HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Ông Nguyễn Tấn Dũng đi đâu biệt tăm trong 5 ngày tết?
Old 01-27-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,098
Thanks: 11
Thanked 14,107 Times in 11,268 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 185
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
“Ổng qua Macau… làm mấy đường binhh?”

Giới săn tin vỉa hè mấy ngày tết nay lại tá hỏa đi tìm ông Nguyễn Tấn Dũng, không thấy tăm hơi của ông đâu ? Có nhiều đồn đoán về sự biệt tăm này vì trong mấy ngày Tết vừa qua ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trương Tấn Sang, ông Nguyến Sinh Hùng đều tranh thủ xuất hiện chỗ này chỗ kia để dân chúng và các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin làm bóng thêm cái tinh thần vì nước vì dân mà quên Tết của mấy ổng…Còn riêng ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ xuất hiện loáng thoáng trước Tết vài lần và cho đến hôm nay ngày mồng năm vẫn chưa thấy ông “ sủi tăm “ ở đâu ? Vì ông Nguyễn Tấn Dũng thuộc hàng nguyên thủ, nằm trong “ tứ trụ “ triều đình nên không dễ muốn làm gì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn gặp ai thì gặp không như các anh hai, anh ba Nam Bộ khác: Tranh thủ mấy ngày Tết nhậu cho đã, cho xỉn rồi về ôm vợ ngủ cho quên hết sự đời, cho quên hết mọi gian truân vất vả của một năm…

Có người đồn năm nay là năm hạn của ông nên ông tránh xuất hành, lộ diện đầu năm ? Cũng có ý kiến đoán có khi ông bị cảm cúm, “sài đẹn”… chi đó sơ sơ nên phải kỵ gió, tránh tiếp xúc đông người để giữ gìn “ long thể “ ? Nhưng nhiều đồn đoán cho rằng trong mấy ngày Tết, ông Nguyễn Tấn Dũng tranh thủ xuất ngoại để giải quyết những vấn đề hệ trọng, nhạy cảm của đất nước mà nếu ra nước ngoài dịp khác rất dẽ bị lộ bem, bị báo chí bám gót làm “hỏng bánh kẹo”…
Hai Xe Ôm nghiêng về giả thiết: Ông Nguyễn Tấn Dũng đã “ trốn “ ra nước ngoài để hóa giải mấy vấn đề hệ trọng đang gây cấn quan hệ Việt Nam với một số nước…

Vậy ông Nguyễn Tấn Dũng đi đâu, hướng nào, vụ việc gì ? Có 3 hướng ông Nguyễn Tấn Dũng có thể đã xuất hành:

1/ Đi Trung Quốc để cải thiện quan hệ Biển Đông và đề kỳ kèo vay thêm ông bạn vàng Trung Quốc ít tiền trong cơn túng bấn; vừa qua ông Nguyễn Phú Trọng sang, rồi đón ông Tập Cận Bình về theo thông tin chỉ vay được dăm bảy trăm triệu USD gì đó, một khoản tiền nhỏ nhoi trong cơn túng bấn của Chính phủ Việt Nam? Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng thuyết phục vay thêm được thì uy tín của ông sẽ cao hơn ông Nguyễn Phú Trọng? Thấy chưa, em sang chỉ nói nhỏ một câu là các bác Đào ( Hồ Cẩm Đào ), bác Bình ( Tập Cận Bình ), bác Bảo ( Ôn Gia Bảo ) mở hầu bao ngay; Còn các bác sang tiền hô hậu ủng cuối cùng cũng chỉ vay về được dăm bảy trăm đồng bọ…

2/ Đi Nhật Bản cũng chỉ để vay tiền;
3/ Đi Mỹ để khất nợ và cũng để vay tiền;
4/ Đi Tây Âu có thể là Đức, Anh hoặc Pháp gì đó cũng để khất nợ và cũng để giải tỏa một số vấn đề nhạy cảm liên quan tới vấn đề dân chủ, nhân quyền mà Tây Âu mấy lâu nay đang “làm reo “ để gây sức ép với chính phủ Việt Nam…

Xem xét 4 giả thuyết trên, theo Hai Xe Ôm có nhiều khả năng ông Nguyễn Tấn Dũng đi Tây Âu bởi mấy lý do sau đây:

-Khả năng vay thêm tiền của Trung Quốc là khó, cho dù ông Nguyễn Tấn Dũng có sang “khấu đầu lạy tạ” các bác Bắc Kinh tới sát đất, dẻo tới mức nào; Cho dù trước đó ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có nhiều cử chi “đong đưa”, “lả lơi”, “liếc mắt đưa tình” với các bác Bắc Kinh: Ông Đới Bỉnh Quốc sang thì khi tiếp ông Nguyễn Tấn Dũng mặc bộ complê và chiếc cavat đồng màu; ông Tập Cận Bình sang thắt chiếc cavat có hình ảnh những chiếc mỏ neo thì ông Nguyễn Tấn Dũng thắt chiếc cavat màu xanh nước Biển; Mỏ neo của Tàu cần bến độ Biển Đông thì đã có em đây…Còn sang Nhật Bản, Mỹ thì các nước này cũng đã cho, giúp nhiều rồi vả lại các nước ấy cũng đang gặp nhiều khó khăn vì nợ công vượt trần an toàn và việc chi tiêu, cho vay bị Quốc hội kiểm soát gắt gao…

- Nhiều khả năng ông Nguyễn Tấn Dũng đi Tây Âu, đây cũng là “cửa” để Mỹ, Nhật đẩy ông Nguyễn Tấn Dũng sang để “hạch” cho Việt Nam một trận về mấy món sau đây: Vụ Vinashin có khoản nợ đã đến kỳ hạn trả nhưng chưa đào đâu ra tiền; Mà Vinashin thì thuộc phạm vi trách nhiệm của ông Nguyễn Tấn Dũng vì quân của ông tiêu khoản tiền này; Thứ 2 khoản nợ mấy trăm triệu USD mà Vinashin nợ so với túi tiền của Tây Âu cũng chẳng bò bèn chi nhưng đấy là cái cớ để Tây Âu mặc cả với ông Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề dân chủ, nhân quyền của Việt Nam…

Tây Âu là khu vực sớm lên tiếng về vụ Cù Huy Hà Vũ, yêu cầu Chínhphủ Việt Nam thả Cù Huy Hà Vũ, bắt vị này là do kiện và chửi ông Nguyễn Tấn Dũng; Rồi vụ Bùi Thị Minh Hằng vụ Tiên Lãng…nữa…Vừa qua trước sức ép của Pháp, Việt Nam đã phải thả kỹ sư Phạm Minh Hoàng mặc dù đã kết án…Rất có thể ông Nguyễn Tấn Dũng đi chuyến này để khất nợ Tây Âu; để được khất nợ, Tây Âu sẽ ra điều kiện: ông phải thả Cù Huy Hà Vũ, thả Bùi Thị Minh Hằng và giải quyết êm thấm vụ Tiên Lãng Hải Phòng; Một số hàng thông tấn Tây Âu nghe đâu đã xuống Hải Phòng lấy tin nhưng không được cung cấp…

Với kiểu suy diễn theo lối “ suy bụng ta ra bụng bò “, Hai Xe Ôm đoán: sở dĩ ông Nguyễn Tấn Dũng biệt tăm trong những ngày Tết vừa qua là ông phải bay sang Tây Âu để gỡ mấy chuyện nhạy cảm, rắc rối kể trên…

Liệu chuyến đi của ông Nguyễn Tấn Dũng sang Tây Âu lần này có làm nên cơm cháo gì không; ông Nguyễn Tấn Dũng có làm được cái việc như Gia Cát Lượng mượn cớ sang Đông Ngô viếng tang Chu Du vừa bị ông chọc cho chết trong thời Tam Quốc; với một bài văn tế thống thiết cộng thêm những giọt nước mắt cá sấu, Gia Cát Lượng đã giải tỏa được những mối hiềm khích, nghi kỵ của quân tướng Đông Ngô để tăng cường mối liên kết đồng minh Ngô-Thục đối phó với Ngụy ?!

Nếu đầu năm quả ông Nguyễn Tấn Dũng phải đánh đường sang tận Tây Âu rét mướt để khất nợ và bị ” ăn mắng” thì cũng tội cho ông Nguyễn Tấn Dũng; Bởi theo phong tục của người Việt Nam: nếu đầu năm chẳng may bị mắng thì sẽ bị mắng cả năm; đầu năm mà đi vay, đi khất nợ thì cả năm ấy cũng sẽ phải đi vay, khất nợ…

Sự việc xảy ra theo chiều hướng nào, hy vọng ra giêng, hai mọi người sẽ rõ…

Hai Xe Ôm.
Theo: Blog PVĐ
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	394
Size:	12.7 KB
ID:	353892  
Old 01-27-2012   #2
ThanYBoTay
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
ThanYBoTay's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 3,565
Thanks: 115
Thanked 190 Times in 125 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 23
ThanYBoTay Reputation Uy Tín Level 1ThanYBoTay Reputation Uy Tín Level 1
Default

Ông Nguyễn Tấn Dũng đi đâu biệt tăm trong 5 ngày tết?

Ba Dũng đi kiêḿ Sáu Lèo,phân hơn kém Cờ tướng bàn/2 tỷ.
ThanYBoTay_is_offline  
Old 01-27-2012   #3
freenet
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
freenet's Avatar
 
Join Date: May 2007
Posts: 4,624
Thanks: 0
Thanked 595 Times in 339 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 120 Post(s)
Rep Power: 23
freenet Reputation Uy Tín Level 6
freenet Reputation Uy Tín Level 6freenet Reputation Uy Tín Level 6freenet Reputation Uy Tín Level 6freenet Reputation Uy Tín Level 6freenet Reputation Uy Tín Level 6freenet Reputation Uy Tín Level 6freenet Reputation Uy Tín Level 6freenet Reputation Uy Tín Level 6freenet Reputation Uy Tín Level 6freenet Reputation Uy Tín Level 6freenet Reputation Uy Tín Level 6freenet Reputation Uy Tín Level 6
Wink

5 ngày đầu năm , dũng đi đâu , toàn là đoán 0 chính xác , dũng mà lo chiuện đại sự như vậy sao ? nó mà lo chuyện như vậy thì 0 bao giờ fải đi xin xỏ nước ngoài từ lâu !!! Tôi là người biết rõ nhất theo một thông tín viên nhà báo xin được zấu tên ở đây ... 5 ngày vừa qua là dũng qua Thailand , là có lời mời củ TT thái , và dũng cũng muốn thắt chặt tình 2 quốc gia và tình dân tộc 2 nước , đấy , nhưng có điều không rõ lắm là dũng có được liếm láp gì 0 với TT thái ? cái này thì fải hỏi zường chiếu thôi , đó là 5 ngày vắng mặt của dũng , hihihihi .

freenet_is_offline  
Old 01-27-2012   #4
fundisk
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
Join Date: May 2007
Posts: 684
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 19
fundisk Reputation Uy Tín Level 1
Default

3 Dủng tránh mặt công chúng vì sợ nhà báo phỏng vấn vụ Tiên Lảng mà xưa tới giờ 3 Dủng kị đám Hải Phòng, băng Hải Phòng thách thức cả nước và cả lủ lảnh đạo nước và đảng coi có thàng nào dám lên tiếng, đưa cho đám Mặt Trận điều tra xơ xài chứ làm sao dám nói sự thật lắng nghe dân chúng Tiên Lảng, lảng đạo Việt Nam thời bây giờ hèn từ trong nước cho đến hải ngoại, Hoàng Sa Trường Sa là vấn đề độc quyền của nhà nước, dân mà đụng đến thì công an theo kiếm chuyện bắt bớ. Muốn biết 3 Dủng ở đâu thì vô cầu tiêu tìm là gặp ngay, nò rút vô cầu tiêu 5 ngày mà vẩn không ra được cục phân Tiên Lảng.
fundisk_is_offline  
Old 01-27-2012   #5
eaglevn
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
eaglevn's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 14,702
Thanks: 4,353
Thanked 5,102 Times in 2,801 Posts
Mentioned: 10 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 943 Post(s)
Rep Power: 32
eaglevn Reputation Uy Tín Level 8
eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8
Default

ông nào ghép cái hình 3 dũng bị còng, c.a dẫn đi độc thiệt
eaglevn_is_offline  
Old 01-27-2012   #6
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 110
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Default ÔNG NGUYỄN TẤN DŨNG ĐI ĐÂU BIỆT TĂM TRONG 5 NGÀY TẾT ?

Giới săn tin vỉa hè mấy ngày tết nay lại tá hỏa đi tìm ông Nguyễn Tấn Dũng, không thấy tăm hơi của ông đâu ? Có nhiều đồn đoán về sự biệt tăm này vì trong mấy ngày Tết vừa qua ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trương Tấn Sang, ông Nguyến Sinh Hùng đều tranh thủ xuất hiện chỗ này chỗ kia để dân chúng và các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin làm bóng thêm cái tinh thần vì nước vì dân mà quên Tết của mấy ổng…

Còn riêng ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ xuất hiện loáng thoáng trước Tết vài lần và cho đến hôm nay ngày mồng năm vẫn chưa thấy ông “ sủi tăm “ ở đâu ? Vì ông Nguyễn Tấn Dũng thuộc hàng nguyên thủ, nằm trong “ tứ trụ “ triều đình nên không dễ muốn làm gì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn gặp ai thì gặp không như các anh hai, anh ba Nam Bộ khác: Tranh thủ mấy ngày Tết nhậu cho đã, cho xỉn rồi về ôm vợ ngủ cho quên hết sự đời, cho quên hết mọi gian truân vất vả của một năm…

Có người đồn năm nay là năm hạn của ông nên ông tránh xuất hành, lộ diện đầu năm ? Cũng có ý kiến đoán có khi ông bị cảm cúm, “sài đẹn”… chi đó sơ sơ nên phải kỵ gió, tránh tiếp xúc đông người để giữ gìn “ long thể “ ? Nhưng nhiều đồn đoán cho rằng trong mấy ngày Tết, ông Nguyễn Tấn Dũng tranh thủ xuất ngoại để giải quyết những vấn đề hệ trọng, nhạy cảm của đất nước mà nếu ra nước ngoài dịp khác rất dẽ bị lộ bem, bị báo chí bám gót làm “hỏng bánh kẹo”…Hai Xe Ôm nghiêng về giả thiết: Ông Nguyễn Tấn Dũng đã “ trốn “ ra nước ngoài để hóa giải mấy vấn đề hệ trọng đang gây cấn quan hệ Việt Nam với một số nước…

Vậy ông Nguyễn Tấn Dũng đi đâu, hướng nào, vụ việc gì ? Có 3 hướng ông Nguyễn Tấn Dũng có thể đã xuất hành:

1/ Đi Trung Quốc để cải thiện quan hệ Biển Đông và đề kỳ kèo vay thêm ông bạn vàng Trung Quốc ít tiền trong cơn túng bấn; vừa qua ông Nguyễn Phú Trọng sang, rồi đón ông Tập Cận Bình về theo thông tin chỉ vay được dăm bảy trăm triệu USD gì đó, một khoản tiền nhỏ nhoi trong cơn túng bấn của Chính phủ Việt Nam? Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng thuyết phục vay thêm được thì uy tín của ông sẽ cao hơn ông Nguyễn Phú Trọng? Thấy chưa, em sang chỉ nói nhỏ một câu là các bác Đào ( Hồ Cẩm Đào ), bác Bình ( Tập Cận Bình ), bác Bảo ( Ôn Gia Bảo ) mở hầu bao ngay; Còn các bác sang tiền hô hậu ủng cuối cùng cũng chỉ vay về được dăm bảy trăm đồng bọ…

2/ Đi Nhật Bản cũng chỉ để vay tiền;
3/ Đi Mỹ để khất nợ và cũng để vay tiền;

4/ Đi Tây Âu có thể là Đức, Anh hoặc Pháp gì đó cũng để khất nợ và cũng để giải tỏa một số vấn đề nhạy cảm liên quan tới vấn đề dân chủ, nhân quyền mà Tây Âu mấy lâu nay đang “làm reo “ để gây sức ép với chính phủ Việt Nam…
Xem xét 4 giả thuyết trên, theo Hai Xe Ôm có nhiều khả năng ông Nguyễn Tấn Dũng đi Tây Âu bởi mấy lý do sau đây:

-Khả năng vay thêm tiền của Trung Quốc là khó, cho dù ông Nguyễn Tấn Dũng có sang “khấu đầu lạy tạ” các bác Bắc Kinh tới sát đất, dẻo tới mức nào; Cho dù trước đó ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có nhiều cử chi "đong đưa", "lả lơi", "liếc mắt đưa tình" với các bác Bắc Kinh: Ông Đới Bỉnh Quốc sang thì khi tiếp ông Nguyễn Tấn Dũng mặc bộ complê và chiếc cavat đồng màu; ông Tập Cận Bình sang thắt chiếc cavat có hình ảnh những chiếc mỏ neo thì ông Nguyễn Tấn Dũng thắt chiếc cavat màu xanh nước Biển; Mỏ neo của Tàu cần bến độ Biển Đông thì đã có em đây…Còn sang Nhật Bản, Mỹ thì các nước này cũng đã cho, giúp nhiều rồi vả lại các nước ấy cũng đang gặp nhiều khó khăn vì nợ công vượt trần an toàn và việc chi tiêu, cho vay bị Quốc hội kiểm soát gắt gao…

- Nhiều khả năng ông Nguyễn Tấn Dũng đi Tây Âu, đây cũng là “cửa” để Mỹ, Nhật đẩy ông Nguyễn Tấn Dũng sang để “hạch” cho Việt Nam một trận về mấy món sau đây: Vụ Vinashin có khoản nợ đã đến kỳ hạn trả nhưng chưa đào đâu ra tiền; Mà Vinashin thì thuộc phạm vi trách nhiệm của ông Nguyễn Tấn Dũng vì quân của ông tiêu khoản tiền này; Thứ 2 khoản nợ mấy trăm triệu USD mà Vinashin nợ so với túi tiền của Tây Âu cũng chẳng bò bèn chi nhưng đấy là cái cớ để Tây Âu mặc cả với ông Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề dân chủ, nhân quyền của Việt Nam…

Tây Âu là khu vực sớm lên tiếng về vụ Cù Huy Hà Vũ, yêu cầu Chínhphủ Việt Nam thả Cù Huy Hà Vũ, bắt vị này là do kiện và chửi ông Nguyễn Tấn Dũng; Rồi vụ Bùi Thị Minh Hằng vụ Tiên Lãng…nữa…Vừa qua trước sức ép của Pháp, Việt Nam đã phải thả kỹ sư Phạm Minh Hoàng mặc dù đã kết án…Rất có thể ông Nguyễn Tấn Dũng đi chuyến này để khất nợ Tây Âu; để được khất nợ, Tây Âu sẽ ra điều kiện: ông phải thả Cù Huy Hà Vũ, thả Bùi Thị Minh Hằng và giải quyết êm thấm vụ Tiên Lãng Hải Phòng; Một số hàng thông tấn Tây Âu nghe đâu đã xuống Hải Phòng lấy tin nhưng không được cung cấp…

Với kiểu suy diễn theo lối “ suy bụng ta ra bụng bò “, Hai Xe Ôm đoán: sở dĩ ông Nguyễn Tấn Dũng biệt tăm trong những ngày Tết vừa qua là ông phải bay sang Tây Âu để gỡ mấy chuyện nhạy cảm, rắc rối kể trên…

Liệu chuyến đi của ông Nguyễn Tấn Dũng sang Tây Âu lần này có làm nên cơm cháo gì không; ông Nguyễn Tấn Dũng có làm được cái việc như Gia Cát Lượng mượn cớ sang Đông Ngô viếng tang Chu Du vừa bị ông chọc cho chết trong thời Tam Quốc; với một bài văn tế thống thiết cộng thêm những giọt nước mắt cá sấu, Gia Cát Lượng đã giải tỏa được những mối hiềm khích, nghi kỵ của quân tướng Đông Ngô để tăng cường mối liên kết đồng minh Ngô-Thục đối phó với Ngụy ?!

Nếu đầu năm quả ông Nguyễn Tấn Dũng phải đánh đường sang tận Tây Âu rét mướt để khất nợ và bị " ăn mắng" thì cũng tội cho ông Nguyễn Tấn Dũng; Bởi theo phong tục của người Việt Nam: nếu đầu năm chẳng may bị mắng thì sẽ bị mắng cả năm; đầu năm mà đi vay, đi khất nợ thì cả năm ấy cũng sẽ phải đi vay, khất nợ...
Sự việc xảy ra theo chiều hướng nào, hy vọng ra giêng, hai mọi người sẽ rõ…

H.X.Ô.
PVD blog
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	19
Size:	5.3 KB
ID:	353936  
Old 01-27-2012   #7
votongyeuem
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
Join Date: Jan 2011
Posts: 755
Thanks: 0
Thanked 539 Times in 200 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 160 Post(s)
Rep Power: 15
votongyeuem Reputation Uy Tín Level 4votongyeuem Reputation Uy Tín Level 4votongyeuem Reputation Uy Tín Level 4votongyeuem Reputation Uy Tín Level 4votongyeuem Reputation Uy Tín Level 4votongyeuem Reputation Uy Tín Level 4votongyeuem Reputation Uy Tín Level 4votongyeuem Reputation Uy Tín Level 4votongyeuem Reputation Uy Tín Level 4votongyeuem Reputation Uy Tín Level 4votongyeuem Reputation Uy Tín Level 4votongyeuem Reputation Uy Tín Level 4votongyeuem Reputation Uy Tín Level 4votongyeuem Reputation Uy Tín Level 4
Default

Moi nam vao dip Tet, Nguyen Tan Dung di vao hang Pac Bo' ba('t co.p. Cho nen moi nguoi go.i la Dung ba('t cop.
votongyeuem_is_offline  
Old 01-27-2012   #8
chimtuhu
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Aug 2009
Posts: 189
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 17
chimtuhu Reputation Uy Tín Level 1
Default

nhet day tien vao tui roi, chui vao cho nao do' up mat vao lon con nho nao do' huong nam moi co the thoi woder lam me gi may thang cn do'' ca lu cho no deu nhu vay thoi
chimtuhu_is_offline  
Old 01-27-2012   #9
chimtuhu
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Aug 2009
Posts: 189
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 17
chimtuhu Reputation Uy Tín Level 1
Default

wonder lam cho' gi kiem lo lon` chui vao do roi ban oi
chimtuhu_is_offline  
Old 01-27-2012   #10
chimtuhu
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Aug 2009
Posts: 189
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 17
chimtuhu Reputation Uy Tín Level 1
Default

may thang cong san la vay thoi.. no wonder
chimtuhu_is_offline  
Old 01-28-2012   #11
danden321
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 292
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 15
danden321 Reputation Uy Tín Level 1
Default

đoán sai cả. **************** mẹ nó sang dubay chơi gái ả rập còn gin chứ là ********* gì???????????
danden321_is_offline  
Old 01-28-2012   #12
tun.tin
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 593
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 17
tun.tin Reputation Uy Tín Level 1
Default

....Đi đâu kẹ mẹ nó....có vậy mà cũng nói...
tun.tin_is_offline  
Old 01-29-2012   #13
quanbd7
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 518
Thanks: 0
Thanked 12 Times in 10 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 18
quanbd7 Reputation Uy Tín Level 1
Default

nguyen tat dung bi mat sang tau dau nam de bu cac cac lanh tu trung quoc.
mong cac ong nay cho nguyen tan dung lam thu tuong them 1 nhiem ky nua.
day la bi mat quoc gia cua vc
quanbd7_is_offline  
Old 01-29-2012   #14
chu9chin
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
chu9chin's Avatar
 
Join Date: Nov 2011
Posts: 8,938
Thanks: 1,073
Thanked 350 Times in 241 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 41 Post(s)
Rep Power: 23
chu9chin Reputation Uy Tín Level 6
chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6
Default

mấy con thú vật này chết hết thì tốt hơn .để ý đến chúng nól àm gì .................... ....
chu9chin_is_offline  
Old 01-30-2012   #15
hanna 4 lu
Banned
 
Join Date: Oct 2011
Posts: 665
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
hanna 4 lu Reputation Uy Tín Level 1
Default

đi qua dubai chơi gái ả rập rồi chứ đi đâu
hanna 4 lu_is_offline  
Old 01-30-2012   #16
culeng1954
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
Join Date: Jan 2012
Posts: 757
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 14
culeng1954 Reputation Uy Tín Level 1
Default

tên này mới là tên MTGPMN mưu mô
cha thì tha hồ vơ vét
con lớn tha hố xây dựng chưng dụng đất đai
con gái thì tha hồ chuyển ngân ra nước ngoài
con út lo về động cơ của máy bay không sợ máy bay rớt
rục rịch chúng vọt
culeng1954_is_offline  
 
User Tag List


Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?
Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 01:38.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.16573 seconds with 15 queries