Dạo này Hoài Linh không khoe. Anh ốm liên tục. Anh bị viêm họng rất nặng nhưng vì khán giả, danh hài dù đau bệnh vẫn diễn rất sung trên sân khấu "Thử tài siêu nhí". Cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức chứ.
Trong tập 11 "Thử tài siêu nhí "– Vòng "Vươn tới ước mơ" vừa phát sóng, Hoài Linh đã tái hiện vở kịch "Thằng mắm, con muối" cùng nghệ sĩ Thanh Hằng và Cát Phượng.
Điều đáng nói là ngay hôm ghi hình chương trình này, Hoài Linh ngã bệnh, anh bị viêm họng tưởng đã tắt tiếng. Trong hậu trường nhìn danh hài nằm co ro một góc mới thấm thía cảnh đời của người nghệ sĩ đằng sau ánh hào quang. Trên sân khấu, người diễn viên hài phải cháy hết mình với từng vai diễn dẫu trong lòng đang nặng trĩu nỗi niềm thì vẫn phải tươi cười bởi họ sinh ra là để làm điều đó.
Hoài Linh nằm co ro trong hậu trường
Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nghệ sĩ Hoài Linh khi ngồi ghế nóng
Nhưng chỉ một phút sau đã thấy danh hài cười sảng khoái bên đồng nghiệp
"Thằng mắm, con muối" là vở diễn gắn liền tên tuổi Hoài Linh thuở mới vào nghề. Theo lời nghệ sĩ thì nhân vật nam trong vở diễn chính là hình ảnh anh thời còn đi bán hàng rong ở Đồng Nai kiếm sống khi mới 13,14 tuổi. Chính những cung đường, những năm tháng bạc phết tuổi thơ đó đã đưa Hoài Linh đến với khán giả. Hoài Linh diễn mà như không diễn bởi đó chính là lát cắt của cuộc đời anh, là câu chuyện thật của chính danh hài.
Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Cát Phượng nhận lời tham gia chương trình "Thử tài siêu nhí" với vai trò nghệ sĩ khách mời. Và cũng là lần đầu tiên chị kết hợp cùng Hoài Linh trong vở diễn "Thằng mắm, con muối", dù họ từng là đôi bạn diễn ăn ý và diễn cùng nhau rất nhiều lần trong các tiểu phẩm.
Cát Phượng và Hoài Linh xem lại lời thoại trong hậu trường
Trở lại với vòng "Vươn tới ước mơ", "siêu nhí triệu view" An Khang lại một lần nữa làm khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vào vai cậu bé con của một nữ nghệ sĩ, ôm mộng trở thành nghệ sĩ như mẹ. Khi người mẹ trẻ sớm ra đi vì bạo bệnh, cậu bé càng quyết tâm trở thành một nghệ sĩ thực thụ.
Vietbf @ sưu tầm.