Tối qua mình tung tẩy đi xem Uyên Linh hát. Có ít ảnh chia sẻ với bà con cho vui. Trình chụp còi, lại không có kinh nghiệm chụp sân khấu nên ảnh hơi xấu, nhưng nói chung cây nhá lá vườn, mời bà con xem:
Sau màn biểu diễn tung xòe của các Idol khác như Bích Phương, Đức Anh, vân vân, nàng Uyên Linh cuối cùng cũng chịu xuất hiện từ phía dưới sân khấu:
Nhìn gần mới hình dung rõ chiều cao của nàng, dù đi giày cao ngất nhưng vẫn thấp hơn mình. Nàng cười vào ống kính thật duyên:
Lên sân khấu hát một lúc phê nên nóng quá, nàng cởi phắt áo lông ra. Mình khá thích tấm này:
Lên sân khấu trong sự hò reo bể trời của khán giả bên dưới, nàng cảm động đến suýt khóc, mắt long lanh sụt sùi mất mấy giây. Đã mấy năm rùi nàng mới trở lại Hà Nội kể từ khi tốt nghiệp đai học. Hà Nội trong nàng vẫn vẹn nguyên bao kỷ niệm, trong đó có trận lụt hôm 31/10/2008. Mình cũng nhớ vì hôm đó mình được bữa bơi mệt nghỉ hí hí.
Trò chuyện với Phan Anh, nàng tâm sự thay đổi lớn nhất kể từ khi đăng quang Idol là nàng phải chuyển ra sống một mình vì toàn đi diễn về khuya, bắt bố mẹ chờ cổng mãi cũng cực. Ngoài ra, nàng phải thức khuya hơn, dậy sớm hơn, đi diễn nhiều hơn:
Hôm qua nàng hát khá ít. Bài đầu tiên là bài Chỉ là giấc mơ. Dù giọng khàn đặc chắc do đau họng nhưng khán phòng vẫn rưng rưng vì nàng hát bằng cả trái tim:
Trong phần song ca cuối cùng với Văn Mai Hương, Uyên Linh có vẻ hơi đuối chắc vì đã thấm mệt. Nàng ta chắc sẽ còn phải tập luyện nhiều để có đủ bản lĩnh cũng như sức khỏe, để mai mốt còn làm live show chứ:
Còn Văn Mai Hương, được đào tạo bài bản về thanh nhạc nên hát rất sung. Nếu như anh chàng Đinh Vương Linh hát một bài xong thở hồng hộc thì nàng Hương Văn hát nhiều nhất, nhảy sunh nhất, lại vẫn cười hớn hở như chả xi nhê gì. Toàn hát lại bài đinh trong Vietnam Idol nhưng có vẻ nàng hát lần này hay hơn:
Khuyến mãi thêm ảnh anh chàng Đức Anh. Chàng hát rất máu, phi thẳng xuống dưới khán giả. Khi nhìn gần mình hơi ớn tí vì trông chàng rất "mợ" một cách kiểu gì í. Nhưng hát cũng khá.
Còn Lân Nhã thì mặc lúa không chịu được. Lúc hát bài tốp ca đầu thì mặc ổn cực, nhưng đến bài đơn ca, Lân Nhã mặc 1 bộ vest không được đẹp lắm, nhưng chán hơn là khoác một cái khăn y như khăn len mượn tạm của em gái nào khoác vào cho đỡ rét:.
Hè, hè, chốt hạ là hôm qua đi sướng chết vì chưa bao giờ gần Uyên Linh như thế. Thấy càng yêu nàng lạ.
beebee