HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Những vụ “trộm tình” nực cười, hi hữu
Old 09-22-2013   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 110
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
- Có những tên “trộm tình” liều lĩnh, dám thực hiện hành vi đồi bại với vợ của bạn, ngay tại nhà bạn khi ngủ nhờ…
Ngủ nhờ, nửa đêm “trộm tình” gia chủ
Ngày 18/9/2013, Viện kiểm sát huyện CưM’gar (Đắk Lắk) đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Lý Văn Ton (27 tuổi) thường trú tại huyện Nguyên Bình (Cao Bằng). Lý Văn Ton là người sống bằng nghề làm thuê tại xã EaMĐróh, huyện CưM'gar.
Vào ngày 16/9 vừa qua, Ton đã mua một thùng bia Sài Gòn rủ thêm vợ chồng anh Lý Dào Kinh, xã EaMĐróh, huyện CưM'gar, qua nhà vợ chồng chị Lý Mùi Dưng (29 tuổi), thôn Hiệp Thành, xã EaMĐróh nhậu chơi.Đến khoảng 20h cùng ngày thì nhậu xong, vợ chồng anh Lý Dào Kinh về nhà ngủ. Ton lên giường ở phòng khách ngủ cùng với chồng chị Dưng, chị Dưng vào trong buồng ngủ cùng hai con nhỏ. Do uống quá nhiều bia nên Ton đã ngà ngà say, khoảng 21h30 cùng ngày, Ton dậy đi vệ sinh nhưng không quay vào giường ngủ cùng chồng chị Dưng như ban đầu mà đi vào phòng vợ chủ nhà đang ngủ trong buồng.
Ton đi lại giường, bò lên nằm phía bên trái cạnh chị Dưng, còn hai con của chị nằm bên phải. Ton dùng tay sờ soạng, chị Dưng tỉnh giấc nhưng do phòng tối, tưởng là chồng mình nên vẫn nằm im. Thấy chị Dưng không có phản ứng gì, Ton tiếp tục “làm tới”, cởi quần của chị Dưng ra và quan hệ tình dục.
Được khoảng 5 phút, Ton cắn vào má của chị Dưng, do đau quá chị Dưng phản ứng dùng tay đẩy phăng Ton ngã xuống nền nhà. Dậy bật điện thì phát hiện đó là kẻ “ngủ nhờ” nên chị Dưng túm cổ áo kéo tên “trộm tình” này ra ngoài đánh thức chồng dậy trình báo với chính quyền thôn.
Nửa đêm lên giường “trộm tình” vợ bạn
Trước đó, năm 2012, ngày 9/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cũng cho biết đã bàn giao hồ sơ cùng đối tượng Lý Văn Bằng (SN 1988, ngụ thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập) cho Công an tỉnh Đắk Nông thụ lý điều tra, xử lý.
Trước đó vào lúc 19h ngày 6/2/2012, Bằng nhậu chung với vợ chồng Thị B. (SN 1979, ngụ cùng thôn với Bằng) tại chòi rẫy của gia đình Thị B., ở huyện Tuy Đức-Đắk Nông.
Sau đó, Bằng ngủ lại ở nhà chị B. Đêm đó vợ chồng chị Thị B., quan hệ vợ chồng. Đến khoảng 0h ngày 7/2, khi đi vệ sinh ngang qua giường vợ chồng bạn, thấy chị B. nằm ngủ không mặc quần áo nên Bình đã nảy sinh ý định "trộm tình".
Trong lúc Bằng đang quan hệ với chị Thị B. thì chồng chị tỉnh giấc bắt quả tang, đồng thời tạm giữ Bằng giao cho Công an xã Bù Gia Mập.
Hai vụ việc nói trên là bài học cảnh giác cho những ông chồng tin bạn nhậu, nhậu tới bến để xảy ra những hậu quả ám ảnh cả đời.
"Trộm tình" được tha

Sau gần một ngày bị hiếp và cướp mất chiếc máy tính, điện thoại di động và 3 triệu đồng, Dương Thị Thu H. (sinh 1988, ở Đông Trà, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) mới đến trình báo công an.

Tối 15/8 vừa qua, trong khi đang ngồi bên chiếc máy tính, H. bị một kẻ lạ mặt bất ngờ xông vào nhà, dùng vũ khí đe dọa cướp đi chiếc máy tính cùng điện thoại di động và 3 triệu đồng tiền mặt. Không chỉ mất của, H. còn bị kẻ cướp táng tận lương tâm hãm hiếp trước khi bỏ đi…
Thủ phạm được xác định là Nguyễn Văn Thành (sinh 1988, ở xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy) và hắn lập tức bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở nhà bố đẻ cùng tang vật là chiếc máy tính xách tay hiệu Acer và 1 điện thoại di động.Tại cơ quan công an, Thành tỏ ra ngoan ngoãn và rất thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Sau một lần trộm cắp được số tiền 200 nghìn đồng đặt trên ban thờ thần tài, Thành quen mui tìm đến phòng trọ của Dương Thị Thu H. tìm cơ hội tiếp tục ra tay.

Phát hiện H. đang ngồi một mình bên cạnh để chiếc máy tính xách tay, Thành liền xông vào bịt mồm và đè chị này xuống ghế... Thành thú nhận, mặc dù đang đi cướp giật nhưng trong lúc vật lộn, cơ thể nhiều lần tiếp xúc với nạn nhân đã khiến hắn không kìm hãm được dục vọng. Đến khi thấy chị H “khuất phục”, không có biểu hiện chống đối, Thành liền đẩy vào phòng ngủ đòi được “vui vẻ”.

Lúc này, dường như chị H. biết mình không thể làm gì trước sự hung hãn của tên cướp thì nhẹ nhàng “đàm phán”, hứa sẽ cho Thành số tiền 500 ngàn đồng để hắn đi chỗ khác “vui vẻ”. Tuy nhiên đang trong lúc hừng hực thèm khát dục vọng, Thành nhất định không chịu buông tha. Biết không thể làm thay đổi được kẻ cuồng dâm, chị H. buộc lòng chấp thuận nhưng với điều kiện Thành phải “đi” bao cao su để phòng tránh lây bệnh. Thế nhưng do là lần đầu tiên được làm “chuyện ấy”, gã trai mới 17 tuổi không biết phải bắt đầu như thế nào(!). Sau khi được nạn nhân “hướng dẫn” và đi lấy bao cao su đeo vào nhưng Thành vẫn chưa hết lúng túng…

Theo các điều tra viên, trong diễn biến điều tra vụ án cũng phát sinh tình tiết hết sức ly kỳ. Nạn nhân Dương Thị Thu H. bị cưỡng hiếp và cướp tài sản nhưng phải đến chiều hôm sau mới trình báo cơ quan công an. H. cho biết, giá như Nguyễn Văn Thành chỉ làm “chuyện ấy” xong rồi thôi thì có thể sẽ bỏ qua. Nhưng khi đã thỏa mãn dục vọng rồi Thành còn đòi thêm tiền và lấy luôn chiếc máy tính và điện thoại di động khiến H. thêm phẫn uất mới đi tố cáo.
Tuy nhiên, đến khi tìm ra thủ phạm đã hãm hiếp và cướp tài sản của mình thì Dương Thị Thu H. một mực từ chối không đi giám định pháp y theo yêu cầu của cơ quan công an. Theo đó, nạn nhân chỉ “tố” Nguyễn Văn Thành về hành vi cướp và tuyên bố… “khuyến mại” cho tội hiếp(!).
Kẻ trộm đồ, tiện thể... "trộm tình"
Ngày 19/7/2013, Tòa án nhân dân huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) mở phiên tòa lưu động xét xử tên Trần Tấn Ngọc (tự Cu Lỳ, SN 1984, ngụ KP.Hải Phong, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) về tội “hiếp dâm”, “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản”. Ngọc cũng chính là kẻ đã gây ra hàng loạt vụ “đột vòm” để “trộm tình” nữ gia chủ và cướp tài sản gây rúng động làng chài Long Hải trong thời gian qua.
Do cần tiền tiêu xài nhưng không có việc làm, Ngọc nảy sinh ý định trộm cắp. Hắn thường mặc quần áo màu đen, thủ sẵn cây kéo, chờ mọi người ngủ say rồi lượn lờ khắp các con đường trong làng chài ở thị trấn Long Hải tìm nhà nào sơ hở thì ra tay.
Khoảng 23h ngày 30/3/2012, hắn đột nhập nhà chị N.T.Đ (SN 1984, ngụ KP.Hải Phong, TT.Long Hải). Sau một hồi lục lọi tìm tài sản, thấy nữ gia chủ đang ngủ say cùng con nhỏ, Ngọc nảy sinh tà ý. Hắn gí dao vào cổ buộc chị Đ. nằm yên. Sau khi thỏa mãn dục vọng, hắn cướp của nạn nhân 1 điện thoại di động và 700.000 đồng rồi chuồn nhanh vào bóng tối.
Cũng với bộ cánh màu đen, chỉ hơn một tuần sau đó, khoảng 2h ngày 9/4/2012, Ngọc tiếp tục đột nhập nhà chị C.T.N (SN 1967, ngụ KP.Hải Lộc, TT.Long Hải). Khi đang mò mẫm đến bên giường, Ngọc bị chị N. tỉnh giấc phát hiện. Nạn nhân chưa kịp la đã bị hắn bịt miệng kề dao vào cổ. Sợ nguy hiểm đến tính mạng của mình và đứa con đang nằm bên cạnh, chị C. đành cắn răng “chịu trận”. Làm nhục nạn nhân xong, hắn cướp một điện thoại và 60.000 đồng của chị N. rồi nhanh chân tẩu thoát.
Ngoài hai vụ cướp của và hiếp dâm nêu trên, Ngọc còn gây ra ba vụ cướp giật tài sản khác tại thị trấn Long Hải và thị trấn Phước Hải (cùng thuộc huyện Long Điền). Toàn bộ tài sản cướp được hắn đều mang đi bán rẻ tại một số tiệm điện thoại trên địa bàn. Ngọc có một tiền án và một tiền sự, bị TAND phạt 8 năm tù về tội “trộm cắp tài sản” và “cướp tài sản”.
vnn
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	trom-tinh-xh229-kienthuc-2_JHLJ.jpg
Views:	7
Size:	51.9 KB
ID:	518554  
 
User Tag List

Thread Tools

Chiến lược an ninh mới của Trump: Hạ giọng với Trung Quốc, đặt cược tất tay vào kinh tế và lá bài Đài Loan Kho ảnh mới từ dinh thự Jeffrey Epstein: Bóng dáng giới quyền lực và cuộc đấu Trump – Quốc hội Mỹ Cây chổi cho Donald Trump
Nước Mỹ Trump đang kéo châu Âu đi đâu? Nền kinh tế chữ K: 79 ngàn tỷ đô bị “ăn cắp” khỏi túi người lao động Mỹ Khi Trump “đại tu” FEMA và tấn công các cơ quan độc lập
Ukraine đánh thẳng vào “cây ATM năng lượng” của Nga, NATO cảnh báo: chiến tranh đã ở ngay trước cửa Tyler Robinson lần đầu trực tiếp xuất hiện trước tòa: Vụ ám sát Charlie Kirk và câu hỏi về thù hận chính trị ở nước Mỹ Chính quyền Trump chính thức mở trang mạng để bán "thẻ vàng định cư"
Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:29.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11471 seconds with 13 queries