Nhiều lần chị Yến My ôm con đến bệnh viện, bác sĩ  chỉ xem qua rồi phán  “mang cháu về phơi nắng mỗi sáng”. Sau hơn 3 tháng  bị “hành xác” nước  da bé Phương Nhi ngày càng vàng bủng, gia đình đưa  cháu đến Nhi Đồng 1  khám thì mọi chuyện đã muộn.  Mang căn bệnh teo  đường mật bẩm sinh, mới  11 tháng tuổi bé Lưu Lương Phương Nhi đang ngày  đêm bị những cơn đau  hành hạ thân xác. Để chữa trị cho bé chỉ còn biện  pháp ghép gan. Nhưng  cặp vợ chồng trẻ Lưu Tuấn Anh (29 tuổi) và chị  Lương Yến My (28 tuổi)  đã lâm vào cảnh khánh kiệt.
 Từ khi sinh nở chưa ngày nào chị Yến My được tròn  giấc, bệnh tật và  nỗi đau của con khiến lòng người mẹ tan nát, mơ ước  nhỏ nhoi được thấy  con mình nhoẻn miệng cười tươi như bao đứa trẻ khác  của chị đang ngày  càng mong manh bởi bệnh tình của bé Phương Nhi mỗi  ngày một nặng thêm.
 Rời giường bệnh được vài ngày cháu lại phải nhập  viện khiến chị Yến My  không thể nhớ nổi số lần vào viện của con, ngay cả  việc đã đưa bé đến  khám và điều trị ở đâu chị cũng chỉ nhớ được láng  máng trong đầu. Nhưng  ký ức về hạnh phúc được làm mẹ và bệnh tình của  đứa con thơ với chị  như mới xảy ra hôm qua.
  

Căn bệnh teo đường mật bẩm sinh khiến bé Phương Nhi sống trong đau đớn 
   
Chị Yến My là con gái duy nhất trong gia đình,  thương cảnh cha già yếu  lại mắc khối u, mẹ phải một mình làm thuê làm  mướn lo miếng ăn qua ngày  nên sau khi học hết cấp 3, chị My đã xin vào  làm công nhân ở Đồng Nai.  Tại đây, chị gặp Tuấn Anh người con trai có  cùng cảnh ngộ đến từ vùng  quê nghèo thuộc huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa.  Hơn 3 năm yêu thương gắn  bó, họ đã quyết định về chung sống với nhau.
 Sau ngày cưới chừng 6 tháng, hạnh phúc của cặp vợ  chồng son càng thêm  mặn nồng khi biết tình yêu của họ đã đơm hoa kết  trái. Đồng lương công  nhân eo hẹp nhưng họ luôn chắt chiu để chờ đợi đến  ngày được làm cha  làm mẹ.
 Những lần khám thai định kỳ qua đi với kết quả lạc  quan “thai nhi phát  triển bình thường, cháu bé khỏe mạnh”. Lần vượt cạn  của chị Yến My tại  bệnh viện Hùng Vương mọi chuyện đều suôn sẻ “mẹ tròn  con vuông”. “Ngày  bé chào đời chỉ nặng 2.3kg bác sĩ nói cháu nhẹ cân  nhưng khỏe mạnh,  tôi nghĩ chắc mình lao động vất vả nên bé sinh ra bị  thiếu cân.” Thoáng  chút chua xót, chị Yến My thầm hứa với lòng mình sẽ  nuôi con thật tốt  để bù đắp cho bé.
 “Sau ngày chào đời, bé hay quấy khóc và có biểu  hiện vàng da bác sĩ  nói đó chỉ là chứng bệnh bình thường của trẻ sơ sinh  chỉ cần phơi nắng  vào sáng sớm thì sẽ hết. Sau khi xuất viện, em liên  tục phơi nắng cho  con nhưng chứng vàng da của bé không giảm. Bé bú kém,  hay quấy khóc,  bụng to và chậm tăng cân, em nhiều lần bế con đến bệnh  viện Hùng Vương  nhưng sau khi kiểm tra các bác sĩ đều chẩn đoán “mang  cháu về tiếp tục  phơi nắng.” Người mẹ trẻ nghẹn ngào tâm sự.
 Đầy tháng của bé bà con lối xóm đến thăm đều khuyên  vợ chồng chị nên  đưa cháu đi kiểm tra. Tiếp tục bế con đến bệnh viện  Hùng Vương nhưng  cũng chỉ nhận được câu trả lời quen thuộc, anh Tuấn Anh  bế con đến  nhiều phòng khám tư nhưng không tìm ra bệnh. Khi bé được 3  tháng cháu  có biểu hiện chướng bụng, da tím tái, mắt vàng, nước tiểu  vàng… lúc này  gia đình đưa bé đến bệnh viện Nhi Đồng 1 thì mọi chuyện đã  rồi.
  

Nếu không đủ kinh phí phẫu thuật, sự sống của bé chỉ còn tính từng ngày 
   
Qua các kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh,  bác sĩ kết luận bé bị  teo đường mật bẩm sinh. Bệnh này nếu phát hiện và  điều trị sớm (trước 1  tháng tuổi) mới mang lại kết quả khả quan. Bác sĩ  đã can thiệp bằng  phương pháp mổ Kasai tạo ra đường lưu thông mật từ gan  bằng một phần  của ruột non. Mổ được một thời gian ngắn bệnh của bé có  chiều hướng  giảm nhưng sau đó bệnh trở nặng khiến cháu rơi vào tình  trạng suy gan  phải chuyển sang bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị.
 Bác sĩ cho biết, hiện chỉ còn phương pháp ghép gan  mới cứu sống được  bé, chị Yến My đã quyết định hiến gan của mình cho  con. Tuy nhiên chi  phí cho ca ghép này lên đến 400 triệu đồng, sau khi  trừ bảo hiểm của bé  gia đình còn phải thanh toán ít nhất 200 triệu đồng.  Suốt thời gian  con mắc bệnh anh Tuấn Anh đã phải lao động cật lực nhưng  đồng lương  kiếm được mỗi tháng chẳng đủ cho vài lần xét nghiệm của con.
 Trong lúc các khoản nợ nần còn chồng chất, anh  vẫn cố gắng chạy ngược  chạy xuôi vay mượn với hy vọng sẽ cứu được con  mình. Chỉ còn không đầy  một tháng nữa bé Phương Nhi phải bước vào ca  ghép nhưng cha cháu mới  chỉ xoay được gần 70 triệu, nếu không đủ kinh  phí chữa trị sự sống của  bé chỉ còn tính bằng ngày.
  
  
    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:     
 1. Chị Lương Yến My, khoa Tiêu hóa, bệnh viện Nhi Đồng 2. Điện thoại: 0902.709.011 
   
 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)  
 Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) 
 Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490  
 Email: quynhanai@dantri.com  .vn  
   
 * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:  
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí  
Số TK: 0451 001 944 487  
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công 
   
 * Tài khoản USD tại VietComBank:  
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri 
 Account Number: 045 137 195 6482 
 Swift Code: BFTVVNVX 
 Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) 
   
 *Tài khoản VNĐ tại VietinBank:  
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí  
Số TK: 10 201 0000 220 639  
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm 
   
 * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) 
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí  
 Số TK: 0721100356359 
 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội 
   
 * Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB) 
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí  
 Số TK: 0721100357002 
 Swift Code: MSCBVNVX 
 Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 
   
 3. Văn phòng đại diện của báo:  
   
 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122  
 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725  
 VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331 
 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 
 | 
  Vân Sơn, DANTRI.COM.VN