Minneapolis những ngày này giống một bề mặt thủy tinh đang nứt: chỉ cần một va chạm nhỏ cũng đủ phát ra tiếng rạn dài. Và “va chạm” mới nhất xảy ra ngay ở nơi đáng lẽ thuộc về sự yên tĩnh của ngoại giao: Lãnh sự quán Ecuador.
Immigration and Customs Enforcement (ICE) cho biết hôm nay họ đang tiến hành một vụ bắt giữ “có mục tiêu” tại Minneapolis thì người đàn ông bị truy bắt bất ngờ bỏ chạy vào một tòa nhà gần đó. Sau đó, câu chuyện chuyển hướng khi phía Ecuador nói rằng một nhân viên ICE đã tìm cách vào lãnh sự quán và bị nhân viên bên trong chặn lại.
ICE: “Không ai bước vào lãnh sự quán”
Theo ICE, người bị truy bắt là Jorge Miguel Bravo Uriles, một người Ecuador “ở Mỹ bất hợp pháp”. ICE nói khi các nhân viên tiếp cận, ông ta chạy vào một tòa nhà gần đó.
Điểm đáng chú ý: ICE khẳng định những nhân viên liên quan không biết tòa nhà đó là nơi đặt Lãnh sự quán Ecuador. Và ICE nhấn mạnh trong tuyên bố:
Họ tập trung vào việc bắt giữ, an toàn của chính họ và an toàn công chúng.
Không có thời điểm nào nhân viên ICE bước vào lãnh sự quán.
ICE cáo buộc nhân viên lãnh sự quán đã “che chở” cho một “mối đe dọa an toàn công cộng”, và người này hiện vẫn đang lẩn trốn.
Phía Lãnh sự quán Ecuador chưa đưa ra phản hồi ngay về cáo buộc của ICE.
Ecuador: “Đã ngăn một nỗ lực xâm nhập”
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ecuador thuật lại theo hướng khác: họ nói một nhân viên ICE đã cố gắng vào tòa nhà lãnh sự, nhưng nhân viên lãnh sự ngay lập tức ngăn lại, kích hoạt các quy trình khẩn cấp do bộ ban hành, nhằm bảo vệ công dân Ecuador đang có mặt trong tòa nhà lúc đó.
Ecuador cho biết đã gửi “công hàm phản đối” tới Đại sứ quán Mỹ tại Ecuador về điều họ mô tả là “nỗ lực xâm nhập”, đồng thời yêu cầu những sự việc tương tự không được tái diễn.
Trong câu chuyện này, thứ làm nó trở nên nhạy cảm không phải chỉ là một cuộc truy bắt, mà là nguyên tắc: theo các điều ước quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và cơ sở ngoại giao được xem là phần “lãnh thổ” được bảo hộ của quốc gia đó, và được bảo vệ bởi quyền miễn trừ ngoại giao, không thể bị tự ý xâm nhập.
Minneapolis: “Bao vây và hỗn loạn cần phải dừng lại”
Vụ việc tại lãnh sự quán diễn ra trong bối cảnh Minneapolis vẫn đang sôi vì chiến dịch thực thi di trú liên bang. Thị trưởng Jacob Frey phát biểu tại cuộc họp của Hội nghị Thị trưởng Mỹ ở Washington, D.C. rằng chiến dịch ở thành phố ông “cần phải dừng lại”.

Ông nói Minneapolis vốn “an toàn”, nhưng kém an toàn hơn khi hỗn loạn ngự trị, khi các gia đình sợ hãi đến mức đi học, đi chợ cũng nơm nớp vì lo nhà mình bị “xé đôi”. Frey gọi tình trạng này là một kiểu “bao vây”, và nhấn mạnh không chỉ Minneapolis, mà cả nước cũng cần chấm dứt.
Bóng đen đe dọa bạo lực: hai vụ truy tố ở Kansas
Cùng ngày, một mảng tối khác của không khí căng thẳng cũng lộ rõ: bạo lực lời nói đang bị kéo ra ánh sáng pháp luật.
Một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Wichita đã truy tố hai người đàn ông Kansas trong hai vụ riêng biệt, liên quan các lời đe dọa nhắm vào viên chức liên bang, trong đó có Dân biểu Ilhan Omar.

Người thứ nhất, Adam Lee Osborn (60 tuổi), bị cáo buộc đăng trên Facebook câu chữ đe dọa giết bà Omar. Khi làm việc với điều tra viên, ông ta nói đó là cách “xả” bực tức và nói mình “không có khả năng” thực hiện, đồng thời khai không sở hữu súng. Hồ sơ còn nêu ông ta cũng nhắc tới việc “cần giết” Thị trưởng New York, rồi nói những câu đó nhằm “kích động ai đó làm thay”.
Người thứ hai, Joaquin Hernandez (23 tuổi), bị cáo buộc đăng video trên mạng xã hội đe dọa hành hung và giết các nhân viên ICE ở Wichita.
Công tố liên bang nhấn mạnh: đe dọa bạo lực chính trị sẽ không được dung thứ. Cảnh sát Wichita và FBI đang điều tra.
Một thành phố bị kéo căng bởi nhiều sợi dây cùng lúc
Trong cùng một bức tranh, Minneapolis vừa là điểm nóng của thực thi di trú, vừa là nơi dư chấn lan sang địa hạt ngoại giao, lại vừa chứng kiến những làn sóng căng thẳng khiến đe dọa bạo lực nổi lên ở nhiều bang khác.
Một người chạy vào lãnh sự quán. Một cánh cửa bị chặn lại. Hai bản tường trình đối nghịch nhau. Và phía sau, là câu hỏi nhức nhối: khi trật tự công cộng và nguyên tắc ngoại giao cùng xuất hiện trong một khoảnh khắc, nước Mỹ sẽ chọn cách hạ nhiệt bằng luật lệ và trách nhiệm… hay để mọi thứ tiếp tục bị đẩy tới rìa của đối đầu?
Minneapolis, lúc này, không chỉ là một địa danh. Nó đang trở thành một phép thử.