Quote:
Originally Posted by haithuyensatcong
chu9chin..........
Tôi sống trên đất Mỹ 30 năm , làm việc 29 năm 11 tháng ..... chưa bao giờ biết sợ mất việc..nhưng giờ đả bắt đầu lo lắng...
bạn Duy Dung chỉ cách đi làm thế nào cho nước mỹ khá hơn khi lãnh đạo chỉ biết lo cho những người làm biếng thích ở nhà hưởng trợ cấp xả hội ....
Hảy hỏi lại bản thân bạn,,37 năm bạn đả làm được gì ...rồi trách người khác cũng không muộn ...
sự thật thì rất phũ phàng mình nói ra thì người ta bảo là bôi bác.....nhưng đến lúc mình phải lo cho tương lai con cháu mình ngày mai....và bản thân chính mình khi về gìa....bao nhiên người thất nghiệp phải dùng tiền dành dụm khi về hưu để mưu sinh hàng ngày......gía trị căn nhà mình đang làm chủ thấp hơn tiền nhà băng mình thiếu nợ....thêm 4 năm nữa để thẳng tiến đền vực thẩm hay ta nên chọn hướng khàc hướng ???? tùy qúy bạn nếu qúy bạn nghĩ về tương lai cho chính mình và con cháu mình....
|
Vậy là 1 lần nữa phải gom góp tiền bạc mua xăng dầu và đóng thuyền để vượt biên trở về VN sống với đám XHCN đó mới là thượng sách.