Tầm bậy, ChuyenTri.VIETGIAN vậy mà cũng mở miệng nói được sao ?
Ðộng não một chút đi, bạn hiểu gì mà nói miền Nam thua thê thảm.
Có giải thích cho bạn nghe chắc cũng bằng thừa.
Nghe mấy tên ngu xuẩn MLCĐ bàn luận trong này ...thì cũng có thể hiểu được tại sao miền Nam thua cuộc thê thảm.
Nghĩa trang quân đội BH có cho trùng tu hay không là quyền của chính quyền CS. Nó muốn dẹp như dẹp nghĩa trang Mac Dĩnh Chi cũng chẳng tên đếch nào làm gì nó được; đừng nói gì đến chuyện nó muốn dùng sự kiện (xương cốt) này để tuyên truyền, để lợi dụng chính trị, để tỏ sự “nhân đạo”, để vv và vvv... Vấn đề chính, rất đơn giản, là ở chỗ ..tụi mày có còn cần thấy phải gìn giữ, phải tu bổ lại cái nghĩa trang đó hay không. Không muốn, thì nó dẹp chỉ cần ...30 giây thôi. Cái khốn nạn của “bên thua cuộc” là như vậy đó; muốn làm gì cũng phải nhìn “nét mặt” của kẻ thắng cuộc ...mà làm.
Có giỏi thì sao tự hỏi mình không thắng cuộc. Mà tao cũng nghĩ là ...nếu miền Nam hên mà thắng trận, lăng HCM sẽ không còn yên ổn ở Hà Nội. Chiến tranh là vậy. Được làm vua, thua thì làm giặc ... "Chính trị hóa" vấn đề này chỉ là ..việc làm của mấy tên MLCĐ đần độn ngu ngốc.
Nếu ông Nguyễn Thanh Sơn trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà từ ngân quỹ nhà nước như đã từng trùng tu nghiã trang liệt sĩ thì còn có thể xem như một nghĩa cử cao đẹp. Nếu từ đồng đô la của thân nhân Tử Sĩ VNCH ở nước ngoài gửi về thì xem như các ông cần đô la và chuyện ông thắp nhang là chuyện vớ vẩn.
Ông cựu Thiếu Tá gì đó nếu ông quyên góp tiền đô từ nước ngoài để trùng tu, thì ông cũng là cò mồi cứu việt cộng lúc đói đô-la.
Việc của các ông làm, nhân danh những người đã hy sinh vì đại cuộc, không thể che giấu đôi mắt thế gian nếu mang một ý đồ xấu.
Những đôi mắt thế gian là công lý, sẽ phán xét.
Quote:
Originally Posted by J_P
Mục đích đó ko sai, nhưng đừng để nó là cái loa tuyên truyền của CS chứng minh CS có lòng nhân đạo. Thử hỏi như vậy ko bị lợi dụng chính trị thì là gì đây. Nếu vậy những nguời ngã xuống vì chống CS thì bây giờ bị lợi dụng trên xuơng cốt của họ đúng ko.
Cộng sản Việt Nam đã vì chính trị mà san bằng HAI BỘ BIA GALANG và PULAO BIDONG,thì việc cho trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà xem ra cộng sản nhân đạo quá hé! Vậy ông cựu thiếu tá Nguyễn Ðạt Thành, thân nhân & bằng hữu 26.000 anh linh tử sĩ VNCH cứ an tâm nhìn mồ mả lính VNCH và khoảng 90 triệu dân Việt Nam tiếp tục sống trong thiên đường XHCN dưới sự cai trị nhân đạo của tập đoàn ma quỷ cộng sản
Nghe mấy tên ngu xuẩn MLCĐ bàn luận trong này ...thì cũng có thể hiểu được tại sao miền Nam thua cuộc thê thảm.
Nghĩa trang quân đội BH có cho trùng tu hay không là quyền của chính quyền CS. Nó muốn dẹp như dẹp nghĩa trang Mac Dĩnh Chi cũng chẳng tên đếch nào làm gì nó được; đừng nói gì đến chuyện nó muốn dùng sự kiện (xương cốt) này để tuyên truyền, để lợi dụng chính trị, để tỏ sự “nhân đạo”, để vv và vvv... Vấn đề chính, rất đơn giản, là ở chỗ ..tụi mày có còn cần thấy phải gìn giữ, phải tu bổ lại cái nghĩa trang đó hay không. Không muốn, thì nó dẹp chỉ cần ...30 giây thôi. Cái khốn nạn của “bên thua cuộc” là như vậy đó; muốn làm gì cũng phải nhìn “nét mặt” của kẻ thắng cuộc ...mà làm.
Có giỏi thì sao tự hỏi mình không thắng cuộc. Mà tao cũng nghĩ là ...nếu miền Nam hên mà thắng trận, lăng HCM sẽ không còn yên ổn ở Hà Nội. Chiến tranh là vậy. Được làm vua, thua thì làm giặc ... "Chính trị hóa" vấn đề này chỉ là ..việc làm của mấy tên MLCĐ đần độn ngu ngốc.
Đây là nói theo kiểu Bắc Cụ. Thằng MLCĐ đang nằm ở bô Ba Đình đó đừng ra đây mà sủa, kêu nó hoài, nó cũng chẳng làm gì được đâu.
Lũ Cộng phỉ sau khi ăn cướp sạch cả nước, thì lại giở trò ăn xin đây. Ra thắp vài nén nhang bôi bác rồi mở miêng xin tiền, đúng là lũ Băc Cụ vô liêm sỉ.
Ăn xin thì nói mẹ nó là ăn xin, lại vênh váo làm ra cái điều ta đây nhân đạo. Y hệt cái thằng ông nội cán ngố chú mày hồi đó, nhờ hên mà ăn cướp được miền Nam, cũng tỏ ra nhân đạo, bắt hàng vạn sĩ quan đi tù khổ sai mà gọi là "cải tạo". Bài bản cũng y hệt vậy, Xưa rồi Diễm.
Sau khi ăn cướp rồi bán sạch cả tài nguyên đất nước, bán cả con gái đi làm điếm, bán thanh niên làm cu li, nay chẳng còn gì để bán nữa nên bọn việt gian Bắc Cụ giở trò ăn xin đây.
Đem cả xương cốt của người chết chào bán, thật là lũ quỷ đội lốt người.
Những kẻ thua cuộc tự nhận mình thông thái, hiểu biết hơn người khác luôn luôn là kẻ bại trận , nhìn lại suốt 38 năm qua thì thấy rõ
Nếu Địa Lu là con chó ý quên cháu ngoan của Bác và Đảng thì ko chấp nhất cho sự ngu muội này.
Cuộc sống có những lúc ác quỷ lộng hành, ví dụ thì ko thiếu. Địa Lu chịu khó tra cứu thì sẽ biết. Cái Ác của CS nay mai lịch sử sẽ kể tội.
Nếu nhìn lại 38 năm thì thấy CSVN đã thắng về việc đưa đất nước (miền Nam VN thì đúng hơn) thành địa ngục trần gian. Tội nghiệp cho những con cóc ở đấy giếng.
Nghe mấy tên ngu xuẩn MLCĐ bàn luận trong này ...thì cũng có thể hiểu được tại sao miền Nam thua cuộc thê thảm.
Nghĩa trang quân đội BH có cho trùng tu hay không là quyền của chính quyền CS. Nó muốn dẹp như dẹp nghĩa trang Mac Dĩnh Chi cũng chẳng tên đếch nào làm gì nó được;... Mà tao cũng nghĩ là ...nếu miền Nam hên mà thắng trận, lăng HCM sẽ không còn yên ổn ở Hà Nội. Chiến tranh là vậy. Được làm vua, thua thì làm giặc ... "Chính trị hóa" vấn đề này chỉ là ..việc làm của mấy tên MLCĐ đần độn ngu ngốc.
Nói như Bắc Cụ. Không 1 Chánh Phủ Văn Minh nào nghĩ đến chuyện đào mồ cuốc mả người chết cả.
Bọn Cộng Phỉ còn thâm độc hơn. Ăn cướp được miền Nam chúng không đào mồ cuốc mả ai hết, mà bắt chính thân nhân phải bỏ tiền ra mướn người của chúng đào. Ở nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, bọn CA ngăn cản không cho thân nhân đem cuốc xẻng hay nhờ người quen làm, rồi cho người của chúng tính giá trên trời mà chia nhau.
Dân xứ văn minh, chẳng ai làm được trò đê tiện như vậy. Nước Mỹ sau trận nội chiến, phe thắng trận rất tôn trọng phe bai, chẳng trả thù hay đày đọa tù binh, mà còn vinh danh cho chôn chung tử sĩ hai bên ở nghĩa trang Quốc Gia Arlington.
Thằng lưu manh côn đồ Bắc Hàn lấy tiền làm bom nguyên tử, để kệ mẹ dân chết đói, dân Nam Hàn văn mình phải đem lương thực cứu đói cho dân Bắc Hàn...
Còn cái bô Ba Đình, nếu thấy thúi quá thì chính dân chúng sẽ giựt sập như tượng Lênin, Sadam Hussein... chứ chẳng chánh phủ văn minh nào làm hay nghĩ đến chuyện mọi rợ như vậy.
Vợ chồng Ceacescu bị dân lôi ra treo cổ, Sadam Hussein, Gadahfi chui nhủi như những con chuột cống, dân cũng lôi ra treo cổ hay đập chết như 1 con chó.
Rồi đây, lòng dân oan Việt Nam sẽ nổi lên giựt sập mấy cái quái thai thời đại như cái bô Ba Đình mà chú mày nói đó, còn Thập Tứ Đại Anh Hèn và lũ Bắc Cụ như chú mày, thằng nào chậm chân ráng chịu
Rồi đây, lòng dân oan Việt Nam sẽ nổi lên giựt sập mấy cái quái thai thời đại như cái bô Ba Đình mà chú mày nói đó, còn Thập Tứ Đại Anh Hèn và lũ Bắc Cụ như chú mày, thằng nào chậm chân ráng chịu
Đây là điển hình tên Việt Gian MLCĐ vừa già vừa ngu vừa đần mà lại hay nói chữ...còn lại thích được "thưởng" cho 1 "bô nào có chất vàng vàng.. mơi chịu"...Hehehehe!!! Tội nghiệp! Nó bị "sơ não" nên nhiều lúc nó chẳng biết nó nói cái gì!
Nghe mấy tên ngu xuẩn MLCĐ bàn luận trong này ...thì cũng có thể hiểu được tại sao miền Nam thua cuộc thê thảm.
Nghĩa trang quân đội BH có cho trùng tu hay không là quyền của chính quyền CS. Nó muốn dẹp như dẹp nghĩa trang Mac Dĩnh Chi cũng chẳng tên đếch nào làm gì nó được; đừng nói gì đến chuyện nó muốn dùng sự kiện (xương cốt) này để tuyên truyền, để lợi dụng chính trị, để tỏ sự “nhân đạo”, để vv và vvv... Vấn đề chính, rất đơn giản, là ở chỗ ..tụi mày có còn cần thấy phải gìn giữ, phải tu bổ lại cái nghĩa trang đó hay không. Không muốn, thì nó dẹp chỉ cần ...30 giây thôi. Cái khốn nạn của “bên thua cuộc” là như vậy đó; muốn làm gì cũng phải nhìn “nét mặt” của kẻ thắng cuộc ...mà làm.
Có giỏi thì sao tự hỏi mình không thắng cuộc. Mà tao cũng nghĩ là ...nếu miền Nam hên mà thắng trận, lăng HCM sẽ không còn yên ổn ở Hà Nội. Chiến tranh là vậy. Được làm vua, thua thì làm giặc ... "Chính trị hóa" vấn đề này chỉ là ..việc làm của mấy tên MLCĐ đần độn ngu ngốc.
Nói như Bắc Cụ. Không 1 Chánh Phủ Văn Minh nào nghĩ đến chuyện đào mồ cuốc mả người chết cả.
Bọn Cộng Phỉ còn thâm độc hơn. Ăn cướp được miền Nam chúng không đào mồ cuốc mả ai hết, mà bắt chính thân nhân phải bỏ tiền ra mướn người của chúng đào. Ở nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, bọn CA ngăn cản không cho thân nhân đem cuốc xẻng hay nhờ người quen làm, rồi cho người của chúng tính giá trên trời mà chia nhau.
Dân xứ văn minh, chẳng ai làm được trò đê tiện như vậy. Nước Mỹ sau trận nội chiến, phe thắng trận rất tôn trọng phe bai, chẳng trả thù hay đày đọa tù binh, mà còn vinh danh cho chôn chung tử sĩ hai bên ở nghĩa trang Quốc Gia Arlington.
Thằng lưu manh côn đồ Bắc Hàn lấy tiền làm bom nguyên tử, để kệ mẹ dân chết đói, dân Nam Hàn văn mình phải đem lương thực cứu đói cho dân Bắc Hàn...
Còn cái bô Ba Đình, nếu thấy thúi quá thì chính dân chúng sẽ giựt sập như tượng Lênin, Sadam Hussein... chứ chẳng chánh phủ văn minh nào làm hay nghĩ đến chuyện mọi rợ như vậy.
Vợ chồng Ceacescu bị dân lôi ra treo cổ, Sadam Hussein, Gadahfi chui nhủi như những con chuột cống, dân cũng lôi ra treo cổ hay đập chết như 1 con chó.
Rồi đây, lòng dân oan Việt Nam sẽ nổi lên giựt sập mấy cái quái thai thời đại như cái bô Ba Đình mà chú mày nói đó, còn Thập Tứ Đại Anh Hèn và lũ Bắc Cụ như chú mày, thằng nào chậm chân ráng chịu
Nếu Địa Lu là con chó ý quên cháu ngoan của Bác và Đảng thì ko chấp nhất cho sự ngu muội này.
Cuộc sống có những lúc ác quỷ lộng hành, ví dụ thì ko thiếu. Địa Lu chịu khó tra cứu thì sẽ biết. Cái Ác của CS nay mai lịch sử sẽ kể tội.
Nếu nhìn lại 38 năm thì thấy CSVN đã thắng về việc đưa đất nước (miền Nam VN thì đúng hơn) thành địa ngục trần gian. Tội nghiệp cho những con cóc ở đấy giếng.
Thằng này biết nói nhưng cái não của nó không làm việc. Quan thầy của chúng bây là nguyên nhân VN thành đia ngục đó , cũng như Cuba bây giờ nghèo thật nghèo vì sự hèn mạt của HK , Canada yêu cầu HK bỏ lệnh cấm vận cho Cuba nhưng Mỹ làm ngơ , cái này nên gọi là hành động bẩn thỉu cúa một nước lớn mang tên hợp chủng quốc HK, nói chung cũng không thua tàu là bao xa.
Thằng này biết nói nhưng cái não của nó không làm việc. Quan thầy của chúng bây là nguyên nhân VN thành đia ngục đó , cũng như Cuba bây giờ nghèo thật nghèo vì sự hèn mạt của HK , Canada yêu cầu HK bỏ lệnh cấm vận cho Cuba nhưng Mỹ làm ngơ , cái này nên gọi là hành động bẩn thỉu cúa một nước lớn mang tên hợp chủng quốc HK, nói chung cũng không thua tàu là bao xa.
Đúng danh với cái tên ongdiacon chỉ biết ngậm mút trái chuối , thật xấu hổ cho 2 con chó nào đả sinh ra ongdiacon , ngu hơn con lợn .
Đây là điển hình tên Việt Gian MLCĐ vừa già vừa ngu vừa đần mà lại hay nói chữ...còn lại thích được "thưởng" cho 1 "bô nào có chất vàng vàng.. mơi chịu"...Hehehehe!!! Tội nghiệp! Nó bị "sơ não" nên nhiều lúc nó chẳng biết nó nói cái gì!
Nữa lại trồi ra kiếm thằng MLCĐ. Thằng MLCĐ Hồ Chó Mao nằm chình ình trong bô Ba Đình gần chú mày lắm, ra đây kiếm con mẹ mày cũng không có đâu. Ra bô Ba Đình mà kiếm, vài bữa dân thấy thúi quá, họ giựt sập mất là không còn gì mà gặm.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.