R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
|
Cạm bẫy của Trương Tấn Sang
Cuộc tṛ chuyện với Chu Hảo đă cho tôi h́nh dung rơ cái bẩy mà Trương Tấn Sang đang làm với Chính phủ.
Nguyên lư của cái bẫy đó là như thế này :
- Đă làm ǵ th́ cũng có sai, có thể làm được đến 9 nhưng cũng có 1 cái sai. Người làm nhiều th́ sẽ sai nhiều, người không làm th́ có ǵ mà sai. (nói đúng ra là người có chức mà không làm ǵ th́ đây là sai lầm lớn nhất). Chính phủ là người làm (hành pháp), cái ǵ cũng đến Chính phủ, từ xả rác, lụt, băo, mất điện, lên già xuống giá, nghèo đói… đều qua tay Chính phủ vậy th́ chắc chắn không thể không sai.
Từ nguyên lư đó, Trương Tấn Sang cho tuyên truyền lên mạng, trong các cuộc tiếp xúc cử tri, trong các cuộc gặp riêng các bậc lăo thành… một h́nh ảnh xấu của Chính phủ, mà chủ yếu là vu khống, là biến trắng thành đen gây một tâm lư trong mọi người xấu như vậy, sai như vậy th́ trong chính đốn đảng phải có kỷ luật.
"Kỷ luật" chính là cái bẫy của Trương Tấn Sang.
Theo Chu Hảo: Trương Tấn Sang đă bàn việc này với Nguyễn Phú Trọng: “Bộ chính trị phải có h́nh thức kỷ luật tập thể và…. Chúng ta cũng phải sâu sắc kiểm điểm và nhận 1 h́nh thức nào đó th́ mới an dân” và Nguyễn Phú Trọng đồng ư đề xuất của 4 Sang. Tư Sang trong lần gặp Chu Hảo đă vỗ tay đánh đét và kêu lên: “Vậy là thắng rồi!”.
- Làm sao thắng ?
- Cả Bộ Chính trị phải nhận kỷ luật, tụi tui phải chịu kỷ luật là chia xẻ cho Chính phủ vậy th́ cái anh cầm đầu Chính phủ h́nh thức kỷ luật phải nặng hơn hết, người đó không ai khác là Thủ tướng. Nếu chỉ ở mức cảnh cáo th́ đưa ra Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm cũng sẽ rớt. Nếu là tui bị dí cở ấy tui xin từ chức.
Cái bẫy của Trương Tấn Sang là như vậy, độc ác lắm, thâm hiểm lắm các vị phải cảnh giác, nhân dân phải cảnh giác. Đảng ta phải nhổ bỏ những sâu mọt chuyên đục khoét nội bộ, làm nội bộ mất đoàn kết như Trương Tấn Sang.
Nhân dân ta phải bảo vệ sự trong sáng, lên án những kẻ bán rẻ biển đảo cho Tàu, làm suy yếu chế độ, gây mất ổn định, tạo sự nghèo đói cho đất nước- người đó không ai khác, chính là Trương Tấn Sang, kẻ đang giăng bẩy cho Thủ tướng và Bộ Chính trị.
Nhất Nhất
- Như đă hẹn với độc giả từ chiều qua, sau khi đọc thông tin trên mạng, rồi lần tới một bài trên blog VOA của ông Bùi Tín, tiếp đến là bài liên quan trên một blog vô danh, có cái tựa nghe ghê: Cạm bẫy của Trương Tấn Sang, đọc vô nội dung càng ghê hơn, BS liền liên lạc với GS Chu Hảo. Ông cho biết đă xem bài này và rất muốn lên tiếng bác bỏ. Ông khẳng định không biết Nhất Nhất “là thằng nào”, chưa biết cái trang đó bao giờ, nội dung quá “láo toét” … Tóm lại, ông phủ nhận hoàn toàn nội dung trao đổi được cho là của ông. Có điều lạ là ông Bùi Tín, tiếng là người dày dạn trong làng báo, quá cám cảnh báo chí nước nhà, rồi ra ngoài tiếp thu cái văn minh xứ người, “dạy” lại người trong nước bằng bao nhiêu bài viết, vậy mà sử dụng thông tin dễ dăi đến vậy.
Anhbasam blog
|