HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Những sao nữ úp mở là ‘người thứ ba’
Old 06-04-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,350
Thanks: 11
Thanked 14,125 Times in 11,286 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 186
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Ngoài Thanh Thảo, còn có khá nhiều nghệ sĩ thích làm ‘người thứ ba’.

Việc ca sĩ Thanh Thảo úp mở thừa nhận mình là ‘người thứ ba’ trong mối quan hệ với siêu mẫu Bình Minh khiến công chúng không khỏi bất bình. Nhìn lại hành động của búp bê này, người ta thấy còn có khá nhiều các nghệ sĩ thích khác cũng thích ‘ném đá vào mặt hồ đang yên ả’ như Thanh Thảo.

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những kẻ thích 'đánh đồn có địch' này.

Kenny Ngọc Hiền: Tôi được Hồ Hoài Anh quan tâm

Trước khi được nổi danh với tên gọi ‘người đẹp bị chém’ thì ca sĩ Kenny Ngọc Hiền, cựu thành viên nhóm Đoremi, thí sinh Vietnam Idol 2008 (top 30), được biết đến thông qua việc tự nhận mình là người thứ ba trong mối quan hệ tình cảm của Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh. Trong một bài trả lời phỏng vấn trên báo mạng, cô đã cho biết trong thời gian thi Vietnam Idol thường xuyên nhận được sự động viên của Hồ Hoài Anh, hai người hay đi café, và Hồ Hoài Anh thường mua tặng cô những hộp ô mai nhỏ. Bản thân cô thường nhắn tin thăm hỏi Hồ Hoài Anh khiến Lưu Hương Giang hiểu nhầm.


Kenny Ngọc Hiền trước đây chưa được công chúng biết đến

''Khi tôi ở Hà Nội thì Hồ Hoài Anh vẫn thường hay nhắn tin rủ tôi đi cafe, khi tôi thi Việt Nam Idol thì anh ấy cũng vẫn nhắn tin thăm hỏi tôi. Sau cuộc thi Idol tôi chuyển hẳn vào Sài Gòn sống thì chúng tôi cũng hay đi café với nhau, chắc vì tôi còn trẻ mà đã xa nhà nên anh ấy cũng chia sẻ để tôi đỡ buồn như: mua những hộp ô mai nho nhỏ cho tôi… Tôi nghĩ bạn bè, anh em thì họ vẫn quan tâm như vậy. Nếu yêu thì phải quan tâm hơn thế nhiều. Và có nhiều người quan tâm đến tôi như Hồ Hoài Anh quan tâm đến tôi.

Tình cảm của Hồ Hoài Anh với tôi như thế nào tôi không biết, nhưng bản thân tôi luôn coi trọng anh ấy như 1 người anh, người bạn có thể chia sẻ hay tâm sự như những người bạn bình thường''.

Cũng theo lời Ngọc Hiền, một lần cô nhận được điện thoại từ số của Lưu Hương Giang nói những lời không hay cho rằng cô là kẻ thứ ba và nhiều tin nhắn khác. Chính vì điều này mà cô phải chuyển vào sống trong Sài Gòn để thu album đầu tay, dù trước đó cô đang thực hiện công việc này tại phòng thu của Hồ Hoài Anh. ''Tôi không phủ nhận tôi có nhắn tin cho Hồ Hoài Anh, nhưng đó cũng chỉ là những tin nhắn hỏi han như 1 người bạn thôi. Tôi nghĩ có thể chị Lưu Hương Giang đọc được nên đã nghĩ sai về tôi chăng’’.


Sau đó cô lên báo cho rằng Hồ Hoài Anh quan tâm đến mình

Trước thông tin 'động trời' như trên của Ngọc Hiền, dù đang lưu diễn ở Paris (Pháp) nhưng Lưu Hương Giang cũng phải lên tiếng: "Mấy ngày nay khi đang ở Paris, tình cờ đọc được tin có một cô gái từ đâu ra tự xưng là nhân vật thứ ba, tôi thấy thật nực cười. Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều vì trong quãng thời gian quen nhau, chúng tôi có quá nhiều sóng gió phải cùng vượt qua mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Có vô số người muốn chen chân vào chuyện tình cảm của chúng tôi, nhất là khi báo chí đưa tin chúng tôi đang rạn nứt.

Tôi luôn tin Hồ Hoài Anh biết giá trị của mình, cân nhắc trước mọi hành động và lời nói. Bản thân tôi cũng thế. Chính vì vậy, tôi ngày càng ngại tiếp xúc với người lạ. Tính cách tôi không phải là người thích ầm ĩ hay chủ động gây chuyện. Tôi chỉ hơi buồn vì những người thực hiện bài phỏng vấn đã vô tình hay cố ý, làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của anh Hồ Hoài Anh''.


Cả Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đều phủ nhận thông tin này

Còn Hồ Hoài Anh cũng không khỏi bất bình nên quyết định lên tiếng phủ định không biết Kenny Ngọc Hiền là ai: "Tôi cũng đã định im lặng trước bài báo về người thứ ba đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu ai không biết sự tình mà đọc bài báo đó, ít nhiều cũng sẽ có suy nghĩ kiểu “không có lửa làm sao có khói”. Điều này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến cách nhìn nhận của mọi người về chúng tôi, đặc biệt là tôi.

Tôi khẳng định chưa từng một lần đi café với cô gái đó, bạn bè thân thiết cũng không phải và tình cảm đặc biệt càng không. Tôi chỉ xin nói một lần cuối cùng, dư luận hãy chấm dứt đồn thổi về việc này để tôi và Giang được bình yên sống và làm việc với nhau’’.

Trước thái độ dứt khoát phủ nhận của hai người, Kenny Ngọc Hiền chỉ biết than thở trên báo là vô cùng thất vọng về Hồ Hoài Anh: "Qủa thật khi Hồ Hoài Anh nói chưa quen biết tôi, chưa từng café với tôi thì tôi thấy sốc và quá thất vọng về câu trả lời của Hồ Hoài Anh”. Thế nhưng, chưa kịp sốc nhiều về điều trên thì Ngọc Hiền đã bị chém khi cô vừa lái xe về chung cư, và dường như Ngọc Hiền hài lòng với tên gọi mới ‘người đẹp bị chém’ mà công chúng dành tặng nên không còn lên tiếng gì về vụ mình là người thứ 3 trong cuộc tình Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh nữa.

Tuyết Ngọc: Biết đâu sau này tôi yêu Lam Trường?

Là một người mẫu không có lợi thế về hình thể lẫn giọng nói, Tuyết Ngọc chỉ hay xuất hiện trong những bộ ảnh thời trang với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Thế nhưng, từ khi dư luận xôn xao chuyện gia đình Lam Trường có nguy cơ tan vỡ và Tuyết Ngọc là người thứ ba trong mối quan hệ này thì công chúng biết đến cô nhiều hơn.


Tuyết Ngọc vốn là người mẫu ảnh

Khi mà tiếng đồn về mối quan hệ Tuyết Ngọc - Lam Trường chưa rõ thực hư thì trên mạng bỗng xuất hiện những tấm ảnh tình cảm giữa Tuyết Ngọc và Lam Trường khiến công chúng ngày càng tin rằng điều đó là thật. Được báo chí phỏng vấn về sự việc này, Tuyết Ngọc không giấu giếm rằng cô rất ngưỡng mộ mẫu người như Lam Trường và có thể trong tương lai sẽ yêu người đàn ông này:

"Làm việc nhiều, tiếp xúc nhiều, tôi thấy Lam Trường là người đàn ông dễ mến. Một người đàn ông dịu dàng, nhẹ nhàng, dễ thương, đẹp trai như thế, mình đã có chút xíu quan tâm rồi. Anh Trường ít bạn, hầu như không có ai cả. Tôi và anh gặp gỡ, trò chuyện với nhau về công việc và cuộc sống, đôi khi gặp cũng không cần lý do nào cả. Nói thẳng mình không có gì đó cũng không phải. Đương nhiên là mình thích Lam Trường rồi. Một người đàn ông dễ mến như thế, tại sao lại không thích.

Tôi thông cảm với Lam Trường vì khi phỏng vấn, tôi hiểu nhiều hơn về con người nội tâm sâu sắc của anh. Càng nói chuyện, tôi càng hiểu thêm từng ngóc ngách cuộc đời anh. Lam Trường là người rất cô đơn. Đi làm cũng một mình, đi chơi cũng một mình. Hầu như anh không có mối quan hệ nào ngoài công việc, chỉ tập trung vào công việc mà thôi. Có những người chưa bao giờ biết nhau nhưng vô tình gặp nhau. Có những người trước đây rất ghét nhau nhưng sau đó vẫn nên duyên vợ chồng. Không ai biết trước cuộc đời sau này thế nào''.




Những bức ảnh rò rỉ về mối quan hệ Lam Trường - Tuyết Ngọc

Cũng chính vì thế nên theo Tuyết Ngọc, chuyện vợ chồng Lam Trường rạn nứt thì không phải do người thứ ba:

''Nếu gia đình người ta vững chắc, làm sao mình chen vào được. Không nói thì ai cũng biết, không chỉ riêng tôi, rất nhiều người tiếp xúc hoặc thậm chí là không tiếp xúc với Lam Trường, chỉ nghe anh ấy hát cũng sẵn sàng nói câu: “Em yêu anh Lam Trường”.

Một người đàn ông đẹp trai như thế, khéo léo, ngọt ngào, nhỏ nhẹ như thế, có sự nghiệp vững chắc, biết cư xử như thế thì người con gái nào không thích? Nhiều cô gái khác có thể yêu bằng sự hâm mộ, tôi lại là người cùng giới nên càng dễ hiểu và thông cảm hơn. Xung quanh anh Trường đâu thiếu gì sự tỏ tình của các cô gái, nếu gia đình anh không vững vàng thì lung lay từ lâu rồi. Tôi chỉ nói “nếu sau này tôi yêu anh ấy thì sao” thôi mà. Sự việc chưa xảy ra, làm sao gia đình anh ấy lung lay được. Nếu có gì là do cốt lõi của nó có vấn đề chứ''.


Lam Trường và vợ cũ Ngô Ý An

Tuy nhiên, trước câu trả lời hùng hồn của cô gái vốn có giọng nói yếu ớt Tuyết Ngọc, thì Lam Trường lại phản đối: ''Tôi vẫn luôn xem Ngọc là bạn rất thân rất tốt. Tôi không nghĩ sẽ xem Ngọc là người yêu đặc biệt có thể thay thế “người đặc biệt” của mình. Chúng tôi là bạn thân có thể nói chuyện chia sẻ với nhau nhiều thứ nhưng cái thân đó khiến cho mọi người dễ nhìn với góc độ khác. Đặc biệt là với những người nghệ sĩ như chúng tôi điều đó càng gây tò mò cho nhiều người hơn. Tuy nhiên nếu gia đình tôi có chuyện gì nhất định không phải vì người thứ ba''.

Và Thanh Thảo: Ngoại mất mới có cơ hội ‘công bố’ người yêu trong bóng đêm

Ngay từ khi clip Người thứ ba của Thanh Thảo phát hành, dư luận đã râm ran tin đồn Thanh Thảo và Bình Minh có mối quan hệ trên mức bạn bè khi cả hai diễn xuất quá đạt trong clip, đặc biệt là việc Thanh Thảo công khai bộ hình hết sức thắm thiết giữa cô và Bình Minh trong lúc quay clip. Và trên facebook cá nhân của Thanh Thảo cũng úp mở chuyện “người thứ ba” để PR cho album của mình.


Búp bê Thanh Thảo luôn lắm 'chiêu'

Chưa hết, khi được báo chí hỏi han về người đàn ông này, Thanh Thảo không ngại ngần dành những lời nức lòng cho người đàn ông trong bóng đêm:

''Tôi và anh ấy xuất phát điểm là bạn thân của nhau. Chúng tôi cũng gặp nhau nhiều nhưng tôi không chú ý đến anh ấy lắm, chỉ biết là anh ấy cư xử dễ thương thôi. Một năm trước, vô tình chạm tay nhau, thấy có một tia lửa điện gì đó khiến cả hai nhớ mãi. Thế là để ý nhau.

Ngoài tình yêu, tôi còn ngưỡng mộ anh ấy về tài năng, sự thông minh, bản lĩnh, sống có trách nhiệm và rất chăm chỉ trong công việc. Chúng tôi hoàn toàn hợp nhau trong mọi vấn đề về thói quen và sở thích, thậm chí không cần nói chỉ nhìn là hiểu ý nhau. Anh ấy nhắn tin mỗi ngày và dù chỉ là một tin nhắn đơn giản nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được tình cảm gửi gắm trong đó. Mỗi ngày tôi đều lâng lâng khi nhận tin nhắn và lưu giữ tất cả những tin nhắn ngay từ ngày quen nhau đến nay.


Những bức ảnh trong clip Người thứ ba giữa Thanh Thảo và Bình Minh rất mặn nồng

Anh ấy là người cực kỳ lãng mạn. Ngày đầu tiên hẹn hò, anh ấy không ngại chuyện cả hai đang bị mọi người "super soi" mà dám đặt một nụ hôn trên má và choàng tay đeo dây chuyền "định mệnh" vào cổ tôi và nói: "Từ nay em là của anh rồi đó". Nhiều lúc đang đi cùng nhau, anh dừng xe lại, vào mua một chiếc nhẫn xinh xắn, đeo vào tay tôi với những lời làm tôi xúc động rơi nước mắt. Mỗi khi tôi đi diễn xa, anh sẽ canh đúng giờ hạ cánh để gọi.

Có lần, tôi đi diễn chung với Dương Triệu Vũ, thấy Vũ có chiếc điện thoại rất đẹp, tôi khoe với anh và nửa tiếng sau, một chiếc điện thoại như vậy đã được gửi đến tận phòng khách sạn. Sinh nhật, Noel hay bất cứ dịp nào, anh ấy không bao giờ quên mang đến những điều lãng mạn nhất cho tôi bằng những buổi ăn tối với rượu vang và nến thơm.

Đối với tôi, đây là người đàn ông tuyệt vời về tài năng lẫn đức độ và cách cư xử. Tôi và anh ấy đến với nhau như định mệnh. Không biết số phận có giữ hai người mãi gần nhau hay không, chỉ biết là lần yêu này, tôi yêu rất nhiều, rất thật và cũng cảm nhận một tình yêu đẹp, sâu sắc từ người đàn ông ấy.

Tuy rất nhiều biến cố xảy ra, tưởng chừng nhiều lúc phải rời xa nhau, nhưng cuối cùng tình yêu vẫn luôn thắng lý trí. Anh ấy mang lại cho tôi nhiều điều mà tôi luôn xúc động và nhớ mãi.. Nếu muốn hiểu đúng về tôi, khán giả hãy nghe album Người thứ ba. Album như cách thay lời muốn nói của tôi. Tuy hạnh phúc đến bên mình chưa trọn vẹn nhưng tôi đang có mối tình sâu sắc với một người xứng đáng để tôi yêu như chưa yêu lần nào".


Thanh Thảo không ngại ngần công khai những hình ảnh này

Thế nhưng, khi được hỏi về danh tính người đàn ông nào mà tuyệt vời đến thế, búp bê chĩ khẽ khàng: “Tôi không công khai người mình yêu là vì sự bình yên của anh ấy”. Thậm chí, cô còn chấp nhận cả đời 'sống trong câm lặng': "Có khi cả đời này, tôi không bao giờ công khai người tôi yêu hiện tại là ai, đó là người đàn ông trong bóng đêm’’.

Và sự việc chỉ đi đến hồi kết khi Thanh Thảo chính thức tâm sự trên báo mạng sau cái chết của bà ngoại rằng: “Dạo tôi thân thiết với anh Bình Minh (diễn viên - siêu mẫu Bình Minh), nghe râm ran trên báo chí, bà đã hỏi trực tiếp tôi. Khi gặp anh Minh, bà cũng dặn dò anh ấy là: "Hai đứa thương nhau là được rồi. Bà biết con thương bé Thảo nhưng bà mong con đừng làm gì ảnh hưởng đến tên tuổi, sự nghiệp của nó. Con phải hứa với bà là dù bất cứ chuyện gì xảy ra, con phải bảo vệ uy tín, danh dự cho nó".


Tổ ấm nhỏ của Bình Minh

Đến đây thì nhiều khán giả theo dõi thường xuyên facebook của Thanh Thảo đều nghi ngờ về ''người dìu bà, hay cõng bà'' mà cô ca sĩ thường ca ngợi trên trang cá nhân là Bình Minh. Vì trong bài viết, Thanh Thảo cũng kể, trước khi mất một ngày, bà ngoại cô không chịu nằm ở bệnh viện mà cứ nằng nặc đòi chính Bình Minh cõng về nhà. Và lúc còn sống, bà ngoại Thanh Thảo là người thương Bình Minh nhất trong những người bạn của cô “Vì anh ấy không chỉ yêu tôi mà yêu luôn cả gia đình tôi nữa. Tôi xúc động khi thấy anh cõng ngoại đi bệnh viện, lo lắng chạy nhờ bác sĩ để gửi gắm. Mỗi khi tôi đi lưu diễn, anh đến nhà thăm ngoại thường xuyên, đút từng muỗng cháo cho ngoại, đến lễ, Tết không bao giờ quên tặng quà cho ngoại và mẹ tôi.”

Thực hư chuyện Thanh Thảo - Bình Minh chưa có hồi kết khi chàng diễn viên, MC, siêu mẫu này chưa lên tiếng về sự việc, tuy nhiên, theo như lời các thành viên trên mạng nhận xét về thì: "Nếu xét về mức độ ngang nhiên chen chân vào mối quan hệ của người khác thì Thanh Thảo khiến cho Kenny Ngọc Hiền và Tuyết Ngọc phải 'bái phục', còn những người vợ có chồng làm việc với Thanh Thảo thì không khỏi 'giật mình'".

Theo Eva
vuitoichat_is_offline  
Attached Images
 
 
User Tag List


Venezuela sau biến cố như chặt đầu… nhưng thân chưa ngã Vụ án rúng động Ohio: Vợ chồng nha sĩ bị bắn chết trong nhà, nghi phạm là chồng cũ bị bắt sau 10 ngày truy lùng “Iran đang nhìn thấy Tự Do”: lời nhắn từ Trump giữa đêm đen đàn áp và bắt giữ
Phản Tướng Tabata khiến Maduro bị bắt sống Iran chìm trong “đêm mất mạng”: 65 người chết, hơn 2.300 bị bắt, Trump dằn mặt Tehran U.S. Air Force TSgt Thanh Van “Gus” Nguyen: Người con Sài Gòn hy sinh trong vụ khủng bố Khobar Towers
Nữ Trung sĩ NYPD gốc Việt Uyenthy Thi Pham (1975–2025): “End of Watch” sau gần 24 năm phục vụ Tom Nguyễn, 22 tuổi: Thị trưởng gốc Việt đầu tiên và trẻ nhất trong lịch sử Garden City (Kansas) Bão Goretti biến đường phố châu Âu thành bẫy tử thần
Từ cung điện xuống nhà tù ‘kinh hoàng’: Maduro sắp vào MDC New York, nơi từng giam Maxwell, SBF, Diddy… Trump tuyên bố ‘nắm dầu Venezuela’: 303 tỷ thùng dưới lòng đất giá trị hơn 30.000 tỷ USD Bắc Kinh nổi giận, Starlink bật đèn xanh: hậu chấn động vụ bắt Maduro lan sang mặt trận internet
Chiến dịch bắt sống trùm độc tài cộng sản Maduro gây nên địa chấn khắp thế giới Mar-a-Lago như ‘phòng tình huống’: Hegseth mở X dò tin rò rỉ, Trump tuyên bố Mỹ sẽ tạm điều hành Venezuela Maduro đặt chân xuống New York: còng tay rời máy bay, trực thăng áp giải về Manhattan, chuẩn bị ra tòa tuần tới
Operation Absolute Resolve: 150 phi cơ xuất kích, trực thăng bay sát mặt biển, bắt Maduro lúc 1 giờ sáng ‘Make Venezuela great again’: Trump nói Rubio đã nói chuyện với Delcy, chê Machado ‘không đủ uy tín’ JD Vance: Trump đã cho Maduro ‘nhiều lối thoát’ nhưng không lùi — Florida bùng nổ hy vọng sau đòn Caracas
Canada rất “nice”, nhưng vì sao nhiều người vẫn thấy cô đơn giữa đám đông? Bộ trưởng công an bị lộ có nhà biệt thự ở Ciputra Một chú chó cưng chết, hàng ngàn tờ báo Việt Cộng lao vào cuộc đua câu view
Đơn Hàng Chiến Tranh Và “Chén Thuốc Độc”: Bi Kịch Ông Chủ Nhà Máy Quốc Phòng Nga Tự Thiêu Ở Quảng Trường Đỏ Từ Phúc Lợi Đến Lá Phiếu: Một Cuộc Tranh Cãi Cuối Năm Giữa Cha Và Con Sự Thật Phía Sau “Kỳ Tích” Đường Sắt Cao Tốc Trung Quốc
Kinh tế Sài Gòn Cuối 2025: Phố Lặng Dần, Niềm Vui Nhạt Dần… Và 6 Nỗi Lo Âm Ỉ Vĩnh biệt Master Sergeant Shane Nguyen: một đời lính, một cuộc chiến thầm lặng đến phút cuối VNCH tiếp tục giành chiến thắng rực rỡ: Cuộc chiến giữa VNCH và VNCS chưa bao giờ chấm dứt
Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 09:37.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12671 seconds with 13 queries