‘Trước đây, biết bao nhiêu người nói tôi chẳng thành công, nay tôi thành công lại bảo tôi sẽ chẳng giữ được’, Hà Hồ tuyên bố.
Tôi chẳng dại “bắn” mình
- Sau thành công của live concert vừa rồi, cảm giác đường hoàng và kiêu hãnh trong chị được miêu tả ra sao?
Sau liveshow, tôi không chọn cách "ồn ào" mà đi nghỉ ngay. Vừa trở về thì tôi bước vào buổi trả lời phỏng vấn này. Tôi thật sự thoải mái sau những ngày tháng vất vả và áp lực.
- Có nguồn tin rằng show của chị đầu tư 5 tỷ đồng, xin tài trợ được 1,5 tỉ đồng, bán vé được 1,5 tỉ đồng, lỗ 2 tỉ đồng. Có đúng vậy?
Tôi không lỗ nhiều như nguồn tin ấy đâu. Dĩ nhiên, thời buổi này chẳng ai làm liveshow mong kiếm lời. Nhưng với tôi, chuyện lời hay lỗ không quan trọng. 10 năm qua, tôi đã kiếm nhiều tiền và tình cảm của khán giả, nên bây giờ chịu lỗ chừng đó hay lỗ thêm nữa cũng không đáng với những gì tôi đã có.
- Show diễn này cho ra một kết luận: Hồ Ngọc Hà đã không chọn đi từng nấc thang, mà quyết định mang đôi hia bảy dặm, "bước một bước lên đỉnh"?
Thế này nhé, tôi không thích kiểu làm cho có hay làm để đối phó. Với tôi, đã làm thì phải làm thật nghiêm túc và hoành tráng, không thì đừng làm. Dù chỉ là một lần duy nhất cũng phải làm cho tới. Mà muốn làm tới nơi tới chốn như tôi, không phải ai muốn cũng được đâu nhé!
- Chính vì không phải ai cũng làm được, nên mới có ý kiến thế này: Live concert của Hồ Ngọc Hà đã “bắn” rất nhiều ca sĩ, và “bắn” chính Hồ Ngọc Hà, bởi khó ca sĩ nào làm được một liveshow giống chị, và chính chị cũng khó lòng vượt qua cái đỉnh đã tự tạo?
Tôi chẳng “bắn” ai, và cũng chẳng dại “bắn” bản thân mình. Cuộc đời chẳng ai biết trước ngày mai có những thứ gì sẽ diễn ra. Trước đây, biết bao nhiêu người nói tôi chả thành công, nay tôi thành công lại bảo tôi sẽ chẳng giữ được thành công. Họ sẽ còn nói thêm điều gì nữa? Tôi thấy với năng lượng đang có, tôi đã làm đúng những gì nghĩ và muốn. Dĩ nhiên, tôi biết vài năm nữa, mình không thể vừa “tập thể dục” vừa hát 25 bài như thế. Vấn đề tuổi tác rất quan trọng. Chẳng ai già mà sức khỏe tốt hơn. Nhưng tôi sẽ có cách để làm nhiều người bất ngờ và ghen tức vì tôi!
Tôi biết mình là ai, mình đang làm gì
- Có vẻ chị quá quen với những lời khen ngợi, và cả thói xu nịnh của người đời. Nên nói đến thứ "lạ tai", xem ra chị dễ "xù lông nhím"?
Ai cũng có quyền bảo vệ cá nhân, nếu bị phán xét không đúng. Tôi chỉ muốn đính chính để người ta hiểu rõ hơn về tôi mà thôi. Còn nếu ai đó cố tình nói sai lệch về tôi, tôi chẳng cần phải bận tâm.
- Thói đời, phù thịnh chứ ai phù suy. Có khi nào chị bình tâm để nghĩ những lời chê kia có khi thật lòng, còn những lời khen lại dễ dẫn dụ mình bước vào "vùng trời ảo tưởng"?
Tôi là người tỉnh táo. Có được thành công ngày hôm nay bởi tôi biết mình là ai, mình đang làm gì, nên sẽ chẳng có chuyện tôi ảo tưởng về bản thân mình.
- Khi đã bước lên hàng veddette về ca sĩ giải trí, sẽ còn cái đỉnh nào để chị tại vị?
Cuộc đời có hàng nghìn thứ để hướng đến. Thành công vừa rồi không phải cái đích duy nhất và cuối cùng của tôi.
- Chị có nghĩ, trong cuộc chiến - live show - tiếp theo, nếu thua, chị sẽ rất dễ rơi vào bi kịch?
Suy nghĩ của tôi rất thoải mái, nên tôi chẳng dại gì đẩy mình vào bi kịch. Bi kịch ở đây chính là việc mọi người đang tự dựng lên bi kịch cho tôi, đặt tôi phải sống theo suy nghĩ của mọi người, trong khi chẳng bao giờ tôi đi theo con đường người ta đặt cho tôi. Tôi sống vô tư, hòa đồng, có sao hưởng vậy.
Ngày mai không còn làm được việc này thì tôi làm việc khác
- Khi say men chiến thắng, khó ai thừa nhận “bi kịch khi ở đỉnh cao”. Nhưng “trên cao lộng gió”, Hồ Ngọc Hà đã thấy lạnh chưa?
Tôi đang thấy thoáng mát.
- Và không lo sợ?
Tôi chỉ sợ già thì xấu đi thôi.
- Thì hẳn rồi, bởi đó là quy luật tự nhiên. Nếu đã lo sợ như vậy, chị có "can thiệp" vào quy luật tự nhiên?
Tôi chưa có khái niệm can thiệp vào điều gì. Nhưng nếu sau này có điều gì làm tôi cảm thấy tự tin hơn và đẹp hơn, tôi sẽ làm. Còn khi không chắc, thì cứ để tự nhiên.
- Có phải bởi lo sợ về cái đẹp, nên chị luôn chọn cách xuất hiện của một thần tượng - đẹp lộng lẫy và hoàn hảo - mà quên mất quy luật: Thời gian cay nghiệt sẽ biến một thần tượng thành một nỗi thất vọng với công chúng, vốn cả thèm chóng chán?
Tôi là người luôn chỉnh chu trong mọi trường hợp. Khi bạn đẹp, bạn chỉnh chu, bước ra đường, bạn sẽ cảm thấy hân hoan hơn. Tuy nhiên, tôi phân biệt rạch ròi cuộc sống sân khấu và phía sau sân khấu. Trên sân khấu, Hồ Ngọc Hà cần màu sắc. Nhưng với cuộc sống hàng ngày, dưới ánh sáng thật, cô ấy không cần phải tô điểm điều gì.
- Vậy thì mỗi ngày có bao nhiêu tiếng chị không tự trói mình vào hai chữ - thần tượng?
Với tôi, bước lên sân khấu là công việc, không cần thiết phải biến mình thành người khác, cũng không cố gắng hoàn hảo, nếu mình không hoàn hảo. Tôi không phải người xấu tính, gồng mình tỏ vẻ thánh thiện trong mắt công chúng. Tôi như thế nào, khán giả là người rõ nhất.
Tôi không ngờ mình phải mất nhiều như vậy
- Vẫn muốn hỏi một câu khá quen thuộc: Để đứng trên đỉnh cao này, chị đã mất những gì?
Tôi mất nhiều lắm, nhiều đến nỗi tôi chưa bao giờ ngờ được mình phải mất nhiều như vậy. Và vì mất nhiều quá, nên tôi quên mất mình đã mất những gì.
- Chị có đánh mất những mối quan hệ thuở hàn vi, bởi tôi thấy bây giờ, quanh chị, toàn những nhân vật đỉnh cao của giới giải trí?
Những người đỉnh cao quanh tôi bây giờ cũng toàn là những người từ thuở hàn vi. Chưa bao giờ và không bao giờ tôi quên những người đã tốt với mình.
- Khi lên đến đỉnh cao, cũng là lúc những chuyến bay cần nhìn thấy đường băng. Giữa chốn vàng son, chị có thời gian để nghĩ về những ngày “hậu huy hoàng”?
Tôi nghĩ đến hết cuộc đời, chứ không phải chỉ là chuyện “hậu huy hoàng” này đâu!
- Chị có quan tâm tới bi kịch của những ngôi sao tỏa sáng một thời, và có bao giờ chị liên tưởng đến "mối liên hệ" giữa Hồ Ngọc Hà và họ?
Này nhé, sống trong cuộc đời này, một lần vinh quang đã là hạnh phúc rồi. Tôi vẫn luôn cúi chào ngưỡng mộ những ngôi sao một thời.
- Có bao giờ chị nghĩ, phía tận cùng vinh quang là sự bình yên mà người phụ nữ quyền lực nào cũng cần và trân quý?
Bình yên với bạn là thế nào? Bình yên với tôi là được làm công việc mình yêu thích, được là chính mình, được sống bên những người yêu thương. Nói cách khác, bình yên của tôi là những ngày tháng này!
theo Eva