Cuộc mưu sinh về đêm tại các quán nhậu, cà phê của các “nghệ sĩ” ở các con phố Sài Gòn rất đa dạng và cũng đầy nguy hiểm. “Sinh nghề tử nghiệp”, có người vì miếng cơm mà bị thương nặng, thậm chí mất mạng.
Trời nhá nhem tối, ánh đèn đường đang dần tỏ, nhiều quán nhậu, cà phê trên khắp nẻo đường Sài Gòn đầy ắp tiếng cười đùa, tiếng cụng ly chan chát của những thực khách. Và “đồng hành” cùng với họ là những thanh niên hát karaoke bán kẹo kéo, em bé múa lửa, người nuốt kiếm, biểu diễn với rắn… để kiếm từng đồng bạc lẻ. Cái tết đang về, nhiều người “xả” dần công việc ở cơ quan chờ ngày về quê hay đi du lịch, còn các “nghệ sĩ đường phố” đây là thời điểm “tăng gia sản xuất”.
Nói chuyện với chúng tôi và thực khách ở quán cà phê trong lúc chờ người nhà chở đi nơi khác, Phúc cho biết cậu đang sống với ông bà ngoại, đi kiếm tiền để nuôi ông bà. Cậu đi biểu diễn thế này được gần 4 năm, một đêm kiếm được 600.000 - 700.000 đồng, bắt đầu từ 5h chiều đến hơn 1h sáng hôm sau. Chọn nghề biểu diễn múa lửa nên miệng cậu lúc nào cũng đen xì. Phúc dễ gần và hay pha trò tếu cho khách vui. Khi được hỏi sao không đi học, cậu trả lời rằng thích đi biểu diễn hơn. Ngoài múa lửa Phúc còn có màn nuốt dao lam, nhưng cậu bảo mất dao lam rồi nên tối nay không có màn này. Biểu diễn xong Phúc cầm một ca nhựa đi xin tiền.
Anh Hải có màn nhảy
Gangnam style và kèm theo hát, ảo thuật với khăn lạnh cũng thu hút khán giả. Anh cho biết anh làm nghề này được 6 năm, anh mới nhận "đệ tử" là cô gái xinh đẹp nhảy bốc lửa bán kẹo kéo ở trên. Mỗi ngày 2 người kiếm được 500.000 - 600.000 đồng.
Cậu bé tên Phước, 15 tuổi, quê Bình Dương, bận áo võ sỹ với đồ nghề là con rắn lục xanh. Cậu cho biết mới hành nghề được thời gian ngắn, biểu diễn nuốt rắn phải... lì đòn. Khi thấy chúng tôi đưa máy ảnh lên chụp hình thì cậu tỏ ra dè chừng. Phương nói chụp ảnh lên báo sợ... công an bắt.
Bên cạnh những màn nguy hiểm, cũng có người chọn cách mưu sinh... mang tính nghệ thuật nhẹ nhàng hơn như làm bóng bay nghệ thuật, dán vẽ hình xăm…
Lê Quân
Theo Infonet