Người dân của thành phố Brussels, thủ đô của nước Bỉ sẽ phải cẩn thận hơn trong cách cư xử của mình khi chính quyền thành phố công bố một luật mới, phạt tới 250 euro (khoảng gần 7 triệu đồng) đối với các hành vi và lời nói thô tục trên đường phố.
Phát ngôn viên trích dẫn lời của Thị trưởng thành phố Brussels, ông Freddy Thielemans cho biết: "Từ bây giờ, bất kỳ hình thức xúc phạm, lăng mạ hay sỉ nhục nào đều bị trừng phạt”.
Brussels, ngôi nhà của liên minh Châu Âu (EU) và nhiều tổ chức quốc tế hàng đầu, được biết đến với lối sống thân thiện nhưng Thị trưởng thành phố muốn loại bỏ những yếu tố khó chịu thường xuất hiện ở bất cứ thành phố lớn nào tại đây.
Để làm như vậy, các quan chức đã cùng với các cơ quan tư pháp đi đến một thỏa thuận xử phạt từ 75 đến 250 euro cho các hành vi và lời nói xúc phạm, trộm cắp vặt, và xô đẩy thô bạo.
Vấn đề cư xử thiếu lịch sự trên đường phố Brussels đã được khơi ra trong một bộ phim gần đây của đạo diễn Sofie Peeters người Bỉ. Vị đạo diễn này đã bí mật ghi lại những hành vi và lời nói không hay diễn ra trên các đường phố của thành phố.
Phạm Khánh
Ý kiến:
Nguyên Hồng
Thực hiện phạt như ở Bỉ sẽ làm cho xã hội văn minh, tươi đẹp hơn, con người sống có văn hóa hơn. Nếu ở Việt Nam mà áp dụng như vậy thì khó lắm, vì làm sao có đủ người để thực hiện phạt hành chính như vậy? Lời nói gió bay có ghi âm được không? Hình ảnh thì có thể ghi lại được nhưng sẽ xử được không? Tham khảo nước ngoài để biết chứ áp dụng được như vậy e còn lâu lắm, nếu không nói là không thể được. Giá như đất nước ta đi dần từng bước về quy chuẩn đạo đức rồi đến bước áp dụng xử phạt hành chính như nước Bỉ thì may ra có thể được chăng?
Ynguyen
Chuyện lạ của VN mà, bạn không nghe người ta (báo chí) quảng bá "văn hóa chửi" ư? VN mà dám làm (chưa kể có làm được hay không) thì tui tự nguyện xin ra pháp trường đấy !