Người điều khiển xe máy tạt vào đổ xăng bị phạt 5 triệu vì … điện thoại đang nằm túi quần. Người sở hữu xe điện đang sạc điện ở nhà bị phạt 50 triệu vì … không có giải pháp an toàn. Cái gì cũng phạt tiền, đánh thẳng vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của người dân, thật tuyệt vời thời công an trị…
Mới đây, Bộ Công an đề xuất xử phạt đến 50 triệu đồng với hành vi không có giải pháp ngăn cháy đối với khu vực sạc xe điện tập trung trong nhà.
Vậy là người nào “mãnh liệt tinh thần Việt” sẽ phải đóng thêm phí yêu nước để sạc xe tại nhà. Muốn không bị phạt phải mua bộ sạc, bộ bình của cảnh sát PCCC, đi đường dây 3 pha đúng chuẩn của EVN, ngoài ra sắp xếp khu vực sạc phải đủ rộng, yêu cần có biên bản nghiệm thu của cảnh sát v.vv… Mới nghĩ sơ thôi mà thấy hoa mắt chóng mặt quá.
Thế thì sao giờ, à thì mua xe điện, xong ra trạm của Vinfast mà sạc, đỡ phải lo PCCC. Thế là anh Vượng vừa bán được xe, lại được thêm doanh thu tiền sạc. Chứ dân mua được chiếc xe xong toàn sạc ở nhà thì anh Vượng tiền đâu bù lỗ cho đống trạm sạc. Nhớ đừng mua xe điện hãng khác, không có trạm sạc đâu, còn sạc ở nhà là bị phạt.
Hạnh Nhân