Ngày cưới mà nhìn vào người ta lại tưởng đám ma. Vàng mã rải khắp nơi xung quanh đám cưới. Có thiếu chăng là đội kèn trống nữa thôi.
Vợ mới cố tình thách thức vợ cũ
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nhóm người vừa rải vàng mã vừa khóc lóc ỉ ôi và bật nhạc đám ma ngay trước địa điểm đám cưới diễn ra tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.
Chiều 14/6, trao đổi với Đất Việt, một đại diện Công an thị trấn Quảng Phú đã xác nhận thông tin trên. Theo vị đại diện, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, đơn vị đã ngay lập tức cho người xuống hiện trường khuyên giải đám người gây rối ra về, giải tán đám đông.
Thông tin thêm về vấn đề này, ông T. - đại diện tổ dân phố số 5, thị trấn Quảng Phú cho biết, cô dâu tên Hường (49 tuổi, sống trên địa bàn), hiệu trưởng của một trường mầm non tại huyện Cư M'gar, còn chú rể tên Hùng (gần 60 tuổi), cán bộ phòng giáo dục đào tạo một huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Vàng mã được những người con của ông Hùng rải trong đám cưới của cha. Ảnh: Facebook
Theo ông T., sau khi lực lượng công an, chính quyền có mặt tại hiện trường khuyên giải, những người con của ông Hùng đã ra về và đám cưới vẫn diễn ra tốt đẹp.
Lý giải về sự việc hy hữu xảy ra tại địa phương, ông T. cho rằng sự việc bắt nguồn từ phía bà Hường, người vợ mới của ông Hùng.
“Bà Hường muốn chọc tức vợ cũ của ông Hùng nên đã làm quá mọi việc bằng cách nhắn tin dọa dẫm, khiêu khích vợ cũ và con của ông này.
4 người con ông Hùng dù đã trưởng thành cả nhưng vì bức xúc trước thái độ của bà Hường nên mới từ huyện bên cạnh kéo đến đám cưới khóc lóc, mở nhạc đám ma, rải vàng mã. Hôm xảy ra sự việc vào thời điểm đang tổ chức đám cưới tại nhà bà Hường”, ông T. kể lại.
Vừa là cán bộ tại địa phương, vừa là chỗ hàng xóm gần gũi, ông T. khẳng định bà Hường đã từng ly dị chồng và có qua lại tình cảm nam nữ với ông Hùng trong một thời gian dài trước khi quyết định làm đám cưới.
“Hai người này đã cặp bồ với nhau từ lâu. Ở địa phương, bà Hường cũng không nhận được sự tin tưởng của bà con lối xóm. Mối quan hệ của họ lúc đầu thì không ai biết nhưng sau đó thì bị lộ, không giấu giếm được ai cả”, ông T. nhấn mạnh.
Nói thêm về sự việc xảy ra tại đám cưới, ông T. cho biết, những người con của ông Hùng không có hành động gì khiêu kích mà chỉ đứng ngoài đường mở nhạc, rải vàng mã. Tuy nhiên ông T. đặc biệt chú ý đến thái độ dửng dưng, thậm chí tỏ ra thỏa mãn của bà Hường khi thấy cảnh nhốn nháo trong đám cưới.
“Bà Hường chỉ đứng ở trong nhà thôi, không ra phía ngoài. Sau khi chúng tôi có mặt tại hiện trường khuyên giải thì những người con của ông Hùng cũng đã nhận ra lỗi và trở về nhà chứ không có chuyện gì nghiêm trọng nữa”, ông T. khẳng định.
Không phá hoại hạnh phúc của ai
Cùng ngày, trao đổi với Đất Việt, bà Hường, người vợ mới của ông Hùng đã phủ nhận toàn bộ những thông tin trên.
Theo bà Hường, bà không hề nhắn tin hay có những hành động khiêu khích với những người con của chồng mình. Đám cưới của bà và ông Hùng diễn ra hợp pháp, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, gia đình hai bên nội, ngoại.
“Tôi chưa bao giờ nhắn tin thách đố, nếu mà nhắn tin thì điện thoại phải còn tin nhắn, kể cả máy tôi có xóa đi thì trên mạng vẫn còn. Tôi khẳng định là không hê có chuyện đó xảy ra. Tôi và anh Hùng đến với nhau vì thương nhau, muốn chăm sóc nhau tuổi già chứ cũng không phải tôi ham địa vị hay tiền bạc gì cả”, bà Hường khẳng định.
Bà Hường khẳng định không phá hoại hạnh phúc của ai. Ảnh: Facebook
Dù vẫn còn đôi chút hụt hẫng, nhưng hiệu trưởng trường mầm non khẳng định không hề giận các con của chồng đến gây náo loạn tại đám cưới.
“Tôi cũng buồn, nhiều khi con cái hiểu không đúng. Nhưng tôi không giận các cháu. Tôi có khuyên chồng là con dại thì làm cha mẹ nên tha thứ chứ giận hờn con cũng chẳng được gì. Sau này khi hiểu hơn, các con sẽ suy nghĩ, hối hận lại. Anh cũng bảo tôi rằng, sống trên đời thì cần một người vợ thật sự thương yêu, mình yêu họ và họ cũng yêu mình. Chúng tôi đến với nhau đơn giản như thế”, bà Hường trải lòng.
Trước những điều hàng xóm dị nghị, bà Hường khẳng định bản thân không phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Bà và người chồng bây giờ thật lòng yêu thương nhau.
"Tôi nghĩ rằng một nếu gia đình hạnh phúc thì dù có muốn phá cũng không phá nổi. Tôi không làm điều gì sai trái cả. Thử hỏi, những người con làm thế này thì liệu là người bố có hòa thuận được không? Nếu thật sự tôn trọng, yêu thương bố thì không bao giờ làm thế cả”, bà Hường nhấn mạnh.
VietBF © Sưu Tầm