Cơn bão lửa bùng cháy thốc từ cửa xưởng giày da bủa vây hơn  40 công nhân đang làm việc. 13 người bị ngọn lửa cướp đi mạng sống. Hơn  20 người còn lại, đa phần là các thiếu nữ, băng mình vượt qua “bức tường  lửa”.         
     
                   Có mặt tại Bệnh viện đa khoa  Việt Tiệp rạng sáng ngày 30/7/2011, cảnh tượng những nạn nhân vụ cháy  nhà xưởng kinh hoàng tại An Lão - Hải Phòng đang quằn quại trên giường  bệnh với thân hình bị lửa thiêu đốt cháy xém khiến chúng tôi không khỏi  rùng mình xa xót. Không một ai có thể tưởng tượng được trước mắt mình là  những thiếu nữ mới mười bảy, đôi mươi mà chỉ cách đó vài giờ đồng hồ  vẫn còn đang hồn nhiên ca hát trong nhà xưởng.
Thẫn thờ ngồi bên  giường bệnh con gái, chị Bùi Thị Đọc, 48 tuổi, mẹ nạn nhân Phạm Thị Hồng  Phương (SN 1987), tại xã Tân Dân - An Lão cứ để nước mắt chảy dài xuống  đôi gò má đã sâu hóp lại không dám nhìn thẳng vào con. Mỗi một cử động  nhỏ, một tiếng rên không còn hơi sức của con gái cũng khiến tim chị đau  thắt. Mới ngoài hai mươi tuổi đầu, con gái nhỏ xinh xắn của chị vẫn chưa  tính chuyện chồng con.
 Nạn  nhân vụ cháy hầu hết là các thiếu nữ tuổi đời trên dưới hai mươi được  cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Việt Tiệp - Hải Phòng trong tình trạng bị  biến dạng.
Nạn  nhân vụ cháy hầu hết là các thiếu nữ tuổi đời trên dưới hai mươi được  cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Việt Tiệp - Hải Phòng trong tình trạng bị  biến dạng.
Tiếp chuyện chúng tôi, ký ức kinh hoàng  lại dội về qua lời kể xót xa của chị Bùi Thị Đọc: “Xưởng giày da Thuận  Phát mới hoạt động được chưa đầy tháng. Con gái tôi cũng còn chưa hết  niềm vui có công việc cách nhà chưa đầy cây số. Buổi chiều qua, tôi đang  dọn dẹp vườn tược tại vườn nhà thì giật mình thấy có một cột khói khổng  lồ bốc lên ngùn ngụt phía xa.
Dù chưa hiểu có chuyện gì, tôi  cũng bỏ công việc chạy ra đầu ngõ thì thấy cả xóm làng cũng đang xôn xao  bàn tán. Cột khói ngày càng bốc lên dữ dội. Khi ấy, có một người làng  hớt hải chạy về báo xưởng giày da con gái tôi làm đang bốc cháy, nhiều  người chết lắm. Sau phút bần thần tê cứng, tôi lao như điên dại về phía  đám cháy. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là cảnh chồng tôi đang ôm  chặt con gái bị đốt cháy xém”.
Tiếp lời vợ, anh Phạm Văn Dũng hồi  tưởng lại giây phút sống chết của con gái: “Tôi có mặt tại xưởng khi  đám cháy vừa bùng lửa dữ dội. Cửa ra vào duy nhất đã bị bức tường lửa  bịt kín lại. Phía trong nhà xưởng, những tiếng gào thét, tiếng kêu cứu,  tiếng khóc tuyệt vọng trộn vào nhau khiến hàng trăm người thân của các  nạn nhân đứng bên ngoài rụng rời gào khóc.
 Vợ chồng anh Phạm Văn Dũng, bố mẹ nạn nhân Phạm Thị Hồng Phương chưa hết bàng hoàng sau tai nạn bất ngờ của con gái.
Vợ chồng anh Phạm Văn Dũng, bố mẹ nạn nhân Phạm Thị Hồng Phương chưa hết bàng hoàng sau tai nạn bất ngờ của con gái.
 
Những  người còn đủ bình tĩnh truyền tay nhau từng xô, từng chậu nước hắt tới  tấp vào đám lửa nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Từ trong cơn bão lửa bất  ngờ thoáng thấy bóng người lao vụt ra cháy xém quằn quại thoát thân  trong gang tấc. Rồi liên tiếp, những bóng người lao qua bức tưởng lửa  ngùn ngụt. Trong khoảnh khắc ấy, tôi lặng người nhận ra con gái mình dù  quần áo, tóc tai đã bị lửa đốt biến dạng”.
Nằm trên giường bệnh,  chị Đoàn Thị Thu Sen (SN 1990), trú tại xã Tân Dân - An Lão mấp máy môi  kể lại thời khắc kinh hoàng trong nhà xưởng khi hơn 40 con người đứng  bên bờ vực bị thiêu sống: “Thời khắc ngọn lửa bùng lên chặn mất cửa duy  nhất của nhà xưởng khiến toàn bộ công nhân trong xưởng hoảng loạn, mất  phương hướng. Cùng với đó là khói mù mịt và sức nóng ập vào khủng khiếp.  Đã có người ngạt khói và lửa táp bất tỉnh. Những người còn lại gào khóc  và giẫm đạp lên nhau tìm lối thoát.
 Thời khắc kinh hoàng trong nhà xưởng khi cơn bão lữa bủa vậy được chị Đoàn Thị Thu Sen cố gắng kể lại.
Thời khắc kinh hoàng trong nhà xưởng khi cơn bão lữa bủa vậy được chị Đoàn Thị Thu Sen cố gắng kể lại.
 
Trong  thời khoảnh khắc sinh tử ấy, nhiều người quyết định lao qua ngọn lửa.  Nhà xưởng thì dài mà cửa ra lại hẹp. Vì thế, có nhiều người lao ra cùng  lúc nhưng chỉ vài người thoát được ra. Số còn lại gục ngã ngay trước cửa  và bị ngọn lửa thiêu chết trong khoảnh khắc. Dù chân tay bủn rủn khi  chứng kiến cảnh tượng ấy nhưng cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm lao  nhanh ra phía cửa. Cảm nhận khi ấy là toàn thân rát bỏng. Quần áo, tóc  tai cháy khét và trước mắt chỉ thấy một màu của lửa cho đến khi ngã gục  ra bên ngoài bất tỉnh. Tai tôi chỉ còn nghe loáng thoáng những tiếng kêu  cứu tuyệt vọng yếu dần rồi tắt hẳn”
 
Ngồi chăm sóc vợ, anh Phạm  Huy Lợi (SN 1984), chồng chị Sen thất thần. Lặng lẽ đưa ống hút vào  miệng chị Sen, anh Lợi vừa khóc vừa cho biết chị gái của anh, chị Phạm  Thị Nhật (32 tuổi) đã bị thiêu chết trong đám cháy và cũng mới được nhận  dạng xong. Con gái nhỏ mới 9 tháng tuổi thiếu sữa mẹ khóc ngằn ngặt từ  chiều tối mà không biết rằng mẹ đang từng thời khắc đau đớn giành giật  sự sống.
 Nạn nhân Đoàn Thị Thu Sen, 21 tuổi, đang được bố chăm sóc.
Nạn nhân Đoàn Thị Thu Sen, 21 tuổi, đang được bố chăm sóc.
 
Vừa  chăm sóc con gái vừa đưa tay lau nước mắt khi chúng tôi hỏi chuyện, chị  Bùi Thị Bè (SN 1972), mẹ nạn nhân Bùi Thị Hương (SN 1994), tại xã Tân  Dân - An Lão nức nở: “Con bé Hương nhà tôi mới 17 tuổi. Vừa hôm qua,  cháu còn nhí nhảnh, xinh xắn bảo mẹ là còn lâu con mới lấy chồng. Hôm  nay, ngồi đây chăm con mà tôi vẫn chưa tin vào mắt mình. Cũng may mắn là  con tôi thoát chết nhưng rồi đây lúc tỉnh dậy với thân thể biến dạng  chi chít sẹo, không biết nó có chịu nổi không nữa”.
 Bùi Thị Hương, 17 tuổi, mới hôm qua thôi còn nhí nhảnh nói còn lâu con mới lấy chồng
Bùi Thị Hương, 17 tuổi, mới hôm qua thôi còn nhí nhảnh nói còn lâu con mới lấy chồng
 Nước mắt người mẹ khi chứng kiến con gái mới ngoài hai mươi tuổi phút chốc bị lửa thiêu đốt biến dạng.
Nước mắt người mẹ khi chứng kiến con gái mới ngoài hai mươi tuổi phút chốc bị lửa thiêu đốt biến dạng.
 
Chị  Vũ Thị Hồng (SN 1981) cùng xã Tân Dân nằm trên giường bệnh mà toàn thân  giật liên hồi bởi vết bỏng sâu hành hạ. Chồng chưa có việc làm ổn định,  2 đứa con còn thơ dại khiến chị nằm trên giường bệnh mà cũng không thể  an lòng. “Tại xưởng sản xuất, tôi là công nhân giày da. Cũng mới vào  làm, vả lại ngay gần nhà nên cũng chẳng có hợp đồng lao động gì cả. Khi  xưởng bùng cháy may mà tôi làm ở giữa xưởng nên mới nhanh chân chạy  thoát được. Xót xa quá! Chỉ trong vòng 30 phút mà ngọn lửa đã phá tan  tành tất cả, thiêu sống hàng chục con người”, chị Hồng chia sẻ.
Theo  thông tin từ các bác sĩ phòng cấp cứu hồ sức bệnh viện đa khoa Việt  Tiệp thì bệnh viện đã tiếp nhận 15 nạn nhân sơ cứu ban đầu và điều trị.  Đến rạng sáng ngày 30/7 đã có 8 nạn nhân phải chuyển nên các bệnh viện  tuyến Trung ương điều trị do tình trạng sức khỏe có diễn biến xấu với  mức bỏng lên đến trên 60%. Hiện còn 7 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh  viện đa khoa Việt Tiệp.
Thật thương tâm khi hầu hết các nạn nhân  nữ bị thương và bị bỏng nặng trong cơn bão lửa đều có tuổi đời còn rất  trẻ, từ 19 đến 25 tuổi. Những thiếu nữ trẻ này đều xuất thân từ những  gia đình nghèo khó trên địa bàn xã Tân Dân, vừa được chủ doanh nghiệp  giày da tuyển dụng vào làm việc tại xưởng nhưng tất cả họ đều chưa được  ký kết hợp đồng lao động, không có bảo hiểm y tế theo quy định pháp  luật.
 24 tuổi, Phạm Thị Hồng Phương phải chịu những đớn đau tột cùng về thể xác
24 tuổi, Phạm Thị Hồng Phương phải chịu những đớn đau tột cùng về thể xác
 
Ngay  sau khi khắc phục hậu quả vụ cháy, lãnh đạo UBND thành phố Hải  Phòng và cơ quan ban ngành liên quan và chính quyền địa phương đã cuộc  họp phẩn vào 22 giờ 30 phút cùng ngày 29/7. UBND TP Hải Phòng  quyết định hỗ trợ ngay mỗi gia đình có người chết 10 triệu  đồng, hỗ trợ người bị thương 5 triệu đồng; đồng thời nhanh chóng  khắc phục hậu quả đám cháy.
Theo Dân Trí