đầu của Mỹ coi đây là mối lo của an ninh quốc gia.
Xu hướng trên khiến những người đứng đầu quân đội Mỹ phải xem xét lại các chương trình rèn luyện quân nhân, khiến họ phải thúc giục các chỉ huy thải bớt những người không đủ sức khỏe để làm nhiệm vụ.
Tướng về hưu Mark Hertling từng nói trong bài phát biểu năm 2009 rằng 75% dân thường muốn gia nhập quân đội không đủ tiêu chuẩn do béo phì. "Trong số 25% số người có thể gia nhập quân đội, chúng tôi thấy có 65% không qua được những bài kiểm tra thể chất trong ngày đầu tiên. Thanh niên gia nhập quân đội không chạy được, không nhảy hay lộn nhào được trong khi đó là những thứ binh sĩ phải làm được nếu tham chiến".
Tình trạng trên diễn ra hai năm sau khi cựu tướng David Petraeus bỏ lệnh cấm các cửa hiệu thức ăn nhanh như Taco Bell, Burger King, và Pizza Hut được hoạt động ở các căn cứ quân sự ở Afghanistan. Tháng 2/2010, người tiền nhiệm của ông Petraeus là tướng Stanley McChrystal cấm 57 cửa hàng thức ăn nhanh hoạt động tại các căn cứ quân sự của Afghanistan.
Hoài Linh (Theo BI, RT)