HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Người Sài Gòn loay hoay chống đỡ triều cường
Old 10-31-2011   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Nội bất xuất ngoại bất nhập vì nước dâng cao không có lối ra vào nhà, phải thuê phòng trọ ở tạm vì không còn chỗ khô ráo để ngủ, là tình cảnh của nhiều gia đình sống trong vùng bị triều cường tấn công tại TP HCM.

Năm nào cũng vậy, từ tháng 10 trở đi thủy triều ở Sài Gòn lại lên cao, nhưng hai ngày 29 và 30/10, triều cường đã khiến không ít người bất ngờ bởi chưa bao giờ con nước lại lên cao đến như vậy.

“Tôi đang ngủ thì cảm giác lưng mình bị ướt. Cô con gái 4 tuổi lần đầu gặp cảnh nước ướt chăn mền sợ quá khóc thét. Mấy hôm trước nước ngập ngoài ngõ nhưng không vào đến nhà, đến rạng sáng 30/10 cả nhà đành thức sớm vì đã bị triều tấn công”, anh Hòa ở phường 7, quận 8, nói.

Không thể để cảnh con gái nửa đêm phải mất ngủ và cũng để tiện sáng đi làm, đêm 30/10 cả gia đình anh Hòa thuê một phòng khách sạn để ở. “Chấp nhận mất tiền và bất tiện nhưng không còn cách nào khác”, anh Hòa nói.


Nước biến gần 4 km đường Phạm Thế Hiển thành sông khiến việc đi lại của người dân trở nên khó khăn. Ảnh: Thiên Chương

Những người dân sống tại con hẻm 3065 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, nhận xét chưa bao giờ triều cường tấn công dữ dội như năm nay. Sáng nay, toàn bộ hẻm Ông Giáo Tuy cùng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cũng chìm trong biển nước khiến nhiều xe bị tắt máy, nước tràn vào nhiều ngôi nhà.

“Không ai nghĩ nước có thể làm ngập con hẻm vốn đã được nâng cấp cao hơn mặt đường gần một mét. Nhiều ngôi nhà từng nâng nền cùng đợt nâng hẻm, giờ cũng chịu cảnh chạy con nước”, chị Dung - một người sống ở khu vực này nói. Còn anh Quang phải di tản vợ con về nhà người thân vì nước lớn không tiện cho việc đi lại, nhất là phụ nữ và trẻ con.

Không chỉ khiến cuộc sống người dân những phường giáp kênh rạch ở quận 8 lao đao, mấy ngày qua nước triều gần như vây lấy nhiều hộ dân ở Thủ Đức, nơi được xem là rốn ngập của Sài Gòn. Cảnh sống cùng với nước, thức trắng đêm, đi làm muộn vì nước ngập đã không còn lạ.

“Nhà không lầu để lánh lên, tôi phải mua tạm chiếc giường nhỏ cho cậu con trai ngủ, còn vợ chồng mấy đêm nay phải thức đến nửa đêm chờ nước rút bớt để lau dọn mà tìm chỗ nằm. Ngủ gần đến sáng thì phải thức vì nước triều tiếp tục lên”, anh Sơn nhà ở phường Linh Đông, Thủ Đức, nói.


Con ngõ mới nâng cấp lên gần 1 mét đã ngập gần đến gối. Ảnh: Thiên Chương

Nhà chị Hạnh ở Hiệp Bình Phước bị nước ngập cao hơn nửa mét so với nền nhà. Sáng nào chị cũng phải đưa con đi học từ mờ sáng để nước chưa kịp dâng cao. Đến chiều, chị phải xin nghỉ làm sớm để về nhà chạy lụt. “Nước cứ mỗi năm mỗi cao hơn thế này thì chắc phải lên núi mà sống. Nhà tôi đã nâng nền 4 lần, giờ không còn khả năng nâng nữa, không biết đến sang năm sẽ ra sao đây”, một người dân ở quận Thủ Đức than.

Không chỉ gây khó khăn cho việc ăn ngủ, đi lại, triều cường còn là nguyên nhân dẫn đến các tai nạn. Ngày 29/10, một ông lão 78 tuổi tại đường Ba Tơ, quận 8, lội nước bị trượt chân đập đầu phải đi cấp cứu. Một thanh niên ở Phong Phú, Bình Hưng bị điện giật vì nước triều lên chạm vào mạch điện của tủ lạnh. May mắn các nạn nhân không nguy kịch tính mạng. Ngoài ra, do phải thường xuyên lội nước, nhiều người dân sống cùng triều cường đã có hiện tượng ngứa da và nước ăn chân.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường cuối tháng 10 đạt đỉnh cao nhất trong vòng 50 năm qua với 1,56 mét tại TP HCM vào ngày 28 và mức này duy trì trong một vài ngày. Nguy cơ ngập nặng xảy ra nếu mưa vào đúng lúc triều lên.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP HCM đã có công văn khẩn đề nghị UBND các quận, huyện Bình Thạnh, Gò Vấp, 12, Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn tổ chức rà soát các vị trí xung yếu.

Thiên Chương
Theo vnexpress
dh2003_is_offline  
Attached Images
 
Old 10-31-2011   #2
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Sống với triều cường



Nước vây lấy ngôi nhà ở đường Phạm Thế Hiển vốn vừa được nâng nền lên gần 1 mét.



Nhiều con hẻm khác cũng bị nước bủa vây. Chủ nhà đành phải đi di tản đến nơi khác.



Việc đi lại trở nên khó khăn.





Nước tràn vào nhà







Nước rút sau gần 5 giờ đồng hồ tấn công vào buổi sáng, ông cụ ở phường 7 quận 8 ngồi tát gần một giờ đồng hồ vẫn chưa hết nước ứ trong nhà.



Nhiều người đã phải dùng cả máy bơm để rút nước.



Đàn ông đi làm, phụ nữ ở nhà phải bàn chuyện chống ngập.

Thiên Chương
dh2003_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools


 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 19:48.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12219 seconds with 15 queries