Chính quyền Việt Nam lấy tiền ngân sách do người dân đóng thuế, để mua vui, ngạo nghễ ngày 30/4 trong phút chốc.
Tưởng làm kiểu gì hoá ra là thuê drone của công ty Damora ở Thẩm Quyến, Trung Quốc.
10,500 cái drones của trung cộng do bị lỗi kỹ thuật rụng như chị em phụ nẫy thành hồ rụng trứng 🥚 khi thấy lính tàu 🤣🤣🤣 | Sông Trà pic.twitter.com/PdROH7djq7
10,500 cái drones của trung cộng do bị lỗi kỹ thuật rụng như chị em phụ nẫy thành hồ rụng trứng 🥚 khi thấy lính tàu 🤣🤣🤣 | Sông Trà
Sự cố chương trình biểu diễn drone chính thức của Cty DAMODA Trung Quốc đêm qua 30/4 nhân kỷ niệm 50 Ngày giải phóng miền Nam bị rơi lả tả, tạo nên cảnh tượng la ó vô cùng ngoạn mục Ó A ó a Chị Na chị na ...
Các mục đích mà Trung Quốc đã đạt được:
+ Thu về một cục tiền trong giai đọan khủng hoảng khó khăn
+ Công bố thành công khắp thế giới rằng Trung Quốc đã đạt kỷ lục Guiness về Drone nhân dịp kỷ niệm 30/4 ở Việt Nam
+ Phá bỏ được các biểu tượng Trồng đồng, Con Lạc cháu rồng, Dinh Độc lập bằng việc cho drone rơi lả tả
+ Các drone bị rơi có khả năng sau này sẽ trở thành các điểm định vị chính xác tọa độ
Hôm nay 1/5 dự kiến chương trình biểu diễn drone bên sông Bạch Đằng sẽ không có quảng cáo với dòng chữ VNPAY, nhưng tiếc thay chương trình đã bị hủy do thiếu drone vì sự cố tối hôm qua
🤡 🇻🇳 TP. HCM: Huỷ bỏ màn trình diễn Drone bay nghệ thuật ngày 01/05 sau khi trình diễn không thành công tối ngày 30/04.
Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều nội dung hứa hẹn mãn nhãn, màn trình diễn 10.500 Drone bay nghệ thuật được chờ đợi vào tối… pic.twitter.com/AJWY1cfoa2
Công ty Damoda của Trung Quốc sau một thời gian dài chuẩn bị kỹ lưỡng màn trình diễn ánh sáng với 10.518 Drone bay nghệ thuật cho buổi lễ ăn mừng 50 năm của ngày 30 tháng tư vừa qua tại Thành hồ đã thực hiện không thành công , do nhiễu sóng trên diện rộng khiến cho Drone bị rớt khá nhiều
Trước tình hình này, và để bảo đảm cho việc an toàn cháy nổ , Sở VH-TT Thành hồ đã quyết định hủy buổi biểu diễn Drone tiếp theo dự kiến sẽ biểu diễn vào 01/5. Theo thông tin từ China Xinhua News cho hay Công ty Damoda, đơn vị tổ chức biểu diễn đã quyết định dừng bay và thu hồi tất cả drone.
Nếu buổi trình diễn đêm 30/4 vừa qua mà thành công sẽ giúp công ty Damoda Trung Quốc lập kỷ lục Guinness thế giới mới về chương trình có số lượng Drone bay biểu diễn nhiều nhất trong cùng một thời điểm.
Trước đó, vào đêm 28/4, trong buổi bay thử nghiệm Màn trình diễn của Damoda Trung Quốc này đã gây ra nhiều tranh cãi vì họ muốn lợi dụng sự tập trung đông đúc của nhiều người dân chú ý đến " lễ hội" . Damoda Trung Quốc đã biế bầu trời đêm trên sông Sài Gòn thành chỗ kinh doanh, quảng cáo quá lố và dày đặc vào nội dung của chương trình. Cụ thể, trong hơn 7 phút biểu diễn, ban tổ chức có đến khoảng 5 phút tạo các hình ảnh liên quan đến nhà tài trợ chính VNPAY.
Drone trình diễn gặp cố ngày 30/4 rơi xuống khiến nhiều người dân đang xem bỏ chạy. | Yoon Ji pic.twitter.com/AseMm9ZypH
TP. HCM: Huỷ bỏ màn trình diễn Drone bay nghệ thuật ngày 01/05 sau khi trình diễn không thành công tối ngày 30/04.
Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều nội dung hứa hẹn mãn nhãn, màn trình diễn 10.500 Drone bay nghệ thuật được chờ đợi vào tối ngày 30/4 đã được thực hiện không thành công do nhiễu sóng trên diện rộng khiến cho Drone bị rớt khá nhiều.
Để bảo đảm an toàn bay, đơn vị tổ chức đã quyết định dừng bay và thu hồi drone.
Trước tình hình này, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Việt Nam đã quyết định hủy buổi biểu diễn dự kiến sẽ còn diễn ra vào ngày mai 01/5.
Theo thông tin từ China Xinhua News, chính công ty DAMODA của Trung cộng đã dàn dựng chương trình biểu diễn ánh sáng với 10.518 Drone bay này tại TPHCM. Sự kiện này đã giúp công ty DAMODA lập kỷ lục Guinness thế giới mới về chương trình có số lượng Drone bay biểu diễn nhiều nhất trong cùng một thời điểm.
Trước đó, trong buổi bay thử nghiệm tối 28/4, màn trình diễn này đã gây ra nhiều tranh cãi khi dành thời lượng lớn để quảng cáo cho các nhà tài trợ, biến bầu trời đêm trên sông Sài Gòn thành sân khấu quảng cáo.
Tối ngày 28/4, hàng nghìn người dân ở TP.HCM tranh nhau tìm chỗ ngồi, chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để ngắm nhìn buổi tổng duyệt trình diễn 10.500 drone đã diễn ra tại bến Bạch Đằng.
Tuy nhiên, phần trình diễn chỉ có 7 phút mà quảng cáo VNPAY đã hơn 2 phút. Mặc dù VNPAY là nhà tài trợ, nhưng vì tham quảng cáo nên tạo nên một cảnh rất nực cười, lố bịch “ Chào mừng 50 năm VNPAY thống nhất đất nước”. Lỗi không phải từ một mình phía VNPAY mà từ những người đã đạo diễn, duyệt chương trình làm việc cẩu thả, coi thường người dân.
Chính quyền tuyên truyền rầm rộ về ngày đại lễ 30/4 để người dân ai cũng tự hào, nhưng cũng chính họ vứt bỏ tự trọng để đổi chác, quảng cáo cho doanh nghiệp một cách vô liêm sỉ.
Cô Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Đang tiến vào lễ đài là Khối quan chức tham nhũng, vừa được đảng và nhà nước ta đặc xá trước thời hạn. Sau khi ra tù, các đồng chí đã ngay lập tức đón chuyến bay vào TP HCM dự buổi duyệt binh hôm nay.
Đi đầu đoàn là đại tá Đỗ Hữu Ca, từng lĩnh án 7 năm nhưng chỉ 2 năm là được ra tù. Đi sau là đồng chí Phạm Xuân Thăng, Cựu bí thư tỉnh Hải Dương, án 5 năm, ngồi hơn một năm. Tiếp theo là đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Cựu bí thư thành uỷ Bắc Ninh, bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam, ngồi tù hơn một năm được ra. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh, án 3 năm tù, ngồi một năm rưỡi được ra. Tiếp theo là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, án 7 năm tù nhưng ngồi 3 năm là ra, cùng đông đảo các đồng chí khác.
Đợt đặc xá nhân dịp 30/4 năm nay một lần nữa khẳng định chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước ta. Đảng và nhà nước luôn xác định, việc xét duyệt đặc xá là chí công vô tư, không thiên vị, vụ lợi, không phân biệt quan tham nhũng hay dân thường.
Các đồng chí là tấm gương tiêu biểu trong việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, dù khi còn công tác, đến khi bị phát hiện, bị bắt hay ngồi tù. Trải qua nhiều biến động của tình hình thế giới phức tạp, tình trạng lạm phát, thất nghiệp tăng cao. Nhưng tốc độ tham nhũng của các đồng chí vẫn tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc qua từng năm. Chiến công của các đồng chí là lá cờ đầu để các quan chức khác noi theo.
Khối quan chức tham nhũng của các đồng chí cho thấy sự hiệu quả của chiến dịch “đốt lò” của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn còn nguyên giá trị. Nó vừa mang tính răn đe, nhưng vừa khoan hồng, độ lượng, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại - anh nào trót tham nhũng thì cứ nộp tiền về đây tôi tha.
Sự có mặt của các đồng chí hôm nay, là minh chứng cho thấy: công lý ở Việt Nam không phải là một diễn viên hài, bẻ gãy các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Hy vọng sau khi tái hòa nhập cộng đồng, các đồng chí sẽ là lực lượng nòng cốt tiêu biểu, tiến vào “kỷ nguyên vươn mình” của đất nước theo lời của Tổng bí thư Tô Lâm.
Xin mời toàn thể đại biểu vỗ tay hoan hô.
Võ Tuấn
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Trong khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đổ hàng trăm triệu đô-la để dàn dựng các chương trình “mừng đại thắng” dịp 30 Tháng Tư, thì không ít người dân lại chọn… rời khỏi đất nước để tận hưởng kỳ nghỉ ở những quốc gia láng giềng.
Theo số liệu từ nền tảng đặt phòng Agoda, lượng tìm kiếm khách sạn tại các điểm đến quốc tế của du khách Việt trong dịp nghỉ lễ từ ngày 24 Tháng Tư đến 4 Tháng Năm tăng vọt – từ mức 26% của năm ngoái lên đến 46% trong năm nay. Những cái tên quen thuộc tiếp tục thống trị: Bangkok, Singapore, Tokyo, Seoul, Đài Bắc, Hồng Kông… tất cả đều vượt xa những điểm du lịch trong nước. “Chúng tôi ghi nhận lượng khách đặt tour quốc tế tăng khoảng 20% so với cùng kỳ,” ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của BestPrice, chia sẻ. Trong khi đó, Vietluxtour cho biết 70% lượng tour họ bán trong dịp này là đi nước ngoài – một con số áp đảo.
Từ sau Tết Nguyên Đán, các công ty du lịch như Vietravel, Du Lịch Việt và nhiều đơn vị lữ hành khác đã ghi nhận xu hướng “xuất ngoại tránh lễ” bùng nổ. Những nhóm khách trẻ, đặc biệt trong độ tuổi 24–35, chiếm đến hơn một nửa tổng lượng khách đăng ký. Họ không tìm kiếm pháo hoa, xe diễu hành hay những khẩu hiệu sáo rỗng – mà chọn trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và tự do ở những thành phố náo nhiệt nhưng cởi mở hơn. Anh Hoàng Thiện, một cư dân Đà Nẵng, chia sẻ với báo chí: “Gia đình tôi đi Thái Lan hai lần mỗi năm. Không phải vì ghét lễ hội trong nước, mà vì bên đó rẻ, vui và thoải mái hơn nhiều.”
Các điểm đến như Tokyo hay Đài Bắc, dù đã hết mùa hoa anh đào, vẫn giữ sức hút mạnh mẽ. Ông Phạm Quốc Khánh, Phó Giám đốc Du Lịch Việt tại Hà Nội, nhận định: “Ẩm thực phong phú, mua sắm sôi động và các đường bay thẳng khiến Nhật Bản và Đài Loan trở thành điểm đến lý tưởng.”
Câu hỏi đặt ra là: tại sao một kỳ nghỉ được quảng bá là “đại lễ của dân tộc” lại khiến người dân bỏ đi nhiều đến thế? Phải chăng, giữa những buổi lễ diễu hành hoành tráng và màn tuyên truyền rập khuôn, người dân đã chọn cách bày tỏ quan điểm của mình – bằng vé máy bay?
Thay vì xuống phố cầm cờ cổ vũ, ngày càng nhiều người chọn lên phi cơ để… rời xa. Và nếu một đất nước tổ chức lễ kỷ niệm mà dân chúng không còn mặn mà, thì rõ ràng đó không còn là một “chiến thắng” – mà chỉ còn là một sân khấu trống vắng, đầy tiếng vọng của quá khứ.
Lão Thất
Nhìn những đám diễn binh đang rầm rộ phô trương lực lượng tại Sài Gòn mấy hôm nay cho cái gọi là “50 năm ăn mừng chiến thắng” của bên thắng cuộc, một cảm giác uất nghẹn, đau xót chợt dâng lên – nhất là khi nhìn đoàn diễn binh T.àu cộng hăm hở nhịp bước trên đường phố của chúng ta.
Lật lại những trang sử của đất nước, ta thấy T.àu luôn lăm le chiếm Việt Nam. Lịch sử Việt Nam là bản hùng ca của những người anh hùng, anh thư đã hy sinh để giữ gìn giang sơn gấm vóc. Nhưng trong đó cũng có những vết nhơ: Trần Ích Tắc rước voi về giày mả tổ, Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà, đưa đất nước vào vòng nô lệ.
Đau buồn thay, Việt Nam ngày nay dường như lại đang bị dẫn dắt theo con đường cũ. Đảng Cộng sản Việt Nam, từng bước, đang giao đất nước vào tay “kẻ thù truyền kiếp”: những đặc khu ở vị trí chiến lược mà người Việt bị cấm vào, những “bẫy nợ” khi trao công trình quốc gia cho Trung Quốc, những dự án hạ tầng bị kiểm soát – tất cả đều đang đưa đất nước vào vòng lệ thuộc.
Tại sao phải ăn mừng “chiến thắng”? Người “thua cuộc” chẳng phải cũng là đồng bào ruột thịt của mình hay sao?
Tổng thống Abraham Lincoln từng nói về cuộc nội chiến Hoa Kỳ: “Chúng ta không phải là kẻ thù, mà là anh em.” Câu nói ấy chẳng lẽ không đúng cho chính đất nước ta?
Ngày 30 Tháng Tư lẽ ra phải là một ngày tưởng niệm – tưởng niệm cho một miền Nam bị bức tử, tưởng niệm cho cả một dân tộc từng có cơ hội bước vào tự do, dân chủ nhưng rồi lại bị đẩy ngược về phía độc tài, khép kín.
Cúc Hoa
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Ngày xưa biểu tình chống Trung Quốc, tuyên giáo khuyên bình tĩnh, mọi chuyện đã có Đảng và Nhà nước lo. Giờ thì cũng bình tĩnh, chuyện biển đảo có Mỹ lo giúp rồi.
Mới đây, Mỹ lên tiếng về vấn đề Trung Quốc chiếm đóng bãi đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cụ thể, Nhà Trắng nói rằng thông tin Trung Quốc chiếm rạn san hô là "vô cùng đáng lo ngại nếu đúng sự thật". (theo BBC Tiếng Việt)
Trước đó, Tân Hoa Xã và một loạt trang mạng tiếng Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh Hải cảnh Trung Quốc đổ bộ lên một bãi cạn tại cụm Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa, khu vực mà Việt Nam gọi là huyện đảo Trường Sa.
Buồn là Mỹ lại lên tiếng bảo vệ cho Việt Nam. Còn chính quyền Việt Nam lại ủng hộ Trung Quốc chiếm đảo của Việt Nam. Mỹ quan ngại giùm, cộng sản im lặng nhưng cộng sản vẫn ngạo nghễ đánh thắng Mỹ. Philippines ăn miếng trả miếng ngay, không để đảo tranh chấp gắn với mỗi lá cờ Trung Quốc, còn chính quyền Việt thì lơ luôn, rước giặc vào tiệc tùng.
Hạnh Nhân
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Cuộc ăn mừng chiến thắng 50 năm cũng giống như chiếc xe Vinfast Made in Vietnam, nhìn thì lộng lẫy nhưng chạy thì đổ nợ. Chiếc xe là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nhưng bộ đồ lòng thì đa phần là hàng kém chất lượng của China.
Cuộc chiến trước 1975 đầy máu xương của người Việt Nam nhưng mưu mô tính toán thì lại do Trung Quốc xếp đặt. Năm 1954 Trung Quốc ép Việt Minh ký hiệp định với Pháp chia đôi đất nước, sau đó TQ lại dồn hết sức lực cung cấp người và vũ khí cho Miền Bắc đánh miền Nam tới tận 1975.
Đánh xong miền Nam thì năm 1978 CSVN lại vướng vào cuộc chiến Campuchea kéo dài 10 năm cũng do Trung Quốc giàn dựng. Sau Campuchea thì Việt Nam mất đảo ở Trường Sa rồi mất dần vùng biên giới phía bắc và Biển Đông.
Cờ đỏ Trung Quốc 5 sao thì cờ đỏ Việt Nam có một sao.
Sau 1975 các nước vùng Đông Á không nằm trong quỹ đạo Trung Quốc như Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Mã Lai, Nhật Bản đã phát triển để trở thành những con rồng kinh tế. Philippine và Indonesia dù bị bất lợi về văn hóa, địa lý (hàng ngàn hòn đảo) với đa diện sằc tộc ngôn ngữ nhưng họ vẫn phát triển ngang ngửa hoặc hơn Việt Nam.
Sau cuộc tổ chức ăn mừng chiến thắng rình rang "hoành tráng" 50 năm Việt Nam sẽ phải đối mặt với thực trạng thê thảm, đất nước vẫn chưa có nền kỹ nghệ nào ra hồn, xã hội suy đồi, xương sống quốc gia là nghành giáo dục vẫn mục nát, hệ thống pháp lý không có tam quyền phân lập và đầy rẫy bất cập, lừa đảo, hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan...v..v..
Hơn hết, sau ăn mừng 50 năm chiến thắng số phận Việt Nam lại rơi hẳn vào vòng kiểm soát hoàn toàn của Trung Quốc. Rồi đây tư duy của người VN vẫn sẽ tiếp tục bị lệ thuộc và bị định hướng bởi Trung Quốc. Từ một đất nước yếu kém so với thế giới hôm qua Việt Nam sẽ lại tụt xuống thành một nước hèn nhục làm nô lệ cho Tàu Cộng ngày mai.
Lịch sử lập lại, những kẻ hồ hởi a dua ăn mừng kỷ niệm ngày chiến thắng hôm qua rồi cũng sẽ sớm mở mắt như những phần tử đón gió trở cờ vào ngày 30-4-1975 mà thôi.
Vũ Việt
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Tại cuộc họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước, thông tin cho biết Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng, cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, cựu bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến... đều có tên trong đợt đặc xá năm 2025.
Đây quả là một trận đánh đẹp của Đỗ Hữu Ca và cả bộ công an Việt Nam. Với cáo trạng "lừa đảo chiếm đoạt tài sản 35 tỷ đồng", từ án sơ thẩm 10 năm tù, giảm xuống còn 7 năm tù ở phúc thẩm, giờ ngồi chưa kịp nóng đít thì lại được đặc xá của chính quyền, tiếp tục ra cống hiến cho sự nghiệp cách mạng đến "hơi thở cuối cùng".
Với những tuyên án dành cho quan chức và lãnh đạo Việt, người dân từ lâu đã biết rằng đó chỉ là những bản án nhằm cợt nhả công lý, nhưng không ngờ càng ngày chúng càng trơ trẽn và xem thường đến vậy. Diễn một vở kịch nghiêm minh, không có vùng cấm đối với cán bộ, thực ra cũng để kiếm tiền chạy án và "rung cây doạ khỉ" đối với nhân dân mà thôi.
Linh Linh
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
“Khi viên đạn xuyên qua một người lính Dù thuộc bên nào đi chăng nữa, thực ra nó đã xuyên qua trái tim của một người Mẹ. Tại sao lại ăn mừng chiến thắng? Những người thua trận chẳng phải là đồng bào của chúng ta hay sao?”
Câu nói rất nhân văn của Abraham Lincoln – vị tổng thống đã đưa nước Mỹ vượt qua cuộc nội chiến đẫm máu – mang một thông điệp vượt thời gian và không gian: trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào, dù ai thắng ai thua, người đau đớn nhất vẫn là nhân dân, là những người mẹ mất con, những gia đình mất người thân…
Cuộc chiến Nam - Bắc ở Hoa Kỳ xưa kia không khác mấy cuộc chiến ý thức hệ tại Việt Nam. Và cũng giống như Lincoln, những ai từng trải qua chia rẽ và đổ máu dân tộc đều hiểu rằng không có chiến thắng thực sự nào khi kẻ bại trận cũng là máu mủ, là đồng bào. Vậy thì tại sao phải ăn mừng?
Ngày 30/4/1975, cộng sản Bắc Việt xâm chiếm miền Nam Việt Nam – một biến cố đau thương mà họ gọi là “ngày giải phóng”. Nhưng đối với hàng triệu người dân miền Nam, đó là Ngày Quốc Hận – ngày đánh dấu sự sụp đổ của tự do, ngày miền Nam Việt Nam chính thức rơi vào tay một chế độ độc tài toàn trị. Ngày hàng triệu gia đình tan nát, hàng trăm ngàn người bị đày vào trại cải tạo, hàng trăm ngàn khác bỏ mạng giữa biển khơi khi tìm đường vượt biên đi tìm tự do.
Đã là đồng bào thì dù khác chiến tuyến, máu vẫn cùng đỏ, nước mắt vẫn cùng mặn. Một dân tộc không thể thực sự hòa hợp nếu cứ ăn mừng chiến thắng trên sự đau thương của một nửa còn lại.
Ngày 30/4 không thể là ngày hội, ngày vui của ai đó. Đúng hơn, đó là ngày tưởng niệm, là lời nhắc nhở rằng: muốn có tương lai, phải đối diện với quá khứ – bằng sự thật, công lý và lòng nhân từ.
Kiều Hân Nguyễn
30/4/2025
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Tới hôm nay người dân không còn bực mình với pháp luật cộng sản Việt Nam nữa mà chỉ xem đó như cái sân khấu với những diễn viên đang diễn hài.
Mới đây Bộ Công an cho biết, cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, cựu Chủ tịch Bắc Ninh Nguyễn Tư Quỳnh, đều có tên trong danh sách đặc xá năm 2025.
Đáng chú ý, Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt vào tháng 4/2022, bị tuyên án 8 năm tù vào tháng 3/2023, sau đó được giảm án còn 7 năm vào tháng 9/2024, cuối cùng được thả tháng 4/2025. Tổng thời gian Đỗ Anh Dũng ngồi tù là 3 năm, được giảm 5 năm.
Luật pháp do chế độ này cai trị thì ngày Trịnh Văn Quyết và Trương Mỹ Lan trở về hoà nhập cộng đồng sẽ không còn xa. Đúng là luật rừng, không cần để tâm nhân dân nghĩ gì và đó cũng là “sự ưu việt của chế độ”, người dân nào ý kiến vui lòng thanh toán 7,5 triệu.
Hạnh Nhân
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Suốt 6 tháng qua, anh Phúc (người cha trong vụ án) đã kêu cứu khắp nơi, gõ cửa từng cơ quan chức năng từ huyện tới tỉnh nhằm làm sáng tỏ vụ án, minh oan cho con gái và để cho kẻ vi phạm pháp luật phải bị trừng trị. Thế nhưng đáp lại là một sự im lặng đáng sợ của các ban ngành liên quan, người gây tai nạn thì vẫn nhở nhơ sống vui khoẻ, cực chẳng đã, người cha ấy đã phải dùng cách cực đoan, tức tưởi nhất để tự mình đòi công lý cho con gái.
Chúng cho mình quyền chà đạp lên công lý và pháp luật, rồi đổ vấy cho một đứa bé chưa kịp trưởng thành là "thành phần gây nguy hiểm cho xã hội". Nếu như anh Phúc ngậm đắng nuốt cay, chịu bản án bất công với đứa con của mình, chịu để cho người đời sỉ vả vì là cha của "thành phần nguy hiểm cho xã hội", và nếu như dư luận không quan tâm, đồng cảm khi chứng kiến hành động của anh; thì đến khi nào pháp luật mới chịu vào cuộc? Chẳng lẽ bao nhiêu án oan sai trên đất nước này, cứ phải có án mạng 1 đổi 1 vậy chính quyền mới bắt tay làm việc thực sự hay sao? Ngay từ đầu, nếu pháp luật nghiêm minh thì đâu có những sự việc đau lòng như thế xảy ra.
Và như thường lệ, hãy cùng chờ xem những kẻ bao che cho cái ác có thực sự bị lôi ra ánh sáng hay không?
Linh Linh
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.