HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Bắt 'giang hồ cộm cán 'Bình đen', 'khui' đường dây' cá độ “khủng”?
Old 08-31-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Gần 2 năm trôi qua, nhưng dư luận Thủ đô chưa thể quên giữa tháng 11/2010, tại Hà Nội đã xảy ra cuộc “huyết chiến” giữa hai nhóm giang hồ gây náo động cả hai quận nội thành (Đống Đa và Ba Đình). Mới đây, một trong những đối tượng cuối cùng liên quan đến vụ án giết người này đã bị Công an TP.Hà Nội bắt giữ. Hắn là Bình “đen” (tên thật: Nguyễn Thanh Bình, SN 1987, ngụ phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm).
Ngõ 302 đường Láng, nơi xảy ra vụ “huyết chiến” vì cá độ bóng đá
Vụ “huyết chiến” náo động 2 quận nội thành
Ngược dòng thời gian về năm 2010, tối 11/11 năm đó, tại ngõ 302 Đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra một vụ thanh toán đẫm máu giữa hai nhóm nhóm giang hồ khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.
Công an TP.Hà Nội khi đó xác định: Mọi chuyện bắt đầu bằng khoản nợ gần 300 triệu đồng tiền cá độ bóng đá của nạn nhân trong vụ án này là Hòa “tầu” (tên thật: Chu Mạnh Hòa, SN 1974, ngụ ngõ 302 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) với Nguyễn Trung Kiên (SN 1988, ngụ phường Phúc La, quận Hà Đông). Sau nhiều lần đòi nợ Hòa bất thành, Kiên đã cho đám đàn em tìm đến Hòa đe dọa để đòi tiền cho bằng được.


Tuy nhiên, Hòa “tầu” vốn là một đàn anh rất có tiếng ở khu vực quận Đống Đa với hơn chục đàn em máu mặt nên chẳng hề e sợ nhóm của Kiên mà còn tỏ thái độ trịnh thượng: “Thích thì trả, không thích thì một xu cũng không có...”.
Quá tức tối, Kiên đã nhờ một nhóm đối tượng giang hồ chuyên đòi nợ thuê, trong đó có Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981, ngụ xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì) và Lê Trường Thành (SN 1981, ngụ phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) “xử lý” vụ việc. Nhận việc từ Kiên, Tuấn và Thành liên tục tìm Hòa để xiết nợ nhưng đều không gặp.


Chiều 10/11/2010, Kiên dẫn đầu một nhóm tay chân tìm đến nhà Hòa “tầu” để đòi tiền. Vẫn không gặp Hòa, Kiên tức giận gửi lại những lời nhắn rợn người. Trở về nhà, nghe người giúp việc nói lại, Hòa vô cùng tức giận. Biết chắc chắn đối phương sẽ còn tìm tới, Hòa đã huy động một số đàn em đến nhà mình để chuẩn bị “huyết chiến”.
Đúng như Hòa dự đoán, chiều tối 11/11/2010, nhóm của Kiên lại kéo đến nhà Hòa. Tuy nhiên, do Hòa đã có sự chuẩn bị từ trước, có cả súng nên nhóm của Kiên bị đánh tơi tả. Trước khi đi, Thành đã chuẩn bị một khẩu súng. Đối phương quá đông, cuộc hỗn chiến diễn ra trong chớp nhoáng thì nhóm của Kiên đã tháo chạy tán loạn, nhiều người bị đâm chém gây thương tích.
Kiên điên cuồng gọi cho Bình “đen” và Phạm Quốc Vinh (SN 1976, ngụ phố Hàng Bột, quận Đống Đa) và một số đối tượng khác đến “tiếp viện”.


Nhận được điện thoại, nhóm của Bình “đen” lập tức mang theo vũ khí, leo lên xe ô tô BMV rầm rộ kéo đến ngõ 302 đường Láng. Đến nơi, vừa “đổ bộ” xuống đường thì nhóm của Bình “đen” đã nhìn thấy Hòa đang cầm súng hùng hổ hô hét đàn em truy tìm nhóm của Kiên. Vinh không nói không rằng, cầm tuýp nước gắn dao lao tới đâm chém xối xả vào Hòa. Trúng những nhát dao chí mạng, Hòa gục ngay tại chỗ.
Ngay sau đó, Vinh và Bình lên ô tô chạy thoát khỏi hiện trường. "Đàn em" của Hòa sau khi thấy đại ca bị đâm đã điên cuồng lùng tìm nhóm của Kiên để báo thù. Có mặt tại hiện trường, công an phường sở tại đã phải nổ súng chỉ thiên mới giải tỏa được cả chục đối tượng giang hồ với dao kiếm lăm lăm đang muốn điên cuồng đòi nợ máu. Nhờ đó, những người bị thương trong nhóm của Kiên mới có thể rời khỏi hiện trường và đến bệnh viện cấp cứu.


Tuy nhiên, vì “đại ca” bị đâm gục, các đàn em của nạn nhân Hòa “tầu” đã theo chân nhóm của Kiên đến tận Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, quyết truy sát bằng được địch thủ. Thế là vụ “huyết chiến” này sau khi gây náo động quận Đống Đa đã tiếp tục khiến an ninh trật tự tại quận Ba Đình lâm vào tình trạng bất ổn. Để ổn định tình hình, tối hôm đó cảnh sát đã phải huy động ô tô đặc chủng và các lực lượng đến cả trăm người, trong đó nhiều người mặc áo giáp chống đạn để lập hàng rào kiểm soát an ninh trước cổng bệnh viện này. Nhờ đó, sự hỗn loạn đã được ngăn chặn.
2 ngày sau vụ “huyết chiến”, hầu hết các đối tượng liên quan đã bị Công an Hà Nội bắt giữ, chỉ có Vinh và Bình “đen” là nhanh chân lẩn trốn. Nhưng không lâu sau, Vinh cũng sa lưới và chỉ còn Bình “đen” nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Quãng thời gian sau đó, Bình “đen” đã chứng tỏ sự ma mãnh của mình bởi mãi đến cuối tháng 8/2012, hắn mới bị các trinh sát phòng PC52 (Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm) Công an Hà Nội bắt giữ.


Đối tượng Bình “đen”
Lý lịch “đen như mực”
Tìm hiểu lý lịch của Bình “đen” mới thấy rằng gã giang hồ này cũng có một quá khứ “đen” đúng như màu da và biệt danh của hắn. Bình bỏ học từ rất sớm. Hết lớp 6, Bình đã theo cha ngược dòng sông Hồng hành nghề chài lưới. Cha mẹ của Bình vốn quê ở Thái Bình nhưng đã lên Hà Nội sống khá lâu.
Tuổi thơ của Bình và các anh em trong gia đình gắn với con đò bấp bênh trên sông Hồng ở khu vực gầm cầu Long Biên (Hà Nội). Lớn lên trong môi trường sông nước lênh đênh lại ít nhận được sự quan tâm từ gia đình, Bình sớm đua đòi theo những thói hư tật xấu, rồi gia nhập giới giang hồ như một hệ quả tất yếu.


Ngay sau khi gia nhập “làng đao búa”, Bình đã nhanh chóng nổi lên như một sát thủ khát máu, đã “lâm trận” là “chiến” tới cùng. Đi theo các đàn anh, Bình “đen” thường xuyên phải dấn thân vào những trận thanh trừng đẫm máu. Năm 2008, Bình bị công an bắt vì tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đi tù 2 năm, Bình trở lại xã hội với sự manh động và táo tợn hơn. “Nẩy số” nhờ lần đi tù, Bình đã khá có tên tuổi trong giới giang hồ và thường được đám đàn anh gọi đi trong những vụ thanh toán băng nhóm.
Sau khi tham gia cuộc “huyết chiến” ở ngõ 302 đường Láng, dù không phải là kẻ trực tiếp gây ra án mạng nhưng Bình biết mình chắc chắn mình sẽ bị liên đới trách nhiệm hình sự. Sợ phải “nhập kho” lần hai, Bình đã bỏ trốn. Lúc thì xuống thuyền của gia đình lênh đênh trên sông, khi thì lên bờ rồi chui lủi ở những nơi kín đáo.


Sau đó vì sợ bị lộ, Bình đã trốn vào Thanh Hóa ẩn náu tại nhà một người bạn. Ở xứ Thanh chưa được bao lâu, Bình biết mình bị truy nã toàn quốc nên quyết định quay về Hà Nội vì cho rằng đó là “nơi nguy hiểm nhất” nhưng cũng là “nơi an toàn nhất”. Tại Thủ đô, gã giang hồ thích dùng mưu mẹo này thường xuyên thay đổi chỗ ở để không bị lộ hình tích.
Cho đến khi quen biết với một cô gái hơn mình 3 tuổi, Bình theo người tình về ẩn náu tại Khu đô thị Linh Đàm. Vốn là một kẻ nghiện ma túy “đá”, để có tiền ăn tiêu, hút chích, Bình đã phải lộ diện để đi kiếm sống bằng “nghề” đi thu tiền “họ” (một biến tướng của tín dụng “đen”). Cũng chính “gánh nặng mưu sinh” này đã khiến Bình “đen” để lộ tung tích khiến hắn bị lực lượng cảnh sát truy nã bắt.


Trong kết quả điều tra của mình, Công an TP.Hà Nội từng khẳng định nguồn gốc vụ truy sát gây chấn động dư luận Thủ đô mà Vinh và Bình “đen” tham gia xuất phát từ việc đối tượng Kiên và nạn nhân Hòa “tầu” “chơi cờ bạc cá độ bóng đá với nhau”. Thế nên dư luận hy vọng khi một trong những “mắt xích” cuối cùng của vụ án là Bình “đen” đã bị bắt giữ thì ngoài việc truy cứu trách nhiệm của băng nhóm côn đồ này về cái chết của nạn nhân, Công an TP.Hà Nội sẽ “đào tận gốc, trốc tận rễ” mầm mống tạo nên vụ án, tức là khui ra đường dây cá độ bóng đá “khủng” mà Kiên và Hòa “tầu” có liên quan.
Phạm Nguyễn
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images661538_CCPL30_T24_H2.jpg
Views:	9
Size:	24.3 KB
ID:	404345  
Old 08-31-2012   #2
Minhrau
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Minhrau's Avatar
 
Join Date: Apr 2012
Location: Dallas,Texas(bang đách què)
Posts: 35,586
Thanks: 0
Thanked 6,159 Times in 3,278 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1009 Post(s)
Rep Power: 53
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Default

quá đã
Minhrau is_online_now  
Old 08-31-2012   #3
tuhientram
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
tuhientram's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 2,013
Thanks: 21
Thanked 25 Times in 21 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
tuhientram Reputation Uy Tín Level 1
Default

"Ô tô BMW" ở đâu ra? sao không nghe nhắc tới cán bộ "cộm cán" nào cả vậy?
tuhientram_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Chiến lược an ninh mới của Trump: Hạ giọng với Trung Quốc, đặt cược tất tay vào kinh tế và lá bài Đài Loan Kho ảnh mới từ dinh thự Jeffrey Epstein: Bóng dáng giới quyền lực và cuộc đấu Trump – Quốc hội Mỹ Cây chổi cho Donald Trump
Nước Mỹ Trump đang kéo châu Âu đi đâu? Nền kinh tế chữ K: 79 ngàn tỷ đô bị “ăn cắp” khỏi túi người lao động Mỹ Khi Trump “đại tu” FEMA và tấn công các cơ quan độc lập
Ukraine đánh thẳng vào “cây ATM năng lượng” của Nga, NATO cảnh báo: chiến tranh đã ở ngay trước cửa Tyler Robinson lần đầu trực tiếp xuất hiện trước tòa: Vụ ám sát Charlie Kirk và câu hỏi về thù hận chính trị ở nước Mỹ Chính quyền Trump chính thức mở trang mạng để bán "thẻ vàng định cư"
Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:06.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13019 seconds with 15 queries