
Trong hôn nhân, không có điều gì khiến một mối quan hệ rạn nứt nhanh bằng sự dối trá. Ban đầu có thể giấu được, có thể lấp liếm được, nhưng thời gian sẽ là tấm gương rõ nhất. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, và lúc đó, niềm tin đã mất thì rất khó để xây lại từ đầu.
Một cuộc hôn nhân bền vững không cần đến sự hoàn hảo, nhưng nhất định phải có sự chân thật. Không cần người kia tài giỏi, không cần giàu có, chỉ cần sống thật với nhau – thật trong từng cảm xúc, thật trong từng hành động, thật trong từng lời nói.
Người ta không sợ nghèo, không sợ khổ, chỉ sợ bị lừa dối.
Một lời nói dối tưởng như vô hại có thể làm sụp đổ cả một tình yêu đã xây từ nhiều năm.
Một lần che giấu có thể tạo ra hàng nghìn nghi ngờ không lời trong lòng người bạn đời.
Chân thật trong hôn nhân không chỉ là không ngoại tình, không nói dối. Mà còn là dám thừa nhận lỗi sai, dám chia sẻ những điều chưa hoàn hảo của bản thân. Là không giấu giếm cảm xúc, không vờ như ổn khi thật ra đang tổn thương.
Khi vợ chồng sống thật với nhau, mới có thể đồng hành lâu dài. Vì khi ấy, dù khó khăn, dù tranh cãi, cũng không ai quay lưng bỏ đi. Vì tin nhau, nên còn chỗ để tha thứ. Vì hiểu nhau, nên còn lý do để tiếp tục.
Một người bạn đời không cần bạn che giấu sự thật để “giữ hòa khí”. Họ cần bạn đủ tin tưởng để dám nói thật, để dám đối diện với nhau và cùng giải quyết mọi chuyện.
Tình yêu không lớn dần lên bằng những món quà, mà bằng sự chân thật mỗi ngày. Hôn nhân không bền vì hoa hồng, mà vì cả hai đủ thật lòng để giữ lấy nhau, kể cả khi sóng gió ập đến.
Nếu muốn đi cùng nhau cả đời, thì ngay từ hôm nay, hãy sống thật với người bạn đời của mình.
VietBF@sưu tập