Báo chí trong nước gần đây nói nhiều  đến chuyện o-sin, từ chuyện o-sin trở thành tình nhân của ông chủ, đến  chuyện o-sin vòi vĩnh ra nhiều yêu sách đối với gia chủ… Hôm nay, báo  trong nước có một bài viết khác về chuyện o-sin gây khó dễ cho gia chủ  khi mùa Tết đến… Đúng là 1,001 chuyện o-sin. Mời bạn đọc đọc qua những  mẩu chuyện Tết quê nhà…
Nhiều gia đình khá giả đã không ngần ngại bỏ ra cả một khoản tiền lớn hàng tháng để trả cho người giúp việc.
 
 Tìm việc làm thêm cho giúp việc
Chị Minh  Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) ở một mình vì hai cô con gái lớn đã đi lấy  chồng. Ban ngày đi làm còn không thấy buồn, cứ tối đến, chị lại thấy  chuếnh choáng vì nhà quá vắng vẻ. Hơn nữa, chị còn mở một lớp tập thể  dục thẩm mĩ buổi tối ở nhà nên cần có người đứng ở cửa chờ học viên. 
Qua  một người bạn, chị Hà tìm được cô bé giúp việc 16 tuổi từ Nghệ An ra  làm với mức lương 2 triệu/tháng. Làm 2 tháng đầu, cô bé khiến chị vô  cùng hài lòng vì sự ngoan ngoãn, chăm chỉ.
Nhưng những ngày giáp Tết,  cô bé giúp việc bỗng nhiên kêu mệt mỏi, buồn chán vì ở nhà cả ngày vắng  vẻ, tối đến mới có người. Lấy lí do đó, cô bé đòi chuyển việc sang nhà  khác vì không chịu được cảnh... nằm nhà cả ngày không biết làm gì.
Khó  tìm được người quen việc, lại sắp Tết, nhà nhiều việc, chị Hà năn nỉ cô  bé ở lại giúp. Dùng cách tăng lương cũng không ăn thua, chị đành chạy  vạy khắp nơi tìm thêm cho cô bé giúp việc một công việc có thể làm ban  ngày và về nhà trước 5h chiều.
Và để lo được công việc đó, chị Hà  cũng tốn thêm vài triệu để cô bé có trình độ vừa hết cấp 2 có thể được  đi làm, được kí hợp đồng để Tết này, cô bé có thể về và mở mày mở mặt  với làng xóm ở quê. Hơn thế nữa, nhờ công việc của chị Hà xin cho, một  tháng, cô bé tổng thu nhập là 4 triệu.
“Cô giúp con thế, chắc chắn  sau Tết con sẽ lên đi làm vì bố mẹ con yên tâm là con cũng có việc làm,  có hợp đồng đàng hoàng” – nhìn cô bé giúp việc vừa hớn hở vừa nói mà chị  Hà chỉ biết vừa cười… vừa mếu.
Chưa hết, mong cô bé làm việc đến sát  Tết giúp mình, chị Hà còn phải cắn răng đầu tư thêm chiếc xe đạp 1  triệu cho cô bé đạp đi làm hàng ngày. Chiều đến thế nhưng chị Hà vẫn  phải nhân nhượng cho người giúp việc về từ 25 Tết vì nhà cô bé ở quê có  giỗ!
Nhiều gia đình cũng đang đau đầu "đối mặt" với việc ngày giáp  Tết này, nhiều giúp việc sinh ra kiêu kì, khó tính, đòi nghỉ việc để gây  áp lực tăng lương.
Trên một diễn đàn, nickname mebeH tâm sự: “Bà ấy  làm thì ẩu lắm, có hôm cho con mình uống nhầm 2 gói men tiêu hóa một lúc  nhưng mình vẫn nhịn vì sát Tết thế này, chả ai chịu ở quê ra giúp nhà  mình nữa. Bà ý đòi tăng lương lên 2,5 triệu đấy. Thế mà mình vẫn phải  cười mà trả thôi. Mình tỏ thái độ, có khi lúc đi làm, ở nhà bà ý... cấu  con mình, cho nó ăn uống linh tinh còn khổ hơn”.
Với tâm lý đó, nhiều giúp việc đang kiếm được bộn tiền nhờ Tết.
 
"Lương khủng" của giúp việc ngày Tết
Ngồi  cùng chúng tôi trong sân khu The Manor, chị Hằng, quê ở Phú Thọ vừa bế  em bé vừa cười hỉ hả: Năm nay, chị lại không về quê ăn Tết như mọi năm  vì nhà chủ bận việc.
Chị Hằng đã làm việc cho gia đình này cả chục  năm nay, 2 đứa trẻ trong nhà chủ cũng một tay chị chăm sóc nên cũng  không thấy buồn khi không về quê ăn Tết.
Chị Hằng cho biết, do gia  đình chủ cũng khá giả, lương một tháng của chị là 4 triệu. Sáng sáng,  chị gọi taxi đưa đứa lớn đi học rồi về trông đứa nhỏ. Quần áo thì có máy  giặt lo.
Chị chỉ lo bế em bé, lau nhà và lo ăn uống cho cả nhà. Sở  dĩ, chủ nhà trả cao cho chị như thế vì chị đã quen việc và họ cảm thấy  tin tưởng, không muốn thay người. Bọn trẻ con trong nhà lại quấn quít và  nghe lời chị.
Và gần chục năm nay, chị không về quê ăn Tết với gia  đình vì cứ ở lại mấy ngày Tết thế này là chị được trả thêm 5 triệu ngoài  lương cứng. Sau Tết, gia đình nhờ được ông bà trông cháu hộ thì chị mới  về quê ăn rằm.
Trên nhiều diễn đàn, các bà mẹ đang truyền tai nhau  kinh nghiệm thuê giúp việc ngày Tết. Vì hầu như những giúp việc gia đình  này đều có tâm lí muốn về quê với gia đình sau cả năm đi làm nên khó mà  giữ được. Các mẹ chọn giải pháp đến các trung tâm môi giới giúp việc  hoặc nhờ người quen giới thiệu giúp việc làm theo giờ, chịu giá cao một  chút nhưng đỡ vất vả ngày Tết.
Một trung tâm môi giới người giúp việc  ở quận Thanh Xuân cho biết: Giá của người giúp việc theo giờ những ngày  giáp Tết này dao động từ 130 – 150 nghìn/ giờ. Đến những ngày sát Tết  như 27, 28 Tết thì giá cao hơn. Còn với ngày như 30, mùng 1 Tết thì rất  khó khăn để tìm được người vì hầu như tất cả đều về quê hết. Nếu có  người làm thì là rất may mắn nên các chủ nhà thường chịu giá cao, có khi  lên đến 300 nghìn/giờ.
Ở thời điểm nào cũng vậy, người giúp việc vẫn  là... chuyện đau đầu muôn thuở của các bà nội trợ. Nhưng đến những ngày  cận Tết thế này, thì chỉ cần một biến động nhỏ của người giúp việc cũng  có thể khiến các bà, các chị lo phát sốt.
Theo Vietnamnet