HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Kinh hãi phòng khám ‘chuyên gia Trung Quốc’ giữa Hà Nội
Old 09-09-2011   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 74
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Vì không đủ tiền trả cho phòng khám, vợ chồng anh Minh phải cắm giấy tờ tùy thân ở lại, chạy về nhà lấy thêm 1 triệu đồng nữa.

Đó là hoàn cảnh của vợ chồng anh Minh ở huyện Hoài Đức, Hà Nội. Vợ chồng anh tới phòng khám đa khoa V.H. (709 Giải Phóng) do bác sĩ Bùi Quang Vinh phụ trách.

Thuốc được bóc giấu vỏ, bệnh nhân không biết mình được uống thuốc gì.

Do nghe quảng cáo các chuyên gia Trung Quốc khám, chữa bệnh rất thần kỳ nên anh chị đã tìm đến. Anh chị mang theo 3 triệu tới đây để khám và bốc thuốc do bị ho kéo dài. Thế nhưng, sau khi khám, tổng cộng số tiền anh chị phải trả là 4 triệu đồng. Vì thiếu tiền nên anh Minh phải ở lại làm tin. Người ở lại không đủ, anh còn phải cắm giấy tờ ở lại để vợ chạy về nhà lấy thêm tiền chuộc rồi hai vợ chồng mới được về.
Nhận quả đắng hơn anh Minh là chị Thủy, 26 tuổi ở Yên Mỹ, Hưng Yên. Chị cũng bị ho nhiều, ho ra đờm kéo dài. Khám ở gần nhà, bác sĩ bảo là viêm họng mãn tính, thế nhưng uống nhiều thuốc mà mãi không thấy khỏi. Chị nghe quảng cáo nói nhiều về phòng khám "đa khoa Trung Quốc", muốn chữa dứt điểm một lần, lại muốn nhanh không mất công chờ đợi, nên hai vợ chồng khăn gói lên Hà Nội.

Mặt méo xệch, chị Thúy kể, ngày 6/9 chị lên khám, nộp 450 nghìn đồng tiền khám và mua một cuốn sổ khám mất 20 nghìn đồng. Thấy tiền khám hơi “chát” nhưng khi được bác sĩ người Trung Quốc khám thì chị thấy đỡ xót tiền hơn. Bác sĩ bảo chị bị polyp mũi, phải mổ phẫu thuật. Lý do chị bị ho nhiều là vi mủ không thoát ra được ngoài, chảy xuống họng khiến chị bị ho nhiều. Chị quyết định mổ, nộp 2,6 triệu đồng tiền phẫu thuật.

Tưởng chỉ có vậy là xong, sau khi mổ, chị được truyền 3 chai dịch, chiếu tia hồng ngoại, cho thêm 5 viên thuốc về uống (viên con nhộng, bị bóc hết vỏ, không biết là thuốc gì - khoảng 30.000 đồng một viên), tổng cộng hết 1.540.000 đồng.

Chị Thủy không ngờ chỉ vì muốn hết ho mà lại tốn kém thế. Nhưng đâm lao phải theo lao, anh chị tiếp tục điều trị tiếp, mỗi ngày đều truyền dịch, chiếu tia hồng ngoại hết 1,4 triệu đồng. Ngoài ra, mua thuốc nhỏ mũi, rửa mũi hết nửa triệu nữa.

Bác sĩ bảo chị phải điều trị 5 ngày nhưng mới sang ngày thứ 3 mà chị đã méo hết mặt vì quá tốn tiền.

Chị Thủy tâm sự, tới ngày thứ 3 có thấy đỡ hơn một chút, nhưng vẫn có cảm giác khàn khàn, khó chịu. Khi được hỏi hóa đơn mua thuốc, sổ khám thì chị Thủy bảo không có, bao giờ ra viện bác sĩ đưa. Chị nghe bác sĩ nói tổng cộng sẽ hết khoảng 10 triệu mà "hoa hết mắt".

Thuốc đông y cũng không có tên tuổi rõ ràng. Bệnh nhân cứ biết uống, không hiểu trong đó có những vị thuốc gì.
Ở phòng khám này, chuyện “cười ra nước mắt” mà người bệnh truyền tai nhau như là sự ca ngợi đức độ của bác sĩ là của vợ chồng chị Chiêu ở Đắc Lắc. Vợ chồng chị ra đây thăm người nhà và bị bác sĩ bắt bệnh là bị trĩ. Bệnh của chị nhẹ, điều trị hỗn hợp sẽ hết 6 triệu đồng. Thế nhưng vì chị ở xa, không ở lại được nên bác sĩ “khuyến mại”, giảm còn 700 nghìn đồng.

Đoàn thanh tra sở y tế Hà Nội kiểm tra mới biết, phòng khám V.H. này đầy rẫy vi phạm.

Ở đây, thuốc tây được kê cho bệnh nhân bị bóc hết vỏ. Bệnh nhân uống mà chẳng biết mình uống gì. Bác sĩ ở đây lý giải rằng, do người bệnh ở xa quê, thuốc không uống cả viên mà chia ra, cần phải bẻ thuốc nên mới bóc hết vỏ thuốc ra. Bệnh nhân ở đây không phải tự đi mua thuốc mà y tá mua hộ, bệnh nhân chỉ biết uống.

Các chai dịch truyền ở phòng khám này thì giá quả thực ở “trên giời”. Chẳng hạn, Gluco 5% chai 250ml trên giá niêm yết chỉ có 8.880 đồng, nhưng thực tế lại được bán cho bệnh nhân với giá 300.000 đồng. Hay chai natri 0,9% chai 250 ml cũng chỉ có giá 8.880 đồng nhưng cũng được bán với giá 300.000 đồng.

Chủ phòng khám lý giải rằng, chai nước truyền sở dĩ có giá gấp 300 lần giá thị trường là vì có thể trong cái chai này có pha các loại thuốc khác nên mới đắt như thế, theo nhu cầu của bệnh, chống viêm, cầm máu, kháng sinh... Thế nhưng khi hỏi cụ thể thì ông ta không nói được.

Bà Đặng Thị Hòa, Phó chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, khi đoàn kiểm tra, một số bệnh nhân truyền dịch, trên chai không có phiếu theo dõi, không có sổ y bạ. Phòng khám đã có quá nhiều sai phạm trong khám, điều trị bệnh. Đoàn thanh tra Sở y tế Hà Nội đã yêu cầu chấm dứt, chấn chỉnh hoạt động để làm rõ sai phạm của phòng khám này.

Điều đáng nói, phòng khám V.H. trước đây từng bị xử lý vì hành vi vi phạm quảng cáo không đúng nội dung được cấp phép. Thế nhưng họ vẫn quảng cáo rầm rộ. Vì được quảng cáo mạnh trên một số kênh truyền hình nên người dân không biết đâu mà phân biệt thật giả, đã mang thân trao cho “lang băm”.

Nhật mai
Theo Bưu Điện Việt Nam
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1a.jpg
Views:	6
Size:	8.3 KB
ID:	315696  
Old 09-09-2011   #2
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default Giá 'trên trời' tại phòng khám có yếu tố nước ngoài

Mới điều trị polyp mũi 3 ngày, chị Thủy (Hưng Yên) đã phải trả gần 10 triệu đồng nhưng chị không hề biết mình được điều trị bằng thuốc gì và giá từng loại dịch vụ là bao nhiêu. Trong khi đó, bệnh chỉ thuyên giảm đi chút ít.

Sáng 8/9, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất Phòng khám Đa khoa Việt Hải (709 Giải Phóng), có người Trung Quốc hành nghề.

Có mặt tại phòng khám, chị Bích Thủy, 26 tuổi, ở Yên Mỹ, Hưng Yên là một trong rất nhiều bệnh nhân đang điều trị ngoại trú tại đây.

Suốt mấy tháng liền bị ho dai dẳng, ho ra cả đờm, chị đã đi khám ở gần nhà và được chẩn đoán là bị viêm họng mãn tính. Thế nhưng uống bao nhiêu thuốc chị vẫn thấy không khỏi. Gần đây, nghe quảng cáo nói tốt về phòng khám này, lại muốn nhanh không mất công chờ đợi, nên hai vợ chồng chị cất công lên tận đây để khám.

Ngày nào chị Thủy cũng lặn lội từ Hưng Yên lên phòng khám để truyền 3 chai dịch và chiếu tia hồng ngoại, trung bình một ngày hết gần 1,5 triệu đồng. Ảnh: N.P.

Ngay hôm đầu lên khám chị đã thấy 'ngất' vì giá ở đây cao quá, 450.000 đồng một lần khám, kèm thêm 20.000 để mua một cuốn sổ khám bệnh. "Chỉ mua một chai thuốc nhỏ mũi, rửa mũi đã hết 450.000 mà còn chả biết thuốc nhỏ mũi là thuốc gì", chị Thủy kể lại.

Bác sĩ người Trung Quốc chẩn đoán chị bị polyp mũi, phải mổ và sau đó điều trị ngoại trú 5 ngày. Tiền mổ hết 2,6 triệu đồng, nhưng sau đó phải nộp hơn 1,5 triệu để truyền 3 chai dịch, chiếu tia hồng ngoại và 5 viên thuốc con nhộng về uống - thuốc bị bóc hết vỏ, nên chị cũng không biết là thuốc gì.

"Sau đó mỗi ngày đều trình tự đến truyền dịch, chiếu đèn. Nói chung là mới điều trị được 3 ngày nhưng đã hết gần 10 triệu rồi. Tôi còn 2 ngày điều trị nữa, nhưng chả biết có còn phải mua thêm thuốc thang gì không, bệnh liệu có khỏi hẳn không", chị Thủy buồn bã nói.

Cũng theo chị, tất cả tiền khám, tiền thuốc thang, phẫu thuật đều không có hóa đơn, chị chỉ biết nộp tiền. Sổ khám bệnh mua nhưng chị không được giữ.

Mỗi chai truyền dịch có giá 300.000, trung bình một bệnh nhân điều trị đến 3 chai. Ảnh: N.P.

Tâm lý chung của nhiều người bệnh khi đến đây khám là "thấy đắt thật, nhưng mà biết làm sao được đâm lao thì theo lao, đắt một tý nhưng khỏi được là tốt". Có người thậm chí cắm cả thẻ Đảng vì không mang đủ tiền nộp viện phí.

Ngoài ra, không riêng gì chị Thủy mà nhiều bệnh nhân khác cũng được truyền dịch, kháng sinh, muối... Mỗi chai này có giá khoảng 300.000 đồng, thế nhưng trên thực tế, giá trên trên thị trường, ngay cả giá niêm yết cũng chưa đến 10.000 đồng. Chẳng hạn, chai Gluco 5% loại 250ml hay chai Natri 0,9% loại 250 ml trên giá niêm yết chỉ có 8.880 đồng. Nhưng lại được bán cho bệnh nhân với giá 300.000 đồng.

Lý giải về sự chênh lệch này, ông Bùi Quang Vinh, phụ trách phòng khám cho rằng: "có thể là trong chai truyền có pha các loại thuốc khác (chống viêm, cầm máu...) tùy theo từng bệnh nhân nên mới đắt như thế".

Cũng trong buổi kiểm tra này, tại nhà thuốc của phòng khám, thanh tra Sở còn phát hiện một thùng đựng các vỏ thuốc bị vứt đi. Nhiều người bệnh cũng cho biết những thuốc họ được kê đều bị bóc vỏ, không biết là thuốc gì. Ông Vinh cho rằng, việc làm này có thể là do thuốc phải chia ra chứ không uống cả viên, nên nhân viên mới bóc hết vỏ thuốc. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc làm này là sai nguyên tắc.

Thuốc được bán cho người bệnh đã bị bóc hết vỏ. Ảnh: N.P.

Bà Đặng Thị Hòa, Phó chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, một số sai phạm khác ở phòng khám này là bệnh nhân được truyền dịch nhưng trên chai truyền không có phiếu theo dõi, không có phiếu thu tiền giá các dịch vụ...

Vì thế, bà yêu cầu phòng khám chấn chỉnh hoạt động, công khai đơn điều trị, đồng thời mời lên Sở để làm rõ sự việc.

Trước đó, cuối tháng 8, thanh tra Sở cũng đã nhận được khiếu nại một trường hợp nữ công nhân sau 4 ngày điều trị viêm lộ tuyến tử cung tại một phòng khám có yếu tố nước ngoài đã phải chi hết 12 triệu đồng, nếu điều trị hết lộ trình tổng chi phí có thể lên đến 40 triệu đồng. Trong khi chi phí chữa bệnh này ở các bệnh viện công chưa đến một triệu đồng.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, Sở y tế đã tiến hành kiểm tra một số phòng khám có yếu tố nước ngoài trên địa bàn. Lỗi thường gặp là sử dụng bác sĩ, kỹ thuật chưa được cơ quan nhà nước cấp phép, nội dung quảng cáo không đúng hoặc vượt quá nội dung được cấp phép... Cá biệt, có nơi sử dụng bác sĩ nước ngoài, nhưng kê đơn thuốc không có tiếng Việt. Riêng Phòng khám Đa khoa Việt Hải từng bị xử lý vì hành vi vi phạm quảng cáo không đúng nội dung được cấp phép.

Trên địa bàn thành phố, có khoảng hơn 10 cơ sở, phòng khám bệnh có yếu tố nước ngoài (đa phần do người Việt đứng tên, có bác sĩ người nước ngoài hành nghề). Mới đây, Thanh tra Sở đã tạm đình chỉ hành nghề 2 bác sĩ người nước ngoài khám chữa bệnh về sản phụ khoa, trĩ vì hành nghề khi chưa có giấy phép.

Nam Phương
VnExpress
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1a.jpg
Views:	8
Size:	4.0 KB
ID:	315757  
 
User Tag List

Thread Tools

Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:31.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11241 seconds with 13 queries