HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Ngọc Phạm: 'Tôi và Jimmii Nguyễn không phải vợ chồng'
Old 03-28-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Ngọc Phạm: 'Tôi và Jimmii Nguyễn không phải vợ chồng'[b]

“Chưa ai thấy tôi mặc áo cô dâu, và Jimmii chưa mặc áo chú rể bao giờ, thậm chí không ai thấy chúng tôi dắt tay nhau đi đăng ký kết hôn thì làm sao gọi là vợ chồng được…” Ngọc Phạm khẳng định lần cuối mối quan hệ giữa cô và Jimmii vẫn chỉ là người tình của nhau

Nổi tiếng cần phải có số phận


- Đã có thâm niên gần 10 năm đi hát nhưng cho đến ngày hôm nay chị vẫn chưa phát hành một album chính thức nào, tại sao vậy?




Tôi yêu và đam mê ca hát nhưng tôi chưa cảm nhận tình yêu của tôi với nghệ thuật ca hát sâu sắc đến độ tôi phải làm tất cả, hy sinh tất cả cho sự nghiệp ấy. Nhưng thời gian dài này, tôi có cái nhìn sâu sắc và trân trọng hơn với nghệ thuật, và đang sẵn sàng đến với nghệ thuật bằng cả trái tim.

- Các ca sĩ bây giờ ngày ngày phải chạy đua để ra album nhạc nhằm phục vụ nhu cầu nghe và mở rộng khán giả nghe nhạc của mình, còn chị thì vẫn mãi dậm chân tại chỗ như thế, tại sao lại có sự ngược đời như vậy?

Nếu tôi chỉ háo danh thì có thể tôi đã ra mắt album từ lâu, nhưng khi đứng bên cạnh anh Jimmii Nguyễn, tôi thấy có nhiều việc cần phải làm hơn là cái danh sớm nở tối tàn. Tuy nhiên nhờ thời gian "dậm chân" mà tôi ngộ ra nhiều thứ lắm. Tôi không muốn bị hào quang nghệ thuật thay đổi con người chân chất của tôi. Ra album giúp tôi tiếp cận khán giả nhanh hơn, đồng thời chạy show được nhiều hơn. Nhưng tình hình âm nhạc phức tạp nên nếu ra không đúng thời điểm, sẽ chẳng khác nào “đem muối bỏ bể”.

Ai cũng có quyền ước mơ, mà đã mơ thì phải đợi giấc mơ cho đẹp, vì vậy cái tôi mong muốn cũng tham lam. Tôi muốn khán giả đón nhận album của mình một cách thật sự yêu mến và trân trọng. Cho dù số lượng ấy ít ỏi, chứ không phải ra album để cho có với người ta, còn ai nghe hay không nghe hoặc chỉ mở nghe một lần rồi thôi thì buồn lắm.



- Nhiều ý kiến cho rằng dù chị có phát hành album ra nữa thì cũng chẳng nổi tiếng được nên mới có sự chậm chễ như vậy, chị nghĩ sao?

Ai bảo thế? Sự chậm trễ liên quan gì đến sự nổi tiếng. Rất nhiều người không một chút chậm trễ mà đến giờ có tồn tại đâu? Cũng có nhiều ý kiến họ nói tiếc cho tôi vì không ra album để phục vụ khán giả nhiều hơn, chắc chắn tôi sẽ được biết nhiều hơn… Ý kiến luôn luôn trái chiều, còn sự nổi tiếng phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm.

Có nhiều anh chị nghệ sĩ rất tài năng, hát rất hay, ấy mà họ chẳng thể nổi tiếng được. Còn những người nổi tiếng ầm ầm nhưng tài năng lại giới hạn. Chẳng ai nói trước được điều gì, hơn nữa cũng phải do số phận mỗi người, có sao nổi tiếng hay không. Con người sinh ra ngoài sự cố gắng học hỏi cũng cần phải có cả số phận nữa.



Tôi chưa bao giờ lệ thuộc vào Jimmii

- Nhiều người nói khi làm album chị không quyết định được hoàn toàn mà còn có sự can thiệp của Jimmii Nguyễn, nên lời hứa ra mắt album đầu tay mới lâu như vậy?

Tôi thừa nhận điều này vì anh ấy là thầy tôi, người đi trước tôi và đã thành công với con đường anh ấy chọn. Vì vậy anh dành cho tôi rất nhiều lời khuyên, trong đó có lời khuyên chưa nên ra album vào thời điểm này.

- Nói như vậy thì dường như trong âm nhạc chị lệ thuộc vào Jimmii Nguyễn, còn cuộc sống thì sao?

Jimmii là người luôn hướng nhiều vào đời sống cũng như âm nhạc của tôi. Trong âm nhạc anh là người thầy đầu tiên dẫn dắt tôi. Còn trong cuộc sống anh là người chia sẻ hướng dẫn, chỉ bảo tôi rất nhiều. Đã có lúc mọi người thắc mắc cái gì tôi cũng Jimmii. Nhưng quả thật anh ấy là người thầy và là người bạn lớn nhất của tôi. Những gì tôi trải qua đều có hình bóng anh ấy, không nhắc đến anh ấy thì tôi nhắc ai bây giờ?

Nói vậy không phải là tôi thần tượng anh ấy thái hay phải lệ thuộc vào anh ấy. Ngọc Phạm là người bướng bỉnh và cứng đầu, lại còn bất cần. Chỉ khi gặp anh ấy tôi mới thay đổi nhiều như thế.

- Chị không lệ thuộc cũng không thần tượng thái quá, vậy điều gì đã khiến chị phải chấp nhận hy sinh bản thân mình để đứng sau làm cái bóng hậu thuẫn cho Jimmii Nguyễn, thậm chí bỏ rơi sự nghiệp?

Tôi có bỏ rơi gì đâu, sự nghiệp của tôi cũng là do anh ấy tạo nên, cuộc sống của tôi rất tốt và thi vị, phong phú hơn từ khi có anh ấy thì làm sao gọi là bỏ rơi mọi thứ. Sao mọi người chỉ thấy tôi hậu thuẫn cho anh ấy, làm bóng cho anh ấy mà không thấy chính anh ấy cũng là người đứng sau tôi để giúp tôi rất nhiều, từ cuộc sống đến âm nhạc và cả công việc.



Chưa kết hôn sao gọi là vợ chồng

- Chưa bao giờ chị và Jimmii thừa nhận là vợ chồng mà chỉ nhận là người tình. Với hai chữ người tình mà chị phải hy sinh nhiều thế, chị có thấy mình quá thiệt thòi?

Tôi chưa bao giờ mặc áo cô dâu, còn anh Jimmii chưa bao giờ mặc áo chú rể, chúng tôi cũng chưa bao giờ dắt nhau đi đăng ký kết hôn, như vậy chúng tôi có phải vợ chồng không? Hai chữ người tình có gọi là thiệt thòi? Mà tôi và anh ấy có bao giờ nói từ miệng mình là người tình của nhau. Tôi chưa bao giờ gọi anh Jimmii là người tình, cũng chưa bao giờ nghe anh ấy nói Ngọc Phạm là người tình của Jimmii. Hai chữ người tình là do báo chí ưu ái đặt cho chúng tôi đấy chứ.

- Jimmii Nguyễn là người tài giỏi và đào hoa, chị không sợ một ngày nào đó sự chung thủy của anh ấy không còn và lúc đó người thiệt thòi nhất chính là chị?

Tại sao mọi người cứ nhắm vào tôi mà không hỏi người ấy. Một người đào hoa, giỏi giang như anh ấy mà tôi đứng bên cạnh được những 10 năm, chắc hẳn tôi cũng không đến nỗi tệ phải không? Vậy thì sao cứ nghĩ chỉ có anh ấy mới có quyền thay đổi? Đã là con người, chuyện tình cảm không ai nói mạnh được. Nếu đem tình yêu ra đặt lên bàn cân với những giá trị vật chất và danh vọng, làm sao được dùng từ chung thủy trong ấy. Chung thủy chỉ dành cho tình yêu thật sự. Chẳng lý do gì mà người ta cứ nhắm vào anh ấy, có tội cho anh ấy quá không?

Tôi nghĩ tình duyên lại càng do duyên số của thần tình yêu sắp đặt. Có muốn cũng không được mà có tránh cũng không xong. Thật sự một ngày nào đấy, anh Jimmii không còn bên tôi thì ngày ấy tôi sẽ rất buồn, và buồn vì mất đi tình yêu của mình chứ không phải là một sự thiệt thòi bởi tôi cũng đã được yêu mà. Hơn nữa chưa hẳn người ra đi hoặc thay đổi là người không đau đâu.

- Sở dĩ chị luôn hy sinh, chấp nhận thiệt thòi và luôn tin tưởng như vậy là giữa chị và Jimmii Nguyễn đã có một sự ràng buộc là đứa con?

Tôi chỉ tin tưởng vào chính sự chân tình và cảm xúc của chúng tôi. Bởi rất nhiều đôi vợ chồng không phải chỉ có một con, thậm chí hai hoặc ba và nhiều hơn nữa, họ vẫn chia tay mà. Như thế làm sao khẳng định có con là ràng buộc được nhau.

Đứa con là sự ràng buộc vô hình của một tình yêu thiêng liêng chứ không phải ràng buộc bằng sự cứng nhắc để níu kéo đau khổ cho nhau. Hơn nữa đâu chỉ mình tôi hy sinh cho anh ấy, mà chính anh ấy cũng đã hy sinh cho tôi rất nhiều. Đôi khi mọi người chỉ thấy bề ngoài và chỉ phỏng đoán theo bề nổi, không ai hiểu rõ chúng tôi bằng chính chúng tôi cả.

- Chung sống cùng nhau thời gian dài, tại sao chị và Jimmii không đi đến một đám cưới cho đúng nghĩa vợ chồng?

Tử vi nói tôi phải chậm lấy chồng mới tốt, mới một chồng được. Kết hôn sớm sẽ bị gãy đổ, và đó là lý do giờ này tôi vẫn chưa lên xe bông (Cười). Chuyện vợ chồng đều là do duyên số, chuyện ấy để ông trời se duyên và sắp đặt, mình cứ vô tư sống thoải mái chân thành, như vậy chẳng phải cũng thi vị, hạnh phúc sao.

Mọi người cứ hỏi chuyện của chúng tôi, thực sự tôi không thấy mệt mà tôi chỉ ngại. Không trả lời thì họ bảo tôi chưa nổi tiếng mà chảnh. Trả lời thì không thể nói hết chi tiết cho khán giả hiểu, đôi khi họ lại hiểu lầm cho mình PR cho chuyện riêng tư… Thực ra tôi không thích chia sẻ chuyện cá nhân, nhưng dù sao tôi cũng vui vì có quan tâm họ mới hỏi đến mình. Tôi hy vọng rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi trả lời về chuyện riêng tư.

Anh Sơn (Theo showbiz)



tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	IMG_7547_resize_resize.jpg
Views:	11
Size:	5.3 KB
ID:	273107  
 
User Tag List

Thread Tools

Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 03:36.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09364 seconds with 15 queries