HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Hé lộ bí mật tình yêu lớn trong cuộc đời công nương Diana
Old 09-14-2013   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 74
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Bộ phim về công nương Diana vừa được trình chiếu ở Anh quốc trong tháng 9 này đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ giới truyền thông, do nói rằng Diana vô cùng yêu bác sĩ phẫu thuật tim người Pakistan Hasnat Khan. Tuy nhiên trong một cuộc điều tra riêng mới đây, tờ Vanity Fair của Mỹ đã khẳng định điều ngược lại.



Bác sĩ phẫu thuật tim Hasnat Khan (trái), người được xem là tình yêu lớn nhất của Diana kể từ sau khi cô chia tay Thái thử Charles.

Người yêu bí mật

Ở London có một đài tưởng niệm Công nương Diana nằm ở Hyde Park, cách không xa một sân chơi lưu niệm mang tên cô. Người ta cũng có thể dễ dàng mua các kỷ vật về Diana ở nhiều cửa hàng quà tặng. Một trong những nơi tưởng niệm Diana thuộc hàng đáng chú ý nhất nằm trong tầng hầm của cửa hàng bách hóa Harrods, nơi từng thuộc sở hữu của Mohamed Al Fayed - cha đẻ Dodi Al Fayed, người tình cuối cùng của Diana. Trong một thành phố với đầy các công trình tưởng niệm, đây là một trong những công trình mới nhất, được dựng lên sau cái chết của Diana và Dodi vì tai nạn xe hơi ở Paris vào ngày 31.8.1997.

Trong khu tưởng niệm Mohamed Al Fayed đã cố tạo ra cảm giác con ông và Diana đã có một tình yêu bền chặt. Thế nhưng các bạn thân nhất của Diana đã tiếp xúc với cô trong những năm cuối đời cho biết cô không hề có ý định cưới Dodi hay mang thai một đứa con cho ông ta. Họ nói rằng cô vẫn "yêu điên cuồng" bác sĩ phẫu thuật tim Pakistan Hasnat Khan.

Không có một khu tưởng niệm nào nói về cuộc tình của Diana với Hasnat, bởi tình yêu đó nằm trong bí mật. Vị bác sĩ ít được nhắc tới, bởi dường như đã lu mờ trước một Dodi hào nhoáng, ông kín tiếng trong khi Dodi là người thích phô trương, u sầu khi Dodi là kẻ vô tư lự.

Tới giờ Khan chỉ thi thoảng mới trả lời phỏng vấn báo chí, nhưng rồi sau đó lại cảm thấy hối tiếc vì những tít báo mà người ta giật lên, không thèm đếm xỉa tới cảm xúc của ông. Ví dụ như một bài báo đăng trên tờ Mirror vào năm 2002 có tựa đề: "Hasnat tội nghiệp khóa mình trong đau khổ. Ông nói rằng đó là một cơn ác mộng lớn của đời mình".

Có lẽ sự kín tiếng của Hasnat, sau rốt đã là món quà tặng lớn nhất mà ông dành cho Diana. "Tất cả mọi người đều bán đứng tôi" - Diana nói với một người bạn vào mùa hè định mệnh năm 1997 - "Hasnat là người duy nhất sẽ không bao giờ làm điều đó".

Tiếng sét ái tình

Vanity Fair cho biết Diana và Khan gặp nhau một cách tình cờ, trong ngày 1.9.1995. Khi đó Khan tới một phòng chờ tại bệnh viện Royal Brompton để nói với Oonagh Toffolo - một chuyên gia châm cứu - rằng ông phải đưa chồng bà vào phòng phẫu thuật. Khi Hasnat gặp Toffolo, bà đã giới thiệu ông với một vị khách khác đã tới bệnh viện trong buổi sáng đó: Công nương Diana.

Hasnat chỉ gật đầu chào qua loa rồi rời căn phòng để làm việc. Toffolo về sau cho tờ Mirror biết rằng Diana đã gần như bị trúng tiếng sét ái tình khi thấy Hasnat. Cô phải chờ cho tới khi Hasnat đi khuất rồi mới quay sang nói với bạn mình: "Oonagh, không phải anh ấy quá đỗi dễ thương sao?". Cô cũng phát hiện ngay ra tên ông là Hasnat Khan vì nó ghi trên đôi giày ông đi.

Oonagh Toffolo là một thành viên của "đoàn tùy tùng" gồm các bác sĩ, người làm tóc, chuyên gia mátxa, chiêm tinh mà Diana đã tập hợp quanh mình khi cô tìm cách lánh xa đời sống hoàng gia.

Cô đã ly thân Charles từ năm 1992 và vào thời điểm gặp Hasnat Khan, cô đang sống một mình ở cung điện Kensington. Cô đã cặp kè tình cảm với nhiều người bạn của mình, đôi khi chỉ để giải sầu. Cô thay đổi số điện thoại di động sau mỗi 6 tháng để tránh mật vụ giám sát và cánh báo lá cải nghe lén. Nhưng thay số điện thoại còn là cách thức hiệu quả để từ bỏ một mối quan hệ. Diana đã không thay số sau lần chạm trán Hasnat.

Sau chuyến đi tới bệnh viện cùng Joseph Toffolo, Diana đã trở lại nơi này gần như mỗi ngày để gặp Hasnat. "Tôi nghĩ mình đã tìm thấy chàng trai tuyệt vời của cuộc đời" - cô từng nói với bác sĩ riêng Simone Simmons. Diana cho biết thêm rằng Hasnat có "đôi mắt màu nâu đen mà người ta muốn được chìm sâu vào trong đó".

Về phần mình, Hasnat có nói trong một cuộc thẩm vấn với cảnh sát hồi năm 2004 rằng Diana "vô cùng giản dị, luôn khiến người khác dễ chịu khi ở bên". "Tôi cũng nhận thấy rằng cô ấy cũng thích ve vãn, tán tỉnh người khác" - ông nói.

Diana đã đưa Hasnat vào tầm ngắm và phải mất 2 tuần, tới giữa tháng 9, họ mới có cái hẹn đầu tiên, trong khuôn khổ chuyến thăm cô Jane và chú Omar của Hasnat tại khu Stratford-upon-Avon. "Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ đồng ý, nhưng tôi đã hỏi xem cô ấy có muốn đi cùng mình không" - Hasnat kể lại với cảnh sát - "Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô ấy đồng ý".

Họ lái xe cùng nhau và Diana đã gặp Omar cùng Jane. Tiếp đó cô và Hasnat đi ăn tối trước khi trở lại London. Chuyến đi đã đánh dấu việc tình bạn giữa hai người chuyển thành tình yêu, như lời Hasnat nói.

Chìm đắm trong men say

Tháng 11.1995, Diana nghịch ngợm gửi một lẵng hoa tới bệnh viện tặng Hasnat. Không có bưu thiếp kèm theo hoa, nhưng Hasnat biết rõ ai tặng mình. Các nhân viên trong bệnh viện không nhịn được cười khi thấy Hasnat ôm bó hoa to tướng đi dọc theo hành lang bệnh viện.

Một số người tò mò đã gọi điện tới nơi giao hoa, đóng giả bạn thân của Hasnat, đe dọa sẽ trả lại hoa nếu không biết người gửi là ai. Phía chuyển hoa lúc đó mới tiết lộ rằng món quà được gửi đi từ điện Kensington.

Tin này lập tức bay tới tai cánh báo chí lá cải. "Họ tìm cách thu thập thông tin về tôi" - Hasnat nói với cảnh sát - "Họ gặp các bạn gái cũ của tôi, tới trường y nơi tôi học và hỏi cả các giáo sư đã về hưu mà tôi quen". Đó là một tín hiệu cảnh báo sớm cho Hasnat, người về sau nhận ra báo chí chính là rào cản lớn ngăn trở tình cảm của ông và Diana.

Ở bên Diana, Hasnat dần nhận ra rằng cô đã không được sống theo cách thức của những con người "bình thường" mà rất xa rời thực tế. Vì thế khi yêu Hasnat, Diana đã say mê sống cuộc sống bình thường của ông. "Chúng tôi đã có lần đi tới quán bar cùng nhau và Diana hỏi rằng liệu cô có thể gọi đồ uống, vì cô chưa từng làm thế trước đây. Cô rất thích trải nghiệm đó và đã trò chuyện vui vẻ với người bán bar" - Hasnat nói với cảnh sát.

Trong một lần khác, hai người đã xếp hàng bên ngoài CLB jazz Ronnie Scott chỉ để nghe nghạc. Diana đã gọi cho Simone Simmons khi đứng trong hàng và nói rằng: "Không ngờ tôi có thể gặp được nhiều con người thú vị như thế chỉ từ việc xếp hàng!".

Có lần Hasnat ở Tây Ban Nha, Diana đã bày tỏ khao khát tới gặp ông ở đó. "Tôi nói với cô ấy rằng cô sẽ không thể đi qua sân bay mà không khiến ai nhận ra" - Hasnat kể với cảnh sát - "Diana đáp lại rằng cô sẽ đội tóc giả để che giấu bản thân". Hơi bực dọc một chút, Hasnat nói rằng Diana sẽ không thể lên máy bay, bởi bộ tóc giả sẽ khiến cô không giống ảnh trong hộ chiếu.

Diana cũng đã tính tới chuyện kết hôn với Hasnat và từng nói với 2 người bạn rằng cô muốn có một đứa con gái với ông. Cô thậm chí còn yêu cầu tài xế riêng Paul Burrell tìm ai đó có thể giúp hai người bí mật kết hôn. Khi Hasnat hay tin, ông đã sửng sốt, cho rằng đó là ý tưởng kỳ cục, bởi tất cả đều sẽ sớm phát hiện ra đám cưới.

Hasnat và Diana cũng thường bàn về việc họ sẽ đi đâu để tránh sự soi mói của báo chí. "Tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi sẽ có cuộc sống bình thường cùng nhau nếu đến Pakistan, bởi ở đó báo chí không làm phiền chúng tôi" - Hasnat kể. Diana đã cân nhắc kỹ ý kiến này. Cô còn tới Nam Phi, nơi anh trai Charles Spencer đang sống ở đó và đến Australia để xem những nơi này có phù hợp cho hai người chạy trốn tới sống ở đó hay không. Tuy nhiên hành động của Diana diễn ra khi cô đã có hai đứa con rất yêu quý ở Anh, phần nào cho thấy cô đang mơ mộng và xa rời thực tế tới mức nào.

Ý định tiến tới hôn nhân

Từ năm 1996, dù đang đau đầu vì các cuộc thương thảo ly hôn với Charles, Diana vẫn dành tâm sức cho việc kết hôn với Khan. Cô đã dành thời gian tới Pakistan gặp gia đình Khan và còn thường xuyên thăm cô Jane cùng chú Omar tại Stratford-upon-Avon.

Tháng 10.1996, sau khi ly hôn Charles, Diana bay tới Rimini, Italia để nhận một giải thưởng nhân đạo cùng Christiaan Barnard - một bác sĩ phẫu thuật tim người Nam Phi vào năm 1967 đã tiến hành ca phẫu thuật ghép tim người thành công đầu tiên.

Khi ở đây, cô đã nói chuyện với Barnard về Hasnat, cố gắng tìm cho ông một công việc. Điều này khiến Hasnat rất tức giận khi ông hay tin vài tháng sau đó. Rời Italia, Diana tiếp tục tới Sydney, Australia để khai trương Viện nghiên cứu tim mạch Victor Chang, đặt theo tên người thầy của Hasnat đã bị bắn chết trong một vụ bắt cóc cách đây 5 năm.

2 ngày sau đó tờ Sunday Mirror đã đăng bài báo nói rằng Diana đang yêu Hasnat Khan. Richard Kay - phóng viên tờ Daily Mail - là một trong số ít phóng viên thường đi cùng Diana. Ông đã bắt liên lạc với cô và được cô nói rằng câu chuyện đăng trên tờ Sunday Mirror là nhảm nhí.

Ngày hôm sau, tờ Daily Mail đã có bài viết bênh vực Diana, nói rằng cô đã "vô cùng tức giận" trước bài báo vì nó gây tổn thương "các hoàng tử William và Harry" - những đứa con của cô. "Khi đó tôi tin những gì cô ấy nói với mình" - Kay kể lại gần đây - "Chúng tôi đã ở Sydney và các chuyến thăm tới chỗ một bác sĩ Pakistan chỉ hơi khó hiểu".

Có điều Diana không biết rằng dù Hasnat muốn giữ quan hệ tình cảm của ông và cô trong vòng bí mật, việc cô công khai phủ nhận quan hệ đã khiến ông bị tổn thương. Nó cũng củng cố niềm tin của ông rằng bất kỳ cuộc sống bình thường nào giữa ông với Diana cũng khó xảy ra.

Naomi Watts - nữ diễn viên vào vai chính trong bộ phim Diana.

Câm nín bảo vệ người yêu

Vào đầu năm 1997, Diana đã bắt đầu có những mối quan tâm từ thiện mới. Ngày 15.1 năm đó, cô bước những bước đi nổi tiếng của mình qua một bãi mìn ở Angola và có vẻ như đã tìm thấy các hướng đi mới. Nhưng tâm trí cô vẫn không rời khỏi Hasnat.

Tháng 5 năm đó, Diana đã bay tới Lahore để giúp gây quỹ cho bệnh viện của Imran, nhưng cũng bí mật gặp gia đình Hasnat để thảo luận về đám cưới. Nhưng đến thời điểm này, Hasnat đã quyết định rằng ông không thể cưới Diana và cô cũng đã biết tin.

Sau khi Diana ly hôn, Mohamed Al Fayed đã mời cô đi nghỉ tại villa của ông ta ở St.Tropez. Diana nhận lời và ở đây, cô quen Dodi. Khi Diana nói chuyện trở lại với Hasnat vào cuối tháng 7, sau thời gian tạm xa nhau vì khủng hoảng liên quan tới chuyện cưới xin, Hasnat đã cảm thấy có gì đó bất thường.

Ngày 27.7, Diana trở lại London sau khi tới Pháp và đã gặp Hasnat. "Cô ấy trông không giống như bình thường và luôn nhìn vào điện thoại di động của mình" - Hasnat kể với cảnh sát. Ông hỏi Diana rằng có phải cô đang hẹn hò với người khác, ai đó có liên quan tới nhà Al Fayed. Diana đã bác bỏ nghi ngờ và hai người hẹn gặp nhau thêm một lần nữa ở cung điện Kensington. Trong lần này, Diana đã quyết định chấm dứt mối quan hệ giữa họ.

Thời gian sau đó, Diana bắt đầu đi du lịch không ngừng. Cô tới Sardinia với Dodi, và các bức ảnh chụp cô cùng đại gia này trên du thuyền đã xuất hiện đầy trên mặt báo. Có tin nói tác giả những bức ảnh - paparazi Mario Brenna - đã được chính Diana bắn tin cho biết về hành trình của cô.

Cô đã trở lại London vào ngày 6.8 và lập tức tới Bosnia trong khuôn khổ chiến dịch chống mìn sát thương. Nhưng chuyến đi đã bị phủ bóng bởi việc báo chí tung ra các bức ảnh chụp cô và Dodi ôm lấy nhau, kèm theo các bài viết đặt nghi vấn về một cuộc tình lãng mạn.

Sau khi trở lại từ Bosnia, Diana đã đi chơi cùng bạn Rosa Monckton. Trong chuyến đi, Diana nói rằng mối quan hệ giữa cô và Hasnat đã chấm hết và Dodi sẽ cưới cô. Nhưng hai người cuối cùng lại nói về Hasnat nhiều hơn là về Dodi. Monckton tới giờ vẫn tin rằng Diana cố tình bước chân vào mối quan hệ với Dodi để khiến Hasnat phải phát ghen. Các bạn thân của Diana vẫn tin rằng Diana rất yêu Hasnat và họ nghi ngờ tính nghiêm túc trong mối quan hệ của cô với Dodi Al Fayed.

Tới giờ, thế giới đã quen với câu chuyện về chuyến đi cuối cùng của Diana, khi cô gặp tai nạn dẫn tới thiệt mạng trong đường hầm Alma ở Paris. Đêm Diana gặp nạn, Hasnat Khan đã cố gọi cho Diana, nhưng cô thay số điện thoại.

Ông tới đám tang của cô, đeo kính đen và chẳng trò chuyện với ai. Tới giờ ông vẫn sống ở Anh, đã có hai lần hẹn hò sau Diana, với một cuộc hôn nhân kéo dài không lâu. "Tôi nghĩ rằng nếu Diana còn sống tới giờ, chúng tôi sẽ vẫn là bạn rất tốt của nhau, dù cô ấy có làm gì và cô ấy đang sống với ai" - Hasnat nói với cảnh sát - "Thật là mất mát lớn lao khi ai đó vô cùng gần gũi với bạn qua đời. Tôi không biết Diana như thế nào trong các mối quan hệ khác, nhưng cô ấy bảo vệ tôi rất tốt, không chỉ trước báo chí mà còn trước nhiều thông tin khác. Có thể cô ấy bảo vệ tôi vì nghĩ rằng chúng tôi sẽ có tương lai sống cùng nhau".

Về phần mình, kể từ sau cái chết của công nương Diana, Hasnat cũng đã câm lặng để bảo vệ đóa hồng bạc mệnh.

Laodong.com
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafengoctung (2).jpg
Views:	502
Size:	26.4 KB
ID:	515820   Click image for larger version

Name:	cafengoctung.jpg
Views:	504
Size:	43.4 KB
ID:	515821  
 
User Tag List


Hậu Trump 2.0: chưa bắt đầu mà đã nóng, Dân Chủ trước ngã rẽ 2028: Newsom, Harris, AOC… ai sẽ cầm lái? Old Trafford lại thay thuyền trưởng: MU sa thải Ruben Amorim sau 14 tháng giông bão “200 người Mỹ giữa downtown Caracas”: Hegseth hé lộ quy mô chiến dịch bắt Maduro, Cuba chịu tổn thất nặng
Phiên tòa đầu tiên của Maduro: lớn tiếng, ghi chép liên tục, nói “bị bắt cóc” – vợ bị thương, xin gặp lãnh sự Từ Caracas tới phòng xử Manhattan: Maduro nói nhiều hơn câu hỏi, thẩm phán cảnh báo “đến lúc sẽ nói” Từ phòng xử New York tới Hội đồng Bảo an: Mỹ – Nga đấu khẩu, Maduro ra tòa bằng phiên dịch
“Cần Greenland” sau cú đánh Venezuela: Trump mở thêm mặt trận, châu Âu phản pháo Caracas nín thở: Delcy Rodríguez thay Maduro điều hành, Mỹ đẩy nhanh “chính phủ tạm” và bài toán dầu mỏ Sau Caracas, sóng gió lan khắp châu Mỹ: Trung Quốc đòi thả Maduro, Trump “nhắm” Colombia
“Khui lại” bô xít – đất hiếm sau Trung ương 15: chống sai phạm hay tái vẽ bản đồ quyền lực? 25 phong bì trong phòng làm việc: cú sốc “tiền mặt” và câu hỏi về chống tham nhũng kiểu gì? Khi đồng rial rơi tự do và dân bắt đầu “không sợ”: Iran bước vào chương bất ổn mới
Bị cáo vụ bom ống trước ngày 6/1 khai: “ai đó phải lên tiếng” vì tin bầu cử 2020 bị đánh cắp “Avatar: Fire and Ash” bùng nổ cuối năm: 760 triệu USD toàn cầu, kéo rạp chiếu sống lại mùa Giáng sinh Starbucks rút khỏi “cuộc chiến phủ kín thành phố”: đóng hàng trăm điểm ở New York, LA, Chicago
2025: Năm “phá sản hàng loạt” của bán lẻ Mỹ – Forever 21, Party City, Rite Aid lần lượt gãy gánh Cú đột nhập “đêm Giáng sinh” ở Đức: 3.200 tủ khóa bị phá, ước tính 30 triệu euro bốc hơi Vòng quay ngoại giao 2026: Kyiv bị thúc “chốt kèo” khi đạn vẫn bay
Đi Tesla “chôm” bưu kiện ở Irvine Kinh tế Nga gió ngược nhưng Putin chưa xuống thang California trước nguy cơ khát xăng
Ông Trump lạc đề Trước Trung ương 15 và Đại hội XIV Bóng đá lên hương, bụng dân vẫn lép
Người hùng trong vụ xả súng khủng bố ở Úc Biển Charlie Kirk Way dưới All American Way CPI rớt mạnh xuống 2,7%
Thời mafia lộng hành: Donald Trump và Vladimir Putin biến nền ngoại giao cổ điển trở thành chuyện làm ăn Sáu câu hỏi của thế hệ sau chiến tranh: Giải phóng ai, giải phóng khỏi điều gì? Báo động ngành nails: 5 người bị bắt, 2 tiệm niêm phong, chủ đối mặt án tù vì thuê người không giấy tờ
VinFast ở North Carolina đứng trước nguy cơ bị “thu hồi đất vàng”, Vingroup quay xe sang Ấn Độ với canh bạc 3 tỷ USD Bệnh khoe của và cơn nghiện “chứng tỏ mình” của người Việt thời mạng xã hội Khi Nhật Bản đứng trước cám dỗ hạt nhân: Bao lâu nữa Tokyo phải tự võ trang?
Sài Gòn “chập mạch” dễ thương: thành phố không thiếu tiền, chỉ dư tình người Zelensky tuyên bố sẵn sàng bầu cử giữa làn đạn, bác cáo buộc “trốn phiếu” của Trump Lời hứa muộn màng của người lính cũ
Khi doanh nghiệp Mỹ nổi loạn vì thuế quan Trump muốn học mô hình hưu trí “super” của Úc: Bắt buộc tiết kiệm cho tuổi già Từ cô thợ nails tị nạn đến chủ nhân căn nhà đắt nhất Atlanta
Thuế mới, phố vắng, chợ buồn: Nếu tiểu thương gục ngã, ai bán hàng cho 100 triệu dân? K+ khép lại sau 16 năm: Đế chế bóng đá trả tiền tàn cuộc chơi Người Vợ Lực Lượng Đặc Biệt – Hồi ức về Thiếu Tá Hồ Đăng Nhựt trong mùa Quốc Nạn
Viên tướng nhỏ thó gánh oan khiên Mậu Thân John Riordan – người Mỹ quay lại Sài Gòn để cứu 105 người Việt Evergrande: Từ đế chế số 1 đến quả bom nợ – Bài học nào cho Việt Nam?
Campuchia: Từ Thiên Đường Angkor Đến “Công Xưởng Tội Phạm” Của Mafia Trung Quốc Cuộc Xâm Lược Cuối Cùng Của Trung Quốc Và Trang Sử Bị Xóa Khỏi Ký Ức Việt Nam Vì Sao Số Nhà Ở Mỹ “Nhảy Cóc”? Giải Mã Từ House Number Đến ZIP Code
David Thái, Highlands Coffee Và Những Hành Trình “Đi Rồi Trở Về” Của Thuyền Nhân Việt Vì Sao Quân Đội Trung Quốc Không Đảo Chính? “Đảng Chỉ Huy Quân Đội” Và Nỗi Sợ Được Thể Chế Hóa Tâm Lý Vọng Ngoại Và Căn Bệnh “Bụt Nhà Không Thiêng”
Từ Giọt Nước Mắt Của Mẹ Đến Đế Chế Zara: Hành Trình Của Amancio Ortega “Tâm Hồn Nga” Và Cơn Say Đế Quốc: Từ Crimea Đến Putin “Bên kia vĩ tuyến” và lời tự thú của một Bắc Kỳ 1985
Hiệu ứng Elon Musk: Khi một CEO “tham chính” làm Tesla mất hơn một triệu chiếc xe Điện thoại – phát minh bắt đầu từ một lời gọi yêu thương Thứ trưởng Cao Hùng và nỗi buồn hòa hợp dân tộc: Không thể không nói
Mười phát minh vĩ đại của người Hồi giáo đã âm thầm làm nên thế giới hiện đại Bẻ gãy “chiến dịch” báng bổ tiền nhân: Lịch sử Việt Nam giữa hai cách kể Từ “janitor da đen” đến người cứu sống vạn “em bé xanh”
Cơn mê “phục sinh Liên Xô”: Hoang tưởng đế quốc trong kỷ nguyên mạng xã hội Trung Quốc có còn xã hội chủ nghĩa không – hay chỉ là tư bản thân hữu khoác áo đỏ? Kỷ nguyên Tô Lâm: Thiên tai, tham nhũng và những vết nứt dẫn tới sụp đổ
Đụng ICE ngoài đường: Vì sao những vụ “xe tông xe” đang thành kịch bản đáng sợ ở Mỹ? Mỹ “khóa cửa” drone Trung Quốc: Thế hệ DJI mới chính thức hết đường vào! Mỹ phá cơ sở mại dâm của Trung Cộng đội lốt dưới vỏ kinh doanh massage
Chuyện cười ra nước mắt, dân Hàn Quốc đòi hạ cờ Việt Cộng! vì nhầm là “hàng Tàu” +video Đêm Noel đổi đời: Powerball nổ $1,817 tỷ ở Arkansas, cả nước “rụng tim” theo dõi Đập kính giữa Bolsa: Một buổi chiều mưa, một chiếc xe đen và chiếc “thẻ xanh” bốc hơi
Tranh chấp tiền làm móng ở Georgia: nữ nhân viên bị cáo buộc “giữ” bé trai 8 tuổi để đòi tiền Ngọc Quyên đóng cửa công ty ở Mỹ sau 11 năm: “Đây không phải thất bại” Ông Minh Chính bơ phờ vật vã vì mất chức thủ tướng, thế lực Hưng Yên tước hết toàn bộ quyền lực
Rò Rỉ Nhân Sự Đại Hội 14: Cuộc Mặc Cả Quyền Lực Giữa Công An – Quân Đội? Yamaguchi-gumi Rầm Rộ Họp Cuối Năm: Xã Hội Đen Lớn Nhật Nhật Bản Vẫn Sống Khỏe Giữa Thời “Văn Minh” Công nghiệp đẻ thuê cho tài phiệt Trung Quốc: Khi hộ chiếu Mỹ bị biến thành món hàng
Mẹ Cường "đô la" nguy cơ lại bị bắt Từ hiện tượng "Trumpugee", làm như thế nào để đi ra khỏi nước Mỹ? Kinh tế Việt Cộng nát như tương, Khi Gánh Thuế Nặng Hơn Gánh Hàng: Tiểu Thương Vật Vã Giữa Chợ Vắng Và Dự Án Tỷ Đô
Nhiều "nhà giàu" đi BMW, Lexus, Mercedes bán rau ở Bolsa : Bãi Đậu Xe Hóa Chợ Đuôi Xe Trần Đồng Lan (Lana Condor) – Cô Bé Mồ Côi Cần Thơ Trở Thành Minh Tinh Hollywood Những chuyện hài hước nhất hôm nay
Tướng tình báo Venezuela tiết lộ mạng lưới ma túy – gián điệp cắm sâu vào nước Mỹ? 5 tiểu bang lạnh nhất nước Mỹ (trừ Alaska) – và những nơi mùa đông ‘dễ thở’ cho người Việt Đàm phán Miami: Trump sốt ruột tìm hòa bình, Putin ung dung chờ thắng chậm
Khi Trump tái khởi động ‘chiến tranh ma túy’: từ tàu ma túy bị bắn chìm đến nỗi mất ngủ ở Caracas Mỹ thời Trump: Trục xuất người Iran về ‘địa ngục’, rồi dùng drone Iran để đánh Iran Donald Trump và học thuyết mới: Mỹ không còn làm ‘cảnh sát toàn cầu’
GDP giảm 0,1% và những con người mất trắng 100% sau bão lũ Michael và Susan Dell donate 6,25 tỷ USD vào “Tài khoản Trump”: Kho báu cho trẻ em Mỹ hay chỉ là cú khuyến đẻ kể cho vui? Đường sắt cao tốc 61 tỷ USD và ‘doanh nhân xù nợ’ 30 triệu
Những chuyện hài hước nhất hôm nay Mailisa bất ngờ “đóng cửa” giữa bão điều tra: Đế chế làm đẹp nghìn tỷ khép lại MAGA Đen - MAGA Đỏ - Giấc mơ đế chế dữ liệu của Peter Thiel và giới trọc phú công nghệ
Ánh đèn hiên nhà trong đêm bão tuyết: câu chuyện Lễ Tạ Ơn kỳ diệu sau 41 năm Xả súng gần Nhà Trắng: Bi kịch Lễ Tạ Ơn và cuộc chơi chính trị của Trump với hồ sơ di dân Afghanistan Từ Frankenstein đến Game of Drones: Khi công nghệ biến chiến tranh thành cuộc hỗn loạn vĩnh viễn
Biển lửa Wang Fuk Court: 65 người chết, Hồng Kông choáng váng trước “thảm họa giàn giáo tre” Biển lửa Wang Fuk Court: Thảm họa người già Hồng Kông và cuộc điều tra “sự cứu thả chết người” Chết cháy hàng loạt tại Hồng Kông, các toà nhà biến thành địa ngục, hàng trăm người mất tích

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:57.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12345 seconds with 13 queries