Tòa án tỉnh Ostrava đã tuyên án 11 năm tù đối với Dinh Ngoc Le, trùm ma tuý được cho là lớn nhất Ostrava. Bị cáo đã bán ma tuý ngay tại nhà riêng trước khi bị phanh phui vào tháng 5/2011.
Dinh Ngoc Le tại phiên toà, ảnh: iDnes.
Phiên tòa mở vào hôm thứ sáu ngày 18.5.2012. Theo cáo buộc, Dinh Ngoc Le đã buôn bán ma tuý từ năm 2003, phục vụ cho phần lớn nhu cầu của các con nghiện tại vùng Ostrava, cùng với sự giúp đỡ của 2 người phụ nữ Séc khác. Nhà riêng của người Việt này tại Ostrava - Hulváky đã trở thành tâm điểm của các vụ buôn bán, khách hàng có thể mua vào bất cứ lúc nào cần.
Cảnh sát đã theo dõi trùm ma tuý này từ nhiều tháng trước khi quyết định bắt giữ vào tháng 5/2011, sau khi một cô gái 19 tuổi chết do sốc thuốc heroin. Số ma tuý mà nhóm người này đã đưa vào thị trường đều là loại kém chất lượng, có thể gây ra nhiều biến chứng sức khoẻ nghiêm trọng, thậm chí là tử vong cho người dùng.
Ngôi nhà màu hồng, nơi trước đây từng là địa điểm buôn bán ma tuý, ảnh: denik.
Chiến dịch này được lấy tên là Pink House theo màu hồng của ngôi nhà, nơi ma tuý được bán. Sau khi đột nhập vào nhà, cảnh sát đã bắt được cả 3 người tại chỗ và tìm thấy số lượng lớn heroin và pervitin. Cùng với đó còn là 500 nghìn korun tiền mặt, 17 chiếc điện thoại di động và vô số thẻ SIM. “Toà nhà được bao bọc bởi bức tường kiên cố, phía trên có cắm đinh và mảnh sành vụn, để tránh trường hợp đột nhập vào trong,” Radovan Vojta, cảnh sát trưởng Ostrava cho biết.
Tại phiên xét xử, toà đã tuyên án 11 năm tù giam đối với bị cáo Dinh Ngoc Le, Tereza Malá bị kết tội 8 năm, Zdeňka Sobotková 2 năm rưỡi. Phán quyết hiện chưa có giá trị và cả hai người Malá và Dinh Ngoc Le đã nộp đơn kháng án.
Mặc dù bán ma tuý, nhưng chính Dinh Ngoc Le lại chưa bao giờ dùng nó vì biết nó ảnh hưởng tới mức nào. Tiền thu được từ các thương vụ làm ăn bất hợp pháp đều được người này sử dụng vào việc nuôi nấng con cái do một mình mình chăm sóc. Ở trường, chúng đều nằm trong số học sinh giỏi và không dính líu gì đến ma tuý.
Ngọc Minh - vietinfo.eu
iDnes.cz, denik.cz