- Là "chỉ huy trưởng" một địa bàn vốn được xác định "nóng" về ma túy, với những cái tên đầy ám ảnh về hoạt động của nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm như ngõ Lò Lợn, ngõ Trại Cá, Trung tá Trần Long Vân cùng lực lượng Công an phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã nỗ lực triệt phá các tụ điểm, băng nhóm tội phạm. Ngoài những biện pháp "mạnh", anh còn nổi tiếng với những chuyện hậu trường phá án bằng cách thuê người chửi.
Trung tá Vân (đứng) cùng các đồng đội trong một lần phá án.
Trung tá Trần Long Vân tâm sự từ nhỏ đã thích nghề công an. Anh học ngày học đêm chỉ với nguyện vọng thi đỗ đại học cảnh sát. Từng là Phó Trưởng Công an phường Bách Khoa rồi chuyển sang là Trưởng Công an phường Trương Định, vị trí công tác nào cũng gắn với những địa bàn phức tạp.
Nhưng Trần Long Vân không ngại thử thách, bởi anh có niềm say mê với nghề nghiệp đã lựa chọn.
Quen biết anh đã lâu, lần nào gặp, tôi cũng nghe anh nói những câu tương tự như: "Sự say mê mang lại cảm hứng sáng tạo". Người lạ nghe cách nói chuyện của Vân có thể nghĩ anh là nghệ sĩ nhưng Vân lại làm một công việc chẳng "nghệ sĩ" chút nào.
Chỉ có điều cái "cảm hứng sáng tạo" ấy giúp anh nhiều lần bắt những tên tội phạm nguy hiểm mà không cần đến một viên đạn hay phải động thủ.
Phương án tác chiến trong lần truy bắt đối tượng Huy.
Chú rể và vụ trộm 1 tỷ đồng
Nhiều năm trước, khi đang là Phó Trưởng Công an phường Bách Khoa, Trần Long Vân từng phải thực hiện một nhiệm vụ khó khăn, bắt đối tượng truy nã đang là chú rể trong đám cưới.
Lúc đó, đám cưới đang diễn ra tưng bừng, nếu triển khai lệnh bắt chú rể, tiệc vui sẽ chấm dứt, có thể vấp phải sự phản đối tiêu cực của những người tham dự.
Nhưng nếu không bắt, đối tượng có thể thừa cơ lẩn trốn. Cân nhắc nhiều tình huống khó xử trong đầu, nhưng điều làm Vân ái ngại nhất là ánh mắt tràn ngập hạnh phúc và danh dự của cô dâu.
Anh nói, đời người con gái chỉ có một lần lên xe hoa về nhà chồng, dù thế nào, anh cũng không muốn là người phá hủy giây phút hạnh phúc của cô gái vô tội ấy.
Chú rể - đối tượng truy nã ấy chính là Lê Văn Huy, SN 1989, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Huy lang bạt ở Hà Nội nhiều năm, làm đủ mọi nghề từ đánh giầy đến bốc vác. Khoảng tháng 7/2007, Huy tham gia vào một vụ trộm xe máy và két sắt bên trong có hơn 1 tỷ đồng, xảy ra tại địa bàn quận Đống Đa.
Huy cùng đồng bọn đã mang toàn bộ số "chiến lợi phẩm" này đi Hải Phòng tiêu thụ. Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy. Ngày 21/8/2007, Huy bị truy nã toàn quốc về tội trộm cắp tài sản.
Nhưng kinh nghiệm những năm sống lang bạt ngoài xã hội đã dạy cho Huy cách lẩn trốn, che giấu thân phận, tung tích. Huy xuất hiện như con thoi ở Hà Nội, Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc. Mỗi nơi, anh ta chỉ tá túc vài ngày đến vài tuần rồi lại biến mất.
Cuối năm 2007, công an nắm được nguồn tin Huy có người yêu và sắp tổ chức đám cưới ở quê. Song từ khi có nguồn tin cho đến sát nút ngày cưới, lực lượng truy bắt vẫn không hề thấy bóng dáng Huy xuất hiện ở quê nhà.
Dù không được mời, Trần Long Vân và một trinh sát vẫn quyết định về dự đám cưới của Huy. Tại đây, Vân bị đặt vào tình huống mà ranh giới thất bại và thành công hết sức mong manh.
Kẻ trốn lệnh truy nã đang ở rất gần, nếu bắt sẽ có nước mắt và thậm chí là cả những phản ứng tiêu cực khó lường trước, nhưng nếu không bắt Huy lại thêm một lần nữa lẩn trốn và không biết bao giờ mới có thể bắt anh ta quy án.
Một tia sáng lóe lên trong đầu, Vân chuẩn bị tiền mừng đám cưới và ghi dòng chữ: "Công an Hà Nội chúc mừng hạnh phúc hai bạn". Khi Vân tiến đến sát bên cạnh chú rể trao phong bì, anh nói nhỏ:
"Cứ bình tĩnh, mọi việc xong xuôi chúng ta mới nói chuyện. Nhưng đừng tìm cách chạy, không thoát được đâu".
Hơn 2h trôi qua, Vân vẫn ngồi đó điềm tĩnh uống trà, hút thuốc, lực lượng hỗ trợ bao vây vòng ngoài, nhưng trong thâm tâm, anh không khỏi lo lắng, hồi hộp khi đối tượng là kẻ dày dạn, lắm mưu nhiều kế.
Vị khách cuối cùng ra về, Vân mới tiến hành mọi thủ tục với Lê Văn Huy và hai bên gia đình. Niềm vui đột ngột tan biến, chỉ còn lại nỗi đau xót, vợ chồng Huy khẩn khoản xin được một đêm tân hôn trọn vẹn. Nhưng Vân và các chiến sĩ không thể mạo hiểm.
Cuối cùng, anh cũng "ngậm ngùi" dành cho đôi uyên ương thêm 2h bên nhau. Sau đó, chú rể đã tâm phục khẩu phục theo anh về Hà Nội quy án mà không cần phải còng tay, khống chế.
Đối tượng đã bị bắt
Dù bị "ăn chửi" nhưng vẫn vui
Lần gần đây nhất, Công an phường Trương Định dưới sự chỉ đạo của Trung tá Vân đã phá vụ án mua bán ma túy với số lượng lớn. Đối tượng sinh năm 1975 ở Trương Định tổ chức mua bán, sử dụng ma túy tại nhà.
Đối tượng này từng có 4 tiền án, 4 tiền sự và đang bị quản lý tại cộng đồng sau cai nghiện. Tuy nhiên, hắn vẫn có biểu hiện buôn bán ma túy tại nhà.
Qua theo dõi, các trinh sát phát hiện, mỗi khi khách ra vào, cánh cửa nhà đối tượng lại đóng chặt. Trưa hôm đó, tổ công tác bí mật tiếp cận nhà hắn nhưng cánh cửa cuốn vẫn im lìm, bất động, trước sau đều không thể thâm nhập.
Một thoáng quyết định nhanh, Vân ra đầu ngõ "thì thầm to nhỏ" vài lời với bà bán hàng nước. Chỉ vài giây sau, bà ta bắt đầu nhằm vào anh mà chửi, Vân bỏ đi, càng "thanh minh", bà ta càng cố đi theo, ra sức chửi. Cả hai đến trước cửa nhà đối tượng thì dừng lại, tiếng chửi bới chua ngoa của bà hàng nước mỗi lúc càng thêm chao chát.
Khoảng chục phút sau, cánh cửa nhà đối tượng bật mở, đối tượng lò dò chui đầu ra ngoài quát: "Lôi nhau đi đâu chửi thì đi, sao lại ầm ĩ ở đây...".
Nhưng tiếng quát của hắn còn chưa kịp dứt lời thì tổ công tác đã kịp lao vào khống chế. Tại hiện trường, ngoài đối tượng có đến 5 tên đang trong trạng thái phê thuốc. Gần đó là hai chiếc kim tiêm, hàng chục gói đựng chất bột màu trắng.
Các đối tượng lập tức được đưa về trụ sở Công an phường Trương Định. Trung tá Vân nửa đùa nửa thật cho biết, anh đã "thuê" bà hàng nước 50.000đ tiền công chửi và bà ấy chửi thật "đáng đồng tiền bát gạo". Còn anh, dù bị "ăn chửi" nhưng vẫn vui như mở cờ trong bụng.
Ánh Hồng
theo bee