Mọi người vẫn khuyên nhau, và tự khuyên mình: Đừng dựa vào ai, hãy dựa vào chính mình. Nhưng mình có vững, có đủ để mình dựa vào mình không?
Dựa vào chính mình nhưng mình không tự nâng cấp chính mình, mình còn chẳng tin vào mình thì dựa thế nào đây? Là chính mình còn không yêu thương mình, không trân trọng mình thì dựa vào làm sao? Nếu biết yêu mình hẳn họ đã chẳng phải đớn đau mà nói: Đời này chẳng ai đáng tin để dựa vào, hãy dựa vào chính mình. Bởi người biết yêu mình, họ chẳng cho phép ai khiến họ đớn đau lâu, chẳng ai khiến họ mất đi mãi mãi lòng tin vào cuộc đời này.
Dựa vào chính mình, với nhiều người, là chạy trốn không hơn. Trốn trong vỏ ốc của chính mình. Tôi vẫn luôn nói: Nghi ngờ là một nỗi đau rất cô đơn. Những người miệng nói mình dựa vào chính mình, mình chỉ tin mỗi mình là những người cô đơn nhất. Bởi họ không còn tin vào ai, không còn tin vào cuộc đời này nữa. Nên dựa vào chính mình kiểu đó chỉ là cuộc trốn chạy, nhốt mình lại, cô lập mình với thế giới ngoài kia.
Để dựa vào chính mình thì mình phải mạnh mẽ lên mình ạ! Là không phải mình sẽ không còn tin vào ai cả, ngược lại, mình vẫn giữ vững được lòng tin của mình. Vào cuộc đời này, vào những điều kỳ diệu, những phép màu của cuộc sống. Có ai đã nói với bạn chưa: Người mạnh mẽ là người lòng đầy hi vọng, tin tưởng và dù thất vọng bao nhiêu lần, họ vẫn không ngừng hi vọng vào điều tốt đẹp sẽ tới. Là chính mình không ngừng trở nên tốt đẹp hơn mình của hôm qua, đầu óc mình rộng mở hơn hôm qua, tầm nhìn của mình xa hơn hôm qua. Là mình trưởng thành hơn chính mình của hôm qua. Chỉ có thế, mình mới có thể dựa vào chính mình. Như con chim kia, dẫu đó là cành cong, nó cũng không sợ hãi. Vì nó tin vào đôi cánh của nó có thể giúp nó bay lên!
Đúng! Mái hiên nào dù có lớn đến đâu cũng không thể che mưa cho ta mãi mãi, thứ ta cần là một chiếc ô cho chính mình, của chính mình để có thể bước đi trong chính cuộc hành trình của ta. Muốn dựa vào chính mình thì phải làm cho mình vững vàng lên. Đừng chỉ nói suông nữa!
Hôm nay, bạn đã “lớn” hơn bạn ngày hôm qua được bao nhiêu rồi?
VietBF@sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam
|