HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Kỳ cuối: Những pha thoát tội “kỳ tài”
Old 03-27-2011   #1
adams
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
adams's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1
"Người tình công cộng" quật ngã 15 quan tham
Kỳ 1: Bành trướng thế lực và thu lợi bằng nhan sắc



Lý Vi và một số quan tham.

Vào những ngày sau Tết Nguyên đán, tờ báo Tài Kinh của Trung Quốc đã đăng tải một loạt bài gây chấn động dư luận nước này về một người phụ nữ gốc Việt đã dắt mũi 15 tham quan khiến cho những người này phải vào tù. Không chỉ dừng lại ở việc thao túng các quan chức để đút tiền túi, số tiền lên tới hàng tỷ USD. Lý Vi- tên người phụ nữ còn kể lại trần trụi những ngày tháng ái ân mặn nồng với các quan tham để gây dựng cho mình được một cơ ngơi mà nhiều người thèm muốn. Người ta đã gọi người đàn bà này với cái tên "người tình công cộng" cho quan tham. Vậy thủ đoạn của Lý Vi là gì? Và vì sao từ một người phụ nữ bình thường mà bà ta có thể một tay che mắt thiên hạ như vậy?

Tiến thân từ nghề bán thuốc lá dạo


Có cha là người Việt và mẹ là người Pháp, Lý Vi được sinh ra tại miền Nam của Việt Nam vào năm 1963. Năm 7 tuổi cả gia đình của Lý Vi đã di đời đến thành phố Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc vì chuyện làm ăn của người cha. Khi đến tuổi trưởng thành, Lý Vi đã được theo học tại thành phố Thâm Quyến sau đó được chuyển tới Bắc Kinh. Mặc dù không thi đỗ vào đại học nhưng với sắc đẹp quyến rũ được pha tạp Âu- Á, Lý Vi đã nhanh chóng thành công trên thương trường nhờ vào buôn bán thuốc lá rong.

Cũng nhờ vào sắc đẹp tài ăn nói khéo léo của mình, từ một nhân vật chuyên bán lẻ thuốc lá, Lý Vi đã móc nối mối quan hệ cá nhân để mở rộng quy mô kinh doanh và liên tiếp cho xây dựng hàng loạt những cơ sở buôn bán thuốc lá mới. Cũng từ việc kinh doanh này mà Lý Vi đã quen và lấy chồng - một nhân vật chủ chốt trong Cục thuốc lá của tỉnh Vân Nam- một người đã từng ly hôn trước đó.

Sau khi lấy chồng, công việc buôn bán thuốc lá của Lý Vi ngày càng trở nên thuận lợi. Nhờ vào vị thế từ chồng, Lý Vi đã thâu tóm toàn bộ việc điều phối bán buôn bán lẻ thuốc lá khắp các huyện lớn nhỏ tại tỉnh Vân Nam. Cũng chính từ việc mở rộng các cơ sở kinh doanh mà mối quan hệ của người phụ nữ này không chỉ gói gọn trong ba chữ buôn thuốc lá. Với tài ngoại giao khéo léo cộng thêm sức hấp dẫn khó cưỡng lại của người phụ nữ xuân sắc, Lý Vi đã tự móc nối các mối quan hệ xã hội khác nhằm mở rộng ngành nghề kinh doanh. Người đầu tiên nằm trong danh sách này chính là tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam thời điểm đó: Bí thư tỉnh uỷ Vân Nam-Lý Gia Đình.

Nấc thang mới


Vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, nhờ sự giới thiệu mà Lý Vi đã làm quen và nhanh chóng trở nên thân thiết với Bí thư tỉnh ủy Vân Nam khi đó là ông Lý Gia Đình. Không những thế, sau khi tạo mối quan hệ với người đứng đầu tỉnh khi đó, Lý Vi còn khôn khéo kết thân với bồ nhí của Lý Gia Đình là Từ Phúc Anh và con trai của ông ta là Lý Bạc.

Năm 1995, bồ nhí của tỉnh trưởng Lý Gia Đình là Từ Phúc Anh muốn đóng một du thuyền tại tỉnh Phúc Kiến để hóng gió. Theo tính toán của cô bồ nhí này thì tổng chi phí để đóng một du thuyền khi đó khoảng 700 vạn nhân dân tệ. Mặc dù rất chiều chuộng Từ Phúc Anh nhưng tỉnh trưởng Lý cũng chỉ có thể đóng góp 300 vạn, số còn lại chưa biết sẽ tìm từ nguồn nào. Vì thân với Từ nên Lý Vi đã lập tức giúp đỡ bằng cách chuyển vào tài khoản của Từ số tiền còn lại là 400 vạn gọi là món quà nhỏ. Từ hành động mạnh tay đó, tỉnh trưởng Lý đã cảm mến và tìm cách cặp bồ với Lý Vi.

Không chỉ dừng lại ở hành động đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn đó, nhờ mối quen biết rộng rãi ngoài xã hội, Lý Vi đã giúp đỡ cho con trai của Bí thư Lý để người này được cấp thẻ cư trú tại Hồng Kông. Khi trở thành người tình chính thức của viên Bí thư tỉnh uỷ này, chính Lý Vi là người dẫn mối để Lý Gia Đình nhận được hối lộ trót lọt từ việc thông qua hạn ngạch thuốc lá vào Hồng Kông từ một công ty có tên là Hoàn Đức, số tiền mà Bí thư Lý nhận được tại thời điểm đó cũng lên tới 580 vạn nhân dân tệ. Lần tiếp theo, cũng nhờ công của Lý Vi nên tỉnh trưởng Lý đã tiếp tục đút túi khoảng 4000 vạn nhân dân tệ từ một công ty hoá dầu tại tỉnh Vân Nam. Nhờ có công lớn nên dường như mong muốn nào trong kinh doanh của Lý Vi cũng được viên quan tham này đáp ứng.

Đích nhắm Hồng Kông


Không chỉ nhận được sự ưu ái đặc biệt từ Bí thư Lý Gia Đình, để thuận tiện cho công việc của mình, Lý Vi đã lên giường với một nhân vật cao cấp khác trong Bộ An toàn của Trung Quốc tại thời điểm đó. Vì thế việc đi lại giữa Hồng Kông và Trung Quốc khi đó của Lý diễn ra rất thuận lợi. Cũng nhờ mối quan hệ trên mức đặc biệt này, Lý Vi đã thâu tóm một mạng lưới buôn bán và kinh doanh thuốc lá khổng lồ tại xứ Cảng Thơm.

Hai năm sau khi Hồng Kông chính thức trở về với Trung Quốc, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thực nghiệm liên hợp Đông Phương- một trong những công ty lớn mạnh nhất tại Hồng Kông khi đó phát hành 1000 cổ phiếu đầu tiên thì trong tay Lý Vi đã có 250 cổ phiếu. Tiếp đó, một công ty lớn khác là Holly International Limited tại Hồng Kông cũng tiến hành bán 10000 cổ phiếu đầu tiên, nhờ mối quan hệ, Lý Vi cũng đã thành chủ sở hữu 9999 cố phiếu. Cùng với việc trở thành chủ sở hữu của rất nhiều cổ phiếu có giá trị, với kỹ nghệ chiều chuộng các quan tham, Lý Vi cũng đã nhanh chóng tham gia vào thị trường bất động sản của cả Hồng Kông và Trung Quốc. Không lâu sau khi đầu tư vào lĩnh vực này, Lý Vi đã là chủ sở hữu của rất nhiều biệt thự và cao ốc nổi tiếng của Hồng Kông cũng như Trung Quốc đại lục.

Giống như nhiều quan tham khác tại Trung Quốc, Lưu Chí Hoa - Phó Chủ tịch thành phố Bắc Kinh cũng có một cô bồ nhí có tên là Vương Kiện Thuỵ. Vào năm 2001, Vương đã cho xây dựng và cho triển khai xây dựng một loạt những khu phức hợp cao cấp như khách sạn, nhà nghỉ, khu vui chơi giải trí tại thành phố Bắc Kinh. Sau này nhờ tình chị em với Vương nên Lý Vi cũng đầu tư tiền của vào những dự án cao cấp này. Trong quá trình đầu tư bất động sản, Lý Vi nhận thấy tiềm năng to lớn về bất động sản của thành phố Thanh Đảo nên quyết định chuyển hướng đầu tư vào thành phố cảng này.

Trước khi Bí thư tỉnh ủy Vân Nam- Lý Gia Đình bị bắt vào năm 2003 về tội ăn hối lộ hơn 30 triệu USD, Lý Vi đã nhờ uy của người tình để đầu tư bất động sản tại Thanh Đảo-thành phố cảng nằm phía Đông Nam tỉnh Sơn Đông và là một trong những thành phố phát triển nhất ở phía Đông Trung Quốc. Trước đó, vào năm 2002, cũng nhờ sự giới thiệu của Lý Gia Đình nên Lý Vi đã đặt mối quan hệ có hệ thống với một số quan chức cao cấp trong Bộ xây dựng của Trung Quốc. Trong số quan chức này, Lý Vi đã kết thân được với Phó chủ tịch thành phố Bắc Kinh- Lưu Chí Hoa. Sau khi có mối quan hệ với Lưu Chí Hoa, Lý Vi chuyển đến Bắc Kinh và bắt đầu bành trướng kinh doanh ở đây. Trong vài năm làm ăn cùng với Lưu Chí Hoa, ước tính tài sản của Lý Vi ở Bắc Kinh có 183 trạm xăng dầu, hơn 20 công ty kinh doanh thuốc lá, bất động sản và quảng cáo trải dọc Bắc Kinh, Thanh Đảo, Thâm Quyến, Hồng Kông và cả ở nước ngoài.

Thuỷ Bình
(Theo CNORN.com)

Kỳ tới: Những pha thoát tội kỳ tài.

Last edited by adams; 03-30-2011 at 22:17.
adams_is_offline  
Attached Images
 
Old 03-30-2011   #2
adams
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
adams's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1
Default

Kỳ cuối: Những pha thoát tội “kỳ tài”

"Bạn không thể đầu tư hết mọi nguồn lực và cơ hội của bạn vào một người, bạn phải xây dựng mạng lưới các mối quan hệ rộng lớn", Lý Vi đã viết trong nhật ký như vậy. Người phụ nữ này đã làm được điều ấy và kỳ tài hơn khi các người tình ô dù của bà ta ngồi gỡ lịch hoặc nhận án tử thì Lý Vi đã thoát tội hoặc giảm nhẹ hình phạt của pháp luật mà tài sản không hề suy suyển.

“Chinh phạt” Thanh Đảo

Mặồc dù cơ ngơi của Lý Vi ở Bắc Kinh không phải là nhỏ, nhưng nhờ mối quen biết và sắc đẹp trời cho, Lý Vi đã làm mê đắm Đỗ Thế Thành- một quan chức cao cấp của thành phố Thanh Đảo. Khi trở thành người tình của Đỗ, Lý Vi đã nắm được những mối bất động sản lớn ở thành phố ven biển và trở thành đầu mối phát triển nhà đất lớn nhất Thanh Đảo.

Điển hình của việc thâu tóm bất động sản Thanh Đảo là Lý Vi đã trúng thầu dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp Thái Bình với diện tích lên tới 61.800m2. Trước đó, khi việc đấu thầu diễn ra, nhiều người trong chính quyền huyện Thanh Đảo e ngại năng lực của công ty Nghị Sáng do Lý Vi đứng đầu, tuy nhiên, nhờ sự bao bọc của Đỗ Thế Thành, công ty Nghị Sáng đã đánh bại những đối thủ khác để trở thành công ty khai sáng cho mảnh đất vốn màu mỡ này.

Cũng có nhiều quan chức trong chính quyền thành phố Thanh Đảo tỏ ra bất bình trước việc trúng thầu của bà chủ Lý Vi, tuy nhiên sau đó chính những quan chức này đã bị phê bình và cảnh cáo vì lý do không thuộc thẩm quyền trách nhiệm. Sau đó, tại Thanh Đảo không ai còn dám thắc mắc việc bà chủ tịch Lý Vi của Nghị Sáng vì sao lại trúng thầu nữa.

"Thừa thắng xông tới", sau Thái Bình, Lý Vi đã trúng thầu hạng mục Xử lý nguồn nước ô nhiễm của sông Lý Thôn tại Thanh Đảo. Dự án này có tổng mức đầu tư lên tới 300 triệu nhân dân tệ. Nhờ sự chỉ đạo từ phía Đỗ Thế Thành, công ty của Lý Vi đã nhận được số tiền khoảng hơn 100 vạn nhân dân tệ cho hạng mục tư vấn của dự án. Không chỉ có thế, nhờ sự giúp đỡ của Đỗ, cũng trong năm 2002, Lý Vi đã làm quen được với Chủ nhiệm của dự án xây dựng khu phong cảnh Phương Sơn tại Thanh Đảo. Không lâu sau, cũng qua việc chăn gối mà Lý Vi đã trực tiếp đầu tư vào công trình này. Lợi nhuận đem lại cho Lý từ những hạng mục quen biết lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Cũng nhờ oai của người tình họ Đỗ, Lý Vi đã tham gia vào các dự án phát triển liên quan tới trung tâm đua thuyền Olympic Thanh Đảo để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.

"Lũng đoạn" tập đoàn dầu mỏ

Bắt đầu từ năm 2002, Lý Vi lại có một người tình mới - cũng là quan chức có máu mặt tại tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Đó chính là Trần Đồng Hải- Giám đốc tập đoàn dầu mỏ Trung Quốc Sinopec, người trước đó cũng đã từng kinh qua một số chức vụ cao của tỉnh Quảng Đông.



Sơ đồ “dây” quan chức dính chàm về vụ Lý Vi

Sở dĩ Lý Vi quen biết và trở thành người tình của Trần là do sự giới thiệu của ông bồ già Đỗ Thế Thành. Đỗ đã giới thiệu Lý Vi cho Trần trong một buổi chiêu đãi và chỉ vài ngày sau, Lý đã nằm trên giường của Trần Đồng Hải. Nhờ có sự giúp sức của Trần Đồng Hải, Lý Vi đã mở rộng phương thức kinh doanh và làm ăn, không lâu sau Lý đã là chủ sở hữu của hàng triệu cổ phiếu trong các công ty con của Sinopec.

Tháng 7/2004, nhờ mối quen biết và uy thế của Trần Đồng Hải, Lý Vi và em gái đã mở rộng kinh doanh sang ngành nghề quảng cáo và mở công ty quảng cáo có tên Bahner. Điều đặc biệt là công ty này chuyên độc quyền những quảng cáo liên quan tới xăng dầu của Trung Quốc. Trong số gần 30 vạn đại lý xăng lớn trên toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc, khi thành lập Bahner, cả Trần Đồng Hải và Lý Vi đều tính toán rằng ít nhất có hơn 2 vạn đại lý muốn quảng cáo sản phẩm của mình thông qua truyền hình, baner, áp phích. Đây chính là nguồn thu lợi vô biên cho những kẻ muốn làm độc quyền.

Cũng theo số liệu báo cáo của Công ty xăng dầu Thái Sơn, năm 2004, công ty bất động sản Thái Sơn thuộc sự quản lý của công ty này đã được thành lập với chủ tịch hội đồng quản trị là bà Lý Vi. Tổng vốn điều lệ của công ty bất động sản này đã gần 400 triệu nhân dân tệ - một con số kỷ lục khi đó. Nhờ sự giúp sức của ông lớn Trần Đồng Hải mà số cổ phiếu Lý Vi khi đó nắm giữ cũng đạt tới con số 75%. Không chỉ dừng lại ở đó, để chứng tỏ tình yêu của mình, vào lễ tình nhân năm 2004, Trần Đồng Hải đã rút khỏi Công ty TNHH bất động sản Thái Sơn và đem cổ phần của ông ta chuyển nhượng tình cảm cho hai công ty do Lý Vi quản lý, giá trị lên đến hàng tỉ nhân dân tệ.

Trong 6 năm từ 2004- 2009, Lý Vi một lúc làm tình nhân của cả Đỗ Thế Thành và Trần Đồng Hải. Nhiều người đã nói rằng, đó chính là một bộ ba liên minh tham nhũng kỳ lạ nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Những pha thoát tội kỳ tài

Cũng trong năm 2004, Lý Vi cho xây dựng một loạt khách sạn cao cấp tại thành phố Thanh Đảo, và số tiền lợi nhuận bà ta kiếm được từ loại hình này cũng đã lên tới 20 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, những biến cố đầu tiên của “người tình công cộng” này xuất hiện vào năm 2001 khi Lý Gia Đình - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vân Nam - bị bắt điều tra. Trong vụ án này, Lý Vi cũng bị cơ quan chức năng tạm giữ điều tra nhưng sau đó Lý Vi lại thoát tội, còn Lý Gia Đình bị kết án tử hình.

Được "đặc ân" vì ẩn chứa nhiều bí mật

Giải thích “chuyện lạ” này, tạp chí Tài Kinh- tờ báo đầu tiên tung ra bức ảnh chân dung cũng như chi tiết về cuộc sống phức tạp của Lý Vi cho rằng: "Sở dĩ Lý được đặc ân quá sớm vì trong nhật ký của bà ta chứa nhiều chứng cứ mới về các mối quan hệ tình ái với một số quan chức cấp cao khác, nếu giữ Lý lâu hơn sẽ gây hậu quả khôn lường".

Năm 2008, Lưu Chí Hoa - Phó Chủ tịch thành phố Bắc Kinh, người tình đã giúp Lý Vi bành trướng kinh doanh ở Bắc Kinh đã bị bắt vì tội nhận hối lộ 1,45triệu USD. Sau đó không lâu Toà án nhân dân thành phố Bắc Kinh đã kết án Lưu Chí Hoa tử hình.

Tiếp tục vào năm 2007, người tình tại Thanh Đảo của Lý là Trần Đồng Hải đã bị bắt về tội tham nhũng tài sản quốc gia do nhận hối lộ 28,4 triệu USD. Năm 2009, cựu tổng giám đốc Công ty dầu khí Sinopec, công ty quốc doanh lớn thứ hai ở Trung Quốc này đã bị kết án tử hình và thi hành án không lâu sau đó. Tuy nhiên, tại vụ án được cho là đặc biệt nghiêm trọng này, Lý Vi cũng thoát tội một cách kỳ tài.

Trong danh sách tình ái của Lý Vi, người ta còn điểm danh được rất nhiều các vị quan chức cao cấp khác như: Trịnh Thiếu Đông - nguyên Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, cựu lãnh đạo bộ phận điều tra tội phạm kinh tế Trung Quốc - đang bị giam tại nhà tù Tần Thành do liên quan đến tham nhũng. Hoàng Tùng Hữu - Phó chánh án Toà án nhân dân tối cao Trung Quốc- bị phạt tù chung thân do nhận hối lộ 812.300 USD và Vương Nghị- cựu Phó chủ tịch ngân hàng phát triển Trung Quốc.

Câu chuyện về những vụ thoát nạn của người đàn bà có tên Lý Vi cũng từng để lại nhiều dấu hỏi trong dư luận Trung Quốc. Năm 2006, Lý Vi bị bắt vì tội giả mạo hồ sơ thuế nhưng chỉ bị giam 4 năm và được thả vô điều kiện đầu năm 2011 rồi hạ cánh an toàn ở Hồng Kông. Cũng trong năm 2006, Lý Vi bị bắt vì trốn thuế năm 2006 và bị tịch thu phần lớn tài sản nhưng lại được thả ngay sau đó.


Thuỷ Bình
(Theo CNORN.com)
adams_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Một ngày ‘đứt mạch’ ở Mỹ: Verizon sập mạng, FBI ập vào nhà phóng viên, AI bị siết và Saks nộp đơn phá sản Iran bên bờ sóng gió, Mỹ cân nhắc ra tay: dầu mỏ – chip AI – vàng bạc cùng rung chuyển Những chuyện hài hước nhất hôm nay
Những lỗ thủng miễn dịch ở Mỹ: miễn trừ vaccine tăng vọt, sởi bùng phát – FDA cũng vừa gỡ cảnh báo ‘ý nghĩ tự tử’ khỏi thuốc gi Một lá phiếu của Vance, một chiến thắng của Trump: Thượng viện chặn nghị quyết siết quyền đánh Venezuela Trump nói Iran “không có kế hoạch hành quyết”, nhưng Trung Đông vẫn nín thở
Hawley “quay xe” phút chót: Trump siết kỷ luật đảng trước lá phiếu War Powers về Venezuela Greenland băng giá dậy sóng: Đan Mạch tăng quân, NATO vào cuộc giữa sức ép “thâu tóm” từ ông Trump “Lằn ranh đỏ” tự đặt: Trump cân nhắc đòn đánh Iran, vùng Vịnh nín thở chờ quyết định
“Vũ hội 400 triệu USD ở Nhà Trắng”: Trump phá East Wing, dự án phòng khiêu vũ gây bão tranh cãi Trump ra lệnh mua 200 tỷ USD “trái phiếu thế chấp”: Lãi vay nhà ở Mỹ sắp hạ nhiệt? Minneapolis dậy sóng sau vụ ICE bắn chết công dân Mỹ: “ICE OUT!” vang giữa băng giá
Iran: Người dân đổ ra đường quyết lật độ chính quyền độc tài Berlin tê liệt giữa băng giá: 100.000 người mất điện vì vụ phóng hỏa bị gọi là “khủng bố” Bóng ma chiến tranh phủ lên bàn đàm phán: Nga dọa đánh thẳng lực lượng Anh–Pháp tại Ukraine
Iran bùng nổ biểu tình vì “không còn mua nổi gì”: đồng tiền rơi tự do, chính quyền chỉ còn… dùi cui Sau vụ đặc nhiệm bắt Maduro: Cabello nổi lên như nhân vật then chốt, Mỹ treo thưởng 25 triệu USD Ký sự phiếu cơm của Vietnam Airlines, Chuyện “claim” bồi thường EU: 600 euro có thật dễ ăn?
Hòa Giải Không Thể Là Mệnh Lệnh: Vì Sao Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại Nói Không Bắt Tay Khi “Chính” Không Luôn Thắng “Tà” – Nhưng Lòng Nhân Vẫn Có Thể Cứu Một Đời Người Vĩnh Biệt Thầy Đặng Thông Phong – “Ngọn Núi” Aikido Của Người Việt
Nơi đây yên nghỉ các chiến sĩ lầm đường: Một tấm bia ở Tân Sơn Nhất và bài học về lòng nhân Bi kịch ở phi trường Salt Lake City: Một cơn khủng hoảng tâm thần, một lỗ hổng an ninh, và lá đơn kiện 300.000 USD Bi kịch trong ngôi nhà sang trọng ở Ohio: Nha sĩ và vợ bị bắn chết, hai con nhỏ vẫn an toàn
10 phút tới liền và cái giá phía sau: Hơn 200.000 shipper Ấn Độ đình công đêm giao thừa Biển Baltic lại đứt mạch: Phần Lan bắt tàu nghi kéo neo làm hỏng cáp nối Helsinki–Tallinn Cái cặp bí ẩn, Vecna và lời hẹn cuối: Stranger Things kết thúc trong nước mắt
Đụng ICE ngoài đường: Vì sao những vụ “xe tông xe” đang thành kịch bản đáng sợ ở Mỹ? Mỹ “khóa cửa” drone Trung Quốc: Thế hệ DJI mới chính thức hết đường vào! Mỹ phá cơ sở mại dâm của Trung Cộng đội lốt dưới vỏ kinh doanh massage
Chuyện cười ra nước mắt, dân Hàn Quốc đòi hạ cờ Việt Cộng! vì nhầm là “hàng Tàu” +video Đêm Noel đổi đời: Powerball nổ $1,817 tỷ ở Arkansas, cả nước “rụng tim” theo dõi Đập kính giữa Bolsa: Một buổi chiều mưa, một chiếc xe đen và chiếc “thẻ xanh” bốc hơi
Tranh chấp tiền làm móng ở Georgia: nữ nhân viên bị cáo buộc “giữ” bé trai 8 tuổi để đòi tiền Ngọc Quyên đóng cửa công ty ở Mỹ sau 11 năm: “Đây không phải thất bại” Ông Minh Chính bơ phờ vật vã vì mất chức thủ tướng, thế lực Hưng Yên tước hết toàn bộ quyền lực
Rò Rỉ Nhân Sự Đại Hội 14: Cuộc Mặc Cả Quyền Lực Giữa Công An – Quân Đội? Yamaguchi-gumi Rầm Rộ Họp Cuối Năm: Xã Hội Đen Lớn Nhật Nhật Bản Vẫn Sống Khỏe Giữa Thời “Văn Minh” Công nghiệp đẻ thuê cho tài phiệt Trung Quốc: Khi hộ chiếu Mỹ bị biến thành món hàng
Mẹ Cường "đô la" nguy cơ lại bị bắt Từ hiện tượng "Trumpugee", làm như thế nào để đi ra khỏi nước Mỹ? Kinh tế Việt Cộng nát như tương, Khi Gánh Thuế Nặng Hơn Gánh Hàng: Tiểu Thương Vật Vã Giữa Chợ Vắng Và Dự Án Tỷ Đô
Nhiều "nhà giàu" đi BMW, Lexus, Mercedes bán rau ở Bolsa : Bãi Đậu Xe Hóa Chợ Đuôi Xe Trần Đồng Lan (Lana Condor) – Cô Bé Mồ Côi Cần Thơ Trở Thành Minh Tinh Hollywood Những chuyện hài hước nhất hôm nay
Tướng tình báo Venezuela tiết lộ mạng lưới ma túy – gián điệp cắm sâu vào nước Mỹ? 5 tiểu bang lạnh nhất nước Mỹ (trừ Alaska) – và những nơi mùa đông ‘dễ thở’ cho người Việt Đàm phán Miami: Trump sốt ruột tìm hòa bình, Putin ung dung chờ thắng chậm
Khi Trump tái khởi động ‘chiến tranh ma túy’: từ tàu ma túy bị bắn chìm đến nỗi mất ngủ ở Caracas Mỹ thời Trump: Trục xuất người Iran về ‘địa ngục’, rồi dùng drone Iran để đánh Iran Donald Trump và học thuyết mới: Mỹ không còn làm ‘cảnh sát toàn cầu’
GDP giảm 0,1% và những con người mất trắng 100% sau bão lũ Michael và Susan Dell donate 6,25 tỷ USD vào “Tài khoản Trump”: Kho báu cho trẻ em Mỹ hay chỉ là cú khuyến đẻ kể cho vui? Đường sắt cao tốc 61 tỷ USD và ‘doanh nhân xù nợ’ 30 triệu
Những chuyện hài hước nhất hôm nay Mailisa bất ngờ “đóng cửa” giữa bão điều tra: Đế chế làm đẹp nghìn tỷ khép lại MAGA Đen - MAGA Đỏ - Giấc mơ đế chế dữ liệu của Peter Thiel và giới trọc phú công nghệ
Ánh đèn hiên nhà trong đêm bão tuyết: câu chuyện Lễ Tạ Ơn kỳ diệu sau 41 năm Xả súng gần Nhà Trắng: Bi kịch Lễ Tạ Ơn và cuộc chơi chính trị của Trump với hồ sơ di dân Afghanistan Từ Frankenstein đến Game of Drones: Khi công nghệ biến chiến tranh thành cuộc hỗn loạn vĩnh viễn
Biển lửa Wang Fuk Court: 65 người chết, Hồng Kông choáng váng trước “thảm họa giàn giáo tre” Biển lửa Wang Fuk Court: Thảm họa người già Hồng Kông và cuộc điều tra “sự cứu thả chết người” Chết cháy hàng loạt tại Hồng Kông, các toà nhà biến thành địa ngục, hàng trăm người mất tích
Black Friday ảm đạm ngoài phố, rực lửa trên livestream: Người Việt đổi kiểu săn sale Cánh tay phải của Zelensky ngã ngựa: Ukraine bị ép chọn giữa danh dự và đồng minh Tryptophan trên tiểu hành tinh Bennu: Phát hiện mới cho thấy “công thức sự sống” đến từ vũ trụ
Trump, Donetsk và “thỏa thuận không thể”: Ukraine bị ép vào góc hẹp của một nền hòa bình đẫm máu Từ Stalin tới Putin: 86 năm sau, bóng ma chiến tranh mùa đông vẫn ám ảnh đế quốc Nga Putin khen kế hoạch hòa bình của Mỹ nhưng dọa chiếm thêm đất nếu Kyiv không rút quân
Trump siết nhập cư sau vụ nổ súng: Rà soát toàn bộ thẻ xanh từ 19 “quốc gia đáng lo ngại” Thảm họa cháy chung cư ở Hong Kong: 128 người chết, hàng trăm người mất tích và những câu hỏi nhức nhối Cô gái Brazil bị trục xuất và nghịch lý cay đắng ngay trong gia đình phát ngôn viên Nhà Trắng
Đi Tesla “chôm” bưu kiện ở Irvine Kinh tế Nga gió ngược nhưng Putin chưa xuống thang California trước nguy cơ khát xăng
Ông Trump lạc đề Trước Trung ương 15 và Đại hội XIV Bóng đá lên hương, bụng dân vẫn lép
Người hùng trong vụ xả súng khủng bố ở Úc Biển Charlie Kirk Way dưới All American Way CPI rớt mạnh xuống 2,7%
Thời mafia lộng hành: Donald Trump và Vladimir Putin biến nền ngoại giao cổ điển trở thành chuyện làm ăn Sáu câu hỏi của thế hệ sau chiến tranh: Giải phóng ai, giải phóng khỏi điều gì? Báo động ngành nails: 5 người bị bắt, 2 tiệm niêm phong, chủ đối mặt án tù vì thuê người không giấy tờ
VinFast ở North Carolina đứng trước nguy cơ bị “thu hồi đất vàng”, Vingroup quay xe sang Ấn Độ với canh bạc 3 tỷ USD Bệnh khoe của và cơn nghiện “chứng tỏ mình” của người Việt thời mạng xã hội Khi Nhật Bản đứng trước cám dỗ hạt nhân: Bao lâu nữa Tokyo phải tự võ trang?
Sài Gòn “chập mạch” dễ thương: thành phố không thiếu tiền, chỉ dư tình người Zelensky tuyên bố sẵn sàng bầu cử giữa làn đạn, bác cáo buộc “trốn phiếu” của Trump Lời hứa muộn màng của người lính cũ
Khi doanh nghiệp Mỹ nổi loạn vì thuế quan Trump muốn học mô hình hưu trí “super” của Úc: Bắt buộc tiết kiệm cho tuổi già Từ cô thợ nails tị nạn đến chủ nhân căn nhà đắt nhất Atlanta
Thuế mới, phố vắng, chợ buồn: Nếu tiểu thương gục ngã, ai bán hàng cho 100 triệu dân? K+ khép lại sau 16 năm: Đế chế bóng đá trả tiền tàn cuộc chơi Người Vợ Lực Lượng Đặc Biệt – Hồi ức về Thiếu Tá Hồ Đăng Nhựt trong mùa Quốc Nạn
Viên tướng nhỏ thó gánh oan khiên Mậu Thân John Riordan – người Mỹ quay lại Sài Gòn để cứu 105 người Việt Evergrande: Từ đế chế số 1 đến quả bom nợ – Bài học nào cho Việt Nam?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 14:00.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12907 seconds with 15 queries