Video:
https://www.yahoo.com/news/trump-adm...064311746.html
Donald Trump đã có một lời thừa nhận khác thường tại một cuộc mít tinh ở Pennsylvania vào đêm Thứ Hai, nói rằng có lẽ ông có "khiếm khuyết về tính cách" (‘personality defect’).
Phát biểu trước những người ủng hộ ở Indiana, Pennsylvania, nơi hầu hết các cuộc thăm dò cho thấy ông đứng sau đối thủ Dân chủ Kamala Harris, cựu tổng thống đã mô tả sự miễn cưỡng của mình khi trả lời phỏng vấn với người dẫn chương trình truyền hình tự do Greg Gutfeld khi ông hơi cá nhân.
"Ông ấy đã yêu cầu tôi trả lời phỏng vấn, và tôi nói 'Bạn biết đấy, tôi sẽ trả lời, nhưng miễn cưỡng thôi – mười phút'. Tôi thực sự không muốn trả lời, vì ông ấy không thích tôi", Trump nói.
"Tôi đoán là tôi không thích bất kỳ ai không thích tôi, tôi thành thật với bạn như vậy", ông tiếp tục, khiến đám đông reo hò và cười vang.
"Khi họ không thích tôi, tôi cũng không thích họ, được chứ? Nghe có vẻ trẻ con phải không... đó là bản chất của nó. Hãy gọi đó là khiếm khuyết về tính cách.
"Nhưng chúng tôi đã phỏng vấn, và cuộc phỏng vấn được cho là kéo dài 15 phút, nhưng lại kéo dài tới hai tiếng rưỡi. Nó không bao giờ dừng lại. Đó là sự kết hợp tuyệt vời – chúng tôi thực sự thích nhau."
Cuộc biểu tình diễn ra khi Trump chuẩn bị trở về Butler, Pennsylvania, nơi ông bị một kẻ ám sát bắn vào tai vào tháng 7 này.
Trong bài phát biểu của mình, ông trùm bất động sản đã chỉ trích hồ sơ của Harris về nền kinh tế và biên giới Hoa Kỳ-Mexico, cũng như liên tục chỉ trích những người nhập cư và người chuyển giới.
Ông đã hứa với phụ nữ Mỹ rằng "Tôi là người bảo vệ các bạn", nói rằng dưới thời tổng thống của mình,
"phụ nữ sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh, tự tin và tự do. Các bạn sẽ không còn nghĩ đến phá thai nữa."
Ông cũng tuyên bố rằng Đảng Cộng hòa sẽ bảo vệ và ủng hộ IVF, nói rằng: "Chúng tôi muốn những đứa trẻ xinh đẹp ở đất nước mình. Chúng tôi muốn các bạn có đứa con xinh đẹp, xinh đẹp và hoàn hảo. Chúng tôi muốn những đứa trẻ đó, và chúng tôi cần chúng. Và tôi sẽ bảo vệ phụ nữ ở mức độ chưa từng thấy trước đây."
Trong lúc đó, ông đã đưa ra một bình luận mỉa mai về hai vụ ám sát gần đây nhằm vào ông, vụ thứ hai liên quan đến một khẩu súng trường kiểu AK-47.
"Tôi đã biết về AK-47 cách đây ba tuần. Đó không phải là một điều tốt đẹp. Tôi đang trở nên rất giỏi trong việc tìm hiểu về vũ khí. Tôi đang học được rất nhiều về súng", Trump nói.
The Independent là thương hiệu tin tức có tư duy tự do nhất thế giới, cung cấp tin tức, bình luận và phân tích toàn cầu cho những người có tư duy độc lập. Chúng tôi đã phát triển một lượng lớn độc giả toàn cầu gồm những cá nhân có tư duy độc lập, những người coi trọng tiếng nói đáng tin cậy và cam kết của chúng tôi đối với sự thay đổi tích cực. Sứ mệnh của chúng tôi, tạo ra sự thay đổi, chưa bao giờ quan trọng như ngày nay.
"Khi họ không thích tôi, tôi cũng không thích họ, được chứ? Nghe có vẻ trẻ con... đó là bản chất của nó. Hãy gọi đó là khiếm khuyết về tính cách.
"Nhưng chúng tôi đã phỏng vấn, và cuộc phỏng vấn được cho là kéo dài 15 phút, nhưng nó kéo dài trong hai tiếng rưỡi. Nó không bao giờ dừng lại. Đó là sự kết hợp tuyệt vời - chúng tôi thực sự thích nhau."
Cuộc biểu tình diễn ra khi Trump chuẩn bị trở về Butler, Pennsylvania, nơi ông bị một kẻ ám sát bắn vào tai vào tháng 7 này.
Trong bài phát biểu của mình, ông trùm bất động sản đã chỉ trích hồ sơ của Harris về nền kinh tế và biên giới Hoa Kỳ-Mexico, cũng như liên tục tấn công những người nhập cư và người chuyển giới.
https://www.independent.co.uk/news/w...-b2617804.html
.