HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam > 2005-2023 Vietnam News


 
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Cô gái Việt qua 2 đời chồng đi bước nữa, sống hạnh phúc bên chàng người Anh
Trở thành một người phụ nữ lạnh lùng, mất niềm tin vào hôn nhân vì đã trải qua hai đời chồng. Cô gái người Quảng Ninh gặp chàng người Anh và quyết định kết hôn lần thứ 3. Cuối cùng cô gái cũng tìm được hạnh phúc của đời mình, một người yêu cô hoàn hảo.

Chị Bùi Thúy Nga (31 tuổi, người Quảng Ninh) hài hước ví mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên là vùng mà người dân “than” nhiều nhất Việt Nam.

“Nói chơi mà cũng thiệt, người ta khổ người ta mới than, mà sống ở nơi nhiều người khổ thì tự dưng thấy đời mình nó cũng khổ theo”, chị trầm ngâm.

Năm 17 tuổi, khi bao bạn bè đồng trang lứa còn đang tuổi “bẻ gãy sừng trâu” thì chị đã “theo chồng bỏ cuộc chơi”… “Lúc đó còn trẻ quá, tôi chỉ nghĩ là mình yêu nhau thì phải cưới thôi, chẳng biết nhìn xa hơn cho tương lai gì cả”, chị bộc bạch.

Rồi chị có con, cuộc sống gia đình vốn đã chật vật lại càng khó khăn hơn khi phải lo thêm cho một miệng ăn. “Vợ chồng bắt đầu lục đục, hai đứa không có việc làm ổn định, cứ hễ gặp mặt là có chuyện để càu nhàu. Tình yêu mà ngày trước mình một hai theo đuổi cũng vì vậy mà chết từ từ”.

Chị nộp đơn ly dị, anh ký, cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh sau hai năm.

Để có tiền nuôi con, chị học cách mặc kệ những lời ra tiếng vào của những người xung quanh. “Tôi kiếm việc làm thêm, công việc gì tôi cũng làm, phục vụ, tạp vụ, quét dọn hay bán hàng thuê gì cũng được, miễn sao có tiền”.

Năm 2012, chị được một người bạn chỉ cho cách đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc với lời hứa hẹn như mơ về “tương lai mau giàu có lắm”.

“Nhưng mà làm giấy tờ, thủ tục sang Hàn lại rắc rối. Tôi cũng từng có ý định bỏ cuộc, ở Việt Nam làm thêm kiếm sống qua ngày cũng được. Không ngờ là tôi vô tình gặp được một người đàn ông Hàn Quốc, và cuộc đời tôi lại bắt đầu một chặng mới”, bà mẹ 8X hồi tưởng.

Theo lời chị Nga, người này là bạn với một người quen của chị tại Quảng Ninh, anh cũng từng trải qua một đời vợ và đang sống cùng ba đứa con. “Phần vì thấy hoàn cảnh của anh tương tự với tôi, phần lại thấy anh có vẻ hiền, biết quan tâm người khác nên tôi cảm động. Vậy là tôi mở lòng mình, tiến tới hôn nhân với anh”.

Cứ ngỡ lần này chị đã tìm được “chốn bình yên” cho riêng mình rồi, vậy mà…

“Người đàn ông lịch thiệp, hiền lành, yêu thương tôi ngày trước dường như biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Nhất là mỗi khi say, tôi thường xuyên bị đánh đập và bị đuổi ra khỏi nhà. Anh thậm chí không vui khi tôi nói muốn đem con gái sang sống chung, còn nói sẽ đuổi tôi về Việt Nam”.

Một năm chịu đựng sự đau đớn, dày vò bởi vô số trận đòn roi và những lời xỉ vả, chị quyết định ly hôn và chuyển ra ngoài ở chung với một người đồng hương.

“Chị bạn này giới thiệu cho tôi đến làm phục vụ tại một quán pub nhỏ để có tiền trang trải cuộc sống. Thời gian làm ở đây tôi đã có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người, do vậy khả năng nói tiếng Anh và tiếng Hàn của tôi cũng khá hơn”, chị tâm sự.

Một ngày cuối năm 2013, Simon cùng một nhóm bạn ghé đến quán pub nơi chị Nga đang làm việc. “Lúc đó tôi đoán Nga là người Philippines và rất ấn tượng với làn da ngăm đen. Nhưng mà điều khiến tôi cứ nghĩ về cô ấy là cô ấy rất ít cười”, Simon tiết lộ.

Anh kể, mặc dù rất muốn bắt chuyện với “cô phục vụ lạnh lùng” kia, nhưng không hiểu tại sao lại thấy “rất khó mở lời”. Vậy là suốt mấy ngày trời, Simon cứ đến quán rồi ngồi ngắm chị từ xa.

Cho đến một lần, chị vui vẻ cho biết: “Lúc đó tôi mang đồ uống đến bàn của anh thì tự nhiên điện thoại reo, là cô bạn ở chung gọi đến. Tôi ra ngoài và nói chuyện điện thoại bằng tiếng Việt, lúc đó Simon cũng đi ra ngoài nên vô tình nghe được. Anh trố mắt nhìn, và câu đầu tiên anh nói với tôi là “Em không phải người Philippines, vậy có phải em là người Việt Nam?”.

Từ đó, ngày nào anh cũng ghé quán, lấy cớ ăn uống nhưng mục đích là để gặp chị thường xuyên hơn. “Được một thời gian thì anh quay về Anh để tiếp tục làm việc. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau. Dần dần việc trò chuyện với anh mỗi ngày đã trở thành một thói quen khó bỏ, ngày nào không nói là lại thấy thiếu thiếu”.

Ngưng một lúc rồi chị lại tiếp tục kể, anh cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân và đang sống cùng với hai con trai, số thời gian anh chung sống với vợ cũ “gấp mười lần số thời gian tôi chung sống với người chồng đầu tiên”.

Là một người từng bị vợ phản bội nên Simon luôn sống trong tâm thế “hoài nghi về tất cả”. Chị lại là người từng trải qua hai lần đau khổ tột cùng bởi những cuộc hôn nhân bất hạnh… Có lẽ vậy mà, hai trái tim chằng chịt vết thương dường như thấu hiểu nhau, đồng cảm cho nhau và rồi họ yêu nhau. Yêu như chưa từng yêu lần nào.

Chị cũng hạnh phúc kể về việc Simon rất quan tâm và yêu thương đến con gái riêng của chị: “Có một lần khi đang trò chuyện thì tôi có vô tình nói cho anh biết về ngày sinh nhật của con gái ở Việt Nam. Vậy là anh đã âm thầm đặt vé máy bay cho tôi về nước, cho đến gần ngày sinh nhật thì anh mới nói. Lúc cầm tấm vé trên tay, tôi đã bật khóc. Đó là giọt nước mắt đầu tiên kể từ sau khi tôi rời bỏ người chồng Hàn. Tôi nhận ra mình thật sự may mắn khi gặp được Simon, anh quan tâm đến tôi và tất cả những gì liên quan đến tôi”.

Tháng 5.2014, chị đưa anh về Việt Nam gặp gỡ gia đình. “Anh rất quý gia đình và con gái tôi. Sự thân thiện, gần gũi và chân thành từ anh khiến mọi người trong gia đình tôi, ai cũng cảm nhận được và tất cả cũng rất quý mến anh”.

Tuy nhiên, vì lúc đó kinh tế của cả hai chưa ổn định nên cặp đôi quyết định sẽ hoãn việc tổ chức đám cưới lại. “Chúng tôi chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở Việt Nam với sự góp mặt của bố mẹ và vài người thân của tôi. Anh cứ nắm tay tôi rồi nói “em ơi, anh hồi hộp quá”, chị nhớ lại.

Tháng 7.2014, chị Nga phát hiện có bầu, anh Simon vô cùng hạnh phúc, ngay lập tức gọi điện về cho gia đình và hai con ở Anh để thông báo sự việc.

Để tiện việc chăm sóc chị khi bầu bì, anh đã xin tạm nghỉ việc và về Việt Nam để có thể bên cạnh chị nhiều hơn. “Anh dễ thương lắm, suốt ngày cứ lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc bà bầu và em bé sơ sinh. Anh còn hồi hộp và lo lắng hơn cả tôi, khi mà tôi mới là người chuẩn bị sinh. Anh đứng bên giường, nắm chặt tay tôi và cứ nói liên tục “cố lên vợ ơi, anh yêu em”.

Chị xúc động khi nhớ lại cảnh anh tự tay cắt cuống rốn cho con, bế con lên và cảm động đến rơi nước mắt. “Anh cũng không ngại thức đêm thay bỉm, pha sữa cho con, mát-xa chân tay cho tôi dễ ngủ”.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page



nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 09-17-2017
Reputation: 22128


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 81,603
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	e1.jpg
Views:	0
Size:	122.7 KB
ID:	1103130   Click image for larger version

Name:	e2.jpg
Views:	0
Size:	122.6 KB
ID:	1103131   Click image for larger version

Name:	e3.jpg
Views:	0
Size:	143.8 KB
ID:	1103132  

nguoiduatinabc_is_offline
Thanks: 168
Thanked 5,399 Times in 4,374 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 29 Post(s)
Rep Power: 92
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
 
User Tag List

Thread Tools

Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 01:19.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11951 seconds with 13 queries